Chung tay xây dựng : mô hình thực tế Agriviet

Qua một thời gian tham gia diễn đàn. Tôi thấy các thành viên ngoài việc mua bán ra thì rất quan tâm đến các mô hình thực tế cho hiệu quả cao. Đó cũng vì rất nhiều người không có thời gian và điều kiện để nghiên cứu bài bản nên đi tìm sự chia sẻ trong diễn đàn. Box này nhằm phục vụ cho số đông như vậy bằng những đóng góp của chính thành viên diễn đàn chúng ta.
Tuy nhiên để kiểm chứng những đóng góp có thiết thực hay không thì chưa có.
Vì vậy tôi đưa ra một cơ sở mới toanh. Đó là một khoảnh đất tôi mới "cắn răng" mua được. Và từ bây giờ, trong topic này tôi sẽ coi nó như là của diễn đàn ta.
Tôi sẽ cố gắng mô tả thật kỹ các điều kiện về tự nhiên, vốn liếng và ý định "xử lý". Mong muốn được bà con ta góp ý nêu được ưu nhược điểm, đưa ra phương án hay hơn của tôi đề nghị hoặc bất kể những đóng góp nào để đem lại hiệu quả càng cao càng tốt. Mọi người vừa góp ý, tôi vừa thực hiện. Thực hiện theo phương án nào tôi sẽ thông báo cụ thể đồng thời lý giải (về mặt tạm gọi là "nguyên lý kỹ thuật") trước khi bắt tay vào làm.
Từ đó trở đi diễn biến thế nào, kết quả ra sao tôi sẽ cập nhật để bà con nắm và nếu cần thì cho ý kiến cải tiến, khắc phục những chỗ dở.
Hy vọng rằng quá trình đó sẽ giúp ích được cho tôi và nhiều người quan tâm khác. Hy vọng rằng thành viên của diễn đàn ta coi mô hình này là của mình. Hy vọng rằng khi có dịp đi Bình định, bất cứ thành viên nào ghé lại sẽ cảm thấy như là về nơi mà mình góp phần tạo lập và sẽ được hưởng đúng "không khí" trở về "nhà mình".
Và ngay bây giờ , tôi hy vọng ý tưởng này được mọi người ủng hộ.
 
Last edited:
Hôm nay mới đọc hết topic này. Hấp dẫn như ngày xưa đọc truyện ching thám vậy!
Vườn ao của bác đẹp quá!
Đợt này định thả cá gì bác ơi? Sao thức ăn cho cá bác không tận dụng thêm nguồn thức ăn của địa phương mà lại dùng nguyên cám vậy?
Chúc bác thành công!
 
............
...Sao thức ăn cho cá bác không tận dụng thêm nguồn thức ăn của địa phương mà lại dùng nguyên cám vậy?
Chúc bác thành công!

Tại vì tôi muốn so sánh hiệu quả với khi nuôi mà có thức ăn phụ trợ. Với lại cũng mới tạo xong nguồn trùn, dòi .

Đây là trùn quế :

Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0813.jpg


Đây là hầm dòi( sử dụng phân gà công nghiệp) :

Zxocj.jpg


Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0824.jpg


"Sếp" đang "kiểm tra" công trình:

Jc7HS.jpg


Mắc mồi câu để "báo cáo":

Xkop5.jpg



aoo1P.jpg
 
Vậy là hồ câu của bác khai thác được rồi. Chúc mừng bác!
Nhìn con cá mà thèm quá. Cái bể nổi giờ nuôi gì bác ơi?
 
đánh dấu pic này, rất quan tâm vì em cũng có 40 mẫu bắc bộ
 
Một chút thành quả:

Vừa rồi nhân dịp có thành viên diễn đàn Loan nguyên về thăm quê. Đã có một buổi gặp mặt nho nhỏ tại đây với mấy anh em trong diễn đàn.

Tất cả kéo nhau ra hồ câu cá:

Ez9i0.jpg


Liên hoan với toàn "cây nhà lá vườn": Cá chiên xù, nướng, cá nấu canh lá giang, măng điền trúc trộn, kèm theo "đặc sản" rượu khổ qua.

Ae4yW.jpg


Hiện nay đã nuôi lứa mới trong bể nổi, chuẩn bị "vét" cá hồ lớn bán lấy vốn.
 
