Nuôi bò, với những hộ ít đất canh tác

  • Thread starter Thread starter Xuan Vu
  • Ngày gửi Ngày gửi
  • Tags Tags
    nuôi bò
Đối với những hộ nông dân nghèo có ít đất sản xuất. Thay gì đất trồng trọt những cây nông, công nghiệp. Ta có thể thay vào đó cây hoa cảnh. Nhưng lại bấp bênh về giá cả và đầu ra chậm nếu là cây cảnh. Vì thế anh chị em có thể chuyển sang chăn nuôi. Ở đây tôi thấy nuôi con bò là có hiệu quả
- Tính với 1 hộ có 0,3h đất miền Nam, có thể nuôi được từ 1 đến 5 con bò cái và vài con khác như cá, gà, rùa, vịt, rắn ....
- Con bò là con chủ yếu, bắt đầu từ 1 cho đến khi nào có đủ điều kiện thì nuôi từ 5 con bò cái
- Với mảnh đất 3 công chia ra hai phần
- 1/3 đất làm chuồng, sân nắng, ao, và trồng 1 vài giống cây che nắng... Trong phần này có chuồng bò, chỗ bò tắm nắng, nuôi cá và gà vịt, rùa rắn tùy thích. Nhưng nuôi với mật độ vừa phải với 1000 mét vuông.
- 2.000 mét vuông còn lại trồng cỏ, cỏ được tưới từ ao cá, và bón phân bò với phân gia súc mình nuôi, nếu thíếu thì có thể bón thêm phân hóa học.
- Công việc cho 1 ngày: Sáng dắt bò ra ngoài tắm năng , vệ sinh chuồng trại, cho cá, gà vịt ... ăn . Cắt cỏ cho bò ăn , nhốt bò thế là công việc trong ngày đã qua.
Với công việc trên , 1 lao động làm không quá 7 giờ/ ngày. Thế là vẫn còn thời gian đi tám, để học hỏi thêm về thời sự, thời cuộc, thời giá, và thời cơ có lên xuống gì không......
Nếu tính kỹ và sát thì 5 con bò cái có thể cho ra 5 con con/năm. Sát xuất là 4 con bò con trong năm cho chính xác.
- 4 bò con nuôi tám tháng tuổi bán tầm 100 triệu, nếu nuôi thúc béo giá sẽ cao hơn. Hoặc thấp hơn khi bò con không được lớn con , và hơi gầy
- Tính ra 1 lao động phổ thông, không cần bằng cấp, trình độ chuyên môn, nhà trường nào đào tạo... Một tháng cũng có thể thu được khoảng 7 triệu đồng.
- Phần nuôi phụ như gà, vịt, cá, rùa , rắn, cũng góp phần thu nhật phụ trong gia đình. Có khi cũng là phần chính không kém gì nuôi bò, nếu mình chọn đúng con nuôi và đúng thời giá.
- Không bị ràng buột, không đi bằng đầu gối, không khòm lưng, cuối cổ, không cuối đầu dâng khẩu lệnh , dạ dạ vâng vâng ... .. v.. v..
Thế là ta tự làm chủ ta, tuy không giàu sang nhưng tích lũy lâu dài . Nếu có cơ hội chọn thời cơ thăng tiến....
 
Last edited by a moderator:
Đây là 1 topic hấp dẫn, nó hấp dẫn đến nỗi quá nhiều comment, nhiều đến nỗi mà tôi chỉ đọc nỗi đến trang 5 thì thua vì tôi. không có nhiều thời gian.

Tôi xin phép mọi người cho tôi phản biện mô hình này !

Đầu tiên, tôi muốn phản biện bài viết của đại ca lecongtuananh. Lecongtuananh cũng đúng khi cho là mô hình này với 3.000 m2 đất và 1 số vốn đủ để mua mấy con bò nái và dựng lên trang trại bò là như "mơ",

vâng, hoàn toàn đúng với 1 giấc mơ nuôi bò nhưng khi chủ sở hữu đam mê thứ khác thì nó lại sai.


Trên là toàn bộ phần mở bài của xuanvu, tôi cho rằng mô hình này hoàn toàn vớ vẫn và xuanvu chả biết tí gì về bò !

Nó không có mức lợi nhuận trên trời như thế và nó cũng không nhàn rỗi như thế.

Tôi giả định xuanvu có mô hình như mơ, bao gồm:
1. 5 con bò.
2. 1 cái chuồn.
3. 1 đồng cỏ 2.000 m2.
4. 1 hệ thống tưới cỏ và bộ châm phân.
5. 1 láng trại cho chủ sở hữu
6. Và 1 số gà vịt rắn rùa khác.

và kết quả của mô hình này là chủ sở hữu sẽ có mức lợi nhuận là 7 triệu/tháng, đây là 1 chuyện tào lao mía lao !

1. Bò cái trước khi thụ tinh cần thời gian từ 1 đến 3 tháng để động dục, khi nào nó động dục thì mình mới thụ tinh được chứ lúc nào rãnh rồi ra thụ tinh cho nó thì nó đâu có đậu.
vậy là mất 1 tháng thụ tinh nhé !

2. Mang thai 9 tháng nhé
3. 8 tháng tuổi là bán nhé

Vậy, tổng thời gian là: 1 + 9 +8 = 18 tháng.

4 con bê 8 tháng tuổi mà bán được 100 triệu thì tui cũng bó tay chủ top, lấy đâu ra con số đó vậy cha nội ?
4 con bê 8 tháng tuổi mà bán được 50 triệu ở huyện xuân lộc tỉnh đồng nai là đã có giá lắm rồi.

Tôi nghĩ nếu nuôi trung bình mà bán 4 con bê 8 tháng tuổi giá 40 triệu là mức giá trung bình vào tháng 6/2015 tại huyện xuân lộc tỉnh đồng nai.

Vậy, lấy 40 triệu chia cho 18 tháng = 2.2 triệu/tháng (chưa trừ chi phí tưới + bón phân cho cỏ, chi phí điện nước cho chuồn bò, cho phí muối và thức ăn tinh cho bò, chi phí ăn uống đi lại cafe thuốc lá trà nước mì gói điện thoại của chủ sở hữu, chưa trừ chi phí lao động 1 tháng cho 1 người có mức lương trung bình là 3.5 triệu/tháng)

Ngoài ra thì 2.000 m2 cỏ không đủ cho 5 nái bò và 4 bê con, khi đó hoặc là bạn đi mua cỏ hoặc là đi kiếm cỏ mà cắt thì thời gian của bạn không có nhiều đâu. Lúc bò sắp đẻ thì bạn phải trực 24/24 trong vòng 2 tuần nữa.

Khi dịch bệnh tấn công vườn cỏ của bạn, bạn sẽ dùng thuốc BVTV mà đẩy lùi chúng, bạn sẽ cho đàn bò ăn gì khi mà cỏ đầy thuốc ?

Cuối cùng là tuổi thọ của vườn cỏ, khi vườn cỏ hết tuổi thọ thì bạn sẽ làm thế nào ?

Khi bạn có đầy bò thì bạn sẽ chả có đi làm thuê để kiếm sống đâu, vì bạn sẽ sợ bầy bò "lỡ có chuyện gì thì sao và ăn trộm ăn cắp gà vịt rắn rùa ở nhà thì sao ?"

Vậy,tôi nói: "mô hình này tào lao và xuanvu chả biết tí gì về bò" theo bạn là đúng hay sai ?

