Trồng đu đủ là khó nhất ư ?

  • Thread starter Thread starter NQ_Toan
  • Ngày gửi Ngày gửi
Trước khi vào chủ đề, tui xin báo bản thân tui không phải là nông dân thứ thiệt. Chỉ trồng cây để chơi, và trong những loại cây tôi trồng thì thành công nhất (với bản thân tui) là Phong Lan.

Do gần đây tập tễnh bước vào nông nghiệp, vì lý do kiếm sống, cho nên tui biết được diễn đàn này, và từ đó quen được một số thành viên ở ngoài đời thực. Rồi tui có đi chút chút loanh quanh miền Tây Nam Bộ, nhìn - nghe - hỏi những người nông dân chính hiệu về việc làm nông.

Với cây đu đủ, bà con nông dân miền Tây Nam Bộ trồng "ầm ầm". Có người thường xuyên trồng, có người mới trồng, mà có thấy ai nói gì đâu hè ? Cũng như mấy cây ăn trái khác cả, có khó, có dễ, có lúc được giá lẫn lúc mất giá, v.v.

Vậy mà dzô diễn đàn này, đọc được mấy bài của @haclong ! thì tui thiệt bất ngờ. Wow. Sao mà khó dữ vậy ta ? Rồi thì thấy người này đăng bệnh, xin cứu giúp; rồi người nọ, người kia vào giúp. Với tui, thì rõ là ai cũng hay cả, và tui thích nhất là việc có các thành viên chỉ bảo rất tận tình mà (hình như) bất vụ lợi luôn. Song song đó, cũng có "chuyên gia" nhảy vô phán theo kiểu "Đại Sư Tổ" - rồi thì Đệ Tử muốn nghĩ sao cũng được, kiểu như "Niêm hoa vi tếu" vậy; rồi cũng có người báo cho tên của chất hóa học rồi kêu nông dân "tự khám phá", "tự thử nghiệm" - ồ, nông dân trên Agri này có khác, toàn là chuyên gia hóa học cả !?

Mà sao các bác nông dân trồng đu đủ mà tui biết thì hổng thấy ai lên Internet đăng đàn học hỏi, hay khoe chiến tích gì cả. Chỉ thấy họ trồng, rồi kêu lái tới bán. Họ lấy tiền tiêu dùng, cất nhà, mua cộ v.v. mà không thấy ai chịu ra "đấu trường" để tranh tài cao thấp nhằm đoạt vương hiệu "Vua Đu Đủ". Nhưng cái danh hiệu này ai phong nhỉ ? Vua của vùng đu đủ ABC, hay vua của tỉnh, vua của khu vực, vua của vùng miền ? (À mà nhân tiện, vùng Nam Bộ của nước Việt mình được xếp vào miền Nam, gồm 2 khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ; thế mà chuyên gia đu đủ @haclong ! gọi ĐNB là miền Nam, và TNB là miền Tây, là sao hả anh bạn ?)

Vậy trồng đu đủ dễ hay khó nhỉ ? :);):(:mad::confused::cool::p:D:eek::oops::rolleyes:o_O:hoa::Hello::Drunk::2cat::Bang::Huh::Kem:
 
Last edited by a moderator:
[3 bí kíp tôi đố @haclong tôi vẩn chưa nói mà
Cách để nhận biết cây đu đủ đực ngay từ nhỏ + bón hợp chất gì để không bị bệnh + chặt ngọn và làm thế nào để cho ra nhiều ngọn con]

Cho em tè lanh 1 chút, em cũng chỉ là nông dân bàn phím thôi
Nói thật theo em mấy cái bí kíp gì đó của các cao thủ, thế giới họ phổ biến đầy rồi, có chăng là do rào cản ngôn ngữ, trình độ nên đa phần nông dân ko thể tiếp cận được mà thôi. Với thực sự em thấy diễn đàn này nhiều anh đao to búa lớn quá, biết được vài chiêu học lõm thôi tỏ vẻ bí hiểm quá, chán vãi ra :Bop:.
Và đây em xin trả lời 1 câu hỏi của anh @lecongtuananh " Chặt ngọn cho cây đu đủ ra nhiều ngọn, trung quốc họ làm đầy ra đây. link video phút thứ 32 trở đi, xem đi mấy đại cao thủ, người ta còn hướng dẫn tuyển chọn bông ....
 
