Hàng HOT - BẠCH XÀ

  • Thread starter Thread starter quoctayninh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Vài hình ảnh cho bà con chiêm ngưỡng giống rắn Ráo Trâu Trắng (Bạch Xà).

26092010.jpg

26092010001.jpg

26092010013.jpg

26092010014.jpg


Hàng hiếm đang rất hot trên thị trường đó bà con.
 
Rắn bạch tạng đã được nói đến nhiều trong các tài liệu, phim ảnh về động vật, không phải là loài không có thật, vậy nên tranh luận nhiều về vấn đề rắn giả hay thật này có vẻ như vô lý.
 
Rắn bạch tạng đã được nói đến nhiều trong các tài liệu, phim ảnh về động vật, không phải là loài không có thật, vậy nên tranh luận nhiều về vấn đề rắn giả hay thật này có vẻ như vô lý.
Chào bạn nguyenhungdung, khỏe?
Rõ-ràng là như vậy, thú-vật bạch-tạng tuy không thể nói là đầy-dẫy, nhưng.... thiếu gì!
Tui không ngạc-nhiên khi có nhiều người trẻ không biết điều trên, nhất lại là những bạn trẻ sống nhiều ở thành-phố hơn đồng quê hoang-dã.
Là chủ rắn, bạn quoctayninh đã cung-hiến hết thiện-ý của anh : - Mời bà con tới chơi!
Như vậy, thì (nếu nghi ngờ) chúng ta phải tin anh! Trừ-phi, nếu cố-tình không tin, chúng ta vẫn có thể nói : - Thế lở anh quoctayninh... lại dở trò khác nữa thì sao? (Hì hì! Xin lỗi bạn quoctayninh nha!).
Thân.
 
Last edited:
đến cũng được , nhưng chỉ sợ vừa có mặt đã nhận được 1001 lý do
nào là trời ơi xin lỗi tại ông kia năng nỉ quá nên bán mất rồi
nào là nó bị bệnh , phải gửi người quen chữa
nào là ...
nào là...
vậy có phải mất công đến thăm viến 1 người mà mình không tin tưởng không.
ngồi xe ói mật xanh mật vàng để khi đến đó nhận được mấy câu nói cho qua chuyện đó thì có đáng ko.
 
đến cũng được , nhưng chỉ sợ vừa có mặt đã nhận được 1001 lý do
nào là trời ơi xin lỗi tại ông kia năng nỉ quá nên bán mất rồi
nào là nó bị bệnh , phải gửi người quen chữa
nào là ...
nào là...
vậy có phải mất công đến thăm viến 1 người mà mình không tin tưởng không.
ngồi xe ói mật xanh mật vàng đến đến đó nhận được mấy câu nói cho qua chuyện đó thì có đáng ko.

Nếu bạn sợ vậy thì thôi đừng đến nha, mình cũng không thích tiếp đón những người không có thiện ý. Bạn chưa đến mà đã nói vậy rồi thì tốt nhất là đừng đến nếu có đến thì nói tên khác đừng nói là LamGiaLinh kẻo mình đuổi cổ về thì kỳ lắm nha.
 
Last edited by a moderator:
hình bác trần vi gửi thì ok chính xác , con mắt cũng rất khác loài cùng giống bình thường.
cháu không cãi cái này.
động vật bị bạch tạng không hiếm
Casau_BachTang1.jpg

ran2.jpg

nhưng màu mắt sẽ không tránh khỏi việc khác lạ so với đồng loại

QuocTayNinh bạn nói chuyện không khác gì dân gian hồ chợ búa những người như thế lâm gia linh này không thèm chấp
tại nói chuyện 1 hồi chỉ thiệc thân khi nghe đủ thứ người ta trút lên đầu mình.
coi như lâm gia linh này xin lỗi bạn , tôi nói sai sự thật . tôi nhận lỗi , bạn bỏ qua dùm , chứ đừng nói lời nặng với tôi , tôi không quen nghe
 