Haclong !
Ngày nào cũng đi xem người dân tộc nuôi bò nên mới lằm tưởng một cách tai hại như thế .
Rất chia buồn .
 
topic hay và nhiều bổ ích. tùy điều kiện bản thân bạn cũng như địa phương mà áp dụng thôi. bác xuân vũ đã bỏ thời gian và công sức ra viết bài với bao tâm huyết muôn tốt đẹp cho bà con mà bị mấy thánh phán làm hỏng hết mục đích tốt đẹp đó.
1. tôi nói tùy địa phương là như này: nếu bạn có cánh đồng hay bãi chăn thả thì k cần phải trồng cỏ. còn chuyện 2000 m2 cỏ nuôi dc 5 con bò thì quá thường. bạn tôi 1000m2 nuôi 10 con bò nhốt nhé.
2. điều kiện gia đình: các bác nông dân nghèo, ít tiền thì chơi theo kiểu nghèo thôi. nông dân nhiều khi có tiền đâu mà các thánh cứ nói chuyện bò giống 40-50 tr nghe vãi cả linh hồn thế nhỉ. đưa tôi 50tr tôi cũng mua nổi 5 con bò chứ cần gì tới 200 tr như ai nói đâu. cách đây 1 năm tôi mua 1 bò cái đang mang chửa giá 13.5tr, sau vài tháng bò đẻ, tôi mua cũng đó là 2 cặp mẹ con: 1 cặp 19tr và 1 cặp 21 tr. trong đó 1 cặp mẹ đã sinh được bê con. mình nghèo mình làm theo kiểu nghèo thôi các bác ah. đừng mơ cao quá làm gì. các thánh cứ phán vậy chứ có khi trong nhà giờ không có nổi tiền mà mua 1 con bê còi đâu. băt tay vào mà làm đi, phản với chả biện cái gì.
 
phải chi diễn đàn có nhiều những người như bạn thì tốt biết mấy...sẽ không đau đầu và sẽ rất bổ ích cho bà con nông dân biết mấy...hjx,người được như bạn thì hiếm mà chỉ toàn là người ăn no rãnh không biết gì làm vào ăn nói như Cuội...bực bội quỷ....hà.
Khó mà tìm ra người như thế Mai Quốc Tý à. Hôm nay Ty có người đồng hành rồi. Bà con chăn nuôi sẽ vui khi có được Quốc Tý , Hoài Phong. Phuoc An ...
Đầu mùa mưa sao Trời còn để mấy người rảnh việc, phá phách, hổn láo quậy phá ... Sao, Ông Trời không đưa nó đi cho rồi
 
topic hay và nhiều bổ ích. tùy điều kiện bản thân bạn cũng như địa phương mà áp dụng thôi. bác xuân vũ đã bỏ thời gian và công sức ra viết bài với bao tâm huyết muôn tốt đẹp cho bà con mà bị mấy thánh phán làm hỏng hết mục đích tốt đẹp đó.
1. tôi nói tùy địa phương là như này: nếu bạn có cánh đồng hay bãi chăn thả thì k cần phải trồng cỏ. còn chuyện 2000 m2 cỏ nuôi dc 5 con bò thì quá thường. bạn tôi 1000m2 nuôi 10 con bò nhốt nhé.
2. điều kiện gia đình: các bác nông dân nghèo, ít tiền thì chơi theo kiểu nghèo thôi. nông dân nhiều khi có tiền đâu mà các thánh cứ nói chuyện bò giống 40-50 tr nghe vãi cả linh hồn thế nhỉ. đưa tôi 50tr tôi cũng mua nổi 5 con bò chứ cần gì tới 200 tr như ai nói đâu. cách đây 1 năm tôi mua 1 bò cái đang mang chửa giá 13.5tr, sau vài tháng bò đẻ, tôi mua cũng đó là 2 cặp mẹ con: 1 cặp 19tr và 1 cặp 21 tr. trong đó 1 cặp mẹ đã sinh được bê con. mình nghèo mình làm theo kiểu nghèo thôi các bác ah. đừng mơ cao quá làm gì. các thánh cứ phán vậy chứ có khi trong nhà giờ không có nổi tiền mà mua 1 con bê còi đâu. băt tay vào mà làm đi, phản với chả biện cái gì.
Hay .
Cứ nuôi bò cỏ rồi mai này bán không ai mua .
Lai cho được 3 đời mới giống bò người ta thì may ra có đất kiếm cơm trong tương lai .
 