[3 bí kíp tôi đố @haclong tôi vẩn chưa nói mà
Cách để nhận biết cây đu đủ đực ngay từ nhỏ + bón hợp chất gì để không bị bệnh + chặt ngọn và làm thế nào để cho ra nhiều ngọn con]

Cho em tè lanh 1 chút, em cũng chỉ là nông dân bàn phím thôi
Nói thật theo em mấy cái bí kíp gì đó của các cao thủ, thế giới họ phổ biến đầy rồi, có chăng là do rào cản ngôn ngữ, trình độ nên đa phần nông dân ko thể tiếp cận được mà thôi. Với thực sự em thấy diễn đàn này nhiều anh đao to búa lớn quá, biết được vài chiêu học lõm thôi tỏ vẻ bí hiểm quá, chán vãi ra :Bop:.
Và đây em xin trả lời 1 câu hỏi của anh @lecongtuananh " Chặt ngọn cho cây đu đủ ra nhiều ngọn, trung quốc họ làm đầy ra đây. link video phút thứ 32 trở đi, xem đi mấy đại cao thủ, người ta còn hướng dẫn tuyển chọn bông ....

Cám ơn bạn đã thông tin. Video clip đó là của Đài Loan, không phải TQ đại lục. Và phải khen tụi Đài, họ quản lý phân thuốc rất tốt, rất chặt chẽ; như thời bao cấp VN. Còn về kinh nghiệm, kỹ thuật thì nông dân và kỹ sư không ai dấu nghề.


Phương pháp "xoắn cây" làm cho đu đủ thấp xuống. Các "sư tổ", "sư phụ" đu đủ ở Việt Nam chắc phải khóc thét lên khi thấy họ làm như vầy :


Clip này nói về việc bón phân phù hợp với từng giai đoạn cho đu đủ:

Clip này nói về việc thay đổi kỹ thuật trồng để tăng năng suất
 
Cám ơn bạn đã thông tin. Video clip đó là của Đài Loan, không phải TQ đại lục. Và phải khen tụi Đài, họ quản lý phân thuốc rất tốt, rất chặt chẽ; như thời bao cấp VN. Còn về kinh nghiệm, kỹ thuật thì nông dân và kỹ sư không ai dấu nghề.


Phương pháp "xoắn cây" làm cho đu đủ thấp xuống. Các "sư tổ", "sư phụ" đu đủ ở Việt Nam chắc phải khóc thét lên khi thấy họ làm như vầy :


Clip này nói về việc bón phân phù hợp với từng giai đoạn cho đu đủ:

Clip này nói về việc thay đổi kỹ thuật trồng để tăng năng suất

Hehe em chỉ thông tin lại cái video này, hình như lúc trc trên diễn đàn có tv nào đó đã chia sẽ. Em thấy rất hay, nhưng mấy đại cao thủ agriviet cố tình lờ đi thì phải, hôm nay thấy có anh @lecongtuananh nhắc đến nên tìm lại cho moi ng bàn thảo thôi
Vặn vậy ko chỉ làm hạ độ cao mà còn kích thích đu đủ đẻ chồi nữa nên nhiều nhánh.
Năng suất tăng cao hơn nhiều so với chỉ 1 nhánh.
Còn ch làm đu đủ đẻ nhánh thì khó gì, dùng cytokinin quét vào chổ mún nảy chồi là xong.
 
