Dự định nuôi vật nuôi mới!

  • Thread starter Thread starter xinloitinhyeu541
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ngoài công việc nuôi dế và làm lúa ra em còn làm một số loại hoa màu và nuôi thêm gà, vịt, lợn và bò! Mấy năn gần đây em thất bại nặng nề vì gà, vịt gần đến dịp xuất chuồng là lăn đùng ra chết! Nó chết rất mau làm em trở tay không kịp! Còn heo thì chăn nuôi không hiệu quả : giá thức ăn và công chăm sóc nhiều nhưng khi thu về thì lời chẳng bao nhiêu! Còn bò thì vất vả hơn nữa! Trước đây nhà em nuôi vừa thả vừa nhốt ( nhốt một buổi, thả rông một buổi )! Nay các dự án làm KCN và Khu chăn nuôi tập trung đã lấy hết đất trồng cỏ lai và đồng cỏ chăn thả của địa phương nên việc nuôi bò thì cũng chả khả quan gì mấy! Vì vậy nên em muốn chuyển sang hướng chăn nuôi mới nhưng nghĩ mãi mà chẳng thể nào tìm ra loài vật nuôi nào vừa dễ nuôi, vừa có năng suất cao mà thị trường đang ưa chuộng nữa! Bác nào ở Bình Định am hiểu vấn đề này xin chỉ giúp!
Chân thành cảm ơn!:cool:
 
Tôi không khuyên trồng lương thực.
Tôi có khuynh hướng chăn nuôi, vì tôi không nhìn sự việc
với con mắt nhà nông, mà là với con mắt kinh doanh . Mắt
kinh doanh nhận định tình hình bằng thu nhập, bằng lời lãi.
*
Trong tình hình bây giờ ở ViệtNam, lương thực vẫn còn rẻ lắm,
nhưng thịt cá sữa trứng, nhất là thịt thì đắt quá, và đó là
dịp may cho nhà nông . Chúng ta có thể đổi lương thực ra thịt
để kiếm lời, hay nói cách khác là để có tiền công cao. Cụ thể
thì ta có thể nuôi những con vật cổ truyền là Bò, Lợn, và Gà .
Những con này đã bão hoà từ lâu, và trên khắp thế giới, chứ
không phải bây giờ, và ở ViệtNam . Vì vậy, nuôi những con này
chắc là vẫn bán được, tuy không giá cao . Nuôi những con này
thì ta kiếm đủ cơm ăn, và mới có khả năng mạo hiểm nuôi những
con không truyền thống, như ếch, ba ba, rắn, là những con đã
nhiều người nuôi thành công ở mọi miền . Sau đó, mới đến những
con khó khăn như Dúi, Nhím.
*
Nếu ai đó chắc chắn khả năng kỹ thuật của mình, lại có tài buôn
bán với nước ngoài, thì cứ dốc hết túi ra nuôi những loại đặc
sản này, chắc chắn lời to, bõ tài năng của mình . Những ai không
tự tin vào kỹ thuật, và chỉ biết bán cho người buôn đến tận nhà
tận xã mình thôi, thì không dại gì mà đầu tư vào chỉ 1 con vật
nuôi như thế . Nói riêng tôi, nếu tôi về ViệtNam kinh doanh,
mọi thứ đều cần tiền, nên vốn rất có hạn, không thể đầu tư ồ ạt
vào một con vật mình chưa từng nuôi bao giờ . Vì thế bài viết
trên của tôi nói đến cách tính toán kinh doanh của tôi là chăn
nuôi những con cổ truyền trên hết như Bò, Lợn, Gà, rồi một số
vốn nuôi ếch, cóc, hay rắn . Tôi cũng nuôi dế, và không bỏ nhiều
vốn vào nuôi dế, chỉ để làm vitamin cho gà, lợn, cóc, rắn thôi .
Tôi nhất định không dám nuôi Dúi hay Nhím . Kể cả Thỏ là con vật
tôi đã từng nuôi, tôi cũng không nuôi, vì tỷ lệ thịt và thức ăn
của nó không cao, kỹ thuật không dễ . À quên, tôi nhất định phải
nuôi cá, và trang trại phải ở gần sông chảy, như ở miền núi,
hay gần cửa biển để nước triều lên xuống thay nước ao cá cho tôi.
Cá, và ếch có thể chỉ là thức ăn cho rắn, là vật nuôi tôi nhắm
có thể học được đủ kỹ thuật chăn nuôi chúng .
*
Đó là cách suy nghĩ nặng về chắc chắn cẩn thận rụt rè, chỉ có đôi
chút mạo hiểm thôi. Đó cũng là cách suy nghĩ kinh doanh, không
phải thuần tuý nông nghiệp gói gọn trong luỹ tre xanh của làng .
Tôi nhớ những ngày còn ở ViệtNam, nuôi bò là ước mơ của tôi, nhưng
lúc ấy chính sách rất ngặt, buôn bán bò bị đi tù rất dễ, và lãi
cũng rất cao . Bây giờ nếu tôi về ViệtNam, bò là con vật tôi nhắm
nuôi trước nhất .
*
 
