LẠM BÀN VUI VỀ GIỐNG CÂY BƠ BOOTH ( bơ búp, bơ buk, bơ bút, bơ bus hay bơ búc )

  • Thread starter Y MIÊN
  • Ngày gửi
Nếu các bạn ở Tây nguyên nói chung và Daklak nói riêng sẽ thấy thời điểm này Bơ Booth và sầu riêng Dona đang là 2 cái cây hot nhất thị trường cây ăn quả, nhà nhà trồng, làng làng, huyện huyện không nhiều thì ít mỗi nhà cũng phải cố có ít chục cây, nhiều thì hàng chục ha..

Người được hưởng lợi nhất lúc này là những vườn ươm, hàng bán ra không xuể nên ẩu, Cứ ươm cây thực sinh rồi cũng ghép như ai, cũng cam kết sống chết là cây đầu dòng thuần chủng ABC, cây chất lượng để trồng blah..blah... Rồi sao?

11954779_1467196756920050_6083577496322721149_n.jpg

11214313_1467196753586717_3742768858042305789_n.jpg

Có được cây bơ Booth7 đúng thế này không phải chuyện dễ (hình Y Miên Farm)

Cây Chết: Cây trồng ra nắng đôi ngày gục đầu cháy lá khiếu nại: Lỗi do các anh trồng ko đúng cách, phải che, phải tưới phải XYZ thế này thế kia(!!??) Cây cho nông dân trồng mà đánh đố như chăm em bé, bồ nhí hay công tử thì con lạy các ngài ạh! Các ngài ghép xong vừa đợi có tí chồi là thúc Thần dược 3 lá xanh, 3 lá đỏ của tàu, rồi phân thúc rồi tưới phun ngày đôi bận chẳng di chuyển thưa cho chịu nắng dần chẳng quản tâm chi ráo! cứ cây xanh tốt thế là đẩy..."tao có trồng đâu, nó mua nó trồng chết thì mới tiếp tục mua nữa chứ!!!" ngẫm đi, có khổ không??

Cây Sống: May lắm thay trồng 10 sống 3 nhưng trong 3 thằng sống thì họa may 1 là con chính chủ, còn lại nó lai này lai kia. Đến thời gian cho thu hoạch bố tổ nó lạ! Bơ Booth sao trái dài thế, Sầu riêng chi mà siêu hạt thế!?! 2 - 3 năm rồi đền ai, thằng chủ vựa cây nó đổi địa bàn làm ăn khác, cách đây cả năm trời muốn đập muốn đánh thì cũng bằng thừa! Hoặc nếu còn đó thì nó chửi
- Tao đề bảng bán giống cây "bơ búp, bơ buk, bơ bút, bơ bus, bơ búc" chứ có nói Bơ BOOTH đâu!! mày ngu ráng chịu!

Thế mới có chuyện thằng bị lừa đem việc than với hàng xóm vốn thông thái để xin lời khuyên nghe xong thằng thông thái cười to

- haahaa sao mi ngu thế lừa ơi! sao không mua chỗ uy tín như viện E cờ mờ, như Tr.M hay Đờ phờ như tau nè mới hôm qua xe nó chở về tận nơi! thằng thông thái nhìn thằng bị lừa ra vẻ đăk trí lắm..

Tháng sau thằng bị lừa qua vườn thằng thông thái trước là xem cái cây nhà nó phát triển ra răng, sau là nhờ thằng thông thái chỉ chỗ mua. Thằng thông thái ra đón thằng bị lừa cái mặt nó buồn so: Đậu ván nhà nó! trồng ở vườn mới về nhà có 3 hôm nay vào đếm lại quân dữ nó nhổ hết hơn 100 cây, chưa hết tức thì di động của Thông thái reo vang
-Alo Thông thái nghe nèh!
- Anh Thông thái hả, em ku đen con bác Tím nèh!
- Ờh chi rứa Đen?
- Cây bơ sau vườn nhà anh còn hok?
- Cây bơ đó trái zỏm ẹc mày hỏi chi, hái cho dê ăn ràu! Đang bực đây!
- Ngon dở hok răng mô, em chỉ xin ít đọt cây thôi, trên đây hàng bơ bút (Booth) hút quá mà chồi đọt cây đầu dòng trên này hết để rồi! Sếp em bảo em đi tìm mua chồi ngoài, mà anh biết đó đâu dễ có cây xịn mà mua, hoặc có mùa này ai cho mà cắt! cái hôm qua em cắt bậy chồi cây bơ đểu nhà em đem vô, trời ạh, ổng mua ầm ầm vì anh biết đó chồi bơ để ghép vặt hết lá đi có trời mới phân biệt được nó là cái zóng bơ gì, haha.. cha nội đó ngu ghê hôm qua mua xong nay kiu em đi mua tiếp haha.. năm nay em có mối này đỡ quá..