Về kĩ thuâ
Hehe em chỉ thông tin lại cái video này, hình như lúc trc trên diễn đàn có tv nào đó đã chia sẽ. Em thấy rất hay, nhưng mấy đại cao thủ agriviet cố tình lờ đi thì phải, hôm nay thấy có anh @lecongtuananh nhắc đến nên tìm lại cho moi ng bàn thảo thôi
Vặn vậy ko chỉ làm hạ độ cao mà còn kích thích đu đủ đẻ chồi nữa nên nhiều nhánh.
Năng suất tăng cao hơn nhiều so với chỉ 1 nhánh.
Còn ch làm đu đủ đẻ nhánh thì khó gì, dùng cytokinin quét vào chổ mún nảy chồi là xong.
Về kĩ thuật thì như tôi đã nói có rất nhiều cách... tôi chỉ thỉ thích cái cách đưa sp của ho ra tận tay người tiêu dùng chả qua 1thằng cò, thằng lái nào cả... vậy mới là nông nghiệp.. thế nông dân mới có cái đất sống về lâu về dài
 
Hom nay co ve la mot ngay yen binh cho top nay..hay dang sau no la mot con bao lon dang cho thoi co ua xuong..
Haizz, bạn thấy nó có vẻ yên bình chẳng qua vì bạn mong nó nổi sóng!? Bão tố gì đâu bạn ơi, chỉ là va đập của những "cá tính lớn", của những kẻ muốn chứng tỏ mình, của những cái tôi to đùng mà thôi.
 
1) Những chuyên gia có tâm thực sự, họ không sẽ không đợi được hỏi, họ sẽ đưa ra vấn đề để mọi người thảo luận, và rồi họ giúp cùng nhau đúc kết với mong muốn cùng chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau tiến bộ. Họ ở tầm mức cao, nhưng khiêm tốn; một nhân cách đáng kính. Tôi gọi là "bậc thầy".

2) Cũng có những người giỏi, họ cũng sẽ đưa ra những vấn đề lớn lao, rồi họ dùng những từ ngữ "lớn lao" để lý giải - nhưng sự lý giải là nhằm khoe khoang kiến thức - kinh nghiệm, và sự lý giải đó hầu như không giúp được ai cụ thể. Họ ở tầm mức cao, thông minh, nhưng dấu nhẹm mọi việc rất tài tình (chỉ dẫn nhưng thực ra là giấu). Tôi gọi là "láu cá".

3) Còn có những người cũng giỏi nhờ "ăn may", và họ thật sự có tài. Nhưng họ nghĩ cái tài của họ lớn quá, bao trùm cả cả cái cơ duyên họ được có, để rồi họ khinh khi tất cả. Thường thì họ trẻ, cho nên bốc đồng và xốc nổi. Tuổi trẻ như vậy thì người ta không chấp, rồi thời gian và cuộc đời sẽ dạy họ. Tôi gọi họ là "thần đồng đáng thương".

Cuộc đời đa dạng và lắm loại người. Riêng trên diễn đàn này, trong những người mà được đánh giá là "chuyên gia", thì tôi nhận ra 3 loại đó.

Bạn có còn nhận ra loại nào nữa không ? Tôi mong sẽ gặp được chuyên gia loại 1. Nhưng hơi khó !
Ở thành phần 2 và 3, mục tiêu cuối cùng của họ nằm trong túi tiền của người khác.

Ở thành phần 1, họ lấy sự thành công (của họ, và người khác) là niềm vui, lẽ sống.
 
Last edited by a moderator:
1) Những chuyên gia có tâm thực sự, họ không sẽ không đợi được hỏi, họ sẽ đưa ra vấn đề để mọi người thảo luận, và rồi họ giúp cùng nhau đúc kết với mong muốn cùng chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau tiến bộ. Họ ở tầm mức cao, nhưng khiêm tốn; một nhân cách đáng kính. Tôi gọi là "bậc thầy".

2) Cũng có những người giỏi, họ cũng sẽ đưa ra những vấn đề lớn lao, rồi họ dùng những từ ngữ "lớn lao" để lý giải - nhưng sự lý giải là nhằm khoe khoang kiến thức - kinh nghiệm, và sự lý giải đó hầu như không giúp được ai cụ thể. Họ ở tầm mức cao, thông minh, nhưng dấu nhẹm mọi việc rất tài tình (chỉ dẫn nhưng thực ra là giấu). Tôi gọi là "láu cá".

