Offline tháng 10 tại Miền Trung

Anh em ở Bình định đã dự tính gặp mặt nhau vào 9h sáng ngày 16/10/2011 (chủ nhật).
Liên hệ đăng ký và hướng dẫn đường đi:
0903584729 - botienthi
0989.674.882 - xinloitinhyeu

Địa điểm : khu du lịch sinh thái Suối mơ.
Nội dung:

- Giao lưu gặp mặt để biết nhau, câu cá và ăn nhậu
- " tổ chức tiêu thụ phân trùn quế có lợi nhất và tương lai của việc nuôi trùn quế ".
- đầu ra cho con heo rừng".

Ngoài ra ai có ý tưởng gì thì cứ chuẩn bị để đưa ra cho xôm tụ. Biết đâu chúng ta có thể đưa ra được một cái gì thiết thực thì...quá tuyệt vời.
Mời mọi người tiếp tục đăng ký tham gia tại đây .Càng đông càng tuyệt.
Danh sách tham gia :
1 Xinloitinhyeu541
2 Botienthi
3 Heo rung binh dinh
4 Phamhieudaklak
5 TrietCCVN67
6........
7........
8........
...............

Các bạn ở các địa phương khác nếu có điều kiện và thích tham gia thì chúng tôi vô cùng hoan nghênh và xin thông báo để chúng tôi đón tiếp chu đáo.

(Xin cám ơn mod nào chuyển và sửa bài này rất đẹp mắt)
 


Last edited:
Hi, Thuỳ cứ yên tâm. Nếu mà Hiếu mất một miếng thịt nào thì Thuỳ cứ thẳng tay mà xử lí anh!
 


Xin thông báo sơ bộ : Cuộc gặp mặt đã thành công vượt mong đợi. Cả về số lượng và chất lượng.
Các "hạng mục" đều thực hiện đầy đủ và vượt mức trong sự vui vẻ và nhất trí cao. Kể cả hạng mục ..."phát sinh riêng".
Xin chờ Phamhieudaklak tường thuật (vì được cử làm thư ký).
 
Xin thông báo sơ bộ : Cuộc gặp mặt đã thành công vượt mong đợi. Cả về số lượng và chất lượng.
Các "hạng mục" đều thực hiện đầy đủ và vượt mức trong sự vui vẻ và nhất trí cao. Kể cả hạng mục ..."phát sinh riêng".
Xin chờ Phamhieudaklak tường thuật (vì được cử làm thư ký).

Hì hì,
Ít nhứt cũng phải nghe được tin báo sơ-khởi như vậy chứ!
Háo-hức chờ báo-cáo chính-thức.
Thư-ký nhanh lên!
 
Hì hì,
Ít nhứt cũng phải nghe được tin báo sơ-khởi như vậy chứ!
Háo-hức chờ báo-cáo chính-thức.
Thư-ký nhanh lên!
Bây giờ bác với con ra ghế đá ngồi chờ! :lol:
 
Trong khi chờ thông tin chính thức thì tôi đưa tạm vài hình ảnh chụp "tranh thủ" về một phần buổi họp mặt:




Cuộc thi câu cá đang căng thẳng!





Các thành viên "già" nghỉ mệt trong khi các thành viên tre kéo nhau đi khám phá thác Suối mơ





Thành viên Heorungbinhdinh đang tập trung câu





Tình huống thú vị khi Xinloitinhyeu mải "làm duyên" thì Phạm Hiếu tập trung chú ý vào chú cẩu đang "xực hộ" nồi cháo gà của bàn tiệc chưa kịp múc hết ra
 
Last edited:
Trong khi chờ thông tin chính thức thì tôi đưa tạm vài hình ảnh chụp "tranh thủ" về một phần buổi họp mặt:




Cuộc thi câu cá đang căng thẳng!





