Nuôi con Lươn Mỹ
Đây là hình con Lươn Mỹ:
Con này có thể sống 80 năm. Kích cỡ lớn nhất chỉ 3 ký thôi.
Con cái lớn gấp đôi con đực, tới mét rưỡi. Nó là loài ăn
động vật khác, như ba ba, chứ không ăn thực vật, cám công
nghiệp. Muốn nuôi nó, chỉ có bắt ở hoang dã về nuôi. Luật
Mỹ chỉ cho phép bắt một ngày không quá 50 con, và con nhỏ
nhất cho phép bắt không ngắn hơn 15 centimet. Nó sống chủ
yếu ở miền sông hồ dọc bờ biển Đông Mỹ.
Con này từ lâu người ta không biết nó ở đâu ra, vì không
thấy có lươn đực, lưon cái, và lươn mới nở. Mãi sau này họ
mới biết lươn con mới nở lại là một giống động vật khác.
Theo con mắt thời đó, có thể hiểu là con chim sẻ lớn dần lên
thì thành con đại bàng. Bây giờ khoa học đã tìm hiểu ra, thì
con lươn này sống trong ao hồ nước ngọt, nhưng đến khi lớn
lên đến tuổi đẻ thì ra biển, cặp đôi, và đẻ trứng. Một con
lươn cái đẻ 20 triệu trứng, vì trứng chỉ nhỏ bằng hạt kê thôi.
Trứng nở ra hàng triệu con ngoài biển, bị chết và bị con khác
ăn gần hết, chỉ còn sót lại rất ít, lớn dần lên, bơi vào bờ,
từ một con bọ trong suốt, lên một con cá kim trong suốt, rồi
ra một con lươn kính trong suốt, lên ao hồ dần dần sẫm màu và
ra con lươn. Vì sông ngòi bị ngăn đập, nên lươn không đi lên
được, và lươn hoang dã ở Mỹ bị lâm vào tình trạng báo động
sách đỏ, và luật bắt lươn bị thắt chặt như đã kể trên. Lươn
ở hạ lưu và mật độ cao thường trở nên con đực. Lưon đi lên
thượng lưu và thưa thớt lươn thường trỏ nên con cái. Lươn ở
nước lợ thì chóng lớn hơn lưon ở nước ngọt, và phát dục thì
cũng theo cỡ, chứ không theo tuổi. Lươn cái 4 tuổi trở lên thì
mới trưởng thành. Vì vậy, việc nuôi lươn này đẻ là rất khó.
Trong hình này, nửa phải là ở nước ngọt, nửa trái là ở biển cả.
Bên trái bắt đầu từ trứng, ấu trùng, lươn Kim (trên cùng), Lươn
Nhỏ, Lươn Vàng, Lươn Bạc (dưới cùng), Cặp Đôi, và đẻ trứng.
Người ta bắt chúng ở giai đoạn Lươn Kim, Lươn Nhỏ để nuôi, và ăn
chúng ở giai đoạn Lươn Vàng, Lươn Bạc. Đây là Lươn Nhỏ:
Giá rao bán Lươn Kim là 5 nghìn đôla 1 ký, có chừng 5 nghìn con.
Coi Video này, đưa lên từ năm 2012, nói rằng giá mua của Trung
Quốc đã đẩy giá Lươn Kim bắt ở Mỹ (cách nhà tôi nửa ngày đi xe)
lên hon 2 nghìn đô một pound, tức là 4-5 nghìn đô 1 ký Lươn Kim.
Chính phủ Mỹ đang hạn chế việc đánh bắt Lươn Kim này, làm những
người làm nghề bắt lươn Kim tức giận. Họ nói, "Mấy ông bàn giấy
bày đặt ra chuyện tuyệt giống lươn. Họ tháng tháng lĩnh lương,
còn chúng tôi phải bắt được lưon mới có tiền." Bang Main này có
kinh tế một phần nhờ ngành bắt Lươn Kim, có 700 người làm nghề
này, và chỉ có mùa Xuân, bắt đầu từ tháng Tư.
Cho đến nay, Mỹ là nước thu vớt Lươn Bột (như bà con Sông Hồng
vớt Cá Bột) bán cho Trung Quốc Nuôi lớn, rồi Nhật ăn (80% lươn
ăn trên thế giới). Nhật chưa nuôi thành công con này. Vậy thì
Việt Nam cũng có thể nuôi được con này để cạnh tranh với Trung
Quốc chứ?
Giá lươn thịt ở Trung Quốc là 100 Nguyên 1 ký.
--------
Video này ở Đài Loan, kể rằng 20 năm trước, thôn làng này đã làm
nghề nuôi lươn, giá lươn giống 20 Nguyên một con. Dần dần giá lươn
giống càng ngày càng cao. Cho đến nay đã hơn trăm Nguyên một con.
Trong khi đó tình hình ô nhiễm cũng tệ hơn, nên kinh doanh luôn lươn
không mấy lời nữa. Người ta đã bỏ hoang nhiều ao nuôi lươn, hay nuôi
trồng thứ khác.
