Xin chỉ cách vận chuyển chó đi xa

  • Thread starter hoangvuly
  • Ngày gửi
Tình hình là e được người quen cho một ảnh phú quốc. Mà giờ không biết đem về bằng cách nào. Chó lớn khoảng 20kg. Đực. Vận chuyển 40km bằng xe máy. Mà nó chưa quen với mình lắm nên sợ nó .... cắn hhh. Mình định cho ảnh liều thuốc mê rồi bỏ vô thùng cactong chở về. Vậy được không các bác. Các bác cho e xin ý kiến với ạ. Xin chân thành cảm ơn.
 


cho nó vào cái bao đựng cám hay lúa gì đó, khoét lỗ cho nó thở và bác chở vô tư ko lo bị gì hết nhé
 
Cảm ơn bạn. Nhưng con này to lắm. Nhở rách bao là xong em luôn.hhh
 
có nút LIKE đó bạn!!! thì bạn kiếm cái lồng sắt rồi cho ẻm vào giống mấy anh đi mua chó đó ^^
 
có nút LIKE đó bạn!!! thì bạn kiếm cái lồng sắt rồi cho ẻm vào giống mấy anh đi mua chó đó ^^
Như vậy mình sợ nó nỗi nóng. Về nhà đâm ra thù mình nữa thì chết.
Mính muốn mouj người tư vấn xem chích thuốc mê cho chó có đk kg
 
Chó bán cho chủ mới, thì không cắn đâu.
Nếu bạn dạn, thì ngay khi mua, có thể bế
nó trên tay được. Nếu chủ cũ nói với nó,
thì nó có thể hiểu được nó sẽ đi theo chủ
mới, rất ngoan. Đừng cho thuốc mê.

Bạn có thể đóng cũi. Hai chân ở một bên
xe máy. Hai chân kia ở bên kia. Cũng có
thể một cũi lớn đặt trên ghế sau. Chỉ
có 20ky thì cho vào thùng Các Tông tốt
rồi. Đặt trên ghế sau. Chỉ có 40 km thì
không ăn uống gì cũng được. Nhớ buộc kỹ
để khỏi rớt nhé. Khoét nhiều lỗ cho thông
gió.

Bạn đừng nhìn vào mắt nó. Chỉ nhìn từ
ngực nó xuống đến chân thôi. Đừng trợn
to mắt, mà nheo mắt cho nhỏ lại.

Đừng cười hay nhe răng, làm nó sợ bạn cắn
nó hay dọa nó. Đừng nói to, hay gọi ai
làm nó sợ. Đừng cử động mạnh hay giật.

Nó sợ hãi cho đến vài ngày sau khi đã ở
nhà bạn rồi. Dần dần sẽ quen và mến các
người trong nhà bạn.
 
Đằng nào cũng phải sắm cái cũi sắt để nhốt nó vào mấy ngày đầu lạ chỗ.
Đáy làm bằng song sắt 8 ly,
Vách và nóc thì lưới B40.
Ra tiệm hàn xì nói họ làm cho.
 

Ca
Chó bán cho chủ mới, thì không cắn đâu.
Nếu bạn dạn, thì ngay khi mua, có thể bế
nó trên tay được. Nếu chủ cũ nói với nó,
thì nó có thể hiểu được nó sẽ đi theo chủ
mới, rất ngoan. Đừng cho thuốc mê.

Bạn có thể đóng cũi. Hai chân ở một bên
xe máy. Hai chân kia ở bên kia. Cũng có
thể một cũi lớn đặt trên ghế sau. Chỉ
có 20ky thì cho vào thùng Các Tông tốt
rồi. Đặt trên ghế sau. Chỉ có 40 km thì
không ăn uống gì cũng được. Nhớ buộc kỹ
để khỏi rớt nhé. Khoét nhiều lỗ cho thông
gió.

Bạn đừng nhìn vào mắt nó. Chỉ nhìn từ
ngực nó xuống đến chân thôi. Đừng trợn
to mắt, mà nheo mắt cho nhỏ lại.

Đừng cười hay nhe răng, làm nó sợ bạn cắn
nó hay dọa nó. Đừng nói to, hay gọi ai
làm nó sợ. Đừng cử động mạnh hay giật.

Nó sợ hãi cho đến vài ngày sau khi đã ở
nhà bạn rồi. Dần dần sẽ quen và mến các
người trong nhà bạn.
Cảm ơn Bác @anhmytran nhiều. Nhưng em chỉ sợ giữa đường nó nỗi điên lên thôi ak..
 
Nó sợ, nên nằm im. Không nổi điên lên đâu.
Bạn nói thủ thỉ với nó, và xoa vỗ lên đầu,
lên lưng và chân trước nó, để nó đỡ sợ.
Như thế nó cũng thân mật và trung thành với
bạn hơn.
 
Bỏ vào bao cột chặt lại.
Tớ từng bán chó thằng bạn nhà nó cách xa hơn 70km mà bỏ bao cột chặt một thằng chở 1 thằng ngồi ôm.
Về đến nhà không sao cả.
 
Bỏ vào bao cột chặt lại.
Tớ từng bán chó thằng bạn nhà nó cách xa hơn 70km mà bỏ bao cột chặt một thằng chở 1 thằng ngồi ôm.
Về đến nhà không sao cả.
Tình hình là e được người quen cho một ảnh phú quốc. Mà giờ không biết đem về bằng cách nào. Chó lớn khoảng 20kg. Đực. Vận chuyển 40km bằng xe máy. Mà nó chưa quen với mình lắm nên sợ nó .... cắn hhh. Mình định cho ảnh liều thuốc mê rồi bỏ vô thùng cactong chở về. Vậy được không các bác. Các bác cho e xin ý kiến với ạ. Xin chân thành cảm ơn.
dễ mà minh cung thuong chuyen cho nhung toi gan 300km
ban co the cho vao 1 cai long cho thoi
cang vua concho can tot
cho cung xay xe nha ban
nen dung chay wa nhanh va soc la khong sao het
 


Back
Top