Nghe đến đó thằng thông thái rụng rún luôn, tay nó buông điện thoại, ,mắt nó thẫn thờ nhìn thằng bị lừa thốt lên
- 3000 cây bơ của tao rồi đây sẽ là cây bơ gì? "bơ búp, bơ buk, bơ bút, bơ bus hay bơ búc" đây?? Rồi lăn ra bất tỉnh..

(Truyện thực góp nhặt từ thực tế người trồng Bơ Daklak)
www.facebook.com/avocadodaklak
Chuyên bơ Booth7.

XLVPbRs.jpg

( www.facebook.com/avocadodaklak )
 


Last edited by a moderator:
Vì như vậy nên 300 cây bơ của nhà e đều được trồng bằng hạt, trồng bằng cây ghép nản ùi.
 
Có 2 việc tôi có ý kiến ở đây.

Một là chuyện mua cây giống về trồng bị chết.
Tôi cho rằng đó là lỗi người trồng. Cho dù
thằng bán giống xài chất kích thích cho cây
giống đẹp, nhưng đó không phải là cây sẽ chết.
Ngược lại, nó còn tốt hơn các cây giống không
được xài chất kích thích. Có điều, mình mua
về trồng thì nó cũng như cây thường thôi.

Chuyện này ở Mỹ là thường. Các cây giống bán
ở tiệm bao giờ cũng rất đẹp. Tôi làm cây giống
rất đẹp, nhưng không bao giờ có thể đẹp hơn
cây giống ở tiệm được, và thường thì kém hơn
và kém hơn rất nhiều. Ở tiệm, cây trung bình
thì giá trung bình, cây đẹp thì giá cũng đẹp
luôn. Tôi chắc chắn những cây đẹp đó có xài
chất kích thích. Chúng được trồng trong chậu
đẹp, chủ ý bán với giá cao ngay từ khi gieo.
Người ta mua về làm cảnh. Một cây cà chua này
cao nửa thước, đã có trái còn nhỏ, bán giá 10
đôla, bằng giá 5 ký cà chua chín. Người ta còn
bán theo những gói phân bón nhỏ với giá cắt cổ
để bón cho những cây này. Có người mua thì có
người bán. Vừa bán cây, vừa bán phân nữa.

Việc thứ hai là giống cây bơ Booth. Người Việt
đang đua nhau trồng cây này. Thế nhưng ở Mỹ
thi cây này không nổi tiếng, vì mùi vị của nó
không đủ với thị hiếu đã ăn bơ Hass quen rồi.
Trồng bơ này, có thể bán ở Việt Nam bây giờ,
nhưng sau này, có thể giá rẻ khi những giống
bơ khác ngon hơn được trồng ở Việt Nam. Ấy là
chưa kể xuất khẩu, thì bơ Booth rất khó được
khách nước ngoài đặt hợp đồng mua.

Người Việt Nam có ý nghĩ: trái to thi ngon.
Điều này đúng với cùng một giống, cùng một cây.
Thế nhưng khác giống thì cái ý nghĩ đó không
đúng nữa. Ví dụ Cà Chua cùng một giống, thì
trái nào to hơn thì ngon hơn. Thế nhưng ở chợ
có vài giống cà chua, và mỗi giống có giá riêng.
Vì thế, cà chua bán thì được để riêng từng giống
và từng cỡ, để dễ làm giá, và người mua đỡ phải
chọn, làm việc mua bán thuận tiện hơn.

Trái bơ Hass bán ở Mỹ là phổ biến nhất, vì nó
ngon nhất, cụ thể là tỷ lệ dầu cao nhất. Nó có
dở là trái nhỏ nhất trong các giống bơ. Những
trái bán ở chợ thường cao 12cm, đường kính 8cm,
bán 1 đôla. Khi khan hàng thì bán gấp rưỡi tức
là 1 đôla rưỡi. Khi nhiều hàng thì bán 2/3 giá
tức là 70 xu hay 3/4 giá là 75 xu. Cũng bơ Hass
mà trái lớn, chỉ nhỉnh hơn một chút thôi, thì
bán giá gấp rưỡi.

Bơ Hass trồng ở California thì giá bán cao hơn
nhập từ Mexico về, và bơ Hass nhậm từ Chile về
thì còn rẻ hơn nữa. Lý do chính là vì kém ngon
hơn. Người ta cho rằng khí hậu làm chất lượng
bơ Hass kém đi so với ở chính gốc. Vì thế, nếu
Việt Nam trồng bơ Hass có khi kém ngon hơn giông
bơ khác cũng tương đương với Hass như Lamb Hass
và Sharwil.
 
Có 2 việc tôi có ý kiến ở đây.

