Thế thứ hai : Đất 5000m2 của Tap_Tanh_Chan_Nuoi

Trích ý kiến của Tap_Tanh_Chan_Nuoi:
"Nhà em có một mảnh đất bỏ hoang lâu ngày không sử dụng (khoảng 5000m2 ji đó), cỏ mọc um tùm do trước đây không có người chăm, nay em thấy..uổng quá nên định đầu tư chăn nuôi hay trồng trọt một cái gì đó.Đất nhà em là đất thịt pha cát, không gần sông (nhưng...gần nhà, cách khoảng 200m), đất cao ráo, thuận tiện giao thông(Bản thân em thì cũng...rảnh, chịu khó, hihi).Nhà em ở Định Quán-Đồng Nai, cách sông La Ngà vài km.Nhờ các bác tư vấn giùm em là trồng hay nuôi con gì để có hiệu quả ạh
Àh tí nữa quên một điều quan trọng, vốn của em vào khoảng xyz triệu(việt nam đồng)

Nhân đây mời các bác vào mổ xẻ, phân tích, đánh giá và...truyền cho em một ít kinh nghiệm để em định hướng tí.Cảm ơn các bác
"

Tôi thấy đây có lẽ là một "thế" khá phổ biến. Mong bạn Tap_Tanh_Chan_Nuoi cho biết thêm về dữ kiện để mọi người "phá giải" nhé. Ví dụ : tiền vốn, lao động, càng nhiều chi tiết càng tốt.

Kính mời Các nhà nông của Agriviet tiếp tục phá trận.:5^:
 
Với kinh nghiệm hơn 10 năm trồng cây tre hailua đã trồng mạnh tông, điền trúc và loại tre mà hailua đang trồng( xin lỗi không biết tên).

đúng là lời của hailua thiếu tính thuyết phục, vì ít người biết đến giống tre của hailua (ngoại trừ những người đã tùng đến mua giống)
Thật sự mình ko hiểu, lời nói của bác có hơi bất nhất. Ở trên nói là ko biết tên, ở dưới lại nói về những người đến mua giống. Nếu ko biết tên thì làm sao mà mua được giống? Và nếu ko có tên thì khi có măng rồi đem ra bán thì trả lời với đầu mối thế nào để họ biết đường định giá?
Nếu đã thực sự vì "sự nghiệp chung" thì bác ráng kiếm cho mọi người cái tên, ước lượng sản lượng măng đạt được/bụi/năm và cho cái giá bán ra để mọi người còn biết đường mà so sánh và học hỏi. Biết đâu nếu thấy được thì ở đây biết bao người sẵn sàng bỏ tiền mua giống từ chỗ bác. Lúc đó bán giống thôi bác cũng đủ ngon rồi.
Xin lỗi vì em thẳng lời quá nhưng bác thông cảm vì thực sự là em cũng rất quan tâm tới loại cây trồng ngoan cường này!
 
thật sự mình ko hiểu, lời nói của bác có hơi bất nhất. ở trên nói là ko biết tên, ở dưới lại nói về những người đến mua giống. Nếu ko biết tên thì làm sao mà mua được giống? Và nếu ko có tên thì khi có măng rồi đem ra bán thì trả lời với đầu mối thế nào để họ biết đường định giá?
Nếu đã thực sự vì "sự nghiệp chung" thì bác ráng kiếm cho mọi người cái tên, ước lượng sản lượng măng đạt được/bụi/năm và cho cái giá bán ra để mọi người còn biết đường mà so sánh và học hỏi. Biết đâu nếu thấy được thì ở đây biết bao người sẵn sàng bỏ tiền mua giống từ chỗ bác. Lúc đó bán giống thôi bác cũng đủ ngon rồi.
Xin lỗi vì em thẳng lời quá nhưng bác thông cảm vì thực sự là em cũng rất quan tâm tới loại cây trồng ngoan cường này!

