cach choi nha hang xom

  • Thread starter vutrannhuquynhle
  • Ngày gửi
nhà em và nhà hàng xóm không ưa nhau.nhà em có cửa sổ nhìn sang nhà hàng xóm.nhà hàng xóm có tính chơi em bằng cách nuôi lợn ở đây.và nhà em lúc nào cũng ohai chịu mùi hôi thooi ấy.các bác có cách nào giúp em với.em không thể chịu nổi nữa rồi.cảm ơn các bác
 


Báo cáo lên tổ dân phố ấy,
Đã có cá chết hàng loạt ở các tỉnh ven biển, không lẻ tới đây sẽ có heo chết hàng loạt?
 
Tía tui ơi, trang này là diễn đàn nông nghiệp, thým này vô đây đăng bài đầu tiên (thấy để: bài viết 1) là hỏi cách để "chơi nhà nông", có lộn ko vậy thým
 
thối quá , thì thím làm đơn thưa , sẽ có tụi môi trường vào khảo sát ! làm việc theo pháp luật chút đi !!!

chứ chơi qua - chơi lại - kẻ thì bị thương - còn ng phải ngồi tù à nha !!!!
 
Người ta mới tính nuôi thôi mà đã làm ùm beng lên rồi. Hàng xóm láng giềng tắt lửa tối đèn có nhau, chi mà hằn học cho nó tổn thọ. Mình ngửi một thì người ta ngửi mười.
 

Bạn đầu tư cho nhà hàng xóm một lần đệm lót sinh học, khi dùng thấy hiệu quả là người ta dùng theo ngay (tất nhiên là cải thiện được tình hình tình cảm láng giềng hiện nay-Trả lại bạn tiền đầu tư đệm lót); Một tên trúng hai đích...!
 
Làm một bán đầy đủ mồi nhậu rất ngon, vài chai rượu quí, đặt ngay chỗ hôi thối nhất, mời anh láng giềng đó và các bạn hàng xóm đến nhậu.
Thì sẽ có cách giải quyết im đẹp ngay thôi.
 
nhà em và nhà hàng xóm không ưa nhau.nhà em có cửa sổ nhìn sang nhà hàng xóm.nhà hàng xóm có tính chơi em bằng cách nuôi lợn ở đây.và nhà em lúc nào cũng ohai chịu mùi hôi thooi ấy.các bác có cách nào giúp em với.em không thể chịu nổi nữa rồi.cảm ơn các bác
Đầu tư một cái máy quạt công suất lớn ngay cái cửa sổ nhé! Còn không thì đầu tư bức tường thật cao
 
Lục bản mộc
Tám lạng đinh
Hoa linh tinh
Đa nhân khóc
Cửu nhân khiêng
...
....
...
Thừng 3 mét
Hạ thổ
 
Làm cái loa thịch thoảng lại mở tiếng lợn kêu đòi ăn lức nửa đêm thế là cả đàn đòi ăn kêu ầm ầm là thằng hàng xóm akay ơi
 
Nhiều khi đang nhậu lời ra tiếng vào có khi lại đâm nhau chết đó bác . :Anggry:
Mình cứ làm thinh để cho mọi người góp ý thôi. Đây là diệu kế mà, mà là diệu kế thì mình phải mềm mỏng chứ . Nếu có lời qua tiếng lại thì mình càng mừng, vì họ đã trúng kế . Để họ cải nhau cho đến đích là Ok hi hi
 


Back
Top