Một là chuyện mua cây giống về trồng bị chết.
Tôi cho rằng đó là lỗi người trồng. Cho dù
thằng bán giống xài chất kích thích cho cây
giống đẹp, nhưng đó không phải là cây sẽ chết.
Ngược lại, nó còn tốt hơn các cây giống không
được xài chất kích thích. Có điều, mình mua
về trồng thì nó cũng như cây thường thôi.

Chuyện này ở Mỹ là thường. Các cây giống bán
ở tiệm bao giờ cũng rất đẹp. Tôi làm cây giống
rất đẹp, nhưng không bao giờ có thể đẹp hơn
cây giống ở tiệm được, và thường thì kém hơn
và kém hơn rất nhiều. Ở tiệm, cây trung bình
thì giá trung bình, cây đẹp thì giá cũng đẹp
luôn. Tôi chắc chắn những cây đẹp đó có xài
chất kích thích. Chúng được trồng trong chậu
đẹp, chủ ý bán với giá cao ngay từ khi gieo.
Người ta mua về làm cảnh. Một cây cà chua này
cao nửa thước, đã có trái còn nhỏ, bán giá 10
đôla, bằng giá 5 ký cà chua chín. Người ta còn
bán theo những gói phân bón nhỏ với giá cắt cổ
để bón cho những cây này. Có người mua thì có
người bán. Vừa bán cây, vừa bán phân nữa.

Việc thứ hai là giống cây bơ Booth. Người Việt
đang đua nhau trồng cây này. Thế nhưng ở Mỹ
thi cây này không nổi tiếng, vì mùi vị của nó
không đủ với thị hiếu đã ăn bơ Hass quen rồi.
Trồng bơ này, có thể bán ở Việt Nam bây giờ,
nhưng sau này, có thể giá rẻ khi những giống
bơ khác ngon hơn được trồng ở Việt Nam. Ấy là
chưa kể xuất khẩu, thì bơ Booth rất khó được
khách nước ngoài đặt hợp đồng mua.

Người Việt Nam có ý nghĩ: trái to thi ngon.
Điều này đúng với cùng một giống, cùng một cây.
Thế nhưng khác giống thì cái ý nghĩ đó không
đúng nữa. Ví dụ Cà Chua cùng một giống, thì
trái nào to hơn thì ngon hơn. Thế nhưng ở chợ
có vài giống cà chua, và mỗi giống có giá riêng.
Vì thế, cà chua bán thì được để riêng từng giống
và từng cỡ, để dễ làm giá, và người mua đỡ phải
chọn, làm việc mua bán thuận tiện hơn.

Trái bơ Hass bán ở Mỹ là phổ biến nhất, vì nó
ngon nhất, cụ thể là tỷ lệ dầu cao nhất. Nó có
dở là trái nhỏ nhất trong các giống bơ. Những
trái bán ở chợ thường cao 12cm, đường kính 8cm,
bán 1 đôla. Khi khan hàng thì bán gấp rưỡi tức
là 1 đôla rưỡi. Khi nhiều hàng thì bán 2/3 giá
tức là 70 xu hay 3/4 giá là 75 xu. Cũng bơ Hass
mà trái lớn, chỉ nhỉnh hơn một chút thôi, thì
bán giá gấp rưỡi.

Bơ Hass trồng ở California thì giá bán cao hơn
nhập từ Mexico về, và bơ Hass nhậm từ Chile về
thì còn rẻ hơn nữa. Lý do chính là vì kém ngon
hơn. Người ta cho rằng khí hậu làm chất lượng
bơ Hass kém đi so với ở chính gốc. Vì thế, nếu
Việt Nam trồng bơ Hass có khi kém ngon hơn giông
bơ khác cũng tương đương với Hass như Lamb Hass
và Sharwil.
Em nghe nói ở VN trồng bơ Hass ngon như ở Mỹ, trái to hơn ở Mỹ đấy ạ. Vì VN là nước nhiệt đới nên trồng cái gì cũng tốt.

Mexico hàng năm xuất qua Mỹ 1 tỷ USD bơ đấy. Hic
 
Em nghe nói ở VN trồng bơ Hass ngon như ở Mỹ, trái to hơn ở Mỹ đấy ạ. Vì VN là nước nhiệt đới nên trồng cái gì cũng tốt.

Mexico hàng năm xuất qua Mỹ 1 tỷ USD bơ đấy. Hic
Bơ Hass mình đã đi thăm vườn và thử quả, đúng là cơm dày và độ béo cao nhưng vỏ mỏng hơn Booth, chỉ có thể vận chuyển trong thời gian ngắn. Cũng đã trồng 70 cây.
 
