Còn mình dọn dẹp sạch chỗ nuôi đem đỗ chỗ khác thì sạch nơi này
nhưng dơ nơi khác, hoặc chờ nó phân huỷ hết thì hết dơ, nhưng
phân huỷ đó tuỳ thuộc vào tự nhiên nên số lượng vi sinh vật ít nên
lâu sạch và gây ô nhiễm môi trường?
Bạn nói đúng "sạch nơi này mà dơ nơi khác."
Dương nhiên rồi. Thế mới có Nhà Tắm, Nhà Xí.
Sạch được Nơi Ở, thì bẩn nơi Hố Phân.
Đâu có Cứt Đái ở ngay nơi ăn ở?
*
Còn "phân huỷ đó tuỳ thuộc vào tự nhiên" thì
sai rồi. Ai nói vậy? Phân huỷ là do ta chủ
động bày bố chứ. Ta cho đúng nhiệt độ, tỷ lệ
nước, độ PH, và cho vi sinh vật phân huỷ chứ!
Tất cả hơi hôi thối bay ra không được thải vào
không khí tự nhiên, mà phải gom lại, đốt đi
cho thành hơi nước và khí các bon níc. Hoàn
toàn không có mùi.
*
Bạn nói "ô nhiễm môi trường" thì không hiểu
rồi. Cách này mà còn ô nhiễm, thì còn cách
nào? Chả lẽ để Cứt Đái trong chuồng thì không
ô nhiễm? Các chất hữu cơ bị phân huỷ hết, thì
sinh vật và ký sinh trùng (giun sán) cũng bị
chết đói, rồi bị vi sinh vật phân huỷ hết, rồi
vi sinh vật cũng chết theo. Chất thải lúc ấy
chỉ còn lại 2 loại đạm: Đạm Amôn và Đạm Nitơrát
làm phân bón rất tốt. Nếu tỷ lệ nước cao, thì
nồng độ Đạm vô cơ có thể thấp dưới tiêu chuẩn
độc hại ô nhiễm của nhà nước, và được thải ra
khỏi vùng đất của chủ nuôi mà vào vùng đất công
cộng.
*
Ngay giờ phút này, cách vệ sinh nhất trên trái
đất vẫn là cách gom và rửa Cứt Đái vào một chỗ
và phân huỷ cho đến khi đạt tiêu chuẩn nhà nước
mới được thải ra ngoài. Việc này được Nhà Nước
giám sát, định kỳ hay bất chợt kiểm tra. Ở một
số nhà máy hoá chất, tuy không có Cứt Đái, nhưng
vẫn phải có hàng chục hàng trăm hecta để làm
việc phân huỷ này.
*
Nói tóm lại, lấy công dọn cứt đái, và lấy nước sạch
để chi phí cho việc chống mùi, chứ không lấy sinh học
để phân huỷ Cứt Đái vẫn để trong chuồng nuôi.
*