làm nông khó giàu quá

  • Thread starter kephanboi
  • Ngày gửi
K

kephanboi

Guest
Các bác có thấy vậy không, đặc biệt là còn bị xã hội chê và khó lấy được vợ nữa
 


bác thử đi làm nông = moto Kawa Z1000 xem có khó kiếm Vợ không ?
Làm nông dân thì giàu nghèo cũng do bản thân và đồng vốn thôi bạn à ?
 
Các bác có thấy vậy không, đặc biệt là còn bị xã hội chê và khó lấy được vợ nữa
Vô coi cái profile thấy có "hai mư mốt" mà sao lo xa thế bạn, hỏng chừng mới qua tuổi ô mai mần nông được mấy tháng rồi nè?
Theo bạn XH chê là chê làm sao? :Dapdau::Dapdau::Dapdau:
 
Các bác có thấy vậy không, đặc biệt là còn bị xã hội chê và khó lấy được vợ nữa
Bạn đi ô tô làm nông dân hay làm gì người ta cũng trọng bạn khi bạn thành công....còn bạn làm gì cũng thất bại thì ai cũng coi thường...
 
Làm giầu bằng nghề nông khô khó mà cũng khô rễ . Cái quyết định là nắm bắt thị trường . Tận dụng tối đa . Tự tạo mô hình kinh tế hợp lý . Học hỏi thật nhiều . Và quan trọng là trước khi làm gì .trồng gì . Nuôi gì phải kiểm tra kỹ các yếu tố . Chất đất . Thời vụ . Khả năng phát triển . Giá cả thị trường . Khi cộng giống + công lao động + sản lượng thấp nhất có thể đạt đc + giá cả thấp nhất thị trường + phân bón + thuốc thang ...kết quả có lãi thì 100% là thành công ..mình là người làm từ ban tay trắng 2 năm minh đã đạt đc 60tr trên một năm và vẫn đang tiếp tục phát triển diện tích lên cái khó của làm nông ở chỗ thời gian rất dài nên phải kiên trì kô kiên trì đc thì bỏ cuộc thì hơn
 
Làm giầu bằng nghề nông khô khó mà cũng khô rễ . Cái quyết định là nắm bắt thị trường . Tận dụng tối đa . Tự tạo mô hình kinh tế hợp lý . Học hỏi thật nhiều . Và quan trọng là trước khi làm gì .trồng gì . Nuôi gì phải kiểm tra kỹ các yếu tố . Chất đất . Thời vụ . Khả năng phát triển . Giá cả thị trường . Khi cộng giống + công lao động + sản lượng thấp nhất có thể đạt đc + giá cả thấp nhất thị trường + phân bón + thuốc thang ...kết quả có lãi thì 100% là thành công ..mình là người làm từ ban tay trắng 2 năm minh đã đạt đc 60tr trên một năm và vẫn đang tiếp tục phát triển diện tích lên cái khó của làm nông ở chỗ thời gian rất dài nên phải kiên trì kô kiên trì đc thì bỏ cuộc thì hơn
Nông dân mà biết tính như thế thì khó nghèo lắm....
 
Thực tế thấy xã hội toàn trọng công chức,cviec ngồi văn phòng
bác thử đi làm nông = moto Kawa Z1000 xem có khó kiếm Vợ không ?
Làm nông dân thì giàu nghèo cũng do bản thân và đồng vốn thôi bạn à ?
Mình mua mua được thì đã không nói câu làm nông khó giàu rồi
Vô coi cái profile thấy có "hai mư mốt" mà sao lo xa thế bạn, hỏng chừng mới qua tuổi ô mai mần nông được mấy tháng rồi nè?
Theo bạn XH chê là chê làm sao? :Dapdau::Dapdau::Dapdau:
Chê là thằng nông dân không có tiền,có quyền, phải đội nắng đội mưa làm việc đó,đa số thấy các bác làm nông chủ yếu vì đam mê
 

Thực tế thấy xã hội toàn trọng công chức,cviec ngồi văn phòng

Mình mua mua được thì đã không nói câu làm nông khó giàu rồi
Nói như bạn chuẩn. Đặc biệt là ở nông thôn. Những người đi trước có một lối sống bảo thủ. không chịu cải tiến. Nên họ hay chê những người làm nông.
Vậy nên bạn muốn làm nông thì điều đầu tiên là tư tưởng luôn cứng rắn. họ nói gì, chê gì mặc kệ, thấy được là cứ làm thôi. Lúc nào giàu thì có ai dám chê mình nữa không. Mình hiện 25 tuổi lương của mình gần 10tr/tháng nhưng vẫn cứ nuôi gà, nuôi bò, nuôi giun bình thường. mặc dù trong xóm, trong thôn luôn có lời ra tiếng vào nhưng mình đều bỏ ngoài tai. Điều quan trọng nhất là bạn có thích hay không với nghề làm nông
 
Mình cũng đang làm văn phòng đây. Lương tháng trên chục củ. Mà vẫn muốn về nhà làm nông ah. Làm nông chắc tùy người thôi. Ai không thích làm chắc không giàu được ah.
 