Bơ Hass mình đã đi thăm vườn và thử quả, đúng là cơm dày và độ béo cao nhưng vỏ mỏng hơn Booth, chỉ có thể vận chuyển trong thời gian ngắn. Cũng đã trồng 70 cây.
Vậy chắc anh ăn phải bơ hass dỏm rồi, bơ hass Mỹ chính gốc vỏ dày hơn bơ booth nhiều. Nó gọi là siêu sao vận chuyển, tốt hơn bơ booth. Hình dáng của bơ Hass cho phép đỡ tổn thương khi vận chuyển hơn bơ booth, và đương nhiên lâu chín hơn bơ booth.
 
Đúng rồi. Bơ Hass nổi tiếng không những về
ngon, mà còn nổi tiếng về dễ buôn bán nữa.
Đó là vỏ dày, cứng, và lâu chín. Trái lâu
chín rất dễ buôn bán, không sợ chín không
kịp bán.

Chuyện bơ Hass trồng ở Việt nam ngon hơn thì
cũng có thể. Thế nhưng nói khí hậu nóng hơn
thì ngon hơn là không có căn cứ. Thật ra, giống
bơ nói chung không phải là cây nhiệt đới. Nó
là giống cây nhiệt độ thấp và ẩm. Ở California
có cây tổ, thì mỗi tỉnh trồng ra bơ Hass đã
có chất lượng khác nhau. Nó rất nhạy cảm với
thời tiết. Hai bên sườn đồi của cùng một chủ,
cùng trồng bơ Hass thì trái cũng khác nhau.
Đất đai, phân bón, và nước tưới thì có thể làm
được, nhưng nhiệt độ, độ ẩm, thời gian chiếu
sáng, và độ sáng thì không dễ làm được. Vì thế,
ai may ở chỗ trái ngon thì người khác không thể
cạnh tranh được. Ai ở chỗ khí hậu không tốt
nhất cho bơ, đành phải bán giá thấp thôi.

Đăk lăk và Tây nguyên có nhiều đất, và khí hậu
trồng bơ được, nhưng có phải tốt nhất cho bơ
không, thì chưa chắc. Là nơi trồng bơ nhiều
và lâu năm, nhưng bơ Đak lăk và Tây Nguyên vẫn
bị bán với giá rẻ, và người trồng bơ vẫn nghèo.
Mấu chốt không phải năng suất, mà là bơ ngon.
 

Đúng rồi. Bơ Hass nổi tiếng không những về
ngon, mà còn nổi tiếng về dễ buôn bán nữa.
Đó là vỏ dày, cứng, và lâu chín. Trái lâu
chín rất dễ buôn bán, không sợ chín không
kịp bán.

Chuyện bơ Hass trồng ở Việt nam ngon hơn thì
cũng có thể. Thế nhưng nói khí hậu nóng hơn
thì ngon hơn là không có căn cứ. Thật ra, giống
bơ nói chung không phải là cây nhiệt đới. Nó
là giống cây nhiệt độ thấp và ẩm. Ở California
có cây tổ, thì mỗi tỉnh trồng ra bơ Hass đã
có chất lượng khác nhau. Nó rất nhạy cảm với
thời tiết. Hai bên sườn đồi của cùng một chủ,
cùng trồng bơ Hass thì trái cũng khác nhau.
Đất đai, phân bón, và nước tưới thì có thể làm
được, nhưng nhiệt độ, độ ẩm, thời gian chiếu
sáng, và độ sáng thì không dễ làm được. Vì thế,
ai may ở chỗ trái ngon thì người khác không thể
cạnh tranh được. Ai ở chỗ khí hậu không tốt
nhất cho bơ, đành phải bán giá thấp thôi.

Đăk lăk và Tây nguyên có nhiều đất, và khí hậu
trồng bơ được, nhưng có phải tốt nhất cho bơ
không, thì chưa chắc. Là nơi trồng bơ nhiều
và lâu năm, nhưng bơ Đak lăk và Tây Nguyên vẫn
bị bán với giá rẻ, và người trồng bơ vẫn nghèo.
Mấu chốt không phải năng suất, mà là bơ ngon.
Vậy chắc anh ăn phải bơ hass dỏm rồi, bơ hass Mỹ chính gốc vỏ dày hơn bơ booth nhiều. Nó gọi là siêu sao vận chuyển, tốt hơn bơ booth. Hình dáng của bơ Hass cho phép đỡ tổn thương khi vận chuyển hơn bơ booth, và đương nhiên lâu chín hơn bơ booth.

Wow, có thể như vậy lắm! Đức có biết ở VN chỗ nào bán giống Hass uy tín ko?
 
Tôi nghe nói viện gì ở Sài Gòn có bán
cành ghép giống bơ Hass. Bạn mua về
ghép lên cây của mình.

Cành ghép thường nhỏ cỡ đũa ăn cơm,
và chỉ dài hơn ngón tay thôi, có thể
liên lạc đặt mua và gửi bưu điện.