3) Còn có những người cũng giỏi nhờ "ăn may", và họ thật sự có tài. Nhưng họ nghĩ cái tài của họ lớn quá, bao trùm cả cả cái cơ duyên họ được có, để rồi họ khinh khi tất cả. Thường thì họ trẻ, cho nên bốc đồng và xốc nổi. Tuổi trẻ như vậy thì người ta không chấp, rồi thời gian và cuộc đời sẽ dạy họ. Tôi gọi họ là "thần tài đáng thương".

Cuộc đời đa dạng và lắm loại người. Riêng trên diễn đàn này, trong những người mà được đánh giá là "chuyên gia", thì tôi nhận ra 3 loại đó.

Bạn có còn nhận ra loại nào nữa không ? Tôi mong sẽ gặp được chuyên gia loại 1. Nhưng hơi khó !
Anh ui bức xúc vậy ha anh. hi hi
 
********
Quay lại chuyện cây đu đủ. Chúng ta đã học được gì từ những bài viết trên diễn đàn này ?

Trồng đu đủ liệu có khó ?

Tui thì nghĩ như vầy: "thuyền to, sóng to; thuyền lớn, sóng lớn". Cây nào dễ trồng thì kiếm được ít tiền, cây nào khó trồng thì kiếm được nhiều tiền. Vậy ta lấy tiền làm mức định vị.

1) Nếu cùng công sức, cùng vốn đầu tư, cùng thời đoạn nhất định; cây nào cho lợi nhuận nhiều nhất thì cây đó ngon.

2) Nếu cùng số lãi thu được, cùng số vốn đầu tư bỏ ta, mà công sức tốn nhiều hơn, thì cây đó KHÓ.

Ít nhất, tôi vừa nêu lên 2 cách xem xét để đánh giá độ khả dĩ phù hợp với khả năng của người trồng. Cái gì cũng vậy, khi so sánh thì phải dựa trên những yếu tố nào, chứ đứng chung chung mà phán đoán, thì không chính xác.

Trong cuộc sống cũng vậy. Tôi lấy trường hợp Việt Kiều và Việt Nam, ai giàu hơn ? (lấy bình quân nha)

- Nhìn tiền, trước đây người to cho VK giàu hơn. Nhưng hiện nay VN giàu hơn. Vậy có thể nói VN giàu hơn VK không ?

Tôi nói là không. Vì ta so sánh khập khiễng.

Việt Kiều về nước, đa số là những người làm công ăn lương. Ta đem so sánh với những người Việt Nam giàu có, đều là dân Chủ Cả, thì quá tầm bậy. Thử ta lấy một người công nhân Việt Nam so với một công nhân Việt Kiều, ai giàu hơn ? Vậy nếu ta lấy một ông Chủ Cả ở Việt Nam thì phải so với một ông Chủ Cả bên Mỹ mà so. Rõ ràng, chủ VN nghèo hơn chủ ở Mỹ. Một nông dân ở Mỹ thì rõ ràng giàu hơn nông dân Việt Nam hàng vạn lần. So sánh như vậy mới hợp lý !

Cây đu đủ cũng nên so sánh cho đúng, kiểu như thế, thì mới dám nói là KHÓ hơn hay không.
 
bây giờ trồng đu đủ có khó không,e xin đưa ảnh này cho mí anh cao thủ ngồi trên cây đu đủ hay núp lá phán ạ. mời anh @trungdudu vào xét giúp e ạ.
20764366399_23b8430462_o.jpg


20764366399_23b8430462_o.jpg

hình như mí a cao thủ cũng chán hết roài hay sao ý.
a Toan ơi e thuộc tip nào anh nhỉ.hi hi
không có mí anh cao thủ nào quan tâm đến kỹ thuật thôi e đi ngủ vậy. hic hic
 
a Toan ơi e thuộc tip nào anh nhỉ.hi hi
Mới biết quý cô nương, mà cô nương mới vào diễn đàn, nên tôi không rõ quý cô nương là ai, không dám phán bừa. Thời gian sẽ trả lời.

Còn những người vào lâu, họ hiểu được nhiều thành viên gạo cội, họ phán đoán là chuyện của họ. Tui không rành vụ phân tích này (cho nên bị người ta lừa hoài).
 
bây giờ trồng đu đủ có khó không,e xin đưa ảnh này cho mí anh cao thủ ngồi trên cây đu đủ hay núp lá phán ạ. mời anh @trungdudu vào xét giúp e ạ.
20764366399_23b8430462_o.jpg


20764366399_23b8430462_o.jpg

hình như mí a cao thủ cũng chán hết roài hay sao ý.
a Toan ơi e thuộc tip nào anh nhỉ.hi hi
không có mí anh cao thủ nào quan tâm đến kỹ thuật thôi e đi ngủ vậy. hic hic
cây này may ra được 10kg, thích phán gì đây cô nương dễ thương
 
Trước khi vào chủ đề, tui xin báo bản thân tui không phải là nông dân thứ thiệt. Chỉ trồng cây để chơi, và trong những loại cây tôi trồng thì thành công nhất (với bản thân tui) là Phong Lan.

Do gần đây tập tễnh bước vào nông nghiệp, vì lý do kiếm sống, cho nên tui biết được diễn đàn này, và từ đó quen được một số thành viên ở ngoài đời thực. Rồi tui có đi chút chút loanh quanh miền Tây Nam Bộ, nhìn - nghe - hỏi những người nông dân chính hiệu về việc làm nông.

Với cây đu đủ, bà con nông dân miền Tây Nam Bộ trồng "ầm ầm". Có người thường xuyên trồng, có người mới trồng, mà có thấy ai nói gì đâu hè ? Cũng như mấy cây ăn trái khác cả, có khó, có dễ, có lúc được giá lẫn lúc mất giá, v.v.

Vậy mà dzô diễn đàn này, đọc được mấy bài của @haclong ! thì tui thiệt bất ngờ. Wow. Sao mà khó dữ vậy ta ? Rồi thì thấy người này đăng bệnh, xin cứu giúp; rồi người nọ, người kia vào giúp. Với tui, thì rõ là ai cũng hay cả, và tui thích nhất là việc có các thành viên chỉ bảo rất tận tình mà (hình như) bất vụ lợi luôn. Song song đó, cũng có "chuyên gia" nhảy vô phán theo kiểu "Đại Sư Tổ" - rồi thì Đệ Tử muốn nghĩ sao cũng được, kiểu như "Niêm hoa vi tếu" vậy; rồi cũng có người báo cho tên của chất hóa học rồi kêu nông dân "tự khám phá", "tự thử nghiệm" - ồ, nông dân trên Agri này có khác, toàn là chuyên gia hóa học cả !?

Mà sao các bác nông dân trồng đu đủ mà tui biết thì hổng thấy ai lên Internet đăng đàn học hỏi, hay khoe chiến tích gì cả. Chỉ thấy họ trồng, rồi kêu lái tới bán. Họ lấy tiền tiêu dùng, cất nhà, mua cộ v.v. mà không thấy ai chịu ra "đấu trường" để tranh tài cao thấp nhằm đoạt vương hiệu "Vua Đu Đủ". Nhưng cái danh hiệu này ai phong nhỉ ? Vua của vùng đu đủ ABC, hay vua của tỉnh, vua của khu vực, vua của vùng miền ? (À mà nhân tiện, vùng Nam Bộ của nước Việt mình được xếp vào miền Nam, gồm 2 khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ; thế mà chuyên gia đu đủ @haclong ! gọi ĐNB là miền Nam, và TNB là miền Tây, là sao hả anh bạn ?)

Vậy trồng đu đủ dễ hay khó nhỉ ? :);):(:mad::confused::cool::p:D:eek::oops::rolleyes:o_O:hoa::Hello::Drunk::2cat::Bang::Huh::Kem:
mấy thằng hay tỏ ra nguy hiểm ấy mà.
 
tài lanh đi rồi nghe nó chửi - có đúng ko ???

kiệm lời củng bị chửi - có đúng ko ???

Ăn nói nữa vời - củng bị chửi - nhưng mà vui - kha kha !!!

Ngày mai bị treo nick - kha kha !!!

Đồng cảm với anh việc này. Tôi nhớ anh có cái chủ đề về con "trùn quắn". Có công giới thiệu, thế mà thiên hạ lại nhảy vô chửi, thiệt lạ !? Lúc đó, tôi có bình, mà giờ nhắc lại chắc cũng không hề lạc hậu, xin dẫn lại nguyên văn :

Ý kiến trung dung về sự tranh cãi: Bên nào cũng có cái lý của riêng mình, và cả mặt hạn chế.

Ý kiến của riêng tôi:
- Cũng nên chỉ cho trót (hi hi).
- Nhưng mà với những người quan tâm, thật sự chịu khó, thì đôi lúc chỉ là một câu nói thoáng qua, cũng đủ làm thành công và làm giàu !

Kết: dù trên mạng ảo, ít ai biết ai, nhưng cũng nên lịch sự với nhau.


Hình như văn hóa giao tiếp trên Internet, đó là Chửi. Chửi khi tức, chửi khi không hài lòng - cái này thì thông cảm thôi. Nhưng khi người ta nói cái gì ra, muốn tìm hiểu lắm nhưng ngại, thôi chì chửi - để mong người ta tức người ta chỉ ?!?!?!?!?!?!? Ha ha ha.

Câu kết của @lecongtuananh trong topic đó đủ nói lên tất cả << Tôi đưa các bạn 1 loại cây mới - các bạn ko chịu tiềm hiểu coi cây đó trái nó ăn thế nào - ngon ko, nhiều ko, quý ko ... mà các bạn lại đi vạch lá tìm sâu . >>
 
Chúng ta vào diễn đàn, chủ yếu bàn tán quanh
chủ đề khoa học và kỹ thuật, tránh bàn về bất
cứ ai, kể từ bí thư đảng, đến người ăn nói bỗ
bã nhất.

Về kỹ thuật đu đủ, có mấy đề tài tranh cãi
chưa ngã ngũ:

1- Trồng đu đủ nghiêng. Tôi phản đối. Tôi
trồng đu đủ càng thẳng càng tốt. Đó là để
đỡ đổ ngã khi bão lụt. Nếu cho rằng đu đủ
mọc xéo đi thì đỡ độ cao, sao không cho nó
mọc hình chữ Z hay xoáy trôn ốc? Tôi trồng
thẳng, và khi cao quá, thì chặt đi, trồng
lại, sẽ thấp xuống.

2- Trồng đu đủ cho mọc nhiều nhánh. Tôi
phản đối. Nếu thích mọc nhiều nhánh, tôi
có thể trồng dày gấp chục lần, nhưng trồng
cây gì cũng vậy, phải có khoảng cách, chứ
không thể trồng dày được. Nếu thích đu đủ
mọc nhánh, sao không cho mọc nhánh ngay từ
gốc? Thuở nhỏ, tôi thấy có nhiều đu đủ có
nhánh rất to. Người ta còn bế trẻ con lên
ngồi trên cành. Thế nhưng đó là cây đu đủ
độc viên, tức là một mình, xung quanh không
có cây gì khác. Nó có vài nhánh, nhánh nào
cũng to tướng. Tán lá của tất cả các nhánh
cộng lại có đường kính 6-7 mét là ít. Làm
gì có ai trồng vài héc ta toàn những cây
đu đủ khủng như vậy?

Ba vấn đề khác tôi nêu ra, mà không có
người hưởng ứng, kể cả phê bình:

1- Đu đủ cái ngay từ nhỏ đã có bộ rễ chùm.
Đu đủ đực ngay từ nhỏ đã có 1 rễ cọc.

2- Có thể cắt cụt rễ cọc một đoạn khá dài
để cây ra rễ chùm, và lớn lên cây đu đủ cái.

3- Trồng cây đu đủ đực, rồi làm giàn nâng
đỡ trái cho khỏi rụng, năng suất không thua
kếm đu đủ cái, và có thể còn hơn nữa.

Thằng làm Video Đu đủ Đài Loan ấy viết văn
cũng sai ngữ pháp. Nó viết "Đại nội Cao thủ
Mộc qua" đáng lẽ phải là "Mộc qua Đại nội
Cao thủ" hay "Đại nội Mộc qua Cao thủ" mới
đúng - nghĩa là Người giỏi trồng đu đủ trong
cung đình.
 
1/Trong thế giới cây ăn trái... lấy cây gì có thời gian ngắn như đu đủ để so sánh thời hạn sinh lời.
2/ để so sánh việc giá trị của cây đu đủ nói riêng và cây ăn quả nói chung.. còn tùy thuộc vào giá cả thị trượng.
3/ độ khó của cây trồng các bác dựa vào đâu để đánh giá.. đặc tính, kĩ thuật, sâu bệnh....
==> riêng tôi ... cây trồng hợp thổ nhưõng, thời tiết, đầu ra ổn định, là tôi "chơi" :D:Kem:mơì bà con tiếp tục cho ý kiến..
cây này may ra được 10kg, thích phán gì đây cô nương dễ thương

Tôi đoán 11 kg.. mời bạn đoán... kaka
P/s: muốn bao nhiêu kg hỏi tía e ak... tía e có cách... hihi
 
Đồng cảm với anh việc này. Tôi nhớ anh có cái chủ đề về con "trùn quắn". Có công giới thiệu, thế mà thiên hạ lại nhảy vô chửi, thiệt lạ !? Lúc đó, tôi có bình, mà giờ nhắc lại chắc cũng không hề lạc hậu, xin dẫn lại nguyên văn :

Ý kiến trung dung về sự tranh cãi: Bên nào cũng có cái lý của riêng mình, và cả mặt hạn chế.

Ý kiến của riêng tôi:
- Cũng nên chỉ cho trót (hi hi).
- Nhưng mà với những người quan tâm, thật sự chịu khó, thì đôi lúc chỉ là một câu nói thoáng qua, cũng đủ làm thành công và làm giàu !

Kết: dù trên mạng ảo, ít ai biết ai, nhưng cũng nên lịch sự với nhau.


Hình như văn hóa giao tiếp trên Internet, đó là Chửi. Chửi khi tức, chửi khi không hài lòng - cái này thì thông cảm thôi. Nhưng khi người ta nói cái gì ra, muốn tìm hiểu lắm nhưng ngại, thôi chì chửi - để mong người ta tức người ta chỉ ?!?!?!?!?!?!? Ha ha ha.

Câu kết của @lecongtuananh trong topic đó đủ nói lên tất cả << Tôi đưa các bạn 1 loại cây mới - các bạn ko chịu tiềm hiểu coi cây đó trái nó ăn thế nào - ngon ko, nhiều ko, quý ko ... mà các bạn lại đi vạch lá tìm sâu . >>
Hơi lạc đề chút - nhưng ông nhắc lại cái này thì tui mới nói - chứ lúc đó tui chẳn muốn nói
Một lủ ngốc : ngụy biện mà củng chẳn hiểu câu người ta nói " cách cho hơn của đem cho " là ý nghĩa gì - theo tụi nó nghĩ câu nói trên là muốn cho thì phải hầu hạ người , để cho - chứ cả cái agri có ai hiểu ý nghĩa câu trên là của đem cho là thứ vứt đi còn cách cho là cho cái mà người ta cần nhưng họ ko biết cách tạo ra nó như thế nào - chẳn biết ông có hiểu ko nữa - tức là cho người ta cách câu cá còn hơn đem cho người ta 10 con cá . Cho người ta cái nghề ( cách tạo ra tiền ) còn hơn cho người ta tiền Đó là ý nghĩa câu nói trên . Tức là : củng là cho cái gì đó nhưng cho cách thì nó hơn cho của
Nhưng sự đời thì lại khác - cho con cá họ khoái mà chỉ cho họ câu thì họ ko thích - cho tiền họ mừng mà chỉ nghề thì bị phản thầy mà thôi .
 
Last edited by a moderator:
Trước khi vào chủ đề, tui xin báo bản thân tui không phải là nông dân thứ thiệt. Chỉ trồng cây để chơi, và trong những loại cây tôi trồng thì thành công nhất (với bản thân tui) là Phong Lan.