chào baby_plm. Thật ra thì mỗi giống loài nó đều có tên( tên tiếng việt, tiếng anh và cả tên khoa học) nhưng hailua không biết tên của giống tre mà hailua đang trồng, nhưng không vì vậy mà có thể đặt cho nó 1 cái tên. ở chổ mình người ta hay gọi chung nó là tre tàu (có lẻ vì hình dạng của nó khá giống với 1 loại tre của trung quốc, nhưng cách ra măng khác nhau).
Từ trước đến nay chẳng ai quan tâm đến việc tìm cho ra tên của nó (kể cả tôi) nhưng người ta vẫn mua măng , mua giống. Giá măng mình mới bán là 7000đ/kg đó bạn. Vào mùa này giá măng càng ngày càng rẻ. Năm ngoái giá rẻ nhất là 2000đ/kg, nhưng mùa nắng thì giá đắt gấp 3 lần bây giờ.
Thân.
 
Nếu có thể được bác cho em xin vài tấm hình đi, biết đâu trên này có người biết
 
Cám ơn bác MrHailua vì đã giải đáp những câu hỏi của mình. Thực ra mình và mọi người cũng chỉ muốn biết tới vậy thôi. Ít nhất thì cũng phải có cái tên địa phương để còn biết mà đi tìm giống.
Nhưng mình vẫn còn thắc mắc:
1> Ko biết có phải vì loại măng tàu của bác ít tên tuổi hơn măng mạnh tông của ngoinhanho nên giá bán chênh lệch hơi xa hay tại vì giá thu mua từng vùng miền khác nhau? (đầu mùa 15.000vnđ/kg - 7.000vnđ/kg; giữa mùa 7.000vnđ/kg - 2.000vnđ/kg ----- Thông tin từ ngoinhanho - MrHailua)
2> Giả sử vì loại măng khác nhau nên giá bán có khác nhau vậy thì ta xem xét tới vấn đề sản lượng tính trên bụi hoặc trên cùng diện tích (lấy thông tin trên cùng tuổi đời): khác nhau thế nào để còn tính toán coi trồng cái nào lợi hơn cái nào?
Mong các tiền bối đã từng trồng tre lấy măng cho các tiểu bối biết thực hư ra sao. Mổ xẻ vấn đề thì phải mổ tận gốc tận ngọn phải không mọi người?

Nếu mình là con buôn thì mình thích măng của bác MrHailua vì ... mua thì rẻ mà bán thì có thể bán mắc được. Dân xì phố thì mấy ai biết phân biệt măng nào với măng nào.
Người mua có thể lầm chứ người bán không thể lầm được. Hé hé
 
Chào các bác! Rất tiếc là mình không có hình. Măng của mình bán nguyên cả vỏ nên phải rẻ hơn măng của ngoinhanho rồi.
Lúc trước mảnh vườn của mình trồng 1 lúc 3 loại (mạnh tông, điền trúc và tre mình đang trồng) nhưng cuối cùng mình phải loại bỏ 2 loại kia. Nhưng không phải vì như vậy mà hailua bác bỏ loại của ngoinhanho đâu. Thật ra măng mạnh tông ngon hơn măng của mình, mà thanh lý cây cũng được cao giá hơn.
 
Theo như mình biết thì có 3 loại tre lấy măng phổ biến là : Mạnh tông, điền trúc và lục trúc.

Không biết của anh MrHailua có phải là loại lục trúc không ?
 
Lâu quá không thấy ai thèm "đếm xỉa" gì đến thế trận này.
Tình hình là bây giờ các thế trận được đưa lên một cách tự phát nhiều quá, rất lộn xộn nên mọi người "tối tăm mặt mũi" không biết phải đi theo hướng nào, bạn cố gắng đợi thêm vài ngày nữa box này có quy chế và thể lệ rõ ràng rồi chúng ta sẽ chung sức tiến hành giải quyết dứt điểm từng thế cờ cụ thể.
Thế trận "Giải pháp cho mảnh đất 1500m2 ("thế" mở màn)" cũng chỉ thấy có mỗi 1 mình bác Thuy-canh "múa lửa", mà hình như ngày càng đi sâu vào lĩnh vực thủy canh, không đi rộng nhiều vấn đề như lúc đầu! (Nói có gì sai, mong bác Thuy-canh đừng trách).
Bác Thuy-canh không trách bạn nhưng cũng sẽ có rất nhiều người, trong đó có ngoinhanho sẽ trách bạn đó! "Thế mở màn" đã tạm giải quyết xong rồi. Bây giờ bác Thuy-canh đang rất nhiệt tình và tận tuỵ hướng dẫn phần kỹ thuật nuôi thuỷ sản cho bể nổi của bác botienthi. Sự hiểu biết và tấm lòng chia sẻ của bác Thuy-canh rất đáng quý! Bạn không quan tâm nhưng có rất nhiều người khác cũng đang rất quan tâm về vấn đề này. Mong bạn đừng nói những lời làm buồn lòng người khác như vậy nữa!
 