Nhà chị họ tôi có một cây bơ Hass trồng
ở vỉa hè ngoài đường. Tiếc rằng nhà chị
ở bờ Tây nước Mỹ, còn tôi thì ở bờ biển
Đông, nên không gửi cành ghép cho bà
con ở Việt Nam được.
 
Tôi nghe nói viện gì ở Sài Gòn có bán
cành ghép giống bơ Hass. Bạn mua về
ghép lên cây của mình.

Cành ghép thường nhỏ cỡ đũa ăn cơm,
và chỉ dài hơn ngón tay thôi, có thể
liên lạc đặt mua và gửi bưu điện.

Nhà chị họ tôi có một cây bơ Hass trồng
ở vỉa hè ngoài đường. Tiếc rằng nhà chị
ở bờ Tây nước Mỹ, còn tôi thì ở bờ biển
Đông, nên không gửi cành ghép cho bà
con ở Việt Nam được.
Ôi nếu có chỗ bán đọt cây Hass chính cống thì còn gì vui bằng, bác có thể giúp cháu biết chính xác chỗ đó ko ạh? Việc ghép cây thì con tự làm được..
 
Tại sao không có một ý kiến nào trách móc nhà nước trong vụ cây giống này nhỉ? Nguyên nhân chính vẫn là gần như không có quản lý nhà nước về cây giống và con giống. Thế nên thị trường nó mới hỗn loạn, thật giả lẫn lộn không biết đâu mà lần. Bác nào có thời gian và hiểu luật một tý nên viết một bài về vấn đề này. Nhà nước họ đắc trách thì sẽ bị sức ép dư luận mà cải thiện đi 1 phần.
 
Tôi nghe nói viện gì ở Sài Gòn có bán
cành ghép giống bơ Hass. Bạn mua về
ghép lên cây của mình.

Cành ghép thường nhỏ cỡ đũa ăn cơm,
và chỉ dài hơn ngón tay thôi, có thể
liên lạc đặt mua và gửi bưu điện.

Nhà chị họ tôi có một cây bơ Hass trồng
ở vỉa hè ngoài đường. Tiếc rằng nhà chị
ở bờ Tây nước Mỹ, còn tôi thì ở bờ biển
Đông, nên không gửi cành ghép cho bà
con ở Việt Nam được.

Bác có thể chỉ giúp cháu địa chỉ của chỗ bán giống bơ Hass ở Sài gòn không ạ? Cháu cám ơn ạ
 
Nếu các bạn ở Tây nguyên nói chung và Daklak nói riêng sẽ thấy thời điểm này Bơ Booth và sầu riêng Dona đang là 2 cái cây hot nhất thị trường cây ăn quả, nhà nhà trồng, làng làng, huyện huyện không nhiều thì ít mỗi nhà cũng phải cố có ít chục cây, nhiều thì hàng chục ha..

Người được hưởng lợi nhất lúc này là những vườn ươm, hàng bán ra không xuể nên ẩu, Cứ ươm cây thực sinh rồi cũng ghép như ai, cũng cam kết sống chết là cây đầu dòng thuần chủng ABC, cây chất lượng để trồng blah..blah... Rồi sao?

11954779_1467196756920050_6083577496322721149_n.jpg

11214313_1467196753586717_3742768858042305789_n.jpg

Có được cây bơ Booth7 đúng thế này không phải chuyện dễ (hình Y Miên Farm)

Cây Chết: Cây trồng ra nắng đôi ngày gục đầu cháy lá khiếu nại: Lỗi do các anh trồng ko đúng cách, phải che, phải tưới phải XYZ thế này thế kia(!!??) Cây cho nông dân trồng mà đánh đố như chăm em bé, bồ nhí hay công tử thì con lạy các ngài ạh! Các ngài ghép xong vừa đợi có tí chồi là thúc Thần dược 3 lá xanh, 3 lá đỏ của tàu, rồi phân thúc rồi tưới phun ngày đôi bận chẳng di chuyển thưa cho chịu nắng dần chẳng quản tâm chi ráo! cứ cây xanh tốt thế là đẩy..."tao có trồng đâu, nó mua nó trồng chết thì mới tiếp tục mua nữa chứ!!!" ngẫm đi, có khổ không??

Cây Sống: May lắm thay trồng 10 sống 3 nhưng trong 3 thằng sống thì họa may 1 là con chính chủ, còn lại nó lai này lai kia. Đến thời gian cho thu hoạch bố tổ nó lạ! Bơ Booth sao trái dài thế, Sầu riêng chi mà siêu hạt thế!?! 2 - 3 năm rồi đền ai, thằng chủ vựa cây nó đổi địa bàn làm ăn khác, cách đây cả năm trời muốn đập muốn đánh thì cũng bằng thừa! Hoặc nếu còn đó thì nó chửi
- Tao đề bảng bán giống cây "bơ búp, bơ buk, bơ bút, bơ bus, bơ búc" chứ có nói Bơ BOOTH đâu!! mày ngu ráng chịu!

