Cách đây hơn 2 tháng vợ chồng son mới cưới từ sài gòn tóm gói về quê, xác định con đường chăn nuôi. về tới nhà còn vẻn vẹn 10 triệu đồng. hic với đồng vốn này mà nuôi gà thì 2 vợ chồng nhìn nhau buồn muốn chết.
về được 3 ngày ( sau khi đã nhậu nhẹt bạn bè say sưa ) lấy chiếc xe tành chạy ra bình định đặt mua 400 con gà hẳn hoi ( có ký hợp đồng đàng quàng ), mua tại TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VẬT NUÔI DUY TRÌ, Huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
với giá 12000/con gà 1 ngày tuổi thì đi hết 4,8 triệu/ 400con. hic thế là xong còn 5 triệu bạc ko đủ đâu vào đâu. lên căn nhà cũ ( đã bò hoang 7 năm ) với diện tích đất 2000m2. ko có tiền đầu tư chuồng trại đành lợi dụng căn nhà bếp rộng 20 m2 làm chuồng úm và nuôi gà luôn. cái nhà bếp của em bài bảng lắm, lót toàn gạch men, sơn phết láng oan, nói chung là nuôi gà hơi tiếc hehe.
rồi mua thuốc kháng sinh, thuốc bổ ( đường và vitamin C chẳng hạn ), cám thực phẩm cho gà, đầu tư máng uống + dây treo + dây điện + bóng điện + trấu vâng vâng và vâng vâng. tiếp tục lang thang trên mạng tìm một lịch tiêm vacxin cho gà. thế là tiến hành thôi. nuôi gà suốt ngày cứ nhiêu đó hết cho ăn rồi cho uống, hết kháng sinh lại điện giải, hết rửa máng rồi lại thay trấu muốn nát xương ( mà ko có nước toàn gánh của hàng xóm về xài mới chết chứ mấy sư huynh ).
gà 17 ngày tuổi là đem ra thả vườn ( chơi luôn đâu ngán đâu, thích ra thì cho ra luôn ). đến 1 tháng tuổi gà ăn hết 4 bao cám thực phẩm loại NEW HOPE + bộp bắp + tấm + mè ( vừng ). mấy cái này điều mua nợ hết nghen vì đâu có tiền đâu, hehe.
thuốc bổ gồm: men tiêu hóa + B.comlex + điện giải và vitamin C + đường glucoza + khoáng vi lượng + thuốc tăng trọng. em nghĩ chắc còn nữa đó mà tạm thời nhớ nhiêu vậy thôi.
thuốc gồm có: kháng sinh đường ruột, kháng sinh hô hấp, cầu trùng, vacxin cho gà... nói về thuốc thì mua tiền liền hết chứ họ ko chịu bán tiền mặt.
gà qua 1 tháng nấu cho nó ăn, ít cho ăn thực phẩm vì nó thích ăn cháo hơn. em nấu gạo nở + cá ( cá heo, mua 5000/kg mua 6 kg/400ga/ngay) + bột bắp + cám gạo + rau muống, trộn nó như cơm vậy rồi cho nó ăn. buổi sáng và tối cho ăn thực phẩm với rau muống còn trưa và chiều cho ăn ''cháo cá miền tây''.
đầu tư 2trieu tiền lưới cho 500m2 cho mấy con gà nó chơi.
ngày mai là gà được 2 tháng tuổi, đã sang ngang 8 em còn lại 392 em, nên tạm đặt là tiểu đoàn 390. với trọng lượng hiện tại thì 10% 3 lạng, 10% 1kg, 80% từ 4 lạng đến 7 lạng. các đại ca xem thử em nuôi như vậy ok chưa?
