Nông dân nghèo

  • Thread starter buoi
  • Ngày gửi
Với 1 ha đất thịt pha, chưa có giếng + điện, không vốn, vay ngân hành thì ok nhưng chưa tính được cách trả nợ (ở hàm tân, bình thuân), xin mọi người tư vấn nuôi con gì, trồng cây gì để có thu nhập 3tr/tháng (không bán đất). Xin các bạn nông dân giàu giúp đỡ
 


Với 1 ha đất thịt pha, chưa có giếng + điện, không vốn, vay ngân hành thì ok nhưng chưa tính được cách trả nợ (ở hàm tân, bình thuân), xin mọi người tư vấn nuôi con gì, trồng cây gì để có thu nhập 3tr/tháng (không bán đất). Xin các bạn nông dân giàu giúp đỡ
Phương án 1 cho ra lợi nhuận A, trong A trừ chi phí B.
Phương án 2 cho ra lợi nhuận B, trong B trừ chi C.
Phương án 3 cho ra lợi nhuận C, trong C trừ chi phí D
Vậy D là chi phí cực nhỏ, cố gắng áp dụng sẽ thành công.
 
Với 1 ha đất thịt pha, chưa có giếng + điện, không vốn, vay ngân hành thì ok nhưng chưa tính được cách trả nợ (ở hàm tân, bình thuân), xin mọi người tư vấn nuôi con gì, trồng cây gì để có thu nhập 3tr/tháng (không bán đất). Xin các bạn nông dân giàu giúp đỡ
Nông nghiệp thì ko ai bày ai được đâu ..chỉ có tự mình tính rồi làm thôi ..chỉ có thể học hỏi kỹ thuật ..chứ trồng con gì nuôi con gì ..mà kiếm 3 triệu mỗi tháng 1ha đất cát..thì đâu cần đi làm công nhân ..5-7 triệu mỗi tháng chưa nhà chưa cơm :Haha:
 
Phương án 1 cho ra lợi nhuận A, trong A trừ chi phí B.
Phương án 2 cho ra lợi nhuận B, trong B trừ chi C.
Phương án 3 cho ra lợi nhuận C, trong C trừ chi phí D
Vậy D là chi phí cực nhỏ, cố gắng áp dụng sẽ thành công.
Ông dạy được bao nhiêu người thành tiến sĩ kinh tế rồi? Nông dân đọc mà hiểu được thì họ bỏ ruộng đất từ lâu rồi!
 
Em "buoi" pm hoặc nhắn địa chỉ mail anh gởi phương án cho nhé, nói ở đây mất đoàn kết
 
Tôi yêu nông nghiệp, yêu cái chân lấm tay bùn của nông dân truyền thống, muốn sống cuộc sống tự do, mùa nào thức ấy, trồng vài cây ăn quả, nuôi vài con gà nhìn thấy chúng lớn lên từng ngày, ngoài làm kinh tế một phần biếu bạn hiền, người thân. Nhưng không biết số phận (có không) buộc tôi vào công chức, "bỏ thì thương vương thì nặng" ngày làm 8 tiếng nhốt tại cơ quan chỉ giấy, máy móc vô tri với những người gọi nhau là đồng chí và công tác quản lý nhà nước nhàm chán, không thấy thành quả, cảm thấy tuổi trẻ trôi qua thật tiếc. Tôi muốn bỏ ngay làm những gì mình thích, mình đam mê mà e rằng động lực chưa đủ, làm nông dân thì nông dân nghèo chính hiệu rồi đây còn nhiều thứ phải lo, cơm, áo, gạo, tiền, dị nghị người thân, bạn bè (cho đi học về mà giữ bò, cuốc đất) liệu có còn sống được với đam mê. Vấn đề nếu thu nhập được 3 triệu/tháng (lương công chức huyện 4trieu) đóng tiền cơm cho vợ là nghỉ ngay và liền không tính toán. Ai có cùng cảnh ngộ!? kinh nghiệm, đồng cảm xin chia sẻ. (tặng, cho, góp ý em xin nhận, em không mua ý tưởng).
 