Tui cũng đang khởi nghiệp làm nông đây, cứ sản xuất rau sạch, gà sạch, heo sạch, cá sạch...mà bán, cái khó không phải khâu sản xuất mà là khâu tiêu thụ sản phẩm, có thị trường tiêu thụ tốt là giàu ngay....tui ở tphcm 10 năm nay về Tây Ninh làm nông ai cũng cười( có vẻ xem thường nghề nông thì phải) , khoảng tui đi về là 80km, 5 ngày ở tphcm 2 ngày ở Tây Ninh...tui thuê người nuôi trồng theo cách của mình, rồi tự mình tiếp thị tìm thị trường tiêu thụ tại tphcm....cứ thế tự mình đi giao hàng...bây giờ làm ít thì tự làm, khi nào nhiều thì thuê mướn thêm...hy vọng sẽ giàu từ nghề nông...dù nghề nông khó giàu...vài lời chia sẽ..
 
Vô coi cái profile thấy có "hai mư mốt" mà sao lo xa thế bạn, hỏng chừng mới qua tuổi ô mai mần nông được mấy tháng rồi nè?
Theo bạn XH chê là chê làm sao? :Dapdau::Dapdau::Dapdau:
Chê là thằng nông dân không có tiền,có quyền, phải đội nắng đội mưa làm việc đó,đa số thấy các bác làm nông chủ yếu vì đa
Nói như bạn chuẩn. Đặc biệt là ở nông thôn. Những người đi trước có một lối sống bảo thủ. không chịu cải tiến. Nên họ hay chê những người làm nông.
Vậy nên bạn muốn làm nông thì điều đầu tiên là tư tưởng luôn cứng rắn. họ nói gì, chê gì mặc kệ, thấy được là cứ làm thôi. Lúc nào giàu thì có ai dám chê mình nữa không. Mình hiện 25 tuổi lương của mình gần 10tr/tháng nhưng vẫn cứ nuôi gà, nuôi bò, nuôi giun bình thường. mặc dù trong xóm, trong thôn luôn có lời ra tiếng vào nhưng mình đều bỏ ngoài tai. Điều quan trọng nhất là bạn có thích hay không với nghề làm nông
Chô
Nói như bạn chuẩn. Đặc biệt là ở nông thôn. Những người đi trước có một lối sống bảo thủ. không chịu cải tiến. Nên họ hay chê những người làm nông.
Vậy nên bạn muốn làm nông thì điều đầu tiên là tư tưởng luôn cứng rắn. họ nói gì, chê gì mặc kệ, thấy được là cứ làm thôi. Lúc nào giàu thì có ai dám chê mình nữa không. Mình hiện 25 tuổi lương của mình gần 10tr/tháng nhưng vẫn cứ nuôi gà, nuôi bò, nuôi giun bình thường. mặc dù trong xóm, trong thôn luôn có lời ra tiếng vào nhưng mình đều bỏ ngoài tai. Điều quan trọng nhất là bạn có thích hay không với nghề làm nông[/QUQUe
Chỗ mình thì toàn trọng CA trong nhóm chơi với nhau 5 thằng thì 3 thằng nhà có điều kiện chạy CA hết một thằng mới học hết 12,mỗi mình là sida nhất không biết sau này tụi nó có coi thường mình nếu như chọn hẳn nghề nông không
Chỗ mình người ta toàn chuộng CA
 
Nói như bạn chuẩn. Đặc biệt là ở nông thôn. Những người đi trước có một lối sống bảo thủ. không chịu cải tiến. Nên họ hay chê những người làm nông.
Vậy nên bạn muốn làm nông thì điều đầu tiên là tư tưởng luôn cứng rắn. họ nói gì, chê gì mặc kệ, thấy được là cứ làm thôi. Lúc nào giàu thì có ai dám chê mình nữa không. Mình hiện 25 tuổi lương của mình gần 10tr/tháng nhưng vẫn cứ nuôi gà, nuôi bò, nuôi giun bình thường. mặc dù trong xóm, trong thôn luôn có lời ra tiếng vào nhưng mình đều bỏ ngoài tai. Điều quan trọng nhất là bạn có thích hay không với nghề làm nông
Chuẩn đó bạn.quá bảo thủ luôn
 
Buồn cho người nông dân đã vất vả còn bị mọi người khinh khỉnh
Mình có khinh đâu.đây đúng là thực tế mà.mình muốn về làm nhưng cũng đang bị phản đối đây.và cho rằng quá mơ hồ
 
Thực tế thấy xã hội toàn trọng công chức,cviec ngồi văn phòng

Mình mua mua được thì đã không nói câu làm nông khó giàu rồi

Chê là thằng nông dân không có tiền,có quyền, phải đội nắng đội mưa làm việc đó,đa số thấy các bác làm nông chủ yếu vì đam mê
Cái vòng danh lợi cong cong,
Kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào.
Sự đời nghĩ cũng nực cười:
Một con cá lội, mấy người buông câu.
 
Đã làm kinh tế thì thấy làm gì được cứ làm, người ta nói thì mình nghe học hỏi thêm, thành công hay thất bại của người đều là bài học cho mình, cố lên các bạn trẻ!
 


Back
Top