Chung tay xây dựng : mô hình thực tế Agriviet

Qua một thời gian tham gia diễn đàn. Tôi thấy các thành viên ngoài việc mua bán ra thì rất quan tâm đến các mô hình thực tế cho hiệu quả cao. Đó cũng vì rất nhiều người không có thời gian và điều kiện để nghiên cứu bài bản nên đi tìm sự chia sẻ trong diễn đàn. Box này nhằm phục vụ cho số đông như vậy bằng những đóng góp của chính thành viên diễn đàn chúng ta.
Tuy nhiên để kiểm chứng những đóng góp có thiết thực hay không thì chưa có.
Vì vậy tôi đưa ra một cơ sở mới toanh. Đó là một khoảnh đất tôi mới "cắn răng" mua được. Và từ bây giờ, trong topic này tôi sẽ coi nó như là của diễn đàn ta.
Tôi sẽ cố gắng mô tả thật kỹ các điều kiện về tự nhiên, vốn liếng và ý định "xử lý". Mong muốn được bà con ta góp ý nêu được ưu nhược điểm, đưa ra phương án hay hơn của tôi đề nghị hoặc bất kể những đóng góp nào để đem lại hiệu quả càng cao càng tốt. Mọi người vừa góp ý, tôi vừa thực hiện. Thực hiện theo phương án nào tôi sẽ thông báo cụ thể đồng thời lý giải (về mặt tạm gọi là "nguyên lý kỹ thuật") trước khi bắt tay vào làm.
Từ đó trở đi diễn biến thế nào, kết quả ra sao tôi sẽ cập nhật để bà con nắm và nếu cần thì cho ý kiến cải tiến, khắc phục những chỗ dở.
Hy vọng rằng quá trình đó sẽ giúp ích được cho tôi và nhiều người quan tâm khác. Hy vọng rằng thành viên của diễn đàn ta coi mô hình này là của mình. Hy vọng rằng khi có dịp đi Bình định, bất cứ thành viên nào ghé lại sẽ cảm thấy như là về nơi mà mình góp phần tạo lập và sẽ được hưởng đúng "không khí" trở về "nhà mình".
Và ngay bây giờ , tôi hy vọng ý tưởng này được mọi người ủng hộ.
 
Last edited:
Xin kính chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, không buồn tý nào, dạt dào niềm vui.

Kính báo tin vui đến những người quan tâm:
Bắt đầu từ hôm qua, cá trong bể nổi đã không còn chết con nào nữa.
Bác Sơn gọi điện báo tin cho tôi mà cười "như nghé" . Anh em "tự chúc tụng nhau" quá trời.
Tổng cộng thiệt hại đợt này khoảng 10% cá giống. Tuy nhiên chúng tôi không dám chủ quan nữa mà vẫn tiếp tục thực hiện "liệu trình" chữa bệnh.
Tôi vì bận quá phải vài ngày nữa mới lên được. Khi đó sẽ vừa cho cá ăn vừa chụp hình để báo cáo với mọi người .
 
Vâng, thưa những ai quan tâm: Hôm qua tôi mới lên thăm cá được và hoàn toàn yên tâm. Cá không bị chết thêm con nào và bơi ăn rất khỏe. Thức ăn chúng tôi vẫn trộn vitamin. Mỗi ngày xả đáy một lần. Duy trì dòng chảy trong hồ. Giữ lượng nước ra bằng lượng nước vào hàng ngày bởi ống xả tràn. Trên mặt hồ tôi cho thả bèo và duy trì lượng bèo phủ khoảng 1/10 diện tích mặt.

Gừng ủ đã bắt đầu nhú mầm rồi. Qua mồng 10 phải lo xuống hom, rồi chạy ống nước tưới trong vườn. Gấp rút tìm nhân lực để hoàn thành cải tạo hồ lớn. Song song đó là "thực hành" cách trồng rau "thủy canh" (học lỏm) bằng nước xả từ bể nổi ra... Lắm việc ra phết. Mong rằng giờ này sang năm có thể chắp tay sau lưng đi lại trong vườn "gật gù hài lòng" vì có cái để tiếp đãi bà con tới chơi.
 
chúc mừng bước đầu thành công chocông trình của bác bồ nhé. rất mong 1 ngày sẽ có dịp đến tham quan học hỏi bác nhé
 