Do gần đây tập tễnh bước vào nông nghiệp, vì lý do kiếm sống, cho nên tui biết được diễn đàn này, và từ đó quen được một số thành viên ở ngoài đời thực. Rồi tui có đi chút chút loanh quanh miền Tây Nam Bộ, nhìn - nghe - hỏi những người nông dân chính hiệu về việc làm nông.

Với cây đu đủ, bà con nông dân miền Tây Nam Bộ trồng "ầm ầm". Có người thường xuyên trồng, có người mới trồng, mà có thấy ai nói gì đâu hè ? Cũng như mấy cây ăn trái khác cả, có khó, có dễ, có lúc được giá lẫn lúc mất giá, v.v.

Vậy mà dzô diễn đàn này, đọc được mấy bài của @haclong ! thì tui thiệt bất ngờ. Wow. Sao mà khó dữ vậy ta ? Rồi thì thấy người này đăng bệnh, xin cứu giúp; rồi người nọ, người kia vào giúp. Với tui, thì rõ là ai cũng hay cả, và tui thích nhất là việc có các thành viên chỉ bảo rất tận tình mà (hình như) bất vụ lợi luôn. Song song đó, cũng có "chuyên gia" nhảy vô phán theo kiểu "Đại Sư Tổ" - rồi thì Đệ Tử muốn nghĩ sao cũng được, kiểu như "Niêm hoa vi tếu" vậy; rồi cũng có người báo cho tên của chất hóa học rồi kêu nông dân "tự khám phá", "tự thử nghiệm" - ồ, nông dân trên Agri này có khác, toàn là chuyên gia hóa học cả !?

Mà sao các bác nông dân trồng đu đủ mà tui biết thì hổng thấy ai lên Internet đăng đàn học hỏi, hay khoe chiến tích gì cả. Chỉ thấy họ trồng, rồi kêu lái tới bán. Họ lấy tiền tiêu dùng, cất nhà, mua cộ v.v. mà không thấy ai chịu ra "đấu trường" để tranh tài cao thấp nhằm đoạt vương hiệu "Vua Đu Đủ". Nhưng cái danh hiệu này ai phong nhỉ ? Vua của vùng đu đủ ABC, hay vua của tỉnh, vua của khu vực, vua của vùng miền ? (À mà nhân tiện, vùng Nam Bộ của nước Việt mình được xếp vào miền Nam, gồm 2 khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ; thế mà chuyên gia đu đủ @haclong ! gọi ĐNB là miền Nam, và TNB là miền Tây, là sao hả anh bạn ?)

Vậy trồng đu đủ dễ hay khó nhỉ ? :);):(:mad::confused::cool::p:D:eek::oops::rolleyes:o_O:hoa::Hello::Drunk::2cat::Bang::Huh::Kem:

Đầu ra a yên tâm nhé. E giới thiệu với anh những người e tâm huyết cho anh nhất. Còn không mình nhảy thẳng chợ bán không phụ thuộc buôn thương a nhé. Về kĩ thuật thì cũng bình thường thui. Cái quan trọng a làm bao nhiêu hecta. Vốn a bao nhiêu .quy trình cày đất thế nào. Phân bón thuốc bảo vệ ra sao. Tính toán tiết kiện nhân lực thì sẽ có lời thui. E làm 5 hec mà chỉ mình e .hum nào e xịt thuốc thì nhờ a trai phụ.
 
Ý của bác @anhmytran độc đáo nhỉ. Chỉ việc cắt rễ cọc mà đu đủ thành cái. Có ai thử chưa ?
Mình cũng nghĩ là đu đủ đực ko thể ngắt rễ thành đu đủ cái được , nhưng ở quê cũng có nhiều người bày như vậy, hôm rồi có lên trang web ở nc ngoài cũng bày là đu đủ đực cắt rễ cọc sẽ thành đd cái? Cái này chắc phải có bác nào rành thực nghiệm rồi kết luận giùm cái
 
Back
Top