Thảo luận Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt, vậy nuôi gà thì sao???? ^^

  • Thread starter PhuocAn1985
  • Ngày gửi
Dân gian có câu nói rằng: Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt, vậy xin a chị góp ý là nuôi gà thì sao nè???? ^^

Em là thằng khởi nghiệp bằng nghề nuôi gà, đến giờ vẫn là thằng nuôi gà, dậm chân tại chỗ ----- phải chăng nghề gà ko có lối thoát nào cho bà con nông dân sao?

Em nói ko lối thoát ở đây ko nghĩa là nghèo nàn mãi, thiếu ăn mãi, nhưng có nghĩa là ko dư dả, ko phát triển lên được, ko làm giàu được, và cứ suốt ngày phải chăm gà, như 1 cái vòng lẩn quẩn

Anh chị em chú bác góp ý giúp với nhé, vì mình đang có ý muốn chuyển nghề khác, ko biết ra sao???!!!!!!!
 


Các cụ bảo "Có chí làm quan, có gan làm giàu"
Nuôi cá phải có gan... Làm sao đếm được cá dưới ao ? Quăng cám cho nó cứ như vứt tiền xuống ao :). Lúc nó bệnh chết nổi lềnh bềnh thì chạy vạy thuốc thang, mà toàn thuốc đắt tiền đổ xuống nước như đổ đi.
Nuôi heo thì 1 con heo đầu tư mấy triệu bạc lăn ra chết bệnh có khi bán vài trăm ngàn cho mấy người nuôi cá sấu.
Vịt thì tôi chưa thử. Nhưng nghe mấy người kha khá về vịt nói rằng không nuôi liên tục. Lâu lâu đánh 1 quả rồi nghỉ, có kinh nghiệm thì khả năng "lướt sóng" sẽ tốt hơn.
======
Họ thường nói "The grass is always greener on the other side of the hill"
 
Các cụ bảo "Có chí làm quan, có gan làm giàu"
Nuôi cá phải có gan... Làm sao đếm được cá dưới ao ? Quăng cám cho nó cứ như vứt tiền xuống ao :). Lúc nó bệnh chết nổi lềnh bềnh thì chạy vạy thuốc thang, mà toàn thuốc đắt tiền đổ xuống nước như đổ đi.
Nuôi heo thì 1 con heo đầu tư mấy triệu bạc lăn ra chết bệnh có khi bán vài trăm ngàn cho mấy người nuôi cá sấu.
Vịt thì tôi chưa thử. Nhưng nghe mấy người kha khá về vịt nói rằng không nuôi liên tục. Lâu lâu đánh 1 quả rồi nghỉ, có kinh nghiệm thì khả năng "lướt sóng" sẽ tốt hơn.
======
Họ thường nói "The grass is always greener on the other side of the hill"
Chăn nuôi em cũng thích lắm mấy pác ạ, nhưng sẵn có cái nghề phân bón nên thiên về trồng trọt hơn:D, chúc mấy pác chăn nuôi thành công, em chỉ thả vườn vài em để lai rai khi có khách viếng:D
 
Em thấy nuôi gì thì cũng dựa vào may mắn, cách lập kế hoạch, khả năng phân tích thị trường ...etc.. nhiều lý do để thua lỗ hoặc thành công chứ khó nói là nuôi con gì thì giàu giàu giàu lắm. Bác đang chán gà còn em thì lại đang thích nó lắm đây :)
 
Em thấy nuôi gì thì cũng dựa vào may mắn, cách lập kế hoạch, khả năng phân tích thị trường ...etc.. nhiều lý do để thua lỗ hoặc thành công chứ khó nói là nuôi con gì thì giàu giàu giàu lắm. Bác đang chán gà còn em thì lại đang thích nó lắm đây :)

Bác ở đâu, gần mình ko, nếu chưa biết về gà thì e chuyển giao công nghệ cho, free
 
Bác ở đâu, gần mình ko, nếu chưa biết về gà thì e chuyển giao công nghệ cho, free
em hôm nọ có inbox cho bác xin bác hình ảnh trang trại đó, nhưng em ở Đông Bắc cơ, mà em đang muốn làm mô hình gà hữu cơ bác ạ :)
 

Bac phuoc an cho e xin mấy mô hình trang trại bác với. E cũng đang muốn nuôi gà hi. Mà bác đang nuôi giống gà j vậy? Bác thử chuyển đổi giống xem sao.
 
em hôm nọ có inbox cho bác xin bác hình ảnh trang trại đó, nhưng em ở Đông Bắc cơ, mà em đang muốn làm mô hình gà hữu cơ bác ạ :)

Bác ở miền Bắc thì ko xem dc trại mình rồi, vì thời tiết khác nhau, trại mình mà ở miền Bắc gà chịu ko nổi đâu, chuồng trại miền bắc phải kiên cố gấp mấy lần mới dc, mình là chuồng tạm, chuồng ngủ tránh mưa gió lùa thôi à, hàng thô sơ, chứ ở miền Bắc, khí hậu lạnh là teo hết. Mà gà hữu cơ là sao????
Bac phuoc an cho e xin mấy mô hình trang trại bác với. E cũng đang muốn nuôi gà hi. Mà bác đang nuôi giống gà j vậy? Bác thử chuyển đổi giống xem sao.