Các thành viên "già" nghỉ mệt trong khi các thành viên tre kéo nhau đi khám phá thác Suối mơ





Thành viên Heorungbinhdinh đang tập trung câu





Tình huống thú vị khi Xinloitinhyeu mải "làm duyên" thì Phạm Hiếu tập trung chú ý vào chú cẩu đang "xực hộ" nồi cháo gà của bàn tiệc chưa kịp múc hết ra
Vâng để mọi người phải chò lâu chắc cũng mệt rồi.giờ h xin điểm qua vài net về buổi of của anh em ở Bình Định để mọi ngườ được biết.
nhưng mà phải nói với Botienthi sao anh làm thế với người trẻ tuổi chứ
 
.........
nhưng mà phải nói với Botienthi sao anh làm thế với người trẻ tuổi chứ

Ơ...! Sao vậy Phamhieudaklak ?
Tôi không hiểu...! Hình vui và cũng bình vui một chút mà. Tất cả lúc ấy đều cười toe...!
 

Last edited:
Nhìn mấy tấm hình, lòng tui.... quặn đau!

Bác botienthi,
Tui thấy ao, thấy mấy gộp đá, thấy cây cối (trên đất tốt); lại được biết mảnh đất nầy gần suối... tui thấy mình hụt-hẫng! Suốt đời tui mơ ước một chút như vậy ở quê nhà. Mà có được đâu! Mọi sự đã trễ-tràng hết rồi!

Bác,
Dĩ-nhiên là với miếng đất đó, nếu tui có, tui sẽ thực-hiện theo mô-hình chi-li đã vạch ra từ lâu, và sống với nó. Lâu nay, mô-thức nầy tui đã thất-bại khi chia sẽ với nhiều người. Có khi nó chỉ thích-hợp với riêng tui, nên (tạm) gác lại.
Nay bác đã có kế-hoạch sẽ thực-hiện trong 2 tháng, nên xin gởi lời chúc bác được mọi việc hanh-thông.
Thân quý.
 
Thú vị!

Chào cả nhà!