Bác Bồ ơi, cho hỏi Bác mua gừng giống ở đâu? E ở Tam Kỳ, Quảng Nam, hiện đang muốn mua một số gừng giống (loại gừng tây nguyên, củ thơm) mà ko biết liên hệ đâu, nhân tiện topic khá hay của Bác đây, xin gởi ké câu hỏi mong Bác và mọi người bớt chút thời gian tư vấm giúp​
 
Xin chào Bác botienthi!
theo dõi cái dự án của bác đã lâu nên rất ngưỡng mộ. Nay mạo muội ghé qua xin Bác cái bản photo "mô hình thực tế Agriviet" mang "dzìa" Hậu Giang làm thử chơi.
Cái thằng như tôi thì còn dỡ hơn bác nhiều thứ lắm! Chỉ giỏi .. ham vui chứ không tính toán được tỉ mỉ như bác còn kỷ thuật thì thiệt tình mà nói là trông chờ vào .... Agriviet (vậy mới gọi là mô hình thực tế Agriviet phải không bác?!) nên rất mong được học hỏi từ bác!
Chúc Cá bác luôn bơi ăn rất khỏe!
Chờ cái gật đầu của bác
Mong.
 
Xin đưa vài hình ảnh khu đất hiện tại:

Xuân về bên bể cá:



Cá đã ổn định :







Và đây là đất chuẩn bị trồng gừng:




@Trang_trai_phu_an : Gừng giống tôi mua tại Kon tum. Liên hệ chị Lan. Nếu bạn không liên hệ trực tiếp mà muốn lấy giống thì để "qua mồng" liên hệ với tôi cũng được. (Nhưng phải "tốn kém" để tôi "gây quỹ" đấy. Hi hi...!).

@ Bạn nông dân hậu giang: Cám ơn bạn quan tâm và động viên! Mọi thứ đã đưa lên đây thì đều là "của chung" mà.
Chúc bạn thành công! Mong được cùng trao đổi.
 
đúng là địa thế lí tưởng để làm trang trại bác bồ ah. tựa lưng vào núi trước mặt là dòng sông(à quên suối) mới đúng chứ.
càng theo dõi dự án em càng khâm phục bác.
 
Nhìn cái vườn hoành tráng của bác mà thèm chảy .... nước. ở xóm tôi thì họ hom gừng hồi đầu tháng 12. nay lên ngọn được khoảng 40cm rồi! mùa rồi họ thất thu thê thảm vì quá nhiều người trồng rồi nước ngập rồi bị thương lái ép giá nghe đâu họ bán có 5.000/kg.góp chút thông tin để bác tham khảo. Chờ hoc kỷ thuật trồng gừng của bác!
thân.
 
Chào anh Thanh. Chúc anh và gia đình một năm dồi dào sức khỏe và thành đạt, chúc trang trại ngày càng xanh tươi. Nhân đây cho em hỏi là mai anh trồng được bao lâu rồi và giống gì, ở đâu kỹ thuật trồng như thế nào. Hiện tai em đang định trồng khoảng 1000m2 nhưng chưa tìm ra giống.
 
@aly:

Như anh đã nói với em. Anh cũng dốt về mai cực kỳ. Mai trong vườn là của vườn cũ còn sót lại. Không phải mình trồng. Bây giờ anh cũng đang tìm "sư phụ " để học rồi thực hành bằng mấy cây mai sót lại đó. (Hy vọng có thời gian).
 
Tết vừa rồi về bình định có thấy một cây mai cực kỳ đẹp. Một nụ nở trung bình từ 15 đến 20 bông cùng một lúc, hoa trên 10 cánh khít, không rụng nụ. Nhìn cây mai chỉ thấy hoa chứ không thấy cành. Hỏi ra thì họ bảo là mua ở Phú Yên nhưng không biết cụ thể chỗ nào. Anh nào biết về giống mai này chỉ giùm em với.
 
Tết vừa rồi về bình định có thấy một cây mai cực kỳ đẹp. Một nụ nở trung bình từ 15 đến 20 bông cùng một lúc, hoa trên 10 cánh khít, không rụng nụ. Nhìn cây mai chỉ thấy hoa chứ không thấy cành. Hỏi ra thì họ bảo là mua ở Phú Yên nhưng không biết cụ thể chỗ nào. Anh nào biết về giống mai này chỉ giùm em với.
Không biết là bạn đang nói về giống mai nào, nhưng mà Bình Định thì nổi tiếng với vùng mai An Nhơn mà, sao phải tìm đâu xa chứ? Không tin bạn cứ hỏi gúc gờn mà xem.
 
