Chăm sóc cây mai trong chậu

Không có 1 công thức và 1 qui trình nào đúng cho tất cả các cây trồng nói chung và cây mai trong chậu nói riêng.
Tùy theo chất trồng, tùy theo sức khỏe cây, tùy theo mùa vụ, .. sẽ có những việc làm khác nhau:
- Nếu chất trồng trong chậu của bạn là 1 hổn hợp các chất tơi xốp, khả năng giử phân kém thì bạn phải bón thường xuyên hơn các cây có chất trồng chứa nhiều thành phần giử phân như đất thịt, chất hữu cơ hoai mục.
- Với cây mạnh thì bạn phải bón phân nhiều hơn cây yếu, thậm chí với cây quá yếu thì không nên bón phân.
- Vào mùa sinh trưởng và lúc cây chuẩn bị ra cơi đọt mới bạn phải bón phân đón đọt còn vào thời điểm cây đã làm nụ hoàn chỉnh và bước vào giai đoạn ngủ nghỉ thì bạn không nên "vác phân đi ngang qua sân để mai"

Bạn tham khảo thêm:
cách thức bón phân và loại phân nào dùng bón cho mai

vincent đã viết:
con chào bác dovando, nhờ bác giúp con chút ạ, cây mai mà trồng trong chậu thì khoảng bao lâu mới bón phân 1 lần vậy bác? và bón những loại phân gì? và bón như thế nào gần lúc têt để mai có nhiều nụ được vậy bác? mong chờ tin hồi âm của bác, thanks bác nhiều
 

File đính kèm

báo cáo kết quả mai của em sau khi tưới nước và đem ra nắng cách đây 2 ngày. các bác xem rồi đánh giá dùm em coi nó nở đúng Tết không ạ! có phải đem vào mát hay tiếp tục để ngoài nắng? Cảm ơn!


24292073199_66b58d17c6_k.jpg



24364257740_9991922478_k.jpg


24659797505_eedc765480_k.jpg


24032990793_f4bd538285_k.jpg
 
Last edited by a moderator:
Mà dường như bác hoangmaidng... ngứa sừng vì nó đang mọc ? dùng google để làm sừng cho mình ? trớt quớt

Còn tôi thì tự ý cưa sừng lâu rồi
Đệ tử thuy canh 2 người đã xuất hiện ở đây rồi...lão mỗ xin rút lui
Bác đừng rút mà tội cho con và anh em diễn đàn bác ạ. Bác là cây đa cây đề tỏa bóng mát cho diễn đàn, con không dám có ý gì đâu. Con trước đây cày cuốc trong trường bách khoa nên đối với con việc quan trọng là biết tìm thông tin trong tài liệu là quan trọng (chứ ko phải học thuộc lòng) nên trong máy tính con cóp nhặt đủ loại tảpílù theo sở thích... Thời bác chắc đã đọc tác phẩm "hoa từng mùa" của andre monroi..đại khái là mỗi mùa một loại hoa và hoa mùa nào cũng đẹp nên dù cỡi lòng đã băng giá sau sự ra đi của người bạn đời.. nhưng rồi 2 nhân vật chính cũng đến với nhau...một cái kết rất đẹp.
Thôi thì như cụ nguyễn du đã viết (và cựu tổng thống mỹ bill clinton củng đã trích dẩn trong bài phát biểu tại hà nội trong chuyến thăm chính thức sau khi 2 nước bình thường hóa quan hệ)
Sen tàn cúc lại nở hoa
Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân.
Có gì bác bỏ qua cho con và soi đường chỉ lối để anh em diễn đàn đi đúng hướng nhé bác. Con cám ơn bác.
 
Đợt gần Lễ 2/9 mới vào diễn đàn bác Hiếu ạ.
Mình nhớ có lần vào khoảng tháng 9 khi mình vs bạn có tranh luận về chủ đề chất trồng, khi ấy mình nhớ có bài viết của bạn nói rằng đại ý là bạn đã âm thầm theo dõi chủ đề này từ lâu rồi và đã áp dụng thành công nên bạn mới quay lại chủ đề và tạo nick để nói lời cảm ơn bác Mục, các bạn khác soi giúp mình coi có đúng k nhé.
Hôm nay bạn lại bảo mới đọc dc chủ đề này hồi tháng 9 nên k áp dụng kịp, lời bạn sao mâu thuẫn quá
Thanh Mai là mai ra đọt xanh nhưng màu xanh nhạt pha chút vàng nhẹ phải k? nếu đúng thì mình có 1 cây
 