Nhìn cái ao của bác mà thèm quá con cá béo tròn nữa :5^:
 
Đầu tư cái ao đó hết bao nhiêu vậy bác Bồ .

Do có sẵn ao cũ, tôi chỉ mở rộng thêm, nạo vét và trải bạt chung quanh, Tổng chi cho đến khi chuẩn bị thả cá khoảng độ gần 8 triệu. Kích thước 15x35m
 
Chào bác
Tình hình là tôi vừa đào xong một cái ao dùng để trữ nước tưới vườn cây nhân tiện dự định thả ít cá nuôi thử.Xin hỏi bác trải loại bạt gì (nhìn hình chụp thấy giống bạt xanh tôi dùng che chuồng gà),bác làm cách nào dằn xuống 2 đầu trên và dưới đây ao,bác có trải bạt dưới đáy ao không.Thanks
 
Chào bác
Tình hình là tôi vừa đào xong một cái ao dùng để trữ nước tưới vườn cây nhân tiện dự định thả ít cá nuôi thử.Xin hỏi bác trải loại bạt gì (nhìn hình chụp thấy giống bạt xanh tôi dùng che chuồng gà),bác làm cách nào dằn xuống 2 đầu trên và dưới đây ao,bác có trải bạt dưới đáy ao không.Thanks

Bạt thường thôi, loại một lớp bác ạ. Khổ bạt là 2m, dai thì theo chu vi ao. Để giữ bạt thì chúng tôi đào một rãnh quanh chân ao, cho bạt xuống rồi lấp chân lại. Phía trên cũng thế, xẻ đất phía trên ra, cho đầu bạt vào rồi lấp đất lại. Yêu cầu là gia công thành ao cho phẳng.
Tôi không trải bạt dưới đáy.
 
chao bac, cho em hoi , vung ven biên thưa thiên huê giáp voi pa tam giang nuôi cá gi la hợp ly vay bac.
 
Một chút thành quả:

Vừa rồi nhân dịp có thành viên diễn đàn Loan nguyên về thăm quê. Đã có một buổi gặp mặt nho nhỏ tại đây với mấy anh em trong diễn đàn.

Liên hoan với toàn "cây nhà lá vườn": Cá chiên xù, nướng, cá nấu canh lá giang, măng điền trúc trộn, kèm theo "đặc sản" rượu khổ qua.
Loan chậm chân quá hihihi,
Loan up lên vài "chiến lợi phẩm" là kỉ niệm mang về SG từ nhà bác Bồ

Rượu khổ qua - đặc sản Bình Định



Mồi nè cá nướng


Cá chiên



Gỏi măng điền trúc

DSCN6254.jpg


Và đây những người bạn



Cụng ly nào


Cái hồ thật nhiều cá, chỉ cần có tí mồi là dụ được cá ngay, không cần phải đợi lâu. Chiến lợi phẩm của Loan nè:


Vì mãi ham vui câu cá nên Loan quên chụp quang cảnh mô hình của Bác bồ.
Nào là ao cá, trùn quế, dòi, gà CN, măng điền trúc, cây xanh, mít, cam, mận, phong lan... không nhớ hết. Thật tuyệt 1 mô hình khắp kín đáng để mọi người học hỏi.

Theo như chủ nhân của trang trại nói sau này sẽ phát triển thành khu giải trí cho Gia đình vào dịp cuối tuần. Mọi người có thể tới câu cá giải trí, tự mình chế biến theo ý riêng của mình, và thưởng thức cùng Gia đình vào các dịp cuối tuần, Lễ, Tết.... Ý tưởng thật tuyệt vời. Ủng hộ bác Bồ
Chúc bác Bồ, bác Thanh và Gia đình nhiều sức khỏe
Chúc mô hình thực tế Agriviet ngày càng xanh tươi phát triển xanh tốt, hihi ao cho nhiều cá, cây cho nhiều quả, Ông Chủ gặt hái được nhiều thành công...
P/s: Hy vọng 1 ngày nào đó nông dân @ Agriviet tụ hợp về đây chung vui với bác Bồ, nhìn ngắm mô hình Agriviet!
 
