soi trứng bồ câu

  • Thread starter phuonglinhdao
  • Ngày gửi
chào các bác, các bác cho e hỏi e muốn soi trứng bồ câu để biết trứng có cồ hay ko, nhưng e giơ trứng lên bóng đèn mà chẳng nhìn được gì, e dùng đèn pin cũng như vậy, mặc dù e search google thấy họ nói là dùng đèn pin để soi nhưng có vẻ như đèn pin ko đủ sáng nên e ko thể nhìn xuyên qua vỏ trứng được. các bác có kinh nghiệm cho e biết phải dùng đèn như nào để soi trứng? có bác nào có cách chế tạo dụng cụ soi trứng và cách soi trứng đơn giản thì chỉ cho e với.
cảm ơn các bác.
 


Chỉ bạn cách đơn giả và ít tốn kém nhé. Các bước chuẩn bị như sau:
1- Mua 1m dây đôi 16 (tầm 10 ngàn), 1 đuôi đèn (5 ngàn) , 1 bóng đèn 40-60 wat (8 ngàn), 1 phích cắm ( 6 ngàn) . Dấu nối dây diện vào bóng và đèn bật sáng.
2- Lấy 1 tờ giấy báo hoặc bìa cứng cuộn tròn lại sao cho phần lõi vừa bằng hoặc nhỏ hơn loại trứng cần soi.
3- Chọn nơi tối, chỉ mở bóng đèn, vào ngày thứ 5-7 soi trứng lần 1.
4- Để trứng cách bóng tầm 3-5 cm sao cho tay không thấy quá nóng, nhìn qua cuộn báo như thao tác nhìn ống nhòm sẽ thấy trứng có trống hay không.
 
Đưa lên mặt trời cũng nhìn thấy nếu lúc đó nắng to ... Chắc bạn soi trứng mới đẻ nên nó cứ trong veo rồi

Đợi 1 tuần soi sẽ thấy 1 chấm đỏ và một vùng màu thẫm có mạch ... Xoay trứng cái nhân đó còn chạy nhẹ . Vì vậy không nên cầm lâu lắc qua lắc lại nhiều . Ko khéo thành món trứng ung đó bạn .
 
Bạn Nuôi Dế nói đúng đó. Chỉ cần cuộn bìa làm ống, rồi soi lên trời.
Tuy vậy, đối với Bò Câu, ít người soi trứng lắm.
Cách đơn giản là coi Bỗ Mẹ nó có chịp ấp hay không.
Nếu chim bố mẹ không ấp, hoặc gạt trứng ra rìa ổ, thì trứng đó hỏng.
Chim bố mẹ biết trứng tốt trứng hỏng trước khi ta có thể soi được.
*
 
khoảng 4 ngày sau khi ấp là có thể coi đc trứng có cồ không. dùng ngón trỏ và ngón cái cầm trứng đưa lên trời, tay còn lại che lại trước trán như trào cờ vậy, tay kia cầm trứng để trước tay ở trán, coi vậy thì chắc chắn sẽ thấy gân đỏ nếu trứng có cồ....

trứng bồ câu là dễ coi nhất, nhìn bình thường cũng biết là có cồ hay ko, trứng gà vịt thì phải dùng đèn mới biết, vì vỏ trứng dày hơn....
 
Mua đèn pin loại nhỏ có độ sáng mạnh, loại này thường dùng đễ soi trứng rắn, vỏ trứng rắn dày và đục hơn trứng bồ câu mà còn soi được
 
cảm ơn các bác, e soi trứng khi ấp được 9 ngày, nhưng dù mang ra nắng soi hay là giơ trước bóng điện 25w thì e vẫn ko nhìn thấy gì, nếu ko có trống thì vẫn phải thấy trong veo hay hồng hồng chứ nhỉ? nhưng đằng này e ko thể nhìn qua vỏ trứng được, có cảm giác như vỏ trứng rất là dày, có lẽ phải dùng bóng đèn công suất lớn như bác hoangkhang chỉ.
đến hôm nay chúng đã ấp được 11 ngày, vì đây là lứa thứ hai nên e hồi hộp lắm ^_^ lứa đầu tiên bị hỏng. nếu 11 ngày mà ko thấy dấu hiệu ung thì chắc là trứng sẽ nở các bác nhỉ?
các bác ở đây chắc cũng lớn tuổi rồi, mà cháu năm nay mới tròn 26 thôi, thôi lần sau cháu xưng cháu không thì vô lễ quá
 

Last edited by a moderator:
uy vậy, đối với Bò Câu, ít người soi trứng lắm.
Cách đơn giản là coi Bỗ Mẹ nó có chịp ấp hay không.
Nếu chim bố mẹ không ấp, hoặc gạt trứng ra rìa ổ, thì trứng đó hỏng.
Chim bố mẹ biết trứng tốt trứng hỏng trước khi ta có thể soi được.