Last edited by a moderator:
hình bác trần vi gửi thì ok chính xác , con mắt cũng rất khác loài cùng giống bình thường.
cháu không cãi cái này.
động vật bị bạch tạng không hiếm


nhưng màu mắt sẽ không tránh khỏi việc khác lạ so với đồng loại

QuocTayNinh bạn nói chuyện không khác gì dân gian hồ chợ búa những người như thế lâm gia linh này không thèm chấp
tại nói chuyện 1 hồi chỉ thiệc thân khi nghe đủ thứ người ta trút lên đầu mình.
coi như lâm gia linh này xin lỗi bạn , tôi nói sai sự thật . tôi nhận lỗi , bạn bỏ qua dùm , chứ đừng nói lời nặng với tôi , tôi không quen nghe

Rõ ràng là bạn đang nói sai sự thật chứ "coi như" khỉ gì? mình là người rất nóng tính nên nói cái gì phải rõ ràng cái đó. Bạn chưa đến trang trại mình mà ngồi đó suy diễn lung tung thì rõ ràng là đang xúc phạm mình, những người như vậy xin lỗi nha mình tẩy chay không đón tiếp.
Bạn cho rằng mình nói vậy là đang nói nặng bạn thì cũng tùy, nhưng sẵn đây mình tuyên bố rõ ràng với bạn luôn, mình sẵn sàng đón tiếp tất cả anh em trong diễn đàn đến tham quan trại rắn của mình ngoại trừ bạn ra.
Nếu có muốn đến tham quan để mở mang kiến thức thì khi đến bạn nhớ xưng tên khác ra xưng tên LamGiaLinh là mình sẽ đuổi về ngay lập tức.
Xin lỗi anh em trong diễn đàn vì phải đọc những lời khó nghe nha.
 
Rất cám ơn phần lớn anh em trong diễn đàn đã tin tưởng bài viết của mình, nhưng rất tiếc là mình không biết làm sao để post bằng video (mà kể cả có đi nữa thì chưa chắc anh em đã tin), chỉ mong sao anh em trong diễn đàn có dịp nào đến trang trại của mình để kiểm chứng thôi.

Như vậy là khoảng 40 ngày nữa khi mình lên bắt rắn con sẽ có dịp chiêm ngưỡng tận mắt mấy con bạch xà của bạn rồi

Bạn Quốc Thân mến .Tôi hiểu được cảm giác khó chịu của một người nói thật nhưng bị người khác không tin,dù đó là thiểu số.

Tôi có đề nghị như vầy có thể bạn không muốn quay video chỉ để chứng minh với một người ko tin mình làm gì ,Nhưng nếu có thể bạn quay một đoạn up lên để mọi người ( những người quan tâm và thích tìm hiểu về rắn bạch) có dịp chiêm ngưỡng bằng hình ảnh sinh động hơn

Bạn có thể up lên youtube rồi sau đó share line cho mọi người là được rồi. (xin lỗi múa rều qua mắt thợ rồi)


Thân
---------------
đến cũng được , nhưng chỉ sợ vừa có mặt đã nhận được 1001 lý do
nào là trời ơi xin lỗi tại ông kia năng nỉ quá nên bán mất rồi
nào là nó bị bệnh , phải gửi người quen chữa
nào là ...
nào là...
vậy có phải mất công đến thăm viến 1 người mà mình không tin tưởng không.
ngồi xe ói mật xanh mật vàng để khi đến đó nhận được mấy câu nói cho qua chuyện đó thì có đáng ko.


Bạn Linh ơi Tôi nghĩ mình đừng nên " suy bụng ta ,ra bụng người" như vậy.

Nếu bạn chưa đến nhà bạn Quốc mà đã nghĩ ra một loạt lý do để từ chối khách như vậy Tôi thấy bạn cũng "giỏi" thật đó có phải bạn cũng đã từng làm như vậy ? .

Tôi nói thật ở đời ai mà không mắc sai lầm nếu bạn ngộ ra rằng mình đã sai thì cứ mạnh dạn nói một lời xin lổi chủ topic và diễn đàn ,Tôi nghĩ không ai hẹp hồi đâu bạn ơi,còn nếu Bạn biết sai mà không sửa thì Tôi ...bó tay .Tại vì trước đây khi mới tham gia diễn đàn này Tôi cũng đã phạm những sai lầm và đã khắc phục.
Vài lời thật lòng nếu không phải xin được bỏ qua .

