Một số hình ảnh về hội chợ triển lãm giống nông nghiệp lần 1-2013

TP.HCM lần đầu tiên tổ chức hội chợ triển lãm giống nông nghiệp

Một số Doanh nghiệp tham gia Hội chợ


Agriviet.Com-0003.jpg


Agriviet.Com-0004.jpg


Agriviet.Com-0005.jpg


Agriviet.Com-0006.jpg


Agriviet.Com-0007.jpg


Agriviet.Com-0008.jpg


Agriviet.Com-0009.jpg


Agriviet.Com-011.jpg
 


Last edited:
Thất vọng, lèo tèo vài ba gian hàng mà tên tuổi thì hoành tráng nhưng khi đưa bộ mặt ra thì thật thảm hại. Bom 250 gian hàng mà thấy le que vài chục. Xàng xàng đến những gian hàng có mấy em xinh xinh để được tư vấn về giống thì được trả lời với tinh thần vô trách nhiệm "em không biết", tờ rơi quảng cáo thì để 1 đống trên bàn, ai cần thì lấy, ngại quá cũng không dám rờ tới. Về kỹ thuật thì còn tệ hơn nữa. Gian hàng của viện nuôi trồng thủy sản 2 thì mấy cái hồ trưng bày cá giống làm y như đồ con nít chơi, hậu quả là cá giống chết te tua. Đưa bộ mặt của viện ra như vậy mà dám đưa thì cũng "lạy thầy". Bên cá cảnh thì gian hàng của Châu Tống cá nằm bẹp dí, cháy đuôi, đổ thừa tại nước. Kỹ thuật ở đâu? Bên cây giống thì chủ yếu "bán dạo" cây con + với mấy hủ giống cấy mô. Dạo 1 vòng không thấy gian hàng nào thiết kế thấy "được con mắt" toàn thấy làm giống "hội chợ" mà thật tế đây là 1 cơ hội xúc tiến thương mại rất tốt mà làm ăn cẩu thả quá thành ra phản cảm . Mất công te hơn 100km chạy về tham quan cảnh "chợ chiều", đi Vietbuid còn được ngắm 1 đống "chân dài" dí theo mời nhận tờ rơi quảng cáo. Cũng mãn nhãn.
 
Khi nào tổ chức đợt hội chợ tới vậy
Hội chợ kết thúc mới có mấy ngày mà anh, đợi thêm khoảng ... 300 ngày nữa chắc có sẽ thông báo hihi:034:

Thất vọng, lèo tèo vài ba gian hàng mà tên tuổi thì hoành tráng nhưng khi đưa bộ mặt ra thì thật thảm hại. Bom 250 gian hàng mà thấy le que vài chục. Xàng xàng đến những gian hàng có mấy em xinh xinh để được tư vấn về giống thì được trả lời với tinh thần vô trách nhiệm "em không biết", tờ rơi quảng cáo thì để 1 đống trên bàn, ai cần thì lấy, ngại quá cũng không dám rờ tới. Về kỹ thuật thì còn tệ hơn nữa. Gian hàng của viện nuôi trồng thủy sản 2 thì mấy cái hồ trưng bày cá giống làm y như đồ con nít chơi, hậu quả là cá giống chết te tua. Đưa bộ mặt của viện ra như vậy mà dám đưa thì cũng "lạy thầy". Bên cá cảnh thì gian hàng của Châu Tống cá nằm bẹp dí, cháy đuôi, đổ thừa tại nước. Kỹ thuật ở đâu? Bên cây giống thì chủ yếu "bán dạo" cây con + với mấy hủ giống cấy mô. Dạo 1 vòng không thấy gian hàng nào thiết kế thấy "được con mắt" toàn thấy làm giống "hội chợ" mà thật tế đây là 1 cơ hội xúc tiến thương mại rất tốt mà làm ăn cẩu thả quá thành ra phản cảm . Mất công te hơn 100km chạy về tham quan cảnh "chợ chiều", đi Vietbuid còn được ngắm 1 đống "chân dài" dí theo mời nhận tờ rơi quảng cáo. Cũng mãn nhãn.

Nhiều người ra khỏi Hội chợ đều có chung suy nghĩ như anh. Bản thân mình cũng giận ghê gớm. Thiết nghĩ đây là lần đầu nên còn nhiều thiếu sót, hy vọng ở những lần tiếp theo sẽ khá hơn.
 

Thôi có còn hơn không, cái quan trọng là khâu tổ chức và tìm kiếm nguồn cung cấp giống tốt. Chứ làm cho có lệ không biết được mấy kỳ?
 


Back
Top