Link : http://agriviet.com/home/threads/118678-soi-trung-bo-cau#ixzz2CdKMSOIA

Không đúng bác ạ . Phải ghi ngày đẻ,Sau đó soi trứng để dồn trứng . Nếu 2-3 cặp có cùng ngày sinh,chênh lệch không quá lớn.KHi soi kiểu gì cũng có 1 vài quả không có cồ . Khi đó dồn lại để cho 1 cặp đẻ sớm lứa sau.

Chim chỉ gạt trứng khỏi ổ khi hết thời hạn 16-18 ngày ... Nếu ko có cồ mà ấp hai tuần . Coi như mình nuôi báo cô nó rồi

đến hôm nay chúng đã ấp được 11 ngày, vì đây là lứa thứ hai nên e hồi hộp lắm ^_^ lứa đầu tiên bị hỏng. nếu 11 ngày mà ko thấy dấu hiệu ung thì chắc là trứng sẽ nở các bác nhỉ?

Link : http://agriviet.com/home/threads/118678-soi-trung-bo-cau#ixzz2CdLEorek

vài lứa đầu,thường không như ý muốn đâu . Vì vậy đừng tiếc,Ngay cả khi bạn soi trứng ở giai đoạn cuối . Thấy phôi vẫn phát triển,chim vẫn ấp,trứng nặng,đục ... vẫn chưa thoát kiếp nạn đâu . Vẫn sẽ có những con chết do phôi yếu,không tự tách hết khỏi vỏ .Bị như vậy sẽ chết ngạt,hoặc vỏ vỡ nhưng không tách hết ... chim mẹ nằm qua nằm lại dính chặt vỏ vào thân,chọc vào chảy máu chết.

Trường hợp khác.Chim bố đòi đạp mái nhảy lên chạy vòng vòng quanh ổ .Dẫm chết,móng chân chọc vào da chim bồ câu gây chảy máu . Những con bồ câu Bố hăng máu,khi đạp mái thường có tỉ lệ cồ rất cao . Nhưng hay đòi đạp mái lung tung bất kể khi nào nó thích ( đây là điểm ghét nhất của bồ câu nhốt) .

Chỉ khi nào con bồ câu được 10-14 ngày tuổi . Bạn thấy diều nó lúc nào cũng căng,da mọng nước,hồng hào,lông vàng mọc lún phún ... Coi như nó đã vượt được 90% cửa tử vì khi này nó đã khá khỏe mạnh.
 
Trường hợp khác.Chim bố đòi đạp mái nhảy lên chạy vòng vòng quanh ổ .Dẫm chết,móng chân chọc vào da chim bồ câu gây chảy máu . Những con bồ câu Bố hăng máu,khi đạp mái thường có tỉ lệ cồ rất cao . Nhưng hay đòi đạp mái lung tung bất kể khi nào nó thích ( đây là điểm ghét nhất của bồ câu nhốt) .

Chỉ khi nào con bồ câu được 10-14 ngày tuổi . Bạn thấy diều nó lúc nào cũng căng,da mọng nước,hồng hào,lông vàng mọc lún phún ... Coi như nó đã vượt được 90% cửa tử vì khi này nó đã khá khỏe mạnh.

nghe bác nói thì nuôi bồ câu cũng đâu có đơn giản, thế mà hồi đầu e tin mấy ông nhà báo nên cứ nghĩ nuôi bồ câu nhàn nhất, năng suất nhất. e thì ko có chăm chút chúng được, nên đành nuôi theo kiểu "mặc bọn bay", đẻ thì đẻ mà ko đẻ thì đành để thịt.
e ko nuôi nhốt, e quây chúng lại trong 20m2,tận dụng khu nuôi nhím của bà ngoại. E đặt làm một dãy chuồng bằng gỗ, 2 tầng, 20 ngăn chuồng để trên chuồng nhím, dưới là nhím, trên là bồ câu, e lại quây lưới cao bằng mái nhà nên chúng tha hồ bay và đậu trên mái che. Nhưng chúng chỉ ở trong chuồng khi ấp trứng thôi, còn thì toàn đậu trên sào và mái tôn, đạp mái cũng ở trên mái tôn :lol: nên e ko lo khoản chúng đạp nhau làm hỏng trứng.
 