Không có đất đai để trồng trọt thì bọn Em phải xoay sở để chăn nuôi, nuôi lợn , nuôi gà không hiệu quả thì bọn Em phải chuyển hướng sang nuôi hàng " độc" để phục vụ các đại gia giàu lên nhờ thu đất nông nghiệp của chúng Em với giá rẻ, rồi quy hoạch, rồi chia lô để bán với giá cắt cổ chứ. Chả lẽ không dám làm gì vì chỉ sợ thất bại thôi ạ. Nếu làm mà thất bại còn hơn là ngồi chờ để chết đói. Trên đây là thiển ý của Em, cũng có những nỗi lòng bức xúc vì xã hội. Có chỗ nào mạo phạm mong các bác bỏ quá cho Em.:1^::1^::1^::1^::1^::1^:

Vâng! Vấn đề hiện nay là đất làm cây lương thực đã nhường cho các dự án làm khu công nghiệp và khu đô thị mới hết rồi! Nuôi con gì trồng cay gì trên mảnh vườn chưa dầy 100m2 mà có thu nhập đủ nuôi sống gia đình quả là môt câu hỏi lớn đối với bà con nông dân! Vì vậy bà con phải nghĩ đến chăn nuôi! Và nuôi những con gì trên diện tích bé nhỏ ấy! Có nhiều người lựa chọn nuôi nhím, chồn hương, kì đà, dế! Vì những con này không cần diện tích quá lớn và công chăm sóc cũng không cần nhiều!Họ lựa chọn những vật nuôi này cũng là một mong muốn chính đáng của họ : muốn thoát nghèo nhanh! Mong muốn đó không phải là tội, lỗi là họ chưa lường trước được nhiều vấn đề phát sinh như kĩ thuật chăm sóc, tìm đầu ra cho sản phẩm! Thay vì chúng ta trách họ chúng ta nên giúp họ am hiểu hơn về kĩ thuật nuôi và giúp họ tìm đầu ra cho những con này! Đó mới là điều chúng tôi - những người nông dân suốt ngày chỉ biết nuôi với trồng mong muốn và rất mong muốn!
Thân!
 
Một cách hay là lên miền rừng núi mà ở .
Ngày xưa những năm 1960s, Đảng và Nhà nước đã đưa người miền xuôi
lên miền núi . Bà con nói "mang con bỏ chợ" nhưng trên rừng núi
đâu có chợ? Hầu hết bà con bỏ về, lang thang kiếm sống trở lại
Hà Nội, Hưng Yên. Cũng có một số bà con nghèo quá, cắn răng ở lại,
vừa làm thuê kiếm sống, vừa phá rừng làm rẫy, bây giờ giàu có .
Tôi đang ở Mỹ, nếu có về ViệtNam, cũng lên rừng làm rẫy, chứ đâu
có định về Hà nội, Sài gon, là những nơi ông bà tôi đã từng ở?
*
Sau năm 1975, tôi có vào thăm bà con ở SaiGon, thì nghe một ông
xe lam bàn về chính sách khai hoang cúa nhà nước lúc ấy với những
gia đình "nguỵ" là: khai hoang phải là nhà giàu, chứ người nghèo
làm sao khai hoang được? Tôi hỏi ông ta, thì ông ta giải thích,
nghèo thì phải đi làm thuê mới có cơm ăn, làm sao trường vốn mà
đi khai hoang được? Ngẫm ra thì thấy đúng.
*
 
lên rừng ở!