Đây là 1 topic hấp dẫn, nó hấp dẫn đến nỗi quá nhiều comment, nhiều đến nỗi mà tôi chỉ đọc nỗi đến trang 5 thì thua vì tôi. không có nhiều thời gian.

Tôi xin phép mọi người cho tôi phản biện mô hình này !

Đầu tiên, tôi muốn phản biện bài viết của đại ca lecongtuananh. Lecongtuananh cũng đúng khi cho là mô hình này với 3.000 m2 đất và 1 số vốn đủ để mua mấy con bò nái và dựng lên trang trại bò là như "mơ",

vâng, hoàn toàn đúng với 1 giấc mơ nuôi bò nhưng khi chủ sở hữu đam mê thứ khác thì nó lại sai.


Trên là toàn bộ phần mở bài của xuanvu, tôi cho rằng mô hình này hoàn toàn vớ vẫn và xuanvu chả biết tí gì về bò !

Nó không có mức lợi nhuận trên trời như thế và nó cũng không nhàn rỗi như thế.

Tôi giả định xuanvu có mô hình như mơ, bao gồm:
1. 5 con bò.
2. 1 cái chuồn.
3. 1 đồng cỏ 2.000 m2.
4. 1 hệ thống tưới cỏ và bộ châm phân.
5. 1 láng trại cho chủ sở hữu
6. Và 1 số gà vịt rắn rùa khác.

và kết quả của mô hình này là chủ sở hữu sẽ có mức lợi nhuận là 7 triệu/tháng, đây là 1 chuyện tào lao mía lao !

1. Bò cái trước khi thụ tinh cần thời gian từ 1 đến 3 tháng để động dục, khi nào nó động dục thì mình mới thụ tinh được chứ lúc nào rãnh rồi ra thụ tinh cho nó thì nó đâu có đậu.
vậy là mất 1 tháng thụ tinh nhé !

2. Mang thai 9 tháng nhé
3. 8 tháng tuổi là bán nhé

Vậy, tổng thời gian là: 1 + 9 +8 = 18 tháng.

4 con bê 8 tháng tuổi mà bán được 100 triệu thì tui cũng bó tay chủ top, lấy đâu ra con số đó vậy cha nội ?
4 con bê 8 tháng tuổi mà bán được 50 triệu ở huyện xuân lộc tỉnh đồng nai là đã có giá lắm rồi.

Tôi nghĩ nếu nuôi trung bình mà bán 4 con bê 8 tháng tuổi giá 40 triệu là mức giá trung bình vào tháng 6/2015 tại huyện xuân lộc tỉnh đồng nai.

Vậy, lấy 40 triệu chia cho 18 tháng = 2.2 triệu/tháng (chưa trừ chi phí tưới + bón phân cho cỏ, chi phí điện nước cho chuồn bò, cho phí muối và thức ăn tinh cho bò, chi phí ăn uống đi lại cafe thuốc lá trà nước mì gói điện thoại của chủ sở hữu, chưa trừ chi phí lao động 1 tháng cho 1 người có mức lương trung bình là 3.5 triệu/tháng)

Ngoài ra thì 2.000 m2 cỏ không đủ cho 5 nái bò và 4 bê con, khi đó hoặc là bạn đi mua cỏ hoặc là đi kiếm cỏ mà cắt thì thời gian của bạn không có nhiều đâu. Lúc bò sắp đẻ thì bạn phải trực 24/24 trong vòng 2 tuần nữa.

Khi dịch bệnh tấn công vườn cỏ của bạn, bạn sẽ dùng thuốc BVTV mà đẩy lùi chúng, bạn sẽ cho đàn bò ăn gì khi mà cỏ đầy thuốc ?

Cuối cùng là tuổi thọ của vườn cỏ, khi vườn cỏ hết tuổi thọ thì bạn sẽ làm thế nào ?

Khi bạn có đầy bò thì bạn sẽ chả có đi làm thuê để kiếm sống đâu, vì bạn sẽ sợ bầy bò "lỡ có chuyện gì thì sao và ăn trộm ăn cắp gà vịt rắn rùa ở nhà thì sao ?"