Thân.
 
Last edited:
Như vậy là khoảng 40 ngày nữa khi mình lên bắt rắn con sẽ có dịp chiêm ngưỡng tận mắt mấy con bạch xà của bạn rồi

Bạn Quốc Thân mến .Tôi hiểu được cảm giác khó chịu của một người nói thật nhưng bị người khác không tin,dù đó là thiểu số.

Tôi có đề nghị như vầy có thể bạn không muốn quay video chỉ để chứng minh với một người ko tin mình làm gì ,Nhưng nếu có thể bạn quay một đoạn up lên để mọi người ( những người quan tâm và thích tìm hiểu về rắn bạch) có dịp chiêm ngưỡng bằng hình ảnh sinh động hơn

Bạn có thể up lên youtube rồi sau đó share line cho mọi người là được rồi. (xin lỗi múa rều qua mắt thợ rồi)

Thân

Chào anh Thuấn, 40 ngày nữa anh cứ lên đi, mình sẽ đem 4 con bạch xà từ trại lớn về để ở trại nhỏ cho anh xem thử. Tuần này công việc mình hơi bận nên không lên trại lớn được, chắc có thể nếu cuối tuần này rảnh mình sẽ lên trại quay và post 1 đoạn video cho anh em xem chơi.
 
người nói người đỡ nhịp nhàng quá hihihihi
xin thua
 
Bạn Lâm Gia Linh và bạn Quốc hơi mất bình tĩnh đôi chút ... Anh chị em nên nhớ 1 điều là trong cuộc chơi hay diễn đàn tranh luận người nào búc xúc thì người đó sẽ thua đó ... Bình tĩnh, lý lẽ và chứng minh thì mới làm cho bà con nông dân tâm phục khẩu phục được
 
không biết bạn LamGiaLinh không tin mấy cái hình hay là không tin bác quoctayninh có mấy con rắn này nhỉ...nếu là mấy tấm hình thì không nói làm gì,còn nếu không tin bác quoctayninh không có mấy con rắn này thì sao không cá độ như bác ranphungocvo nhỉ...khi phân định thắng thua rồi thì sẽ vĩ hòa di quý thôi không còn ấm ức nữa...

p/s:em chỉ góp ý vui thôi chứ không phải khích mấy bác đâu nha,có gì không phải xin bỏ qua cho...thân...
 
Con người là như vậy đó, cho nên mỗi lời nói ra thường kèm theo lời khuyên cẩn thận, hay uốn lưỡi 3 lần…diễn đàn không như một mặt nước bình yên, phẳng lặng, mà lúc nào cũng tìm ẩn những đợt sóng chuẩn bị dâng trào, nhưng như thế mới là diễn đàn…Trong vấn đề này, tôi biết chắc bạn LamGiaLinh sẽ không bao giờ lên chỗ quoctayninh, bởi vì không có lý do gì để lên, vì LamGiaLinh chắc cũng không mặn mà với nghề nuôi rắn, kể cả nuôi giải trí, còn quoctayninh cũng chẳng mong tiếp LamGiaLinh chỉ với lý do xem xem rắn thật hay giả…
Vậy thì hai bạn đừng tranh cãi nữa, vì bây giờ nếu có tranh cãi thì cũng chẳng qua là những lời lẽ đã kích lẫn nhau mà thôi, rồi mọi người trên diễn đàn sẽ có dịp chiêm nghiệm cuộc chiến tranh của hai bạn. Sau này nếu có dịp gặp nhau sẽ ái náy lắm. Một cái bắt tay hữu nghị là đẹp nhất, dù là hơi khó. Xin chân thành góp ý hai bạn.
Đóng góp những ý kiến hay trên diễn đàn là điều rất nên làm, và qua đó hàng ngày có hàng trăm, hàng ngàn người tìm hiểu và học hỏi, mọi người mong như thế, chứ không mong chúng ta chỉ cãi nhau. Uy tín còn thể hiện qua cử chỉ và lời lẽ nữa các bạn ạ.
 