Nhân tiện Bác nói lên rừng ở, Cháu thấy có mấy vấn đề cần nói vì cháu là thế hệ được đưa lên rừng sau 1975.
- Thiếu thốn đủ điều!:1^::1^::1^::1^::1^::1^::1^:/1 tuần....52 tuần/1 năm....30 năm/đời người....chỉ nói được như thế.(vì nói ra thì rất dài và không phù hợp đề tài)
- Hiện nay, Cháu sống ở tp HCM và tự nghĩ là mình phải cố gắng để cho con cái không phải như cha-ông của chúng.Bố cháu đang làm nông,cháu cũng tham gia chăn nuôi lẻ tẻ...tất cả cũng sống ổn(so với nông thôn Việt Nam!:D)
 
các bác bàn tán son xao quá ,theo em thấy hiện nay lương thực đang thiếu thốn nên việc trồng trọt hay chăn nuôi bất cứ thứ gì cũng có hiệu quả cả vấn để là đầu tư ít hay nhiều thôi !!!
 
Chào bác Thanhnhon77 mình muốn tìm hiểu về dúi. xin phép được liên hệ với bác.
Cảm ơn bác tương sinh. Làm gì cũng có cái rủi ro của nó. Ai làm gì thì cũng phải tính toán thiệt hơn và phải nhìn thấy hiệu quả mới dám đầu tư. Trong cuộc đời mỗi con người đề có cho mình những chí hướng riêng và trên đường đời cũng đều có cơ hội có thể thành công, quan trọng nhất là có dám nắm bắt cơ hội ấy mà vuơn lên không hay chỉ lo thất bại mà bỏ phí mất cơ hội.
Chắc các bác đều biết khoảng 1 năm nay giá NHím giống không ngừng tăng. Mặc dù đầu ra còn nhiều trắc trở, vốn đầu tư lớn mà nhu cầu vẫn cao hơn các nguồn cung, tại sao thế? Bởi vì mọi người đều nhìn thấy những cái ưu điểm của con Nhím nên đều đầu tư ồ ạt vào nuôi Nhím. Tôi cũng không ủng hộ kiểu làm ăn chụp giật. Nhưng tôi lấy ví dụ về con Nhím để các bác thấy đấy là một cơ hội, có người thấy đắt không dám làm nhưng nhiều người đầu tư lớn lại thành công lớn.
Tại sao tôi lại chỉ nói về Dúi giống ? Vì phải có giống thì mới có Dúi thịt chứ. Bây giờ Dúi giống còn không đủ cung cấp, nói gì đến Dúi thịt,. Bao giờ giá Dúi giống ổn định, lúc đó lại bàn tiếp đến Dúi thịt cũng chưa muộn vì thịt Dúi ngon lắm, nó lại nhỏ, rất vừa bữa cho 2- 3 người ăn. Chỉ sợ không có Dúi thịt thôi, chứ có bao nhiêu cũng tiêu thụ được hết các bác ạ
 
chào anh xinloitinhyeu541. cho em tham gia góp ý kiến với nhé. theo em nghĩ thì khi chuyển sang nuôi vật nuôi mới thì mình nên nghĩ đến phương án an toàn, ít rủi ro (hi hi có lẽ là tại vì em không có gan làm giàu như mọi ngươi), nhất là khi mình chưa có kinh nghiệm thực tiễn về vật nuôi mới này và đã từng gặp rủi ro khi nuôi những vật nuôi trước (cảnh báo là sẽ có rủi ro ở những lần nuôi tiếp theo... hii). em thấy nuôi thỏ vốn đầu tư ban đầu ít, con thỏ lại dễ nuôi và ít bênh tật, lợi nhuận cũng kha khá, nếu thất bại thì thiệt hại không đáng kể (tại số anh nó lận đận đó), ngoài ra anh cũng có thể kết hợp nuôi trùn quế từ phân thỏ... nếu có suy nghĩ về ý kiến của em thì hãy đọc topic của bác nguyenhungdung nhé. chúc anh thành công với dự định mới của mình!
 