Thế mới có chuyện thằng bị lừa đem việc than với hàng xóm vốn thông thái để xin lời khuyên nghe xong thằng thông thái cười to

- haahaa sao mi ngu thế lừa ơi! sao không mua chỗ uy tín như viện E cờ mờ, như Tr.M hay Đờ phờ như tau nè mới hôm qua xe nó chở về tận nơi! thằng thông thái nhìn thằng bị lừa ra vẻ đăk trí lắm..

Tháng sau thằng bị lừa qua vườn thằng thông thái trước là xem cái cây nhà nó phát triển ra răng, sau là nhờ thằng thông thái chỉ chỗ mua. Thằng thông thái ra đón thằng bị lừa cái mặt nó buồn so: Đậu ván nhà nó! trồng ở vườn mới về nhà có 3 hôm nay vào đếm lại quân dữ nó nhổ hết hơn 100 cây, chưa hết tức thì di động của Thông thái reo vang
-Alo Thông thái nghe nèh!
- Anh Thông thái hả, em ku đen con bác Tím nèh!
- Ờh chi rứa Đen?
- Cây bơ sau vườn nhà anh còn hok?
- Cây bơ đó trái zỏm ẹc mày hỏi chi, hái cho dê ăn ràu! Đang bực đây!
- Ngon dở hok răng mô, em chỉ xin ít đọt cây thôi, trên đây hàng bơ bút (Booth) hút quá mà chồi đọt cây đầu dòng trên này hết để rồi! Sếp em bảo em đi tìm mua chồi ngoài, mà anh biết đó đâu dễ có cây xịn mà mua, hoặc có mùa này ai cho mà cắt! cái hôm qua em cắt bậy chồi cây bơ đểu nhà em đem vô, trời ạh, ổng mua ầm ầm vì anh biết đó chồi bơ để ghép vặt hết lá đi có trời mới phân biệt được nó là cái zóng bơ gì, haha.. cha nội đó ngu ghê hôm qua mua xong nay kiu em đi mua tiếp haha.. năm nay em có mối này đỡ quá..

Nghe đến đó thằng thông thái rụng rún luôn, tay nó buông điện thoại, ,mắt nó thẫn thờ nhìn thằng bị lừa thốt lên
- 3000 cây bơ của tao rồi đây sẽ là cây bơ gì? "bơ búp, bơ buk, bơ bút, bơ bus hay bơ búc" đây?? Rồi lăn ra bất tỉnh..

(Truyện thực góp nhặt từ thực tế người trồng Bơ Daklak)
www.facebook.com/avocadodaklak
Chuyên bơ Booth7.

XLVPbRs.jpg

( www.facebook.com/avocadodaklak )
đúng là như vậy 100 thằng bạn giống bơ booth 7 có 90 thằng lừa. tới thời gian trong cũng bị lũ nó lừa. nhưng cũng hên là cũng là giống booth 3,
- này tôi ghép lại thành booth 7 roi!
 
nhà ai có cây bơ reed như thế nào cho em đến chiêm ngưỡng phát, thấy nhiều anh bán giống quảng cáo hay quá nhưng chẳng ai có cây bố mẹ. ai có cho em đến xem, mua giống để em tự tin trồng với ạ. em chán vien eakmat đến tận óc rồi. nào mít, nào bơ, nào sầu riêng nhà em trồng ko ra gì, giờ chẳg thèm ngó đến nữa. viện với chả viếc.
Vì như vậy nên 300 cây bơ của nhà e đều được trồng bằng hạt, trồng bằng cây ghép nản ùi.[/QUOTE
Nếu các bạn ở Tây nguyên nói chung và Daklak nói riêng sẽ thấy thời điểm này Bơ Booth và sầu riêng Dona đang là 2 cái cây hot nhất thị trường cây ăn quả, nhà nhà trồng, làng làng, huyện huyện không nhiều thì ít mỗi nhà cũng phải cố có ít chục cây, nhiều thì hàng chục ha..

Người được hưởng lợi nhất lúc này là những vườn ươm, hàng bán ra không xuể nên ẩu, Cứ ươm cây thực sinh rồi cũng ghép như ai, cũng cam kết sống chết là cây đầu dòng thuần chủng ABC, cây chất lượng để trồng blah..blah... Rồi sao?