Nuôi thả thì . ko lo khoản chim đạp chết con non . Bạn nuôi thả thì nhàn rồi còn gì. Nuôi ít chơi chơi .thi thoảng thịt mấy chú đổi món cũng khoái .
 
cảm ơn các bác, e soi trứng khi ấp được 9 ngày, nhưng dù mang ra nắng soi hay là giơ trước bóng điện 25w thì e vẫn ko nhìn thấy gì, nếu ko có trống thì vẫn phải thấy trong veo hay hồng hồng chứ nhỉ? nhưng đằng này e ko thể nhìn qua vỏ trứng được, có cảm giác như vỏ trứng rất là dày, có lẽ phải dùng bóng đèn công suất lớn như bác hoangkhang chỉ.
đến hôm nay chúng đã ấp được 11 ngày, vì đây là lứa thứ hai nên e hồi hộp lắm ^_^ lứa đầu tiên bị hỏng. nếu 11 ngày mà ko thấy dấu hiệu ung thì chắc là trứng sẽ nở các bác nhỉ?
các bác ở đây chắc cũng lớn tuổi rồi, mà cháu năm nay mới tròn 26 thôi, thôi lần sau cháu xưng cháu không thì vô lễ quá

Theo cách diễn tả của bạn thì chúc mừng bạn, vì trứng đã có cồ, và chỉ chờ chim nở ko thôi, cứ canh đến ngày 17 lầy trứng ra xem thử chim đã khẻ mỏ chưa? nếu khẻ rồi thì ngày 18 sẽ nở.

Bạn gọi mình là bạn là đc rồi, vì mình chắc nhỏ hơn bạn, nhưng vì nuôi bồ câu đến giờ cũng đc gần 10 năm nên có chút kinh nghiệm
 
Quên không dặn bạn, khi soi trứng, nhìn qua ống bìa cuộn,
thì phải áp mặt sát vào đầu kia của ống, sao cho không có
ánh sáng lọt vào trong ống. Khi ống tối om, thì bạn mới
nhìn xuyên qua trứng được. Khi trong ống còn sáng, thì bạn
chỉ nhìn thấy vỏ trứng thôi. Một cách dễ là ống phải dài
ít nhất 1 gang tay, là chiều dài của một cuốn sách, thì
ống dễ tối hơn, không có ánh sáng lọt vào.
*
Bạn Nuôi Dế nói về chuyện ghép trứng, thì tôi chưa hề bao
giờ làm cả. Tôi nuôi lúc nhiều nhất chỉ tới 2 chục đôi,
rất khó có mấy đôi trứng hỏng để dồn lại. Thường chỉ xảy
ra vài đôi có trục trặc, lại khác xa ngày, nên chẳng bao
giờ nghĩ đến ghép trứng cả. Mỗi khi có trục trặc, thì tôi
đành để đôi đó ấp và nuôi một chim con thôi. Phiền nhất là
phải theo dõi kỹ mấy ngày cho chắc là trứng đó hỏng mà nhặt
ra. Chịu khó bỏ nó vào ổ, mà thấy gạt ra thì chắc rồi. Còn
chim con bị bố mẹ bỏ, thì bố tôi cứ cố gắng bơm thêm rồi bỏ
lại ổ, nhưng bố mẹ nó vẫn cứ bỏ. Những con đó bố tôi nuôi bộ
không có bố mẹ mớm, thì vẫn yếu dần và mấy hôm thì chết.
Cho đến nay, ý tôi vẫn kệ bố mẹ đào thải, không có công mà
can thiệp những trứng hỏng và chim con yếu.
*
 
Soi ban đêm đó bạn là thấy ak`.ban ngày ánh sáng đèn ko đủ so với mặt trời nên khó nhìn lắm.
 
Theo cách diễn tả của bạn thì chúc mừng bạn, vì trứng đã có cồ, và chỉ chờ chim nở ko thôi, cứ canh đến ngày 17 lầy trứng ra xem thử chim đã khẻ mỏ chưa? nếu khẻ rồi thì ngày 18 sẽ nở.