Con xin phép đưa ra ý kiến của riêng con ạ: từ một hạt giống bé tẹo sẽ đâm chồi nảy lộc, rồi ra hoa kết trái, do chúng ta đã gieo trồng và ... chăm sóc nuôi dưỡng nó đúng cách... đó là quy luật chứ không phải là do may mắn. Không có thế lực nào có thể trừng phạt hay ban thưởng cho chúng ta cả. Việc chúng ta muốn ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán là việc làm ... trái quy luật bởi vì theo con mùa vụ của mọi cây trồng tuân theo quy luật của mặt trời (nghĩa là phải áp dụng lịch Mặt trời - Dương Lịch), vì các tiết khí của thời tiết như Đông Chí, Hạ Chí, Xuân Phân, thu Phân... đều lấy theo ngày dương lịch. Còn ngày Tết cổ truyền của chúng ta ... lại tuận theo lịch Mặt Trăng (Âm Lịch) nên phải canh ngày lặt lá để mai nở đúng Tết ...Vài dòng vậy thôi con ... hết bài để viết rồi
Dạo này MT có phần lẩn thẩn . MT cứ nghĩ tiết khí là Al .
--------------------------------------

@ ... Chỉ là dạo này rãnh rỗi , MT ghé thăm anh em mỗi nơi một ít , chung vui chốc lát rồi đi chứ chẳng có gì .

Ở diễn đàn này ( Vào thời điểm hiện tại ) MT chỉ dùng mỗi nick Mây Trắng mà thôi .

Chúc toàn thể anh em một mùa Xuân & một năm mới an lạc .

***************************************************************
 
Last edited:
Đùa chút cho vui...tôi không thích đấu đá..vì tôi không hề được tập luyện chuyện này..
Tôi quan sát thấy những người thích đấu đá thường không thành công mà nếu có thành công thì cũng chỉ là thành công nhỏ...và cuối đời thường khổ và cô đơn vợ con cũng không yêu quí họ

bây giờ đến tết chỉ còn chờ hoa nở..50% sở sớm với tôi là chắc chắn rồi

Các anh em nếu có sân rộng thì nên chơi 1 vài cây mai tàng.. nên sưu tập được gốc đẹp thì càng quý...càng lâu năm nó càng trở thành quý... thời gian qua rất nhanh...nó sẽ trở thành 1 “gia truyền chi bảo”

Các anh em khoảng không gian chăm không rộng chỉ để được ít cây thì nên kiếm bon sai ngệ thuật .. Bon sai BD không mắc.. gía rất phải chăng...Bonsai BD nó có cái đẹp rất đặc trưng và độc đáo rất riêng...nhìn là biết liền

chơi mai mà đi vào mai ngệ thuật thì sự say mê lên tới đỉnh điểm....từng cái tược cũng phải uốn

Chơi mai đừng cầu nhiều...mà nên chú ý vào chất lượng..

Có người bạn đã từng mang đến tôi 1 cây mai Bon Sai BD ...tuyệt đẹp...năn nỉ tôi chăm sóc dùm bạn ấy bảo rằng không cần nó có bông chỉ cần nó sống mãi và đẹp mãi
Tôi trả lời là...thực sự trồng mai cách nào cho không có nhiều bông đối với tôi là chuyện không làm được...ngoại trừ gần tết...cắt bỏ đi
nhìn cái đẹp của cây mai này...tôi hiểu tại sao bạn ấy có yêu cầu như thế

Thực phẩm chính cho mai là phân chuồng ủ ..mình phải tự ủ lấy
Đừng tin vào cái gọi là phân hữu cơ trên thị trường

Cẩn thận từ khâu làm đất...cẩn thận từ gáo nước có phân loãng tưới vào..ngừa trị nấm bịnh sâu hại định kì kể cả sâu hại trong đất

Thì sự suy hay tử vong là chuyện không thể có, mà chỉ có chuyện cây ngày càng mạnh với công xuất bông rất cao

trời SaiGon sắp mưa...khi nụ xanh đã bung ra thì sau mỗi cơn mưa phải dùng nước máy rửa nụ ngay
 
Last edited:
Mà dường như bác hoangmaidng... ngứa sừng vì nó đang mọc ? dùng google để làm sừng cho mình ? trớt quớt