11954779_1467196756920050_6083577496322721149_n.jpg

11214313_1467196753586717_3742768858042305789_n.jpg

Có được cây bơ Booth7 đúng thế này không phải chuyện dễ (hình Y Miên Farm)

Cây Chết: Cây trồng ra nắng đôi ngày gục đầu cháy lá khiếu nại: Lỗi do các anh trồng ko đúng cách, phải che, phải tưới phải XYZ thế này thế kia(!!??) Cây cho nông dân trồng mà đánh đố như chăm em bé, bồ nhí hay công tử thì con lạy các ngài ạh! Các ngài ghép xong vừa đợi có tí chồi là thúc Thần dược 3 lá xanh, 3 lá đỏ của tàu, rồi phân thúc rồi tưới phun ngày đôi bận chẳng di chuyển thưa cho chịu nắng dần chẳng quản tâm chi ráo! cứ cây xanh tốt thế là đẩy..."tao có trồng đâu, nó mua nó trồng chết thì mới tiếp tục mua nữa chứ!!!" ngẫm đi, có khổ không??

Cây Sống: May lắm thay trồng 10 sống 3 nhưng trong 3 thằng sống thì họa may 1 là con chính chủ, còn lại nó lai này lai kia. Đến thời gian cho thu hoạch bố tổ nó lạ! Bơ Booth sao trái dài thế, Sầu riêng chi mà siêu hạt thế!?! 2 - 3 năm rồi đền ai, thằng chủ vựa cây nó đổi địa bàn làm ăn khác, cách đây cả năm trời muốn đập muốn đánh thì cũng bằng thừa! Hoặc nếu còn đó thì nó chửi
- Tao đề bảng bán giống cây "bơ búp, bơ buk, bơ bút, bơ bus, bơ búc" chứ có nói Bơ BOOTH đâu!! mày ngu ráng chịu!

Thế mới có chuyện thằng bị lừa đem việc than với hàng xóm vốn thông thái để xin lời khuyên nghe xong thằng thông thái cười to

- haahaa sao mi ngu thế lừa ơi! sao không mua chỗ uy tín như viện E cờ mờ, như Tr.M hay Đờ phờ như tau nè mới hôm qua xe nó chở về tận nơi! thằng thông thái nhìn thằng bị lừa ra vẻ đăk trí lắm..

Tháng sau thằng bị lừa qua vườn thằng thông thái trước là xem cái cây nhà nó phát triển ra răng, sau là nhờ thằng thông thái chỉ chỗ mua. Thằng thông thái ra đón thằng bị lừa cái mặt nó buồn so: Đậu ván nhà nó! trồng ở vườn mới về nhà có 3 hôm nay vào đếm lại quân dữ nó nhổ hết hơn 100 cây, chưa hết tức thì di động của Thông thái reo vang
-Alo Thông thái nghe nèh!
- Anh Thông thái hả, em ku đen con bác Tím nèh!
- Ờh chi rứa Đen?
- Cây bơ sau vườn nhà anh còn hok?
- Cây bơ đó trái zỏm ẹc mày hỏi chi, hái cho dê ăn ràu! Đang bực đây!
- Ngon dở hok răng mô, em chỉ xin ít đọt cây thôi, trên đây hàng bơ bút (Booth) hút quá mà chồi đọt cây đầu dòng trên này hết để rồi! Sếp em bảo em đi tìm mua chồi ngoài, mà anh biết đó đâu dễ có cây xịn mà mua, hoặc có mùa này ai cho mà cắt! cái hôm qua em cắt bậy chồi cây bơ đểu nhà em đem vô, trời ạh, ổng mua ầm ầm vì anh biết đó chồi bơ để ghép vặt hết lá đi có trời mới phân biệt được nó là cái zóng bơ gì, haha.. cha nội đó ngu ghê hôm qua mua xong nay kiu em đi mua tiếp haha.. năm nay em có mối này đỡ quá..

Nghe đến đó thằng thông thái rụng rún luôn, tay nó buông điện thoại, ,mắt nó thẫn thờ nhìn thằng bị lừa thốt lên
- 3000 cây bơ của tao rồi đây sẽ là cây bơ gì? "bơ búp, bơ buk, bơ bút, bơ bus hay bơ búc" đây?? Rồi lăn ra bất tỉnh..

(Truyện thực góp nhặt từ thực tế người trồng Bơ Daklak)
www.facebook.com/avocadodaklak
Chuyên bơ Booth7.

XLVPbRs.jpg

( www.facebook.com/avocadodaklak )
bạn nói chuẩn ko cần chỉnh tí nào. nông nghiệp chúng ta cứ lẹt đẹt mãi cũng nhờ phần lớn công của các ông bán giống đểu. E ca mát, hay Tr muoi cũng rứa cả thôi. lợi nhuận là trên hết.
 
Last edited by a moderator:
Bác
Có 2 việc tôi có ý kiến ở đây.

Một là chuyện mua cây giống về trồng bị chết.
Tôi cho rằng đó là lỗi người trồng. Cho dù
thằng bán giống xài chất kích thích cho cây
giống đẹp, nhưng đó không phải là cây sẽ chết.
Ngược lại, nó còn tốt hơn các cây giống không
được xài chất kích thích. Có điều, mình mua
về trồng thì nó cũng như cây thường thôi.

Chuyện này ở Mỹ là thường. Các cây giống bán
ở tiệm bao giờ cũng rất đẹp. Tôi làm cây giống
rất đẹp, nhưng không bao giờ có thể đẹp hơn
cây giống ở tiệm được, và thường thì kém hơn
và kém hơn rất nhiều. Ở tiệm, cây trung bình
thì giá trung bình, cây đẹp thì giá cũng đẹp
luôn. Tôi chắc chắn những cây đẹp đó có xài
chất kích thích. Chúng được trồng trong chậu
đẹp, chủ ý bán với giá cao ngay từ khi gieo.
Người ta mua về làm cảnh. Một cây cà chua này
cao nửa thước, đã có trái còn nhỏ, bán giá 10
đôla, bằng giá 5 ký cà chua chín. Người ta còn
bán theo những gói phân bón nhỏ với giá cắt cổ
để bón cho những cây này. Có người mua thì có
người bán. Vừa bán cây, vừa bán phân nữa.

Việc thứ hai là giống cây bơ Booth. Người Việt
đang đua nhau trồng cây này. Thế nhưng ở Mỹ
thi cây này không nổi tiếng, vì mùi vị của nó
không đủ với thị hiếu đã ăn bơ Hass quen rồi.
Trồng bơ này, có thể bán ở Việt Nam bây giờ,
nhưng sau này, có thể giá rẻ khi những giống
bơ khác ngon hơn được trồng ở Việt Nam. Ấy là
chưa kể xuất khẩu, thì bơ Booth rất khó được
khách nước ngoài đặt hợp đồng mua.

Người Việt Nam có ý nghĩ: trái to thi ngon.
Điều này đúng với cùng một giống, cùng một cây.
Thế nhưng khác giống thì cái ý nghĩ đó không
đúng nữa. Ví dụ Cà Chua cùng một giống, thì
trái nào to hơn thì ngon hơn. Thế nhưng ở chợ
có vài giống cà chua, và mỗi giống có giá riêng.
Vì thế, cà chua bán thì được để riêng từng giống
và từng cỡ, để dễ làm giá, và người mua đỡ phải
chọn, làm việc mua bán thuận tiện hơn.

Trái bơ Hass bán ở Mỹ là phổ biến nhất, vì nó
ngon nhất, cụ thể là tỷ lệ dầu cao nhất. Nó có
dở là trái nhỏ nhất trong các giống bơ. Những
trái bán ở chợ thường cao 12cm, đường kính 8cm,
bán 1 đôla. Khi khan hàng thì bán gấp rưỡi tức
là 1 đôla rưỡi. Khi nhiều hàng thì bán 2/3 giá
tức là 70 xu hay 3/4 giá là 75 xu. Cũng bơ Hass
mà trái lớn, chỉ nhỉnh hơn một chút thôi, thì
bán giá gấp rưỡi.

Bơ Hass trồng ở California thì giá bán cao hơn
nhập từ Mexico về, và bơ Hass nhậm từ Chile về
thì còn rẻ hơn nữa. Lý do chính là vì kém ngon
hơn. Người ta cho rằng khí hậu làm chất lượng
bơ Hass kém đi so với ở chính gốc. Vì thế, nếu
Việt Nam trồng bơ Hass có khi kém ngon hơn giông
bơ khác cũng tương đương với Hass như Lamb Hass
và Sharwil.
Bác anhmytran ơi bơ Hass nhà cháu đây ạ. Ngon tuyệt, cháu thích ăn bơ ăn nhiều loại bơ và rất khó tính chọn bơ ngon để ăn nhưng cháu đã duyệt em Hass. Cái vị đậm đà, dẻo và ngậy không thể lẫn với một loại Bơ nào khác. Bây giờ cháu đã tự tin để nói rằng Bơ Hass hoàn toàn có thể trồng ở Tây nguyên Việt Nam, quả sai và chất lượng tuyệt vời.
DSkmmT2.jpg

uexgm3.jpg

MZROLM.jpg

uhB2AP.jpg
 
Rất cám ơn bạn. Đã từ lâu, tôi muốn
được tin về giống bơ Hass trồng ở
Việt Nam thì ngon dở ra sao. Bây giờ
thì tôi được biết đã có bạn trồng nó,
và bạn vui lòng về nó.

Bạn có thể cho một hình chụp cả cây
được không?
 
sC27uaO.jpg

pLHN1F.jpg


Dạ đây ạ.
nhìn cây bơ của bạn ghiền quá, bạn ở gia lai là tp pleiku hay huyện nào vậy, mình ở kon tum có gì hôm nào mình xuống tham quan ngắm e nó được ko bạn, tiện thể xin bạn vài bo về ghép được không bạn/
 


Back
Top