Đây là hình con Lươn Mỹ:
Con này có thể sống 80 năm. Kích cỡ lớn nhất chỉ 3 ký thôi.
Con cái lớn gấp đôi con đực, tới mét rưỡi. Nó là loài ăn
động vật khác, như ba ba, chứ không ăn thực vật, cám công
nghiệp. Muốn nuôi nó, chỉ có bắt ở hoang dã về nuôi. Luật
Mỹ chỉ cho phép bắt một ngày không quá 50 con, và con nhỏ
nhất cho phép bắt không ngắn hơn 15 centimet. Nó sống chủ
yếu ở miền sông hồ dọc bờ biển Đông Mỹ.
Con này từ lâu người ta không biết nó ở đâu ra, vì không
thấy có lươn đực, lưon cái, và lươn mới nở. Mãi sau này họ
mới biết lươn con mới nở lại là một giống động vật khác.
Theo con mắt thời đó, có thể hiểu là con chim sẻ lớn dần lên
thì thành con đại bàng. Bây giờ khoa học đã tìm hiểu ra, thì
con lươn này sống trong ao hồ nước ngọt, nhưng đến khi lớn
lên đến tuổi đẻ thì ra biển, cặp đôi, và đẻ trứng. Một con
lươn cái đẻ 20 triệu trứng, vì trứng chỉ nhỏ bằng hạt kê thôi.
Trứng nở ra hàng triệu con ngoài biển, bị chết và bị con khác
ăn gần hết, chỉ còn sót lại rất ít, lớn dần lên, bơi vào bờ,
từ một con bọ trong suốt, lên một con cá kim trong suốt, rồi
ra một con lươn kính trong suốt, lên ao hồ dần dần sẫm màu và
ra con lươn. Vì sông ngòi bị ngăn đập, nên lươn không đi lên
được, và lươn hoang dã ở Mỹ bị lâm vào tình trạng báo động
sách đỏ, và luật bắt lươn bị thắt chặt như đã kể trên. Lươn
ở hạ lưu và mật độ cao thường trở nên con đực. Lưon đi lên
thượng lưu và thưa thớt lươn thường trỏ nên con cái. Lươn ở
nước lợ thì chóng lớn hơn lưon ở nước ngọt, và phát dục thì
cũng theo cỡ, chứ không theo tuổi. Lươn cái 4 tuổi trở lên thì
mới trưởng thành. Vì vậy, việc nuôi lươn này đẻ là rất khó.
Trong hình này, nửa phải là ở nước ngọt, nửa trái là ở biển cả.
Bên trái bắt đầu từ trứng, ấu trùng, lươn Kim (trên cùng), Lươn
Nhỏ, Lươn Vàng, Lươn Bạc (dưới cùng), Cặp Đôi, và đẻ trứng.
Người ta bắt chúng ở giai đoạn Lươn Kim, Lươn Nhỏ để nuôi, và ăn
chúng ở giai đoạn Lươn Vàng, Lươn Bạc. Đây là Lươn Nhỏ:
Giá rao bán Lươn Kim là 5 nghìn đôla 1 ký, có chừng 5 nghìn con.
Coi Video này, đưa lên từ năm 2012, nói rằng giá mua của Trung
Quốc đã đẩy giá Lươn Kim bắt ở Mỹ (cách nhà tôi nửa ngày đi xe)
lên hon 2 nghìn đô một pound, tức là 4-5 nghìn đô 1 ký Lươn Kim.
Chính phủ Mỹ đang hạn chế việc đánh bắt Lươn Kim này, làm những
người làm nghề bắt lươn Kim tức giận. Họ nói, "Mấy ông bàn giấy
bày đặt ra chuyện tuyệt giống lươn. Họ tháng tháng lĩnh lương,
còn chúng tôi phải bắt được lưon mới có tiền." Bang Main này có
kinh tế một phần nhờ ngành bắt Lươn Kim, có 700 người làm nghề
này, và chỉ có mùa Xuân, bắt đầu từ tháng Tư.
Cho đến nay, Mỹ là nước thu vớt Lươn Bột (như bà con Sông Hồng
vớt Cá Bột) bán cho Trung Quốc Nuôi lớn, rồi Nhật ăn (80% lươn
ăn trên thế giới). Nhật chưa nuôi thành công con này. Vậy thì
Việt Nam cũng có thể nuôi được con này để cạnh tranh với Trung
Quốc chứ?
Giá lươn thịt ở Trung Quốc là 100 Nguyên 1 ký.
--------
Video này ở Đài Loan, kể rằng 20 năm trước, thôn làng này đã làm
nghề nuôi lươn, giá lươn giống 20 Nguyên một con. Dần dần giá lươn
giống càng ngày càng cao. Cho đến nay đã hơn trăm Nguyên một con.
Trong khi đó tình hình ô nhiễm cũng tệ hơn, nên kinh doanh luôn lươn
không mấy lời nữa. Người ta đã bỏ hoang nhiều ao nuôi lươn, hay nuôi
trồng thứ khác.
Last edited: