Nếu các bạn ở Tây nguyên nói chung và Daklak nói riêng sẽ thấy thời điểm này Bơ Booth và sầu riêng Dona đang là 2 cái cây hot nhất thị trường cây ăn quả, nhà nhà trồng, làng làng, huyện huyện không nhiều thì ít mỗi nhà cũng phải cố có ít chục cây, nhiều thì hàng chục ha..
Người được hưởng lợi nhất lúc này là những vườn ươm, hàng bán ra không xuể nên ẩu, Cứ ươm cây thực sinh rồi cũng ghép như ai, cũng cam kết sống chết là cây đầu dòng thuần chủng ABC, cây chất lượng để trồng blah..blah... Rồi sao?
Có được cây bơ Booth7 đúng thế này không phải chuyện dễ (hình Y Miên Farm)
Cây Chết: Cây trồng ra nắng đôi ngày gục đầu cháy lá khiếu nại: Lỗi do các anh trồng ko đúng cách, phải che, phải tưới phải XYZ thế này thế kia(!!??) Cây cho nông dân trồng mà đánh đố như chăm em bé, bồ nhí hay công tử thì con lạy các ngài ạh! Các ngài ghép xong vừa đợi có tí chồi là thúc Thần dược 3 lá xanh, 3 lá đỏ của tàu, rồi phân thúc rồi tưới phun ngày đôi bận chẳng di chuyển thưa cho chịu nắng dần chẳng quản tâm chi ráo! cứ cây xanh tốt thế là đẩy..."tao có trồng đâu, nó mua nó trồng chết thì mới tiếp tục mua nữa chứ!!!" ngẫm đi, có khổ không??
Cây Sống: May lắm thay trồng 10 sống 3 nhưng trong 3 thằng sống thì họa may 1 là con chính chủ, còn lại nó lai này lai kia. Đến thời gian cho thu hoạch bố tổ nó lạ! Bơ Booth sao trái dài thế, Sầu riêng chi mà siêu hạt thế!?! 2 - 3 năm rồi đền ai, thằng chủ vựa cây nó đổi địa bàn làm ăn khác, cách đây cả năm trời muốn đập muốn đánh thì cũng bằng thừa! Hoặc nếu còn đó thì nó chửi
- Tao đề bảng bán giống cây "bơ búp, bơ buk, bơ bút, bơ bus, bơ búc" chứ có nói Bơ BOOTH đâu!! mày ngu ráng chịu!
Thế mới có chuyện thằng bị lừa đem việc than với hàng xóm vốn thông thái để xin lời khuyên nghe xong thằng thông thái cười to
- haahaa sao mi ngu thế lừa ơi! sao không mua chỗ uy tín như viện E cờ mờ, như Tr.M hay Đờ phờ như tau nè mới hôm qua xe nó chở về tận nơi! thằng thông thái nhìn thằng bị lừa ra vẻ đăk trí lắm..
Tháng sau thằng bị lừa qua vườn thằng thông thái trước là xem cái cây nhà nó phát triển ra răng, sau là nhờ thằng thông thái chỉ chỗ mua. Thằng thông thái ra đón thằng bị lừa cái mặt nó buồn so: Đậu ván nhà nó! trồng ở vườn mới về nhà có 3 hôm nay vào đếm lại quân dữ nó nhổ hết hơn 100 cây, chưa hết tức thì di động của Thông thái reo vang
-Alo Thông thái nghe nèh!
- Anh Thông thái hả, em ku đen con bác Tím nèh!
- Ờh chi rứa Đen?
- Cây bơ sau vườn nhà anh còn hok?
- Cây bơ đó trái zỏm ẹc mày hỏi chi, hái cho dê ăn ràu! Đang bực đây!
- Ngon dở hok răng mô, em chỉ xin ít đọt cây thôi, trên đây hàng bơ bút (Booth) hút quá mà chồi đọt cây đầu dòng trên này hết để rồi! Sếp em bảo em đi tìm mua chồi ngoài, mà anh biết đó đâu dễ có cây xịn mà mua, hoặc có mùa này ai cho mà cắt! cái hôm qua em cắt bậy chồi cây bơ đểu nhà em đem vô, trời ạh, ổng mua ầm ầm vì anh biết đó chồi bơ để ghép vặt hết lá đi có trời mới phân biệt được nó là cái zóng bơ gì, haha.. cha nội đó ngu ghê hôm qua mua xong nay kiu em đi mua tiếp haha.. năm nay em có mối này đỡ quá..
Nghe đến đó thằng thông thái rụng rún luôn, tay nó buông điện thoại, ,mắt nó thẫn thờ nhìn thằng bị lừa thốt lên
- 3000 cây bơ của tao rồi đây sẽ là cây bơ gì? "bơ búp, bơ buk, bơ bút, bơ bus hay bơ búc" đây?? Rồi lăn ra bất tỉnh..
(Truyện thực góp nhặt từ thực tế người trồng Bơ Daklak)
www.facebook.com/avocadodaklak
Chuyên bơ Booth7.
( www.facebook.com/avocadodaklak )
Người được hưởng lợi nhất lúc này là những vườn ươm, hàng bán ra không xuể nên ẩu, Cứ ươm cây thực sinh rồi cũng ghép như ai, cũng cam kết sống chết là cây đầu dòng thuần chủng ABC, cây chất lượng để trồng blah..blah... Rồi sao?


Có được cây bơ Booth7 đúng thế này không phải chuyện dễ (hình Y Miên Farm)
Cây Chết: Cây trồng ra nắng đôi ngày gục đầu cháy lá khiếu nại: Lỗi do các anh trồng ko đúng cách, phải che, phải tưới phải XYZ thế này thế kia(!!??) Cây cho nông dân trồng mà đánh đố như chăm em bé, bồ nhí hay công tử thì con lạy các ngài ạh! Các ngài ghép xong vừa đợi có tí chồi là thúc Thần dược 3 lá xanh, 3 lá đỏ của tàu, rồi phân thúc rồi tưới phun ngày đôi bận chẳng di chuyển thưa cho chịu nắng dần chẳng quản tâm chi ráo! cứ cây xanh tốt thế là đẩy..."tao có trồng đâu, nó mua nó trồng chết thì mới tiếp tục mua nữa chứ!!!" ngẫm đi, có khổ không??
Cây Sống: May lắm thay trồng 10 sống 3 nhưng trong 3 thằng sống thì họa may 1 là con chính chủ, còn lại nó lai này lai kia. Đến thời gian cho thu hoạch bố tổ nó lạ! Bơ Booth sao trái dài thế, Sầu riêng chi mà siêu hạt thế!?! 2 - 3 năm rồi đền ai, thằng chủ vựa cây nó đổi địa bàn làm ăn khác, cách đây cả năm trời muốn đập muốn đánh thì cũng bằng thừa! Hoặc nếu còn đó thì nó chửi
- Tao đề bảng bán giống cây "bơ búp, bơ buk, bơ bút, bơ bus, bơ búc" chứ có nói Bơ BOOTH đâu!! mày ngu ráng chịu!
Thế mới có chuyện thằng bị lừa đem việc than với hàng xóm vốn thông thái để xin lời khuyên nghe xong thằng thông thái cười to
- haahaa sao mi ngu thế lừa ơi! sao không mua chỗ uy tín như viện E cờ mờ, như Tr.M hay Đờ phờ như tau nè mới hôm qua xe nó chở về tận nơi! thằng thông thái nhìn thằng bị lừa ra vẻ đăk trí lắm..
Tháng sau thằng bị lừa qua vườn thằng thông thái trước là xem cái cây nhà nó phát triển ra răng, sau là nhờ thằng thông thái chỉ chỗ mua. Thằng thông thái ra đón thằng bị lừa cái mặt nó buồn so: Đậu ván nhà nó! trồng ở vườn mới về nhà có 3 hôm nay vào đếm lại quân dữ nó nhổ hết hơn 100 cây, chưa hết tức thì di động của Thông thái reo vang
-Alo Thông thái nghe nèh!
- Anh Thông thái hả, em ku đen con bác Tím nèh!
- Ờh chi rứa Đen?
- Cây bơ sau vườn nhà anh còn hok?
- Cây bơ đó trái zỏm ẹc mày hỏi chi, hái cho dê ăn ràu! Đang bực đây!
- Ngon dở hok răng mô, em chỉ xin ít đọt cây thôi, trên đây hàng bơ bút (Booth) hút quá mà chồi đọt cây đầu dòng trên này hết để rồi! Sếp em bảo em đi tìm mua chồi ngoài, mà anh biết đó đâu dễ có cây xịn mà mua, hoặc có mùa này ai cho mà cắt! cái hôm qua em cắt bậy chồi cây bơ đểu nhà em đem vô, trời ạh, ổng mua ầm ầm vì anh biết đó chồi bơ để ghép vặt hết lá đi có trời mới phân biệt được nó là cái zóng bơ gì, haha.. cha nội đó ngu ghê hôm qua mua xong nay kiu em đi mua tiếp haha.. năm nay em có mối này đỡ quá..
Nghe đến đó thằng thông thái rụng rún luôn, tay nó buông điện thoại, ,mắt nó thẫn thờ nhìn thằng bị lừa thốt lên
- 3000 cây bơ của tao rồi đây sẽ là cây bơ gì? "bơ búp, bơ buk, bơ bút, bơ bus hay bơ búc" đây?? Rồi lăn ra bất tỉnh..
(Truyện thực góp nhặt từ thực tế người trồng Bơ Daklak)
www.facebook.com/avocadodaklak
Chuyên bơ Booth7.

( www.facebook.com/avocadodaklak )
Last edited: