Món ròi này đến giờ nhắc lại em vẫn còn ớn. Hồi mới làm cũng xí xớn mua cá về luộc tính phơi khô rồi nghiền làm bột cá. Hẳn mấy tạ luôn. Mịa nó hôm luộc thì nắng rõ to, hai vợ chồng hì hụi vất vả cả ngày. Mấy hôm sau thì mưa liên tục đếch phơi được. Thối um cả trại, ròi to ròi bé bò lộm ngộm. 2 đứa lại bịt khẩu trang mấy lớp, găng tay kín mít khuân đổ hết xuống ao. Giờ kinh 3 đời. Bố bảo không dám làm tiếp. Nếu có máy sấy thì may
Vậy chỉ có nuôi trùn cho ăn bổ sung thôi.giun thì ngày bé ai chả phải đi quốc giun về cho gà ăn vài lần.trắc món này ko kinh đâu nhit