Lâu quá không thấy ai thèm "đếm xỉa" gì đến thế trận này. Thế trận "Giải pháp cho mảnh đất 1500m2 ("thế" mở màn)" cũng chỉ thấy có mỗi 1 mình bác Thuy-canh "múa lửa", mà hình như ngày càng đi sâu vào lĩnh vực thủy canh, không đi rộng nhiều vấn đề như lúc đầu! (Nói có gì sai, mong bác Thuy-canh đừng trách).
thich0khong cũng có 5000m2 (giống thế trận này) đang trồng tràm vàng, nhưng không hiệu quả...hic.-_-
Mong các bác "đã đi, đang đi và sắp đi" dành chút ít thời gian "bày binh bố trận" cho lớp "chưa đi" học hỏi kinh nghiệm.

bạn nên thanh lý cây tràm vàng của bạn đi, chịu khó đến nhà hailua, tôi sẻ dẩn bạn đi tham quan mô hình trồng tre lấy măng hoặc trồng mít. hiệu quả kinh tế sẻ cao hơn cây tràm rất nhiều. với nhiêu đó diện tích nếu trồng măng cứ 3 ngày bạn thoải mái xắn 200kg măng, còn trồng mít cứ 7 ngày hái 1 lần được không dưới 500kg. đây là lời nói thật.
mình đã tìm được tên cây tre của mình rồi. nó vẩn cứ tên là "tre tàu" còn tên khoa học thì dài loằng ngoằng. lúc trứơc mình nghĩ nó phải có 1 cái tên "việt nam" hơn.
ace tây ninh chúng ta nên lập 1 topic khác để dể bề trao đổi củng như họp mặt giao lưu. vì chỉ có con người tây ninh mới hiểu tính nết của vùng đất chúng ta đang sống mà thôi.
 
Cố tình chờ đến hôm nay mà không có ai đưa thêm giải pháp nào cho thế đất này. Vì vậy đành sơ kết thì thấy bài được nhiều ý kiến tán thưởng nhất là của Ngoinhanhotrenthaonguyen.
Tôi lại chỉ có rượu thôi. Ngonhanho nhận rượu tặng làm quà nhé. Để cảm ơn bài viết chất lượng và sự ủng hộ nhiệt tình không bờ bến.( tuy có bị "ăn roi"). Nếu không uống được thì nhờ kính chuyển papa ngoinhanho thưởng thức giùm. Còn không nữa thì "đổ" xuống...."dòng sông dài" cho "nó" đủ sức chảy... ngược lên Tây nguyên.
Vậy ngoinhanho cho địa chỉ cụ thể đi. Không thì cho điên thoại để gửi xe đò rồi nhắn ra lấy giúp nhé
 
Chà, bác botienthi nầy thiệt (là) tình!
Rượu nầy mới ra lò à nha! Bên hông chai còn ghi rõ cách dùng nữa chứ! Nhưng mà "rót" xuống sông, thì một người uống đâu có ngon!Bởi :
Quân tại T(r)ương Giang đầu
Thiếp tại T(r)ương Giang vỹ
Tương-tư bất tương-kiến
Đồng ẩm T(r)ương Giang thủy!
(Xin lỗi, trọ trẹ chút!).

Bác botienthi, bác đưa chai rượu đây! Tui rót đầy (2) ly cho!
 