Mặc dù đã đăng ký thành viên cách đây hơn hai năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết trên diễn đàn. Mong các bác, các anh chị chỉ bảo nếu có gì sai sót.
Tôi đã từng tham gia hoạt động phong trào và trong máu luôn muốn và suy nghĩ đến những buổi họp mặt đầy bất ngờ, thú vị. Có lẽ đó là duyên số! Tôi đã được gặp và cùng tham gia buổi off của anh em ở Bình Định hôm 16/10 vừa rồi theo một cách bất ngờ nhất.
Tình cờ tôi được biết xinloitinhyeu và nghe cậu ây nói về buổi off, tôi chỉ thông báo là sẽ cố gắng thu xếp chứ không hứa hẹn gì. Đến 5h30 sáng, trời mưa tầm tã (ở khu vực tôi) tôi mới gọi và quyết định xuất phát. Không có gì phát sinh thêm trên hành trình của tôi trừ khi gần đến điểm hẹn. Vì là lần đầu tiên tham dự buổi off như thế nên tôi không biết ai và cả vị trí hẹn tôi cũng chưa biết. Theo các thông số chỉ đường tôi lần mò tìm đến nơi hẹn (ngã 3 Phú Tài). Tôi hỏi một người đang ngồi trên xe dáng rất "phong độ" về ngã ba Phú Tài. Lúc đó tôi không nghĩ rằng sẽ là người cùng cảnh ngộ như mình. Có điều người đó biết họ đang đứng ở ngã ba Phú tài. Tôi chạy vòng quanh bung binh 2 vòng để tìm những người "khả nghi" nhưng không tìm thấy ai.
Trong lúc đó, tại một góc khuất (do tôi không nhìn thấy) có 4 người đang ngồi nhăm nhi tác cafe và cá cược nhau rằng tôi là một "người đi lạc". Trở lại với hành trình của tôi, sau 2 vòng chạy chậm, tôi thấy nóng ruột vì giờ hẹn đã đến mà gọi cho xinloitinhyeu thì không nghe máy. Bất giác lúc đó có một người "phong độ" chẳng kém đang "tìm người lạc". Tôi thầm nghĩ có lẽ là cùng hội cùng thuyền đây. Trong lúc người đó đang gọi tìm người bị lạc thì bên kia đường, người mà khi nảy tôi hỏi đường cũng đang nghe máy. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là tôi không rời cặp mắt dõi theo.
Kết thúc cuộc gọi người bên kia đường (lúc nảy tôi hỏi) đi về phía tôi đang đứng (người lúc nảy đang gọi). Khi gần đến nơi thì người tìm người lạc lại đi. Tôi bối rối một lúc thì người tôi hỏi đường lúc nảy lên tiếng nói rằng hẹn ở đây mà giờ chưa thấy. Vì từng là một tay hoạt động phong trào nên tôi quyết thử tài đoán vận một lần xem sao. Tôi mạnh dạn hỏi anh hẹn đi Suối Mơ à? Câu trả lời tôi nhận được là cậu cũng thế hả?
Hai anh em bậc cười, lúc này xinloitinhyeu đến rồi gọi mà vẫn chưa ai biết ai. Vừa bỏ điện thoại xuống thì chúng tôi nhận ra nhau và quay về chỗ mà tôi gọi là góc khuất để cùng nhau lên đường.
Đến đây tôi mới biết, người lúc nảy tôi hỏi đường không ai khác mà chính là anh heorungbinhdinh.
Quả thật lần đầu đẩy bỡ ngỡ, nhất là cô giáo tương lai (phamhieudaklak), có lẽ vì bản năng nghề nghiệp đã bảo cô luôn chú ý mọi điều nên cô luôn tỏ ra mình là một "phụ nữ thuỳ my". Cụ thể là trong lúc tham quan khu đất mà botienthi đã trình bày, xinloitinhyeu xin cô giáo một bức ảnh nhưng bị cô từ chối. Nhưng đến khi cùng cả nhà khám phá thác Suối Mơ thì bức ảnh đầu tiên đã được tôi ghi lại khi hai người ngồi bên nhau và cười "tung toé". Và rồi lúc câu cá thì ở xa xa (trong bức ảnh) có 2 người đang ... (câu cá) với nhau.:huh:. Đến cuối buổi thì như lời dặn dò của ngoinhanhotrethaonguyen, xinloitinhyeu phải đưa cô giáo về. (Còn về đâu thì tôi không biết)
Tôi chỉ viết lên đây với những gì tôi cảm nhận được từ cái nhìn khách quan về một buổi off hay nói đúng hơn là một buổi gặp mặt thật từ một không gian ảo. (Còn chi tiết công việc thì phải đợi phamhieudaklak chính thức báo cáo). Quả thật diễn biết của buổi off này đáng để các bác, các anh chị phát huy để làm cho diễn đàn ngày càng hiện hữu rõ hơn trong lòng mọi người.
Như các bác đã biết, Việt Nam là một nước nông nghiệp, nhưng nông nghiệp Việt Nam thì không thật sự làm Agriviet an tâm. Bài toán được mùa mất giá, được giá mất mùa đến bao giờ mới được giải? Tại sao anh em Agriviet không làm việc đó? Tại sao từ những buổi off như thế này, những người cùng chung một ngành nghề không ngồi lại với nhau nói về cách để điều trị bệnh này, cách dùng thuốc nọ và quan trọng hơn là anh xuất ở đâu? Giá bao nhiêu? Và anh có thể giúp tôi tiêu thụ sản phẩm được không?
Chỉ cần giải quyết ổn những câu hỏi đó thì tôi nghĩ nông nghiệp Việt Nam nói chung và diễn dàn Agriviet nói riêng sẽ tự thoát đi lên.
Trên đây là những ý kiến mang tính cá nhân, chủ quan của tôi. Mong các bác chỉ bảo thêm và rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bác, các anh chị em trong và ngoài lĩnh vực nông nghiệp!
 
Trong khi chờ thông tin chính thức thì tôi đưa tạm vài hình ảnh chụp "tranh thủ" về một phần buổi họp mặt:




Cuộc thi câu cá đang căng thẳng!





Các thành viên "già" nghỉ mệt trong khi các thành viên tre kéo nhau đi khám phá thác Suối mơ





Thành viên Heorungbinhdinh đang tập trung câu





Tình huống thú vị khi Xinloitinhyeu mải "làm duyên" thì Phạm Hiếu tập trung chú ý vào chú cẩu đang "xực hộ" nồi cháo gà của bàn tiệc chưa kịp múc hết ra
bác bồ !....ơi ! đã là người của một nhà bác đã đưa hình chú thích tên luôn cho bà con được biết tuy chưa rỏ mặt thôi tạm nhìn dáng vậy...
 
Last edited by a moderator:
Agriviet.Com-IMG_1066.jpg

ẹc... như thế này thì có phải là bay mất tiêu lời dặn dò của mình rồi không...??? :94:
 
Báo cáo kết quả offline tháng 10 tại bình định

Theo mong muốn của các thành viên diễn đàn tại Bình Định. Sáng ngày 16/10/2011 tại tp Quy Nhơn tỉnh Tỉnh Bình Định chúng tôi tổ chức buổi họp mặt nhằm gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm nhà nông.
Sáng 9h chúng tôi đến chỗ hẹn và cùng đi tới khu du lịch Suối Mơ thuộc địa bàn kv8, p Bùi Thị Xuân ,tp Quy Nhơn,Bình Định.
Thành phần tham dự gồm :Botienthi,trietccvn,heorungbinhdinh,Namcuong thy y,xinloitinhyeu541,a sơn (Du lịch Suối Mơ), ngaytrovellcd,phamhieudaklak.
Tiến trình của buổi of là:
+ 9h30 sáng chúng tôi có mặt tại nhà anh Sơn gần khu du lịch Suối Mơ,chúng tôi được botienthi đưa đi tham quan khu đất mà anh dự định xây dựng mô hình kết hợp nông nghiệp với giải trí.Mọi người cùng góp ý cho mô hình này
+10h30 Chúng tôi vào khu du lịch Suối Mơ,cùng nhau đi khám phá thác nước đẹp nơi đây (các bác tuổi già sức yếu thì nghỉ chân ở chân thác còn các bạn trẻ đi khám phá
+ 11h30 khi tôi xuống thì các thành viên đã chuẩn bị sẵn cần câu và bước vào cuộc thi câu cá.Sau 30p mà vẫn không phân thắng bại,tới 11h45 tuyên bố kết thúc cuộc thi và kết quả là a Sơn dành thắng lợi và người thua cuộc là xinloitinhyeu541.
11h45 Chúng tôi vào mâm cơm vừa ăn cơm vừa nói chuyên nhà nông.Nội dung cuộc nói chuyện gồm:
  • Nhất trí bầu xinloitinhyeu541 làm hội trưởng agriviet tại Bình Định Nhằm đưa diễn đàn tại Bình Định phát triển hơn nữa.
  • Làm sao tìm thị trường đầu ra cho heo rừng ổn định cũng được thảo luận sôi nổi
  • Phân tích tình hình phát triển của diễn đàn tại tỉnh nhà,để từ đó thấy được thuận lợi và khó khăn trong công tác phát triển nông nghiệp
  • Vì sao bò sữa lại kém phát triển tại Bình Định?cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm.
  • Quyết định chọn khu du lịch Suối Mơ là địa điểm of lâu dài.
  • Nghe chuyện cười “xẻ đá lấy tiết canh”do a Trietccvn thể hiện và nhiều mẩu chuyện thú vị khác làm cho không khí buổi họp măt càng sôi động hơn.
  • Botienthi đưa ra chiến lược tiêu thụ phân trùn quế để mọi người tham khảo và góp ý kiến,đồng thời anh cũng đưa ra thiện chí giúp đóng gói và tiêu thụ phân trùn quế ra thị trường cho các cơ sở nuôi trùn quế nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Bình Định.
  • Và nhiều vấn đề được bàn như góp ý cho ý tưởng làm mô hình rau sạch tại Phù Cát của anh ngaytrovellcd.a trietccvn và mọi người phân tích những hạn chế về kinh phí và kết quả của mô hình này,Mong rang ngaytrovellcd có quyết định đúng đắn khi bắt tay vào làm.
15h30 Tuyên bố buổi of kết thức thành công.Mọi người thoải mái vì được chia sẽ kinh nghiệm và tiếp thu ngững ý kiến từ mọi người.Mong muốn gặp mặt lần sau sẽ được thông báo trên diễn đàn vào ngày cuối năm.
Cuối cùng chúng tôi xin chân thành cảm ơn botienthi và một số người khác đã đúng ra tổ chức và chọn địa điểm lí tưởng để buổi gặp mặt diễn ra thành công ngoài mong đợi về cả chất lượng và số lượng như vậy.Đồng thời mong nhận được những ý kiến đóng góp để báo cáo được hoàn thiện hơn.
 