Còn tôi thì tự ý cưa sừng lâu rồi
Đệ tử thuy canh 2 người đã xuất hiện ở đây rồi...lão mỗ xin rút lui

- tình hình này coi bộ găng đây ! em vừa bước lại vào diễn đàn , vùa có vài cmt ....thì lại thế này ! đúng là đời ! phật có dạy : thương nhau mà kg gặp nhau cũng khổ ....mà ghét nhau phải gặp nhau càng khổ hơn.....em chờ xem từ nay đến mùng 1 AL ..rồi chắc cũng rộng đường rút thôi ! rắn mất đầu thì còn gì là rắn !

hiện giờ khu em ở mưa đang rơi mạnh , may mà các cây đã xuống lá hết rồi ! thời tiết năm nay quá ư là kỳ quặc !
 
Đợt gần Lễ 2/9 mới vào diễn đàn bác Hiếu ạ.
Tôi "sợt" và biết diễn đàn hồi nửa đầu năm bác Hiếu (không nhớ ngày nào nữa). Tôi vào diễn đàn ngày nào thì chắc chắn chỉ 1 cái click chuột vào tk là rỡ ngay bác. Và nhờ đọc các bài của Lão Tà Mục Tử nên biết rằng cây yếu thì đừng nghĩ tới việc chạm vào .. điền thổ. Cái cây sáng nay post là tôi ... xin được hồi giữa năm bác ạ. Phun mấy lần super thriver rồi ...phân loãng đi không đều... Tôi thấy đọt mới ra màu xanh mới biết nó thuộc giống thanh mai còn có phải là hoàng mai hay không thì phải xem bông mới biết được ..
phật có dạy : thương nhau mà kg gặp nhau cũng khổ ....mà ghét nhau phải gặp nhau càng khổ hơn.....em chờ xem từ nay đến mùng 1 AL ..rồi chắc cũng rộng đường rút thôi ! rắn mất đầu thì còn gì là rắn !
Đó là khổ đế trong "Tứ diệu đế" bác Bảy ơi. Tin vui là bác Mục chỉ đùa chút cho các bác trên diễn đàn bớt căng thẳng để tập trung sức đề phòng đòn hồi mã thương của thời tiết..trên đường về đích bác ạ
 
Last edited:
Các anh em khoảng không gian chăm không rộng chỉ để được ít cây thì nên kiếm bon sai ngệ thuật .. Bon sai BD không mắc.. gía rất phải chăng...Bonsai BD nó có cái đẹp rất đặc trưng và độc đáo rất riêng...nhìn là biết liền
..trưa nay đi ngang chợ xuân ,mai Bình Định đã đem ra Đà nẵng rồi ...thấy Mai bonsai giá cũng mềm ..!!!! dáng thấy cũng rất ok !!!hii
 
Tôi quan sát thấy những người thích đấu đá thường không thành công mà nếu có thành công thì cũng chỉ là thành công nhỏ...và cuối đời thường khổ và cô đơn vợ con cũng không yêu quí họ
Con đi ăn trưa với anh bạn ngoài Hà Nội mới vào mà đầu óc cứ để đâu đau, sợ bác giận. Cái điện thoại hay dùng vào web thì để quên ở văn phòng. Vẫn phải cố viết bài bằng cái đt khác mà phần mềm tiếng Việt chạy loạn xà ngầu. Giờ mới về lại văn phòng, con vui quá (tâm trạng lâng lâng dù trưa nay chỉ uống có 1 cốc vang thôi) nên xin phép đăng thêm vài câu rất hay (mấy câu này con lưu trong máy đã lâu, xếp mức độ lưu tâm - theo cách riêng của con - ngang hàng với các bài phát biểu của các Tổng thống Mỹ - President Speech) các bác trên diễn đàn đọc thêm cho vui ạ.

Đến một lúc, chúng ta cảm thấy sự tha thứ bao dung là món quà vô giá cần thiết mà con người có thể trao tặng cho nhau không bao giờ vơi.
Khi chúng ta cảm nhận được rằng những khoảnh khắc tĩnh lặng nhỏ bé trong tâm hồn còn quý giá hơn cả những tài sản được cất giữ chung quanh là lúc chúng ta định được giá trị đích thật của một kiếp người.
 
