Nghĩ về Hoàng Sa

  • Thread starter Thread starter iceman
  • Ngày gửi Ngày gửi
Cứ đọc lại bài bạn sẽ thấy, vậy bạn làm gì thay đổi gia đình bạn ? có bao giờ bạn dám nói với họ vậy chưa. công ơn nuôi dưỡng của họ bạn làm gì để đền đáp rồi
Việc gì anh phải thay đổi gia đình anh hả cháu .. cháu đã làm gì để thay đổi gia đình cháu chưa nhỉ :Haha:
 
gia đình mình mình tôn trọng họ, bạn thì sao ?
Tôn trọng họ như thế nào nhỉ :Haha::Haha:
thấy bạn nói nhiều và nói dai quá, mình đả nói là ngoài lề rồi, chứ có nói ko phải lòng yêu nuớc đâu. chỉ nói cho những nguời nào chưa biết vì sao lại có chiến tranh thế giới thứ 2 bắt nguồn từ đâu và nguời dân BA LAN họ cũng yêu đất nuớc họ đấy.
Hình như người Ba lan là những người tiên phong lật đổ ách cai trị của đảng cộng sản .. thế này là yêu nước phải không nhỉ :D:D
 
tùy theo mỗi người mỗi cách, nhưng không phải oán trách họ như con người này
" Phụ huynh của ta mà dũng cảm đấu tranh thì cái thế hệ ta đây không phải làm công dân của nước hèn nước nghèo rồi cháu ợ", cha mẹ bạn có là người Việt Nam không ?
Bạn đừng mượn lời người khác, dùng kiến thức của bạn đi chàng trai ??? không bạn chỉ là con vẹt nói nhưng không biết
 
tùy theo mỗi người mỗi cách, nhưng không phải oán trách họ như con người này
" Phụ huynh của ta mà dũng cảm đấu tranh thì cái thế hệ ta đây không phải làm công dân của nước hèn nước nghèo rồi cháu ợ", cha mẹ bạn có là người Việt Nam không ?
Bạn đừng mượn lời người khác, dùng kiến thức của bạn đi chàng trai ??? không bạn chỉ là con vẹt nói nhưng không biết
Phụ huynh ta không dũng cảm, cũng chả anh hùng trong đấu tranh chống lại cái xấu..anh nói sự thật thôi cháu ợ. :Drunk::Drunk: Phụ huynh cháu có dũng cảm, có anh hùng trong đấu tranh chống lại cái xấu không kể cho mọi người biết với cháu .:Haha::Haha::Haha:
 
Nhưng họ rất dũng cảm vì sinh và nuôi bạn lớn...??? Bạn từng sống cuộc sống của họ chưa ?
 
Nhưng họ rất dũng cảm vì sinh và nuôi bạn lớn...??? Bạn từng sống cuộc sống của họ chưa ?
Mẹ của cháu từng sống cuộc sống của cháu chưa.. cháu thật là dung cảm hơn cha mẹ của cháu nhiều phải không nhỉ? Khi họ không sống được cuộc sống của cháu .. nói với mấy cháu não có vấn đề thế này mất thời gian .. để anh ra xem mấy con gà dũng cảm đã đẻ ra trứng còn có ích hơn :Haha::Haha:
 
bạn biết hai câu này khác nhau như thế nào không ? con thông minh như bố, hay bố thông minh như con ???
 
Thế thì em không trả lời đâu, anh không nói nữa em nói với ai ? nhưng câu trả lời đã có trong mỗi người
 
Trước tiên thì xin chào các anh và các chú các bác
Hôm nay ở Việt Nam là tết nên ngồi công ty mà vẫn có thời gian đọc hết cái topic này
Xin góp ý 1 cách trung lập là phe bác thuy-canh iceman ngotuan họ đang ngồi nghĩ về tổ quốc thì kệ họ không thích thì không tham gia không đọc là được mà sao cứ có mấy bác khoái đâm chọc tùm lum thế nhỉ
Góp ý thêm nữa là chẳng biết các anh chị cô bác có hiềm khích gì với nhau từ lâu hay không nhưng mà anh hoangson121vx comment như thế là hơi chợ búa quá anh ạ @@
Em(Cháu) vào cái diễn đàn này(mới được vài hôm) chỉ để tìm đường phát triển nông nghiệp Việt Nam bằng vốn nước ngoài thôi mà cảm thấy nông nghiệp Việt Nam có vẻ nát từ kỹ thuật tới bộ máy và nhân cách của người nông dân thì phải.
Thân.
 
Back
Top