Nhưng... Con đang bị phạt, tội của con nặng lắm nên không thể nhận rượu của bác được!
CDAGreenWorld (17).gif
Hỏng lo phụ papa bẻ măng ham chơi quá bị phạt chứ gì?:huh: giỡn vui thôi đừng giận nha! ^^
À, cho tui hỏi cái này 1 chút nha "ngoinhanho"? đất rẫy bằng phẳng cách trung tâm daklak tầm 1-2km giờ khoảng bao nhiêu 1000m2 vậy bạn? Bạn chỉ cần dự đoán thôi, không cần chính xác lắm đâu để tôi có dữ liệu lên dự toán "đi bụi". Thanks trước nha!!!
 
Hì... Chào bạn!
Mình không biết chính xác nữa, cũng không biết là 1000m2 đất rẫy thì có ai bán không, nếu có thì tầm 30 triệu là bạn có thể mua được rồi, nếu ở trong sâu xa thì chỉ khoảng mười mấy triệu thôi. Nếu tích góp được khoảng 50 triệu và một bụng những kế hoạch được vạch ra một cách chặt chẽ thì mình nghĩ là bạn có thể lên Đăk Lăk để lập nghiệp được rồi đó! Nhưng nếu không có nhiều vốn thì mình khuyên bạn thời gian đầu bạn nên thuê đất để làm, sau này có nhiều vốn rồi tính tiếp, tiền thuê đất chỉ khoảng 4triệu/1ha/1năm thôi, hợp đồng trong khoảng thời gian 3-10 năm. Hihi... nhưng mà vấn đề quan trọng là bạn có "gan" lên Đăk Lăk không thôi!!!
CDAGreenWorld (09).gif
Cảm ơn bạn đã reply, tui thanh niên chưa dzợ thì đi đâu lập nghiệp mà ko được? miễn là làm việc gì không phạm pháp là ok. Ở chỗ tôi đất mắc lắm, đủ đất cho tui dựng mô hình cầm tiền tỉ chưa chắc làm được. Vì vậy tôi phải tính đường xa để nuôi cá, đất rẻ rẻ bán 1-2kg cá có được 1m2 đất chứ chỗ tui bán cả tấn chưa chắc mua được 1m2 đất :1^:. Tranh thủ sắp xếp thời gian lên daklak tham khảo 1 chuyến mới được :lol:
 
Hì... Chào bạn!
Ngoinhanho rất vui được làm quen với phong lan rung!
Hiện tại bây giờ thì ngoinhanho đang sống cùng với gia đình ở huyện Krôngpăk nhưng không biết là sau này ngoinhanho sẽ phiêu bạt đến chốn nào nữa!
Hì hì... ngoinhanho sợ nói trước bước không tới nên trước mắt thì mình cứ giao lưu với nhau trên diễn đàn đi nha!
Ngoinhanho chúc phong lan rung nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống!
Thân!
 
@<strong> desertrose</strong> là Trai chưa vợ mà cũng có chí quá heng. bạn lên dak kiếm cô vợ rùi ở rể lun. chứ ở bụi làm gì... hihi...
<br>Có chí gì bác ơi!!! papa em nói em là trùm làm biếng nè<img src="images/smilies/1.gif" border="0" alt="" title=":1^:" smilieid="25" class="inlineimg">. Làm thợ điện cả chục năm lây lấc vừa đủ bỏ miệng không tích lũy được gì hết, chán. Với lại dân kỹ thuật đầu óc khô như ngói hỏng kua gái được ế đến giờ. Giờ chuyển sang chơi kiểng cũng hỏng giàu nổi, tàm tạm qua ngày nhưng được cái khỏe và đầu óc thảnh thơi, rảnh rảnh còn có thời gian đi ngắm cảnh, chứ lúc đi làm thợ điện tối ngủ toàn nằm mơ công an đến nhà đọc lệnh bắt không nên sợ. Cảm ơn bác đã động viên, rảnh rảnh em đi kiếm thầy lang nào giỏi giỏi chữa cái bệnh làm biếng của em mới được, chứ để lâu thành nan y khó chữa!!!
 