Tranh luận để nêu ra đúng và sai là điều không thể tránh khỏi. nhưng cuộc tranh luận đó "tích cực" hay "tiêu cực" là do các bác. Vì vậy để tránh gây hiểu nhầm mất hòa khí, khẩn khoản mong các bác nên uốn ngón tay năm bảy lần rồi hãy gõ vào bàn phím.
Con đùa vui chút có sai các chú bác đừng trách :).
... tiếp tục là hình chụp nụ hôm trước, để khô chậu sau 5 ngày và ở trong mát (lặt lá sáng 23/01 "14 AL" và tưới sáng 26/01). Sau khi có nước các nụ lập tức khởi động, lộc non cũng bắn ra rất nhanh.
Nụ trên hình bung vỏ trấu ngày 20/01.
24035178554_cdabbdb76d_o.jpg

Nụ này hôm nay đã to lên(do khoảng cách chụp xa ra nên không thấy to lên, các bác nhìn vào phần chậu bị mờ sẽ hiểu) và trực chờ nở trong nay mai. Vấn đề ở đây là đã giữ nó được hơn 7 ngày với thời tiết miền nam.
 
Vấn đề ở đây là đã giữ nó được hơn 7 ngày với thời tiết miền nam.
tôi ngĩ là do tược mọc ra nên nụ chậm lớn...và nếu hoa có nở cũng không to bằng khi không có tược
và cũng do tược mọc ra nên các nụ còn lại chậm bung trấu

Người ta đồn rằng : dùng 1 muỗng cà phê ure pha trong 15 lít nước rồi tưới...tược sẽ phun rất mạnh..kết quả nụ sẽ càng chậm lại hơn nữa
đến ngày sát tết bác ngắt bỏ tược...nụ sẽ bung đều ra
 
Last edited:
..hoangmaidng ơi! chơi bonsai nên chọn BĐịnh ,vì chăm sóc theo hướng dẫn của Bác ,nó khỏe lắm ,mình tha hồ bấm tược tạo dáng ..còn mấy em hoàng mai đỏng đảnh quá ..hiii
Mình nhớ có lần vào khoảng tháng 9 khi mình vs bạn có tranh luận về chủ đề chất trồng, khi ấy mình nhớ có bài viết của bạn nói rằng đại ý là bạn đã âm thầm theo dõi chủ đề này từ lâu rồi và đã áp dụng thành công nên bạn mới quay lại chủ đề và tạo nick để nói lời cảm ơn bác Mục, các bạn khác soi giúp mình coi có đúng k nhé.
Hôm nay bạn lại bảo mới đọc dc chủ đề này hồi tháng 9 nên k áp dụng kịp, lời bạn sao mâu thuẫn quá
Thanh Mai là mai ra đọt xanh nhưng màu xanh nhạt pha chút vàng nhẹ phải k? nếu đúng thì mình có 1 cây
..nếu đúng Hoang mai chưa lai giống ..thú thật lặt lá nó thấy sướng lắm ..lặt 1 chiếc lá nó giống như bẻ Cái Bánh tráng ..nghe cái Tách đã lắm ..Bà Vợ dành lặt lá mấy cây Hoàng Mai hết ..lặt nghe sướng Lổ Tai lắm anh ơi !!hiiii
 
Last edited:
..hoangmaidng ơi! chơi bonsai nên chọn BĐịnh ,vì chăm sóc theo hướng dẫn của Bác ,nó khỏe lắm ,mình tha hồ bấm tược tạo dáng ..còn mấy em hoàng mai đỏng đảnh quá ..hiii
Dạ cám ơn bác, chắc chắn vào ngày vãn chợ hoa Đà Nẵng em sẽ tậu khoảng 3 gốc Bình Định về cưa cắt theo đúng ý mình và tạo tác sao cho 3 năm sau có cây mai đạt được ... 1/3 cây mà bác Mục cho là xấu nhất của bác ý. Hihi
Cây bonsai của em chắc không phải là hoàng mai bác ạ, nó chỉ thuộc dòng thanh mai thôi vì em thấy trong nụ gần nở có nhiều cánh lắm chứ không phải 5 cánh.. không biết sao nữa..
 
tôi ngĩ là do tược mọc ra nên nụ chậm lớn...và nếu hoa có nở cũng không to bằng khi không có tược
và cũng do tược mọc ra nên các nụ còn lại chậm bung trấu

Người ta đồn rằng : dùng 1 muỗng cà phê ure pha trong 15 lít nước rồi tưới...tược sẽ phun rất mạnh..kết quả nụ sẽ càng chậm lại hơn nữa
đến ngày sát tết bác ngắt bỏ tược...nụ sẽ bung đều ra
Dạ đúng như Bác nói hôm trước, mấy nụ này sẽ nở trong 1 hay 2 ngày tới, nó không thể qua nổi 10 ngày và kích thước chỉ bằng 2/3 nụ bình thường khác trên cây. Nhưng dù sao con cũng đã làm cho nó chậm nở lại cũng khá lâu.
Ôi, Bác chỉ dạy thì con theo, chứ Bác lại ghi là "Người ta đồn rằng" thì con thấy sợ sợ (cười vui). Để con thực hiện rồi sáng 29 tết con báo cáo lại với Bác.
 
"Người ta đồn rằng" thì con thấy sợ sợ (cười vui). Để con thực hiện rồi sáng 29 tết con báo cáo lại với Bác.

Nhưng phải để chỗ có nắng tốt nhất là nắng bình mình...thì cây mới tiêu thụ được đạm
1 muỗng cà phê pha 15 lít nước là tỉ lệ khoảng 1.5 phần ngàn...là trong giới hạn an toàn sức chịu đựng của rễ mà
 
..Mua như vậy giá Mềm lắm đó nghe ..!!hiii
Dạ lợi ba đường bác ạ: 1. Người mua có mai đẹp để lựa vì nếu em mà mua sớm thì cứ phải cây ưng ý nhất em mới chịu. 2. Người bán khỏi mất công và mất tiền thuê xe chở về nhà 3. Em mua như bác nói - giá có thể mềm hơn . Hihihi
 
Bây giờ tranh thủ chuẩn bị dụng cụ học tập dể ra tết lên lớp 1 đây
Bài trước Bác hướng dẩn cách ủ phân chuồng :

Trước nhất là phân chuồng ủ phải được bổ xung đầy đủ

Ngay trong kĩ thuật ủ phân chuồng cũng phải đúng cách phải có ít nhất 5% super lân trộn chung rồi ủ...nhiệt độ sẽ lên cao..thăm chừng nếu đống ủ khô quá thì phải tưới thêm nước tiểu của người đã lên men ( nước tiểu để 2 ngày rồi pha loãng tưới) đống ủ sẽ tỏa nhiệt độ cao

Khi nhiệt độ trong sinh khối đang giảm thì thêm trichroderma vàol
Vậy có cần thêm vôi chết vào không Bác vì có bài em đọc là cho vôi chết và lân vào đống ủ ,chưa làm lần nào nên nhớ không nổi Bác ơi

Nhờ Bác chỉ giáo cho !!!!
- tình hình này coi bộ găng đây ! em vừa bước lại vào diễn đàn , vùa có vài cmt ....thì lại thế này ! đúng là đời ! phật có dạy : thương nhau mà kg gặp nhau cũng khổ ....mà ghét nhau phải gặp nhau càng khổ hơn.....em chờ xem từ nay đến mùng 1 AL ..rồi chắc cũng rộng đường rút thôi ! rắn mất đầu thì còn gì là rắn !

hiện giờ khu em ở mưa đang rơi mạnh , may mà các cây đã xuống lá hết rồi ! thời tiết năm nay quá ư là kỳ quặc !
Khi lang thang trong dđ em đả đọc các bài viết của bác,đến nay mới gặp bác đây
Đả có bàiem tâm sự cùng dđ hỏi về bác, theo cảm nhận bác cũng thuôc hàng đàn anh cả riêng em cũng mến bác .thôi thì có gì vui giận thì các bác thông cảm nhau để cùng dđ thêm vui nhộn cho cáng đàn em nhờ

chúc các bác vui khẻo hoà bình
 
nếu mai BĐ cáo khoảng 60 cm - hoành 40cm - chậu 30cm giá rẻ chút thì năm nay em cũng làm 2 chậu trước là chưng tết sau chắc sưu tầm và khám phá về mai BĐ nổi tiếng này - dặc biệt nhà em nhỏ quá nên kg có chỗ để ủ phân , toàn xài dynamic và phân dơi + NPK ..chả biết như vậy có tốt cho BĐ kg các bác ?
 
Last edited by a moderator:
Back
Top