Last edited:
Hìhì...! Loan Nguyen quá khen rồi (tuy vậy mũi tôi nó cũng "nở" lên một chút).
Bà con biết bây giờ khâu khó nhất của tôi là gì không? Đó là bắt cá để bán. Mối lái có rồi, chịu đến mua tại hồ, giá cũng...được (35000đ/kg trê). Lưới đi đặt thợ làm đàng hoàng. Vậy mà hì hục suốt buổi chiều bắt được có...1 tạ cá.

Nguyên do là lưới làm dây đáy to mà nhẹ, chì lại nhỏ nên cá nào khỏe là nó húc đội lưới lên chạy xuống dưới mất tích. Bắt được toàn là con nhỏ yếu chậm...bơi. Thương lái chờ lâu quá chạy mất dép sau khi hẹn lại bao giờ có lưới bắt chuẩn thì gọi đến. Trước đó đến xem hồ cá thấy đặc hồ nên hí hửng đem mấy xe và thùng đựng tới, dự đinh mỗi ngày bắt vài tạ cho đến hết thì thôi. Không ngờ "công suất đánh bắt" thấp đến thảm thương.

Hôm sau cho cá ăn thì thấy mặt hồ cá lên ăn...vẫn y như cũ.
 
.....................Đã xác định nguyên nhân thì không nản. Chúng tôi đang vệ sinh hồ rồi nuôi tiếp. Lần này khắc phục đủ các điểm đã nêu xem còn "lòi ra" thứ gì nữa . Tôi không ngại mọi người cười chê và mong mọi người chỉ ra thêm những chỗ cần cười chê để cùng thêm được kinh nghiệm.


Đất có, nước có.

Sĩ diện là trên hết, nên bác mới có ngày hôm nay.

- Mặt xấu, mặt tốt???:huh::bop:
 
Last edited by a moderator:
em ủng hộ bác hết mình, hiện giờ em cũng đang nghiên cứu tìm kiếm mô hình trồng trọt , chăn nuôi nào có hiệu quả để học hỏi theo đây. rất mong được sự chia sẽ của moi người, chúc diễn đàn ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha.
 
Mô hình này của bác Bồ dạo này thế nào mà chẳngthaais có thêm ảnh vậy, nhà cháu vừa kiếm được khoảnh rừng đang trồng keo. Khoảng 4 năm nữa thu hoạch một nửa nhà cháu cũng xây dựng mô hình như của bác.
 
Bà con biết bây giờ khâu khó nhất của tôi là gì không? Đó là bắt cá để bán. Mối lái có rồi, chịu đến mua tại hồ, giá cũng...được (35000đ/kg trê). Lưới đi đặt thợ làm đàng hoàng. Vậy mà hì hục suốt buổi chiều bắt được có...1 tạ cá.

Link: http://agriviet.com/home/threads/65...mo-hinh-thuc-te-Agriviet/page24#ixzz27Ok3WB1x

Nếu không nhầm thì cái hồ của Bồ tiên sinh kể . Có khu vực xả nước cũng là cái khe luôn ...

Sao bác không hạ bớt mực nước để đánh lưới vét cho nhanh ...

Tháng trước nuoide về quê vợ chơi,ăn lễ Vu Lan . Gia đình bên vợ cũng tổ chức làm hai con 5 cân làm gỏi cá ...

Thường thì dân biển ăn cá nước mặn quen rồi ...Cứ nghĩ cá Trắm cỏ ăn hôi,nhạt thịt ... Nhưng mà đợt đó .Cả nhà cùng mấy vị bà con chơi hết hai con 5 cân ... Ăn cũng ngon lắm ...

Sao bác không nuôi Trắm cỏ cho thức ăn nó rẻ ... Ao của bác nước lưu thông .Nuôi 2 năm chắc cũng cỡ 4-6 Kg/ con đó
 
rượu khổ qua

cho em hỏi làm cách nào mà trái khổ qua to thế lại lọt vô chai nước suối vậy?
không lẽ trái tươi bé vừa miệng chai, ngâm rượu nở ra to đùng?
 
cho em hỏi làm cách nào mà trái khổ qua to thế lại lọt vô chai nước suối vậy?
không lẽ trái tươi bé vừa miệng chai, ngâm rượu nở ra to đùng?

Cùng câu hỏi với bác này, đúng là bợm nhậu, thấy rượu sáng mắt luôn *@*
Làm sao trái khổ qua to thế lại chui vào trai lavi được vậy bác. Và khổ qua ngâm rượu có khác khổ qua thường không?
 
Back
Top