xin anh Phonglanrung huong dẫn cụ thể cách nuôi trùng quế = phân thỏ em dang tìm hiểu vụ này mấy tháng trời nay chưa ra nè. xin anh hướng da74n cụ thể dùm .thanks
 
xin anh Phonglanrung huong dẫn cụ thể cách nuôi trùng quế = phân thỏ em dang tìm hiểu vụ này mấy tháng trời nay chưa ra nè. xin anh hướng da74n cụ thể dùm .thanks

chào anh! nếu chưa ra thì anh cứ tiếp tục tìm hiểu đi (rồi sẽ ra mà :D ), khi nào ra rồi thì anh c­ứ nuôi như bình thường, chỉ có điều thức ăn cho trùn được sử dụng từ phân thỏ thôi. hii... anh có thể nhờ mọi người trên diễn đàn tư vấn thêm nha. em chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi trùn quế, chỉ nói dựa trên lý thuyết thôi à (xấu hổ quá :wub: )
 
Dạo này bon chen tìm hiểu về con trùn quế, thấy con này ở Bình Định bán giống rất chạy.
Vừa tận dụng nguồn thức ăn là phân bò sẵn có vừa cung cấp thêm thức ăn giàu đạm cho gà và vịt ở nhà vừa có thêm phân chất lượng cao bón cho cây cảnh! Nếu nuôi tầm 30m2 và nuôi thêm vài trăm con gà thả vườn + vài chục con vịt xiêm thì có vẻ khả quan đây?
 
Phân thỏ có nhiều khí amoniac rất có hại cho trùn quế, vì vậy khi làm chuồng thỏ phải nghiên cứu thiết kế chuồng sao cho khi rửa quét chuổng rửa bớt nước tiểu của thỏ đi (hố phân thỏ làm bằng lưới ).
 
Bạn cần tìm con vật dễ nuôi, năng suất cao, thị trường đang ưa chuộng? Có đó bạn: CON NHÍM!
- Dễ nuôi: Không có con gì dễ nuôi như con nhím;
- Năng suất cao: HIện nay, khó có con vật nào lời nhiều như con nhím;
- Thị trường đang ưa chuộng: Chắc chắn rồi, nhím hiện đang rất hút hàng. Song, về lâu về dài thì khó ai có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Các cụ vẫn thường nói " có phước làm quan, có gan làm giàu" mà.
18/02/2011 Lúc đó ai mà nghe lời ông này lấy sổ đỏ vay ngân hàng nuôi nhím là ra đường ở rồi. Hôm nay là 11/07/2012
 
Giá nhím thịt hiện nay xuống rất thấp, nhưng giá giống vẫn còn cao.
Nguyên nhân vì sao? Chỉ có những người trong cuộc mới biết!
 
Nhím có vẻ hợp lí nhỉ!
Mà thức ăn của nó có tốn nhiều không nhỉ!
Giống nhím ở Bình Định hơi khó đó!

Xin chào! chỗ bạn có khu công nghiệp xây nhà trọ cũng là 1 ý kiến
nếu bạn không xây mà muốn đầu tư vào chăn nuôi thì việc nuôi nhím là mình không bỏ phiếu
ở ngoài bắc mình giờ mà nuôi nhím là thất sách vì đầu tư giống đắt mà giờ lại không có người mua nhím giống nữa, nói chính xác nuôi nhím quá bão hòa rùi bạn có thể tìm hiểu về con bồ câu pháp và chồn nhung đen hiện tại những con đấy mới là kinh tế
bạn cứ tìm hiểu nếu đồng ý với ý kiến đó của mình thì bạn có thể gửi thư vào địa chỉ: tranthu510@gmail.com, mình và bạn sẽ trao đổi tiếp
 
Xin chào! chỗ bạn có khu công nghiệp xây nhà trọ cũng là 1 ý kiến
nếu bạn không xây mà muốn đầu tư vào chăn nuôi thì việc nuôi nhím là mình không bỏ phiếu
ở ngoài bắc mình giờ mà nuôi nhím là thất sách vì đầu tư giống đắt mà giờ lại không có người mua nhím giống nữa, nói chính xác nuôi nhím quá bão hòa rùi bạn có thể tìm hiểu về con bồ câu pháp và chồn nhung đen hiện tại những con đấy mới là kinh tế
bạn cứ tìm hiểu nếu đồng ý với ý kiến đó của mình thì bạn có thể gửi thư vào địa chỉ: tranthu510@gmail.com, mình và bạn sẽ trao đổi tiếp
Cảm ơn ý kiến đóng góp của bác.
 
Back
Top