P
phước an
Guest
Hi anh chị em nông dân
Trời trở lạnh, những sắc mầu Noel lại quay về, thiên hạ hối hả sắm quà cuối năm giữa những khúc nhạc quen thuộc và có lẽ cuộc khủng hoảng kinh tế đang ít nhiều làm những ngày vui này bớt náo nhiệt. Hôm nay mình xin tạm gác lại chuyện gà qué, post lại 1 đoạn nhận định của mình để cả nhà đọc chơi
.
"60% đất nước làm nông nghiệp, dân ta vốn cần cù chăm chỉ và giàu kinh nghiệm…..đó là 1 lợi thế cạnh tranh vô cùng lớn mà chúng ta lãng quên trên con đường hiện đại hóa đất nước. Các nhà lãnh đạo luôn nghĩ “hiện đại hóa” đất nước là phải kêu gọi vốn FDI, xây dựng các khu công nghiệp,….để rồi biến chúng ta thành công nhân gia công, làm cu li và là thị trường tiêu thụ cho các nước lớn mạnh….
Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần nhìn lại định hướng phát triển đất nước. Chúng ta hoàn toàn quên mất cái gốc của mình, thế mạnh của mình và chạy theo những cái mà ai cũng làm mà ta ko hề có thế mạnh. Kết quả là gì? Là sự giậm chân tại chỗ sau mấy chục năn loay hoay với “công nghiệp hóa”, là cuộc sống khổ cực của triệu triệu người dân, là cái bẫy thu nhập trung bình. Thật xót xa khi còn có hàng vạn người VN tại thành thị hiện vẫn đang sống lay lắt với mức lương 2tr đồng/tháng và họ thấy tủi thân với mức 7,3tr/tháng của cán bộ ENV.
Thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào không thường dành cho những kẻ bước trên 1 lối xưa cũ đi mà ai cũng đi, nó chỉ đến khi người ta đi lên từ 1 lợi thế cạnh tranh có thể từ 1 hướng đi xưa cũ là nông nghiệp mà nghe có vẻ thấp kém. Tại sao chúng ta không thể là “nhà bếp của thế giới” như gợi ý của Mr Kobler – 1 gợi ý thực sự đáng cân nhắc trong thời buổi hiện tại. Tôi luôn tin rằng VN sẽ không thể phát triển nếu không trở về làm nông nghiệp, quan tâm hơn tới nguời nông dân. Xin được chia sẻ với TS với sự kính trọng và yêu mến!"
Nhờ comment này mà mình nhận được lời mời đi cafe với 1 nhân vật rất nổi tiếng là chú Alan Phan. Còn đây là ảnh mình và chú Alan Phan hee. Chúc cả nhà những ngày giáng sinh ấm cúng và bình an!:6^:
Trời trở lạnh, những sắc mầu Noel lại quay về, thiên hạ hối hả sắm quà cuối năm giữa những khúc nhạc quen thuộc và có lẽ cuộc khủng hoảng kinh tế đang ít nhiều làm những ngày vui này bớt náo nhiệt. Hôm nay mình xin tạm gác lại chuyện gà qué, post lại 1 đoạn nhận định của mình để cả nhà đọc chơi
"60% đất nước làm nông nghiệp, dân ta vốn cần cù chăm chỉ và giàu kinh nghiệm…..đó là 1 lợi thế cạnh tranh vô cùng lớn mà chúng ta lãng quên trên con đường hiện đại hóa đất nước. Các nhà lãnh đạo luôn nghĩ “hiện đại hóa” đất nước là phải kêu gọi vốn FDI, xây dựng các khu công nghiệp,….để rồi biến chúng ta thành công nhân gia công, làm cu li và là thị trường tiêu thụ cho các nước lớn mạnh….
Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần nhìn lại định hướng phát triển đất nước. Chúng ta hoàn toàn quên mất cái gốc của mình, thế mạnh của mình và chạy theo những cái mà ai cũng làm mà ta ko hề có thế mạnh. Kết quả là gì? Là sự giậm chân tại chỗ sau mấy chục năn loay hoay với “công nghiệp hóa”, là cuộc sống khổ cực của triệu triệu người dân, là cái bẫy thu nhập trung bình. Thật xót xa khi còn có hàng vạn người VN tại thành thị hiện vẫn đang sống lay lắt với mức lương 2tr đồng/tháng và họ thấy tủi thân với mức 7,3tr/tháng của cán bộ ENV.
Thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào không thường dành cho những kẻ bước trên 1 lối xưa cũ đi mà ai cũng đi, nó chỉ đến khi người ta đi lên từ 1 lợi thế cạnh tranh có thể từ 1 hướng đi xưa cũ là nông nghiệp mà nghe có vẻ thấp kém. Tại sao chúng ta không thể là “nhà bếp của thế giới” như gợi ý của Mr Kobler – 1 gợi ý thực sự đáng cân nhắc trong thời buổi hiện tại. Tôi luôn tin rằng VN sẽ không thể phát triển nếu không trở về làm nông nghiệp, quan tâm hơn tới nguời nông dân. Xin được chia sẻ với TS với sự kính trọng và yêu mến!"
Nhờ comment này mà mình nhận được lời mời đi cafe với 1 nhân vật rất nổi tiếng là chú Alan Phan. Còn đây là ảnh mình và chú Alan Phan hee. Chúc cả nhà những ngày giáng sinh ấm cúng và bình an!:6^:


