Vậy,tôi nói: "mô hình này tào lao và xuanvu chả biết tí gì về bò" theo bạn là đúng hay sai ?

Haclong !
đúng là thánh phán, lại còn hắc với chả lông. ông có tý nghiệp vụ hay hiểu biết gì về bò hay không mà đòi phản biện người ta. top ngta lập ra cho ông phản biện ah. nếu không chung tay đóng góp được gì cho toppic thì lặn nhanh cho người khác nhờ. đọc cmt thấy ông chẳng có ý tốt đẹp gì xây dựng topic cả. nói cho ông biết người ta nuôi hàng mấy chục con bò cũng chẳng phải trồng 1 cọng cỏ nào nhá. có 2000m2 cỏ là như mơ rồi đấy. còn chuyện bao nhiêu tháng được bán bò thì nhưng năm sau sẽ gối đầu nhé thánh gió.
Hay .
Cứ nuôi bò cỏ rồi mai này bán không ai mua .
Lai cho được 3 đời mới giống bò người ta thì may ra có đất kiếm cơm trong tương lai .
ông bị sao vậy thần gió. tôi không có tiền chứ không phải tôi k biết nghĩ. bò cỏ ông không biết cho nó lai ra ah. nói cho ông biết bò cỏ ăn ngon hơn bò lai nhé. " không biết thì nói là không biết. biết thì nói là biết, thế mới là biết"
 
Khó mà tìm ra người như thế Mai Quốc Tý à. Hôm nay Ty có người đồng hành rồi. Bà con chăn nuôi sẽ vui khi có được Quốc Tý , Hoài Phong. Phuoc An ...
Đầu mùa mưa sao Trời còn để mấy người rảnh việc, phá phách, hổn láo quậy phá ... Sao, Ông Trời không đưa nó đi cho rồi
con lại có bạn nữa kìa bác Vũ...bskeu nữa kìa...!!.sem ra top của bác nay bắt đầu phục hồi...trạng thái mong muốn của con...hihi
 
Thằng này dại lại ham nói . Im lặng là tốt nhất
Mày không thấy có chữ lai 3 đời thì mới có con bò chất lượng lại năng xuất như bò người ta à ?
Cái tôi lo là bò cỏ nuôi 5 năm nữa thì con bò đó bán cho ai ? Nó ngon thì bán đặt sản à ?
Bò lai thì phải lai 3 đời mới thây đổi được nhiều nhé chứ 1 ,2 đời thì ăn thua gì .
Thị trường tương lai mới là bài toán khó .
Hiện tại nuôi bò mà không nghĩ đến thời thế thây đổi à ?/
 
Mày không thấy có chữ lai 3 đời thì mới có con bò chất lượng lại năng xuất như bò người ta à ?
Cái tôi lo là bò cỏ nuôi 5 năm nữa thì con bò đó bán cho ai ? Nó ngon thì bán đặt sản à ?
Bò lai thì phải lai 3 đời mới thây đổi được nhiều nhé chứ 1 ,2 đời thì ăn thua gì .
Thị trường tương lai mới là bài toán khó .
Hiện tại nuôi bò mà không nghĩ đến thời thế thây đổi à ?/
Bản tính bộc lộ
 
Thằng này dại lại ham nói . Im lặng là tốt nhất
hic...mỗi người một ý cộng lại sẽ ra một bài mà hoangson121vx,.Tý nay sữa đỗi ùi,không cự cãi nữa,nge và tự sàng lọc.cái nào nên học thì học,không thì góp ý với nhau vậy...!!
 
Mày không thấy có chữ lai 3 đời thì mới có con bò chất lượng lại năng xuất như bò người ta à ?
Cái tôi lo là bò cỏ nuôi 5 năm nữa thì con bò đó bán cho ai ? Nó ngon thì bán đặt sản à ?
Bò lai thì phải lai 3 đời mới thây đổi được nhiều nhé chứ 1 ,2 đời thì ăn thua gì .
Thị trường tương lai mới là bài toán khó .
Hiện tại nuôi bò mà không nghĩ đến thời thế thây đổi à ?/
Bản tính bộc lộ
hai ông trời gặp nhau là có Sấm sét liền....
 
