Xin các bác tư vấn cho em chút kinh nghiệm nuôi trùn, 1kg phân bò thì nuôi đc nhiêu trùn hả mấy bác
Con trùn hổ nó khác bạn a. lúc làm sạch nhìn nó như cái lòng gà ấy, có xào hay nấu cháo chắc bạn nhìn ko biết đâu
thật là ngưỡng mộ, bác có thể chia sẻ kinh nghiệm của bác khi bác nuôi tới 100 con bò được không bác? bác nuôi 100 con bò thì diện tích trồng cỏ của bác là bao nhiêu vậy ạ? :9^:Nói 1 kg phân bò nuôi được 1 kg trùn trong một ngày cũng đúng. Nhưng để dễ hiểu hơn thì nó là như này: Bình quân 1m2 Trùn sẽ cần cho ăn 1 kg phân bò/ngày, nhưng vì 4 ngày mới phải cho ăn một lần, nên mỗi lần cho ăn sẽ cần 4 kg phân bò/m2 Trùn.
Một con bò trưởng thành nếu nuôi nhốt ở nhà một ngày ta sẽ thu được 10kg phân.
Nếu bác nào quan tâm hơn nữa thì xin mời về trang trại nhà em thăm quan. Nhà em hiện đang nuôi hơn 100 con Bò và 500m2 Trùn, Gà thì nhiều vô số. Các bác quan tâm xin liên hệ: Trang trại Trùn quế tại địa chỉ: Km0, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội. ĐT: 0985 057 923.
gà nhà mình chả ăn giun. Mấy hôm xách nước vôi ra chỗ đất ẩm, đổ vào, một lúc sau đào được nhiều giun lắm nhưng chỉ có bọn ngan là khoái khẩu giun thôi.
Mình nuôi ít gà, giờ đang cho ăn 100% lúa và cám ngô. Bán cũng chả lãi mấy nhưng nuôi lấy kinh nghiệm. Giờ đang muốn tìm hiểu các thức ăn khác để mở rộng.
Nếu thế cho gà ăn trùn chắc phải xay cùng cám ra thành viên nhỉ?
Ngày cho ăn 3 cữ trộn vs cám mập thù lù chứ ko có chếtgì mà ngày cho 3 bữa
gà ăn nhìu trùn quá ko tốt đâu à
bạn cho gà ăn trùn như vậy chưa mà nói gà chết, ko có trùn cho gà ăn là kháccho ngày ăn 3 bữa bởi vậy gakochet đọc ngược lại là chết ko còn gà )
.Ngày xưa có đọc bài là những người đi tìm trầm thường có một lọ bột giun tán, những tù nhân còn đào giun để ăn thì mới đủ sức khỏe và chống bệnh tật ở báo tri thức trẻ.
Trời mưa ở những chỗ nền đất ngoài này vẫn có những con giun rất to trồi lên, nhìn sợ lắm, không biết có phải loại giun đó không.
Mình cũng biết thế, biết là con giun không có hại và là bạn tốt của nhà nông. Nhưng không hiểu sao nhìn thấy là sợ, ngày bé học sinh học sinh học cô giáo cho mổ giun, mình ngồi một góc khóc tu tu. Hôm trời mưa bọn bạn bắt giun dọa, vừa vào đến cửa lớp là mình ngất.
Từ hồi nuôi cá cảnh, cho ăn bằng bọn giun bé tí, màu đỏ đỏ ấy thì đỡ sợ. Bây giờ lại nuôi ít ngan, cho ăn bọn giun nhỏ nhỏ thì ok. Nhưng những con giun đất to thì vẫn nổi da gà, có lúc giật mình tí cuốc vào chân.
Sắp tới mình cũng sẽ thử nuôi giun, chắc tiếp xúc nhiều sẽ quen thôi.
Bạn cứ coi đó là 1 con vật có ích đem tiền đến cho mình không có nó mình có ít tiền để sài là yêu ngay ấy mà
Mình vẫn coi thế, nhưng hình như cái sợ này là do thần kinh ấy.
Mình mới đi thăm một chỗ nuôi gà, họ cho ăn cám đến 1 tháng tuổi. ngoài 1 tháng thì ăn cám ngô với trùn. 4,5 tháng xuất chuồng, mỗi lứa 1500 con.
Nhìn thấy bọn giun quế hồng hồng, rất sai. Nó cứ trườn trườn lên nhau, nhìn rất hãi.
Mai thứ 7, mình ra xin một ít về nuôi thử. hihi. Quyết tâm, quyết tâm!
trùn đất dùng bồi bổ cho người ốm dậy và làm thuốc chữ cao huyết áp tốt lắm á
sách đông y gọi là Địa Long cơ mà :lol:
và có thể do hồi xưa đói quá nên nút trùn nữa bác, :huh:
Bác nói khá chuẩn. chắc không cần phải chỉnh. :9^:thế là bạn sai lầm roài, hớ hớ. hồi xưa nhà giàu mới uống thuốc chế từ trùn, nhà nghèo đào đc cho gà ăn thôi, tại đâu biết công dụng của nó
trong thịt trùn có rất rất nhiều loại enzym và axit amin quý mà các loại thịt động vật ko có đc
Chưa kể đạm trùn là đạm dễ tiêu hoá nữa
Giúp cho cơ thể con người dễ tổng hợp dưỡng chất và tăng sức đề kháng :5^:
Giống như thịt con cóc ấy, trẻ em còi xương, suy dinh dương có ăn thịt bò vô cũng ko hấp thụ đc bao nhiêu
Nhưng nếu ăn thịt cóc (cóc tự nhiên, ko phải cóc nuôi) một thời gian tự động có da có thịt, mập mạp hồng hào ngay
Mấy cha khoa học thì khuyên đừng ăn thịt cóc, ăn thịt bò thịt heo tốt hơn. Nhưng mấy cha nội đó làm gì đc kiểm chứng thực tế. Với lại trình độ mấy cha đó chẳng qua có cái bằng cấp chứ có nghiên cứu ma gì đâu