Bạn Lâm Gia Linh và bạn Quốc hơi mất bình tĩnh đôi chút ... Anh chị em nên nhớ 1 điều là trong cuộc chơi hay diễn đàn tranh luận người nào búc xúc thì người đó sẽ thua đó ... Bình tĩnh, lý lẽ và chứng minh thì mới làm cho bà con nông dân tâm phục khẩu phục được

Vâng cám ơn anh đã nhắc nhở, để em ra ngoài làm ly cafe cho bình tĩnh lại -_-.

Cuối tuần này em sẽ sắp xếp công việc để chạy lên trại quay 1 đoạn video về 4 con bạch xà này cho anh em tham khảo (chỉ dành cho những người yêu thích và quan tâm đến bạch xà).

Chỉ sợ đến lúc đó lại có người nói là em dùng kỹ thuật gì khác nữa để lòe bịp thiên hạ thì nguy :blink:.

Vậy nha, hẹn anh em chủ nhật tuần này mình sẽ up lên cho anh em xem. Còn bây giờ trong thời gian rản mời anh em xem thêm vài tấm hình rắn bạch trong di động của em (đây là rắn thường đã được "SƠN" lại thành màu trắng theo đúng chuẩn CYMK chỉ xuất hiện trong ngành "công nghiệp". kakakaka)

26092010009.jpg


26092010016.jpg


26092010015.jpg
 
Bạch xà xưa mê hoặc lòng người; bạch xà nay làm con người không giữ được bình tĩnh. Ôi bạch xà !!!!!
 
Oi co 4 em ran "bach xa"
Nguoi thi ko nhin, ke thi la
Muon biet thuc hu,moi toi chon
"Trang",den phan biet,khoi ban ra
@lamgialinh:minh da co gop y voi ban roi. O day moi nguoi deu binh dang(tru minh,vi minh luc nao cung viet bai ko dau,nen bi y kien hoai).Truoc 1 van de nao do ,ban co quyen tin hoac ko tin,vd: ban len dien dan,hoi ve ky thuat trong cay nay,nuoi con kia...se co rat nhieu nguoi khuyen ban the nay,gop y ban the kia...ban tin ai la quyen cua ban,ko ai trach ban neu ban ko tin ,vi "tin" hay "ko tin"ko la van de,ma "song"hay "ko song"moi la van de(***-bia noi thi phai). Va boi vi "tin"hay "ko tin"ko la van de,nen ban vi the ma noi ho gia doi,3 xao la hoi xuc pham nguoi khac do. Ban hay tu tu ngoi xuong ghe uong ly tra,an cai banh,roi uong lai ly tra nua(ko thoi mac nghen),sau do hay noi len suy nghi cua minh ve nhung dieu minh thich,con may cai ko thich,ban ko nen dung toi lam gi,ban muon vui ve yeu doi hay muon vuong vao nhung chuyen hon thua ma ban ko hung thu. Vai loi cung ban.
@quoctayninh: nhu em trinh bay o tren,viec co bach xa hay ko em that tinh ko biet,nhung ro rang 1 dieu:nguoi tin co van nhieu hon ko. Vi vay ma anh cung ko can nong gian lam gi(1 co gai ca tinh nhu lamgialinh chac "de xuong "lam do anh oi),trong 5 nguoi ma co 4 nguoi tin tuong minh,thi anh con buon phien gi nua,anh muon ai cung theo anh het sao,anh doi hoi cao qua do(chua lamgialinh lai cho em voi chu). Hay binh tinh,ngoi hut dieu thuoc,uong ly cafe,roi bat tay lam hoa nhau di(ma thoi,anh noi la duoc roi,de em bat tay lamgialinh gium cho,tay nguoi dep ai cho ro toi).
 
Bạch xà xưa mê hoặc lòng người; bạch xà nay làm con người không giữ được bình tĩnh. Ôi bạch xà !!!!!