Đâu phải 3 lượt qua đầu là thành sa di .
Đâu phải trọc đầu là thầy tu , gian hồ thì sao ?
Đâu phải thân là tăng sỹ thì tâm bồ đề . Đồ tể buôn đao thành a la hán .
ông bị sao vậy thần gió. tôi không có tiền chứ không phải tôi k biết nghĩ. bò cỏ ông không biết cho nó lai ra ah. nói cho ông biết bò cỏ ăn ngon hơn bò lai nhé. " không biết thì nói là không biết. biết thì nói là biết, thế mới là biết"
Ông này zui thật .
Định bán lúa giống mà ăn à ?
Hẹn đến tương lai 5 năm sau để biết câu nói trên của ông đúng sai thế nào nhé .
Chào !
Chỉ có thằng @Sương Sâm thôi nhé chứ tôi thì không .
Biết thì nói còn không biết thì dựa cột để nghe chứ tôi không dại mà nói vào để người khác cho tôi là chỉ trích .
 
Không biết tôi có làm gì hại người khác không, mà sao cứ mãi đeo tôi . Hiềm khích tôi, và nói năng trong các topic với những lời khó nghe.
Có lúc thấy họ hiền hòa, tỏ ra vẻ đạo đức. Có lúc họ mưa nắng bất thường. Không biết đây là thói quen hay ...///////////////.
 
Không biết tôi có làm gì hại người khác không, mà sao cứ mãi đeo tôi . Hiềm khích tôi, và nói năng trong các topic với những lời khó nghe.
Có lúc thấy họ hiền hòa, tỏ ra vẻ đạo đức. Có lúc họ mưa nắng bất thường. Không biết đây là thói quen hay ...///////////////.
Bác xuân vũ đang ám chỉ ai thế ?
Đừng nói mông lung thế chứ .
 
Không biết tôi có làm gì hại người khác không, mà sao cứ mãi đeo tôi . Hiềm khích tôi, và nói năng trong các topic với những lời khó nghe.
Có lúc thấy họ hiền hòa, tỏ ra vẻ đạo đức. Có lúc họ mưa nắng bất thường. Không biết đây là thói quen hay ...///////////////.
bác Vũ hôm nay có chích xị nào chưa mà nge sao tâm tư thế bác..hihi
 
bác Vũ hôm nay có chích xị nào chưa mà nge sao tâm tư thế bác..hihi
Chỉ rai lai với bạn bè cùng chiến trường và 1 số đàn em thôi, chưa đủ lắm. Tôi kể cho anh em ở đây nghe chuyện trong diễn đàn, và mở cho anh em đọc những bài viết của mọi người. Nhiều người anh em của tôi bức xúc. Nói, sẽ đập vở cái máy tính của tôi, để tìm thấy cái gì trong đó.... Tôi cười .. rồi viết đoạn trên vậy đó mà
 