Mình nuôi gà tàu vàng a ơi!!! Đó giờ rồi chuyển đổi thì vướng dữ lắm!!!!
 
Các cụ bảo "Có chí làm quan, có gan làm giàu"
Nuôi cá phải có gan... Làm sao đếm được cá dưới ao ? Quăng cám cho nó cứ như vứt tiền xuống ao :). Lúc nó bệnh chết nổi lềnh bềnh thì chạy vạy thuốc thang, mà toàn thuốc đắt tiền đổ xuống nước như đổ đi.
Nuôi heo thì 1 con heo đầu tư mấy triệu bạc lăn ra chết bệnh có khi bán vài trăm ngàn cho mấy người nuôi cá sấu.
Vịt thì tôi chưa thử. Nhưng nghe mấy người kha khá về vịt nói rằng không nuôi liên tục. Lâu lâu đánh 1 quả rồi nghỉ, có kinh nghiệm thì khả năng "lướt sóng" sẽ tốt hơn.
======
Họ thường nói "The grass is always greener on the other side of the hill"
Nông dân ko mà bác cứ tiếng tây tieng tàu. Cứ nói đừng đứng núi này trông núi nọ đi.
 
Last edited by a moderator:
Bác ở miền Bắc thì ko xem dc trại mình rồi, vì thời tiết khác nhau, trại mình mà ở miền Bắc gà chịu ko nổi đâu, chuồng trại miền bắc phải kiên cố gấp mấy lần mới dc, mình là chuồng tạm, chuồng ngủ tránh mưa gió lùa thôi à, hàng thô sơ, chứ ở miền Bắc, khí hậu lạnh là teo hết. Mà gà hữu cơ là sao????


Mình nuôi gà tàu vàng a ơi!!! Đó giờ rồi chuyển đổi thì vướng dữ lắm!!!!
Em o kon tum co the lay gong cua a dc khong..gia bay gio la bao nhieu a..hoi gio e nuoi ga mia ko ak
 
Em o kon tum co the lay gong cua a dc khong..gia bay gio la bao nhieu a..hoi gio e nuoi ga mia ko ak

Lấy gà thì ok thôi chứ gì đâu, nhưng mình ko có gà mía lai, mình chỉ có gà tàu vàng thôi à nhé a!!! Mà giờ e đang full đơn hàng, phải chờ 1 tgian, a cần bao nhiu gà, để e báo giá và tgian nào có
 
Nông dân ko mà bác cứ tiếng tây tieng tàu. Cứ nói đừng đứng núi này trong núi nọ đi.

:D đang chơi vui mà bác ! ai họ muốn hiểu thì đã có translate.google.com. giúp
Còn ai không muốn hiểu thì nói toẹt ra cũng chẳng được gì.
Như bác đây thì đã hiểu rồi đó !
Chúc mừng bác.
 
Chăn nuôi em cũng thích lắm mấy pác ạ, nhưng sẵn có cái nghề phân bón nên thiên về trồng trọt hơn:D, chúc mấy pác chăn nuôi thành công, em chỉ thả vườn vài em để lai rai khi có khách viếng:D
Ông thì nuôi gà móng đỏ thôi hehe:( :) ;) :Dapdau:
Dân gian có câu nói rằng: Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt, vậy xin a chị góp ý là nuôi gà thì sao nè???? ^^

Em là thằng khởi nghiệp bằng nghề nuôi gà, đến giờ vẫn là thằng nuôi gà, dậm chân tại chỗ ----- phải chăng nghề gà ko có lối thoát nào cho bà con nông dân sao?

Em nói ko lối thoát ở đây ko nghĩa là nghèo nàn mãi, thiếu ăn mãi, nhưng có nghĩa là ko dư dả, ko phát triển lên được, ko làm giàu được, và cứ suốt ngày phải chăm gà, như 1 cái vòng lẩn quẩn