Con gái,
Bạn con xinh-xắn dễ thương. Hai đứa tụi con mà cặp tay đi ngoài phố, bác dám nói : - Có nhiều chàng trặc cổ!
 
Bác ơi con không dám đâu,sợ giang hồ đua mất bạn lắm ạ? như thế dễ mất bạn mà agriviet cũng mất đi thành viên nữa thì con làm sao gánh được trách nhiệm a
 
<img src="https://lh6.googleusercontent.com/-_-p2X-PPVYQ/TpzZ7ftQE-I/AAAAAAAABMo/m-SqM7Fd7gA/Agriviet.Com-IMG_1066.jpg" alt="" border="0"><br>
ẹc... như thế này thì có phải là bay mất tiêu lời dặn dò của mình rồi không...??? <img src="images/smilies/funny/94.gif" alt="" title="94" smilieid="155" class="inlineimg" border="0">
<br>Xin post thêm bức ảnh giới thiệu một số gương mặt tham dự buổi off!<br>
Agriviet.Com-anh_gioi_thieu.jpg
<br><br>
Agriviet.Com-A_nam_cuong.jpg
 
Xin post thêm bức ảnh giới thiệu một số gương mặt tham dự buổi off!
Hix... bác botienthi đẹp trai, phong độ và... "trẻ măng"...
Trước giờ mình kêu "bác" xưng "con" là mình bị "hớ nặng" rồi... :111:

--------

Ngoinhanho giúp thành viên ở Bình Định post thêm vài tấm hình nữa:
Agriviet.Com-IMG_1082.jpg

Agriviet.Com-IMG_1078.jpg

Agriviet.Com-IMG_1036.jpg

Agriviet.Com-IMG_1046.jpg
 
Last edited by a moderator:
Xin được "chú thích thêm cho hình ngoinhanho đưa lên:

Hình đầu tiên ở dưới là khi tất cả đã gặp nhau tại Phú tài, chuẩn bị thẳng tiến Suối mơ, danh sach như sau (tính ngược chiều kim đồng hồ) :

Phamhiêudaklak - Botienthi - Năm Cường thú y - Xinloitinhyeu - TrietCCVN67(thấy rõ ở hình dưới) - Năm Cường Heorungbinhdinh - Ngaytrovellcd(đang bấm hình nên không thấy).

Điều thú vị là có tới hai Năm Cường : 1 là thú y và 1 là nuôi heo rừng.

.
...........

Agriviet.Com-IMG_1036.jpg




Hình này là TrietCCVN67(áo đen) và botienthi:

Agriviet.Com-IMG_1046.jpg



Sau đó cả đoàn được botienthi hướng đạo "hùng hổ" xông vào Suối mơ:





Đây là một phần cảnh thác Suối mơ:




Bàn ăn ngoài trời dưới tán cây cổ thụ :




"Vị khách" này không được mời mà cứ "sấn vào tham gia" rất hăng say:




Bác Sơn (người cầm ấm trà) là người "bản địa" đang cùng mọi người bàn về phân trùn quế:



Mọi người đang bàn bạc về miếng đất của botienthi:




Tôi xin bổ sung thêm vào điều Phamhieudaklak báo cáo :

Anh em gặp nhau đợt này đã tạo được một quỹ nho nhỏ để hỗ trợ các hoạt động của agriviet tại đây giao cho Hiếu quản.
Ngoài ra đã nhất trí hỗ trợ thêm kinh phí cho thành viên được cử vào tham gia offline của agriviet toàn quốc năm nay. Trước măt là hội trưởng xinloitinhyeu
 
Last edited:


Back
Top