A
Atao
Guest
Em có một vấn đề mà em nghĩ chắc không phải chỉ mình em quan tâm. Vấn đề là em cũng như nhiều anh em chúng ta có nuôi một số loại động vật hoang dã làm cảnh. Em thì nuôi rùa, vài con thôi nhưng cũng vẫn mang tiếng là nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép. Đôi khi bắt gặp các loại như Khỉ, Culi... em cũng muốn nuôi nhưng nhiều lúc lại giật mình nghĩ nếu một ngày nào đó các bác kiểm lâm không biết từ đâu tới nhà em và lập biên bản tich thu những con vật em đang nuôi và bảo vệ chúng vì yêu thích thì em phải làm thế nào (Các bác ấy còn cho cái biên bản và vài cái giây triệu tập lên xã, lên phường uống nước chè ấy chứ, rách việc lắm , lằng nhằng ra phết đấy, mệt người như chơi ) ?Liệu chúng ta có thể đăng kí nuôi hợp pháp những con vật hoang dã mà không có nguồn gốc hợp pháp mà chúng ta đang trao đổi không (vì thường thì chúng ta mua nó từ những tay buôn lậu , từ những kẻ săn trộm...). Mà mục đích của chúng ta thì có vẻ ích kỉ rằng chúng ta muốn những con vật ấy sống bên cạch chúng ta mà không phải là sống ở môi trường hoang dã của chúng. Chính mong muốn ấy của chúng ta một phần là nguốn sống của những tay buôn lậu, những kẻ săn trộm. Song nếu chúng ta không mua chúng , nuôi chúng thì cuộc sống của chúng ra sao khi môi trường sống của chúng ngày bị thu hẹp, bến đỗ cuối cùng của chúng là những nhà hàng chuyên phục vụ động vật hoang dã của cả ta lẫn Tầu. Đôi dòng xuy nghĩ miên man anh em nào am hiểu thông tuệ hơn biết đường đi nước bước về lĩnh vực này xin chỉ giáo. Em xin chân thành cảm ơn !