Lòng tham vô đáy Sẽ chỉ khiến bạn ko bao giờ có được sự thảnh thơi đầu óc. Tiền có nhiều khi chết đi bạn cũng mang theo đc ko. Ko bao giờ bằng lòng với những gì mình có là 1 quan điểm sai lầm của bạn. Nó se làm cho bạn ko bao giờ có dc 2 chữ hạnh phúc đâu. Bạn nên học chữ. " thiểu dục tri túc của đạo phât" muốn ít thôi. Phải biết khi nào thì đủ. Đủ nghĩa là đầy nhu các nhu cầu cơ bản của 1 ng bình thường như ăn mặc ngủ nghỉ thư giãn. Làm dc vậy sẽ tốt cho bạn đấy
Thật buồn cười.Xã hội phát triển ko ngừng là do đâu?
Phải do lòng tham con người ko,ai cũng an phận thì xã hội có phát triển ko?
Bộ óc sinh ra là để suy nghĩ,để nó nhàn rỗi quá sinh bại não.HỌc đạo phật,nên học cách làm người,học cách từ bi độ lượng,khoan dung.Đúng,tiền chết ko mang đi đc,nhưng trước khi chết,tài sản bạn có bao nhiêu,chứng tỏ tài năng của bạn đến vậy.Tại sao có những người tài sản 100 nghìn tỷ,họ vẫn ko ngừng nghỉ kiếm tiền?
Ai cũng an phận,xã hội chỉ thụt lùi,ko khá đc.Làm gì có những bill gates,Bầu đức?
Và hơn nữa,tôi thấy avatar của bạn là 1 chiếc siêu xe.Bạn thích và đam mê siêu xe? Vậy bạn có chịu dùng trí óc,sức lao động để làm ra nó,hay bạn chỉ ước mơ?
Tôi ghét nhất những kẻ chỉ biết ước mơ.
Đừng mang đạo phật ra để ngụy biện cho sự lười biếng của mình.XẤu hổ phật.
 
Đọc từ đầu đến cuối chẳng thấy cục phân bò nó nằm ở đâu. Hóng tiếp.......
:Haha:
 
Thật buồn cười.Xã hội phát triển ko ngừng là do đâu?
Phải do lòng tham con người ko,ai cũng an phận thì xã hội có phát triển ko?
Bộ óc sinh ra là để suy nghĩ,để nó nhàn rỗi quá sinh bại não.HỌc đạo phật,nên học cách làm người,học cách từ bi độ lượng,khoan dung.Đúng,tiền chết ko mang đi đc,nhưng trước khi chết,tài sản bạn có bao nhiêu,chứng tỏ tài năng của bạn đến vậy.Tại sao có những người tài sản 100 nghìn tỷ,họ vẫn ko ngừng nghỉ kiếm tiền?
Ai cũng an phận,xã hội chỉ thụt lùi,ko khá đc.Làm gì có những bill gates,Bầu đức?
Và hơn nữa,tôi thấy avatar của bạn là 1 chiếc siêu xe.Bạn thích và đam mê siêu xe? Vậy bạn có chịu dùng trí óc,sức lao động để làm ra nó,hay bạn chỉ ước mơ?
Tôi ghét nhất những kẻ chỉ biết ước mơ.
Đừng mang đạo phật ra để ngụy biện cho sự lười biếng của mình.XẤu hổ phật.
Thứ nhất: Mối người có một quan điểm sống giêng. Bạn có tham vọng lớn thì cứ cố gắng cố gắng thật nhiều để đạt được cái thàm vọng thứ 1 rồi tiếp tục cố gắng làm đạt cái thàm vọng thứ 2 và thứ...n. Cố gắng phânnđấu mọi lúc mọi nơi. Kể cả tròng lúc nằm ngủ bạn nha. Cố cả đời nha. Để cái bộ óc của bạn ko bao giờ đc ngừng suy nghĩ làm sao để đạt đc ước muốn đó. Cố lên bạn
Thứ 2: Có những ng có hàng trăm. Hàng nghìn tỷ mà ng ta vẫn làm đó là vì ng ta có niềm đam mê với công việc đó thôi. Khi đã đam mê thì đc làm việc lại là cái niềm hạnh phúc của họ. Còn những ng tiền tiêu ko hết mà vẫn muốn có thêm nhiều tiền nữa . Họ giống bạn đấy. Lòng tham vô đáy. Kiếm tiền để mang xuống mồ chôn cùng.
Thứ 3: bạn bảo phật dạy muốn ít biết đủ là biện minh cho sự lười biếng. Khác nào bạn bảo nhà phật toàn là ng lười hết.
Thứ 4: Siêu xe trên avatar tôi thấy đep thì dùng chứ tôi chẳng giám mơ mộng. Tôi biết mình là ai. Ko như kẻ lòng tham ko đáy như bạn.
 
Back
Top