Anh chị em chú bác góp ý giúp với nhé, vì mình đang có ý muốn chuyển nghề khác, ko biết ra sao???!!!!!!!
Muốn Giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt còn muốn nhàn thì nuôi gà.
-Muốn giàu Nuôi cá cũng đúng vì thấy ngay cầu Đồng nai, giáp ranh Thủ Đức có trại cá giống Tân vạn nhà lầu mấy tấm. Nhà của hoa hậu Đặng Thu Thảo 2012 cũng ép cá giống mà nuôi con gái thi đậu Hoa Hậu VN.
-Muốn khá nuôi heo thì cũng phải , hàng xóm mình có vài người cũng nhà này xem nọ từ heo mà ra, còn có cả biệt danh Hùng heo, Dũng heo...
-An nói nuôi gà ko nghèo mà cũng ko khá liên đc, vậy thì là làng nhàng , mà quả thật gà tối tự vào chuồng sáng tự ra, gà tự bới kiếm ăn khi ta bận việc, Gà tự đạp mái đẻ trứng chứ ko như heo phải hì hục phối giống..vv..vậy thì quá nhàn rồi.
Bác ở miền Bắc thì ko xem dc trại mình rồi, vì thời tiết khác nhau, trại mình mà ở miền Bắc gà chịu ko nổi đâu, chuồng trại miền bắc phải kiên cố gấp mấy lần mới dc, mình là chuồng tạm, chuồng ngủ tránh mưa gió lùa thôi à, hàng thô sơ, chứ ở miền Bắc, khí hậu lạnh là teo hết. Mà gà hữu cơ là sao????

Gà hửu cơ là gà chỉ còn có thể dùng làm phân hữu cơ để bón vào gốc cây chứ sao. :( :);):p
:D đang chơi vui mà bác ! ai họ muốn hiểu thì đã có translate.google.com. giúp
Còn ai không muốn hiểu thì nói toẹt ra cũng chẳng được gì.
Như bác đây thì đã hiểu rồi đó !
Chúc mừng bác.
Google dịch ko hỗ trợ dịch danh ngôn tục ngữ nhé. Bạn nhắc câu đó mới nhớ thời chơi võ lâm truyền kì, khi vào võ đang phái thì gặp ngay chưởng môn Trương Tam Phong phán liền 1 câu: Võ học muốn cao thâm phải chuyên tâm rèn luyện, chớ đừng có đứng núi này trông núi nọ, chạy từ phái này qua phái kia, ko có kết quả gì đâu.:p
 
Dân gian có câu nói rằng: Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt, vậy xin a chị góp ý là nuôi gà thì sao nè???? ^^

Em là thằng khởi nghiệp bằng nghề nuôi gà, đến giờ vẫn là thằng nuôi gà, dậm chân tại chỗ ----- phải chăng nghề gà ko có lối thoát nào cho bà con nông dân sao?

Em nói ko lối thoát ở đây ko nghĩa là nghèo nàn mãi, thiếu ăn mãi, nhưng có nghĩa là ko dư dả, ko phát triển lên được, ko làm giàu được, và cứ suốt ngày phải chăm gà, như 1 cái vòng lẩn quẩn

Anh chị em chú bác góp ý giúp với nhé, vì mình đang có ý muốn chuyển nghề khác, ko biết ra sao???!!!!!!!
ko biet ban nuoi ga gi nieu nuoi ga cong nghiep voi so luong lon minh thay cung on ma
 
Lấy gà thì ok thôi chứ gì đâu, nhưng mình ko có gà mía lai, mình chỉ có gà tàu vàng thôi à nhé a!!! Mà giờ e đang full đơn hàng, phải chờ 1 tgian, a cần bao nhiu gà, để e báo giá và tgian nào có
Chau moi 24t..ga tau vang so thj truong cho chau moi qua..chau nuoi nuoi tha tu 200 toi 300 /thang lay jong lien tuc tuy thoi diem a..giong ga o cho chau kem chat luong cung toan phai lay giog tu ha noi chuyen vao..mog chu nghien cuu va jup do.
 
Last edited:
Em thấy nuôi gì thì cũng dựa vào may mắn, cách lập kế hoạch, khả năng phân tích thị trường ...etc.. nhiều lý do để thua lỗ hoặc thành công chứ khó nói là nuôi con gì thì giàu giàu giàu lắm. Bác đang chán gà còn em thì lại đang thích nó lắm đây :)
ko phai chan nuoi chi dua vao may man dau ban .chi mot phan thoi do la gia ban .con chan nuoi ma ko dung quy trinh no toi het den luc ban co dau ma ban cho du gia gap doi cung thua
 
Bác ở miền Bắc thì ko xem dc trại mình rồi, vì thời tiết khác nhau, trại mình mà ở miền Bắc gà chịu ko nổi đâu, chuồng trại miền bắc phải kiên cố gấp mấy lần mới dc, mình là chuồng tạm, chuồng ngủ tránh mưa gió lùa thôi à, hàng thô sơ, chứ ở miền Bắc, khí hậu lạnh là teo hết. Mà gà hữu cơ là sao????


là em nuôi gà theo phương thức sạch như kiểu trồng rau hữu cơ ý. ko dùng thuốc kháng sinh, cho ăn thực phẩm hữu cơ, uống nước sạch và sống trong môi trường tự nhiên không khí trong lành xa xa con ngừi đó bác :)
ko phai chan nuoi chi dua vao may man dau ban .chi mot phan thoi do la gia ban .con chan nuoi ma ko dung quy trinh no toi het den luc ban co dau ma ban cho du gia gap doi cung thua

e đâu nói chỉ, còn etc đằng sau nữa kìa bác :)
 


Back
Top