Bạn gọi mình là bạn là đc rồi, vì mình chắc nhỏ hơn bạn, nhưng vì nuôi bồ câu đến giờ cũng đc gần 10 năm nên có chút kinh nghiệm
được lời của bạn mà mình như cởi tấm lòng, mình sốt ruột nên từ ngày thứ 9 đến giờ cứ mang ra soi liên tục,cầu trời cho trứng ko làm sao.
bạn còn trẻ vậy mà đã nuôi bồ câu 10 năm rồi cơ à? mình thì đi học xa nhà suốt, 2 năm nay mới về quê làm nên mới nảy ra ý tưởng nuôi bồ câu, mới tập tọe nuôi nhưng thấy thú vị lắm

muốn cảm ơn bài viết của bác anhmytran và bạn bocauviet mà sao ko tìm thấy nút thanks ở đâu vậy nhỉ?

--------

Nuôi thả thì . ko lo khoản chim đạp chết con non . Bạn nuôi thả thì nhàn rồi còn gì. Nuôi ít chơi chơi .thi thoảng thịt mấy chú đổi món cũng khoái .

thế mà cách nhà e 50km có một cậu sn 90 nuôi 150 đôi chim lai, nuôi thả hoàn toàn. Cậu ấy làm cái nhà lá cọ khoảng 16m2, trong đó đặt toàn chuồng chim, nhưng chỉ có con nào đang ấp mới ở trong tổ, còn thì chúng đậu hết trên mái nhà và cây cối xung quanh
 
Last edited by a moderator:
Em có cặp chim mới đc 3 tháng rưỡi mà đẻ rùi (chim mẹ đẻ trứng 16/7), e cũng đang cho nó ấp vài ngày xem có cồ ko rùi bỏ trứng cho nó đẻ lức khác. hihi cặp này sao nó phát triển sớm quá, hi vọng con chúng nó cũng phát huy đc khoản này để e nhân giống thêm :lol:
 
Ban đêm soi trứng thì dễ thấy hơn, theo kinh nghiệm của mình, chưa chắc trứng ấp thành công đc 17 ngày mà chim con nở đc, quan trọng cặp bố mẹ nào hay thì sẽ mổ vỏ để con chui ra,và nuôi con hay, còn cặp bố mẹ dở thì sẽ ấp trứng dở và nuôi con dở. Có khi con sẽ chết khi trong trứng.
Ở bồ câu, khi nào có con trồng đạp con mái thì con mái sẽ đẻ trứng, và trứng đó chắc chắn sẽ có cồ, nếu riêng 1 con mái, cả đời nó cũng chẳng đẻ trứng, khác với con Gà con vịt, có trống hay không, thì nó cũng đẻ ào ào.
 
Em có cặp chim mới đc 3 tháng rưỡi mà đẻ rùi (chim mẹ đẻ trứng 16/7), e cũng đang cho nó ấp vài ngày xem có cồ ko rùi bỏ trứng cho nó đẻ lức khác. hihi cặp này sao nó phát triển sớm quá, hi vọng con chúng nó cũng phát huy đc khoản này để e nhân giống thêm :lol:
chim lai thì 3.5 tháng là đẻ rồi mà bạn. ngày 9/9 mình mua 2 đôi chim mới ra ràng ở chợ về (chim ra ràng họ bán để ăn, nhưng mình thấy đẹp quá nên cứ mua), về nhà chúng còn chưa mổ thạo, chưa biết bay. thế mà bây jo đã tha rác về làm tổ rồi.
nhân tiện khoe luôn với các bác là đôi chim pháp của e mới đẻ trứng so hôm qua, trứng so mà to hơn tưởng tượng của e nhiều các bác ạ, to bằng 2 ngón tay, gần bằng quả trứng gà ta ^_^
 
Last edited by a moderator:
Ra ràng tuy là không rõ một thời điểm chính xác,nhưng cũng rõ là chim đã có đủ lông cánh và bắt
dầu tập bay.
*
Chim non bán để ăn, thì không để tới lúc có đủ
lông cánh, mà phải bán ngay khi mới nhú lông cánh.
Sau thời điểm mới nhú lông cánh, thì chim chậm lớn
và gày đi, vì rút thịt để nuôi lông. Chim mới nhú
lông cánh thì rất nhiều thịt, và chỉ có lông tơ,
hầu như trần thùi lụi, bán rất có giá. Để nuôi thêm
mấy hôm nữa cũng không bán được thêm tiền, mà tốn
thức ăn, làm chậm bố mẹ đẻ lứa sau.
*
 


Back
Top