Đây là rau muống trồng theo 1/3 hữu cơ, 2/3 phân NPK.
Năm ngoái có bón phân xanh. Xuân năm nay không có tẹo nào.
Sau khi bén rễ thì rắc NPK với nồng độ 1 ký 40 mét vuông.
Mỗi lần hái xong cũng bón chừng đó. Đây là đang làm cỏ, sắp
hái ăn:
*
*
Đây là lần hái thứ hai.
*
*
Lần thứ nhất thì không tốt bằng lần thứ hai, vì là mọc tiếp ngọn cũ.
Lần thứ hai thì tốt nhất, vì mọc lại lứa thứ nhất. Lứa thứ ba có thể
cũng tốt như lứa thứ hai, nhưng sau đó sẽ còi đi, vì mọc lại nhiều
lần quá.
*
Thẻo đất sau khi hái:
*
*
Có thể thấy còn cỏ sót lại, chứ không phải nền đất sạch cỏ. Phía trên
là thẻo rau muống sẽ hái ăn sau, vì không ăn nhiều một bữa. Thẻo rau
này, vì thế sẽ già quá lứa, và ngắt phần gốc lại trồng lứa khác.
*
Đây là hàng cà pháo mới đơm nụ, hôm đầu tháng Tám mới trổ bông.
Bên cạnh hàng cà pháo là hàng Mướp, cũng mới trổ bông đực. Có lẽ
sẽ đậu trái vào tuần tới. Bông Cái bao giờ cũng trổ bông sau bông
đực để khỏi lãng phí bông Cái. Cà thì trồng trễ 2 tháng, còn Mướp
thì cũng trễ 1 tháng. Cà chịu lạnh hơn Mướp. Trồng trễ vì tôi phải
về Việt Nam viếng chị tôi vừa chết sau khi tôi mua vé máy bay. Bên
cạnh hàng Cà Pháo là hàng rau Diếp, màu lá vàng tươi.
*
*
Các cây này đều chỉ 1/3 hay 1/4 sạch, chủ yếu là bón NPK, nhưng trước
ngày hái ăn rất xa. Cà và Mướp thì vẫn bón NPK. Hôm nay tôi lại rắc.
*
Đây là Cà Pháo trồng rau sạch. Không bón NPK. Tôi trồng cho người
bạn ở cách nhà 2 chục cây số. Đây là năm thứ 3 tôi trồng cho anh ta.
Hai năm trước chẳng được trái nào. Tôi cũng không biết chúng sống
chết ra sao. Mỗi lần đến trồng, đất của anh ta cỏ mọc ngang thắt lưng.
Thế là đất tốt lắm. Có điều chẳng ai chịu làm cỏ cả. Cỏ ăn hiếp Cà
thì làm sao mọc nổi, nói gì đến có trái?
*
*
Năm ngoài chị vợ anh ta đến nhà tôi xin Cà Pháo về ăn 2 lần. Tôi có
trồng hơn 2 chục cây. Năm nay tôi trồng 1 hàng, chỉ có 9 cây thôi.
Vườn anh ta, năm nay tôi trồng 3 chục cây Cà pháo.
*