Không phải mất bình tĩnh vì bạch xà, mà em mất bình tĩnh vì đọc những lời suy diễn hơi khó nghe tí. Nhưng làm 1 ly cafe thì bình tĩnh lại rồi :D.

không biết bạn LamGiaLinh không tin mấy cái hình hay là không tin bác quoctayninh có mấy con rắn này nhỉ...nếu là mấy tấm hình thì không nói làm gì,còn nếu không tin bác quoctayninh không có mấy con rắn này thì sao không cá độ như bác ranphungocvo nhỉ...khi phân định thắng thua rồi thì sẽ vĩ hòa di quý thôi không còn ấm ức nữa...

p/s:em chỉ góp ý vui thôi chứ không phải khích mấy bác đâu nha,có gì không phải xin bỏ qua cho...thân...

Ý kiến rất hay, không biết bạn LamGiaLinh có dám làm 1 ván đánh cược với mình vụ 4 con bạch xà này không. Để mình đưa ra thể lệ cá cược trước cho bạn xem thử nha:
- Sẽ nhờ anh em cử ra 1 người đại diện có uy tín trong diễn đàn làm trọng tài.
- Mình sẽ chuyển trước vào tài khoản của AGRIVIET.COM số tiền là 5.000.000đ. Số tiền này sẽ được anh em trong diễn đàn dùng làm chi phí ăn uống, và đi lại cho chuyến du lịch đến Tây Ninh, sẵn dịp ghé qua trại của mình luôn.
- Nếu khi đến nơi mà mình không có đưa ra được 4 con bạch xà (với bất kỳ lý do nào) thì coi như mình thua và mất số tiền cọc đã chuyển, đồng thời mình sẽ chính thức xin lỗi Linh và anh em trong diễn đàn.
- Nếu ngược lại mình có 4 con bạch xà thì bạn LamGiaLinh phải trả lại cho mình 5.000.000Đ tiền mình đã chuyển và xin lỗi mình ngay tại diễn đàn này.

Ý kiến của bạn Linh thế nào? có dám cá với mình không?
 
Ối giời ơi !!! Tin chắc là Quốc thắng rồi, nếu nói về đánh cược thì cho tôi quăn mấy kèo nửa nha. Nếu muốn nhiều con rắn bạch nửa, thì Quốc gọi mình, để mình cho thành 1 bầy rắn bạch luôn
Quốc à rắn BẠCH TẠNG Quốc có mua không ? 5trieu/con/800g
 
Last edited by a moderator:
Ối giời ơi !!! Tin chắc là Quốc thắng rồi, nếu nói về đánh cược thì cho tôi quăn mấy kèo nửa nha. Nếu muốn nhiều con rắn bạch nửa, thì Quốc gọi mình, để mình cho thành 1 bầy rắn bạch luôn
Quốc à rắn BẠCH TẠNG Quốc có mua không ? 5trieu/con/800g

Giống nào vậy anh? Mắt đỏ, lưỡi đỏ hay mắt đen lưỡi đỏ vậy? Anh có mấy con bao nhiêu đực bao nhiêu cái?

Nếu em muốn xem hàng mẫu thì xem ở nhà anh luôn hay ở đâu vậy? Cũng lâu rồi không có dịp xuống nhà anh, 50 con ri voi em mua của anh nuôi nay cũng hơi lớn rồi, còn chắc được 10 con :D, hôm nào phải khăn gói xuống anh 1 chuyến nữa để học hỏi thêm vụ con ri voi này.
 
... 50 con ri voi em mua của anh nuôi nay cũng hơi lớn rồi, còn chắc được 10 con :D
vậy là còn hên ... 100 em bây giờ còn 5 nè ... thật là đau khổ quá đi ...:1^:
 
rắn này là bạch tạng, nên mắt và lưởi không đỏ, hàng của em anh, nhưng xem hàng tại nhà anh. DO NƯỚC HAY SAO ĐÓ, CHỨ RẮN RI VOI CỦA ANH VẨN PHÁT TRIỂN TỐT
 
Last edited by a moderator:
giả dối nó vẫn cứ là giả dối

người nói , kẻ la , người tân kẻ bốc , người quăng kẻ hứng Lâm Gia Linh Này nói không lại

lâm gia linh này xin thua , dẹp qua chuyện này nhé.
 
Back
Top