...
mình đã tìm được tên cây tre của mình rồi. nó vẩn cứ tên là "tre tàu" còn tên khoa học thì dài loằng ngoằng. lúc trứơc mình nghĩ nó phải có 1 cái tên "việt nam" hơn.
.
Tre tàu, mạnh tông, tầm vông, le...đều là những loại cây lấy măng nổi tiếng trước giờ ở Nam Bộ mà Mrhailuc tìm tên khác chi cho mệt vậy. Nông dân Nam bộ ai chẳng biết những tên này. Măng tre tàu thì giá thấp hơn mạnh tông là đúng rồi. Nói về măng tươi thì mạnh tông vẫn được ưa chuộng nhất nhưng năng suất thì chắc không thể qua nổi tre tàu rồi. Miệt miền Đông còn 1 loại măng le cũng thơm ngon vô cùng.

ngoinhanho chỉ biết 1 loại mạnh tông thì chăc không thể có đk so sánh về tính kinh tế như anh hailua rồi.
 
Đất 5000m2 của bác taptanhchannuoi ở Định Quán Đồng Nai là quá ngon rồi, ở đó trồng cỏ, nuôi bò, trùn quế, làm dàn trồng đồ lagim hay bầu bí cũng được. Trùn quế đem xuống lồng bè gần đó bán, phân trùn khỏi cần bán, để xài ngon hơn, đem bỏ vào gốc bầu bí hay làm lagim không có đối thủ. Bác tham khảo mấy cái mô hình nuôi trùn thấy người ta làm gì cũng kệ, chủ yếu là đơn giản, xây hộc nuôi trùn, khỏi tráng lớp đáy để thoát nước tốt, căng bạt chữ A cách bề mặt ô nuôi trùn 70cm, đỉnh chữ A căn dây kẽm 2 đầu, 2 đáy chữ A của bạt cố định vào thanh tre để khi cho trùn ăn cuốn lên, cho ăn xong đậy lại. Làm dàn trồng bầu bí, lagim để che mát cho luống nuôi trùn.
Người Việt hay có tính suy nghĩ phức tạp hóa vấn đề: lúc trước tui thiếu kinh nghiệm nghe người ta hướng dẫn lợp lá che mát cho luống nuôi trùn, thấy người ta cũng lợp lá hàng ngàn mét vuông, dzìa nhà triển khai lợp 300m2 lá tốn 1 đống tiền, 2 năm sau còn tốn công thu dọn chiến trường nữa. Sau này chuyển qua thử nghiệm che bạt dưới dàn mướp con trùn vẫn phát triển phà phà, 1 bài học giá trên 30 triệu tiền mặt +2 năm với con trùn quế. 1 sai lầm nhỏ mà gây hậu quả giờ tui không thể tính bằng tiền nổi.
nuoitrunque.png


--------

Làm nông thời WTO giống như ra trận vậy. Phải có chiến lược rõ ràng "đánh là phải thắng". Dùng nhiều chiến thuật để phục vụ cho mục tiêu chiến lược. Có thể sử dụng những chiến thuật như: "dùng chính nó nuôi nó" đầu tư mô hình cho đúng bài bản ở quy mô nhỏ rồi dùng lợi nhuận đó làm gia tăng thêm quy mô. Chớ dại vay tiền ngân hàng coi chừng bị gài mất đất như chơi. Vay tiền ngân hàng giống như "cõng rắn cắn gà nhà" Chiến thuật "chiến tranh toàn diện" thấy cây trồng,vật nuôi nào ngon không được tập trung toàn bộ lực lượng vào nó mà phải làm ít nhất 2-3 loại để lỡ rủi ro thất bại một loại nào đó cũng không ảnh hưởng đến chiến lược "đánh là phải thắng". Chiến thuật "hậu phương vững chắc" phải tăng cường các biện pháp an ninh hữu hiệu chứ không thì có ngày sẽ bị "ngủ dậy thấy không còn cái gì" Chiến thuật "trường kỳ kháng chiến" lấy ngắn nuôi dài, Ở mặt trận ngoại giao cũng phải khôn khéo chứ làm nông mà hàng xóm ghét cũng khó làm. Và lẽ dĩ nhiên là trước khi ra trận cũng phải có võ, còn rèn luyện chứ không thì dễ chết. Võ của nông dân là bài bản nghiêm chỉnh, tuân thủ đúng quy trình. Nên nhớ kỹ 1 điều là chiến thuật dù có thất bại nhưng tuyệt đối không để ảnh hưởng lớn đến chiến lược. Có thể thua 1-2 trận nhưng không được để thua 1 cuộc chiến xóa đói giảm nghèo, sánh vai ngang hàng với nông dân các nước. Để nắm và chỉ huy được chiến lược đó trên hết người chỉ huy phải có 1 nền móng vững chắc về kiến thức, phải có 1 cái đầu lạnh để đi con đường mình chọn dù cho "đảng khai trừ, nhân dân phản đối" vẫn tiến bước theo hướng đi đã chọn.
 
Last edited:
Bài viết của anh thật hùng hậu, Gan dạ cà bản lĩnh. Nhưng trong chăn nuôi có nhiều chuyện dở khóc dở cười. Ai bản lĩnh tới đâu rùi cũng phải một lần ngồi trước cửa hè chống hàm nghiền ngẫm thôi. hihi...
 
Bài viết của anh thật hùng hậu, Gan dạ cà bản lĩnh. Nhưng trong chăn nuôi có nhiều chuyện dở khóc dở cười. Ai bản lĩnh tới đâu rùi cũng phải một lần ngồi trước cửa hè chống hàm nghiền ngẫm thôi. hihi...
Quan trọng nhất là biết cái sai của mình nằm ở đâu? chăn nuôi có bền vững không? Trong chăn nuôi công tác giữ vệ sinh chuồng trại, môi trường là tối ưu hàng đầu. Rối mới đến con giống, thức ăn.... nói tóm lại là phải nắm vững chắc từng khâu. Yếu bất cứ khâu nào cũng dẫn đến thất bại.

Hồi thập niên 80-90 papa mama của em chăn nuôi heo, bước đầu phát triển mạnh do papa của em trình độ đại học kinh tế ra trường trước 75 nên kỹ thuật ổng nắm vững lắm. Lúc đó nhờ nuôi heo mà mama của em để dành được 1 hũ chao loại lớn đầy nhóc vàng. Và rồi cũng do thời điểm đó kỹ thuật chưa phát triển như bây giờ, chăn nuôi cứ xả thẳng xuống ao cá lâu ngày ô nhiễm môi trường phát sinh dịch bệnh, tiêu luôn nguyên 1 bầy heo trên 50 con. Gia đình gầy lại bầy heo 3 lần đều thất bại===>bỏ nghề luôn đến giờ. Đưa ra vấn đề này để làm 1 ví dụ cho sự việc dù có nắm vững kỹ thuật đến đâu nhưng chỉ do sơ suất trong 1 khâu trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng dẫn đến thất bại.
 
Những người viết bài này hình như từ trên trời rơi xuống thì phải, còn không thì khi trồng trọt đã có sẵn vườn rồi.
50 triệu với 5.000 m2 đất.
Chỉ riêng tiền tưới tắm đã hết 10 triệu.
Lập láng trại để ở tạm cũng phải hết 5 triệu.
Phát quan bụi rặm cũng phải hết 5 triệu.
Vậy chỉ còn 30 triệu.

Trồng cây gì thì lúc mới trồng cũng đều phải phân + thuốc như chăm con mọn.

Vậy lấy đâu ra mà làm tùm lum tùm la ?

Có trồng tre thì cũng phải tưới tắm thời gian đầu, còn phân đồ nữa chứ.
5.000 m2 măng thì cũng hết 30 triệu rồi, tiền đâu mua gạo về ăn cơm để có sức đi tưới cây đây ?
 
Như bao topic khác trên diễn đàn. Hầu hết các topic về "mô hình nông nghiệp phối hợp" đều không thấy (hay chưa thấy ?) kết quả !

Chẳng lẽ thất bại cả chăng ?
 
Back
Top