tình hình trang trại thế nào rùi bác bồ, có gì mới ko chia sẻ cho a e mừng với. mấy ngày ko thấy bác online rùi
 
tình hình trang trại thế nào rùi bác bồ, có gì mới ko chia sẻ cho a e mừng với. mấy ngày ko thấy bác online rùi

Tình hình bình thường bạn ạ!
Cá vẫn "ăn ngủ" khỏe. Đất đang làm luống để xuống gừng. Đang tìm thuê nhân công (đầu năm khó kiếm người làm quá!) để cải tạo dứt điểm ao câu cá.
Riêng tôi còn bận họp mặt với...bà con ở xa về tham gia tế hiệp của họ tộc nên mấy hôm rồi lu bu...
Tiến độ chậm trê so với kế hoạch hơi bị nhiều.
Cảm ơn bạn đã quan tâm.
 
Hiện giờ đang "chờ" cá lớn, măng phát triển và đã xuống gừng xong.
"Báo cáo" bằng vài hình ảnh:

Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0563.jpg



 
Last edited:
Chỉ "chờ" cho cá "nhớn" mà cũng không "an nhàn" nổi bà con ạ!

Hôm qua thấy bọn cá nổi đầu dữ quá, ăn cũng không "hăng hái" lắm. Tôi đoán là lượng dưỡng khí cung cấp thông qua dòng chảy và nước suối xả phun mưa không đủ khi cá lớn rồi. Thế là đành phải "cắn răng" tiếp tục trang bị thêm máy sục khí. Và bây giờ thì cá đã an toàn.

- Tạo dưỡng khí bằng "phun mưa":

oPjBg.jpg



Và dùng máy sục khí :

FIYdN.jpg
 
Last edited:
Chúc mừng bác khu vườn rất đẹp, em không có thời gian và tiền bạc để hoàn thiện như bác. không biết cá trong ao trọng lượng khoảng bao nhiêu rồi bác
 
Không biết bác trang bị bộ sục khí thì tốn kém chạy nó có
lãi không, nhưng có cách sục khí đỡ tốn tiền nhất là làm
giàn nhỏ giọt nước.
*
Động cơ của hệ thống này chỉ cần nửa công suất của bác
ở trong hình thôi. Nước bơm lên cao vừa đủ công suất chạy
nổi, vào một thùng chứa nước cho điều hoà. Nước từ thùng
này chảy ra một giàn ống nước có khoan nhiều lỗ cho nhỏ
giọt xuống ao. Cách làm này nâng cao diện tích nước tiếp
xúc với khí trời, mà không cần nâng cao chiều cao quá mức
cần thiết, cũng không lãng phí năng lượng làm tăng tốc độ
nước chảy.
*
 
Không biết bác trang bị bộ sục khí thì tốn kém chạy nó có
lãi không, nhưng có cách sục khí đỡ tốn tiền nhất là làm
giàn nhỏ giọt nước.
*
....................
*

Vâng! Như thế nó cũng tương tự như tôi dùng nước suối chảy vào bể theo dạng phun mưa. Nhưng nếu chỉ có thế thì có lẽ không đủ dưỡng khí ở đáy bác ạ. Và cũng dễ bị tắc vì rác ở suối. (Tôi chưa đủ tiền làm bể chứa trên cao). Vì vậy tôi dùng nước suối bơm vào tạo dòng (giảm đi máy bơm điện tạo dòng). Còn máy sục khí cho sục từ đáy lên.

--------

Chúc mừng bác khu vườn rất đẹp, em không có thời gian và tiền bạc để hoàn thiện như bác. không biết cá trong ao trọng lượng khoảng bao nhiêu rồi bác

Hì hì...! Tôi chưa ước lượng được. Nhưng nếu "gượng ép" thì cũng có thể... chiên giòn được rồi. Vì cá rô khoảng cỡ hai đến 3 ngón tay. Trê thì cỡ 1/3 - 1/2 cổ tay. (Không biết mình có...sướng quá hoa mắt nhìn nhầm không nữa).
 
Last edited:
Cá rô cỡ đó chiên xù khỏi chê , chỉ cần nước mắm mặn dầm trái ớt , nhậu khống biết say...
 
Đọc miên man, sướng luôn, sẽ nghiền ngẫm thêm nhiều lần nữa
Chúc Bác và Gia Đình nhiều sức khỏe,hạnh phúc.
Trang trại gặp nhiều thuận lợi!
 
cá trê vậy là thu hoạch được rồi :D, to quá ăn không ngon lắm
 
Back
Top