đến thời điểm hiện tại tổng chi phí lên 16 triệu rồi. không biết với chi phí này các anh nghĩ sao? em mới nuôi lần đầu nên hổng rõ lắm.
trước mắt tình hỉnh tiểu đoàn 390 của tại hạ thấy y bài rồi đó không biết ngày mai nó như thế nào thôi. các Brother cho em ý kiến nhé..
thăn kiều vé ry mết.
về được 3 ngày ( sau khi đã nhậu nhẹt bạn bè say sưa ) lấy chiếc xe tành chạy ra bình định đặt mua 400 con gà hẳn hoi ( có ký hợp đồng đàng quàng ), mua tại TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VẬT NUÔI DUY TRÌ, Huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
với giá 12000/con gà 1 ngày tuổi thì đi hết 4,8 triệu/ 400con. hic thế là xong còn 5 triệu bạc ko đủ đâu vào đâu. lên căn nhà cũ ( đã bò hoang 7 năm ) với diện tích đất 2000m2. ko có tiền đầu tư chuồng trại đành lợi dụng căn nhà bếp rộng 20 m2 làm chuồng úm và nuôi gà luôn. cái nhà bếp của em bài bảng lắm, lót toàn gạch men, sơn phết láng oan, nói chung là nuôi gà hơi tiếc hehe.
rồi mua thuốc kháng sinh, thuốc bổ ( đường và vitamin C chẳng hạn ), cám thực phẩm cho gà, đầu tư máng uống + dây treo + dây điện + bóng điện + trấu vâng vâng và vâng vâng. tiếp tục lang thang trên mạng tìm một lịch tiêm vacxin cho gà. thế là tiến hành thôi. nuôi gà suốt ngày cứ nhiêu đó hết cho ăn rồi cho uống, hết kháng sinh lại điện giải, hết rửa máng rồi lại thay trấu muốn nát xương ( mà ko có nước toàn gánh của hàng xóm về xài mới chết chứ mấy sư huynh ).
gà 17 ngày tuổi là đem ra thả vườn ( chơi luôn đâu ngán đâu, thích ra thì cho ra luôn ). đến 1 tháng tuổi gà ăn hết 4 bao cám thực phẩm loại NEW HOPE + bộp bắp + tấm + mè ( vừng ). mấy cái này điều mua nợ hết nghen vì đâu có tiền đâu, hehe.
thuốc bổ gồm: men tiêu hóa + B.comlex + điện giải và vitamin C + đường glucoza + khoáng vi lượng + thuốc tăng trọng. em nghĩ chắc còn nữa đó mà tạm thời nhớ nhiêu vậy thôi.
thuốc gồm có: kháng sinh đường ruột, kháng sinh hô hấp, cầu trùng, vacxin cho gà... nói về thuốc thì mua tiền liền hết chứ họ ko chịu bán tiền mặt.
gà qua 1 tháng nấu cho nó ăn, ít cho ăn thực phẩm vì nó thích ăn cháo hơn. em nấu gạo nở + cá ( cá heo, mua 5000/kg mua 6 kg/400ga/ngay) + bột bắp + cám gạo + rau muống, trộn nó như cơm vậy rồi cho nó ăn. buổi sáng và tối cho ăn thực phẩm với rau muống còn trưa và chiều cho ăn ''cháo cá miền tây''.
đầu tư 2trieu tiền lưới cho 500m2 cho mấy con gà nó chơi.
ngày mai là gà được 2 tháng tuổi, đã sang ngang 8 em còn lại 392 em, nên tạm đặt là tiểu đoàn 390. với trọng lượng hiện tại thì 10% 3 lạng, 10% 1kg, 80% từ 4 lạng đến 7 lạng. các đại ca xem thử em nuôi như vậy ok chưa?
đến thời điểm hiện tại tổng chi phí lên 16 triệu rồi. không biết với chi phí này các anh nghĩ sao? em mới nuôi lần đầu nên hổng rõ lắm.
trước mắt tình hỉnh tiểu đoàn 390 của tại hạ thấy y bài rồi đó không biết ngày mai nó như thế nào thôi. các Brother cho em ý kiến nhé..
thăn kiều vé ry mết.