Tôi yêu nông nghiệp, yêu cái chân lấm tay bùn của nông dân truyền thống, muốn sống cuộc sống tự do, mùa nào thức ấy, trồng vài cây ăn quả, nuôi vài con gà nhìn thấy chúng lớn lên từng ngày, ngoài làm kinh tế một phần biếu bạn hiền, người thân. Nhưng không biết số phận (có không) buộc tôi vào công chức, "bỏ thì thương vương thì nặng" ngày làm 8 tiếng nhốt tại cơ quan chỉ giấy, máy móc vô tri với những người gọi nhau là đồng chí và công tác quản lý nhà nước nhàm chán, không thấy thành quả, cảm thấy tuổi trẻ trôi qua thật tiếc. Tôi muốn bỏ ngay làm những gì mình thích, mình đam mê mà e rằng động lực chưa đủ, làm nông dân thì nông dân nghèo chính hiệu rồi đây còn nhiều thứ phải lo, cơm, áo, gạo, tiền, dị nghị người thân, bạn bè (cho đi học về mà giữ bò, cuốc đất) liệu có còn sống được với đam mê. Vấn đề nếu thu nhập được 3 triệu/tháng (lương công chức huyện 4trieu) đóng tiền cơm cho vợ là nghỉ ngay và liền không tính toán. Ai có cùng cảnh ngộ!? kinh nghiệm, đồng cảm xin chia sẻ. (tặng, cho, góp ý em xin nhận, em không mua ý tưởng).
món này ko phải bập phát là ăn ngay dc đâu ,làm gì cũng phải trả giá cả đấy bác ,chăn nuôi thì bệnh tật ,con giống ,đầu ra ,cây cối thì chăm sóc nước non kĩ thuật ,rồi đầu ra đầu vào ,thổ nhưỡng khí hậu ....bác nói 3 tr thì ở diễn đàn này rất nhiều ng có thể đưa cho bác một phương án cao hơn thế nhiều chứ chẳng chơi ,nhưng chẳng có phương án làm nông dân nào chắc như đinh đóng cột 3 tr đâu bác ,mình làm nông dân nhưng thực ra là kinh doanh ,và kinh doanh ko có chỗ cho ng yếu tim ! Vài lời cùng bác !
 

món này ko phải bập phát là ăn ngay dc đâu ,làm gì cũng phải trả giá cả đấy bác ,chăn nuôi thì bệnh tật ,con giống ,đầu ra ,cây cối thì chăm sóc nước non kĩ thuật ,rồi đầu ra đầu vào ,thổ nhưỡng khí hậu ....bác nói 3 tr thì ở diễn đàn này rất nhiều ng có thể đưa cho bác một phương án cao hơn thế nhiều chứ chẳng chơi ,nhưng chẳng có phương án làm nông dân nào chắc như đinh đóng cột 3 tr đâu bác ,mình làm nông dân nhưng thực ra là kinh doanh ,và kinh doanh ko có chỗ cho ng yếu tim ! Vài lời cùng bác !
Ui, bác nói chính xác. Vd như ta có 1ha đất như vậy, cho thuê là 36trieu/năm, vậy ta ko cần đầu tư hay bỏ công ma đó là thêm phụ thu. Cái pguj thu lại đáp ứng chủ topic vậy là ok.
 
Ui, bác nói chính xác. Vd như ta có 1ha đất như vậy, cho thuê là 36trieu/năm, vậy ta ko cần đầu tư hay bỏ công ma đó là thêm phụ thu. Cái pguj thu lại đáp ứng chủ topic vậy là ok.
Bác VD mà 36tr 1 năm thì vd hơi kinh rồi, đất bình thuận 1 ha cho thuê dưới 5tr/năm thôi bác.
Chủ topic đăng ảnh 1 ha lên đây để ae xem mảnh đất đó như thế nào, mưa có bị úng không, bị phèn không,...
Theo mình thì bác mua bò về trồng 1 ha cỏ là oke nhất đó, chúc bác thành công nha.
 
Bác VD mà 36tr 1 năm thì vd hơi kinh rồi, đất bình thuận 1 ha cho thuê dưới 5tr/năm thôi bác.
Chủ topic đăng ảnh 1 ha lên đây để ae xem mảnh đất đó như thế nào, mưa có bị úng không, bị phèn không,...
Theo mình thì bác mua bò về trồng 1 ha cỏ là oke nhất đó, chúc bác thành công nha.
thêu đất ơ chổ tui tầm 20tr/năm, nói như bác vay 100% ngân hàng về mua bò có nguy hiểm lắm không?.
có bạn nào đã từng "tay không bắt giặc" chưa?. Thú thật khi có vốn thì làm gì cũng được với 1 ha đất, vấn đề là ko vốn ko những riêng em mà nhiều bạn trong diễn đàn chắc có hoàn cảnh tương tự, xin mô hình lấy ngắn nuôi dài đi các bác...
 
Bác VD mà 36tr 1 năm thì vd hơi kinh rồi, đất bình thuận 1 ha cho thuê dưới 5tr/năm thôi bác.
Chủ topic đăng ảnh 1 ha lên đây để ae xem mảnh đất đó như thế nào, mưa có bị úng không, bị phèn không,...
Theo mình thì bác mua bò về trồng 1 ha cỏ là oke nhất đó, chúc bác thành công nha.
Đất bình thuận ..đất ngon thì đã làm nhà hết rồi ..
thêu đất ơ chổ tui tầm 20tr/năm, nói như bác vay 100% ngân hàng về mua bò có nguy hiểm lắm không?.
có bạn nào đã từng "tay không bắt giặc" chưa?. Thú thật khi có vốn thì làm gì cũng được với 1 ha đất, vấn đề là ko vốn ko những riêng em mà nhiều bạn trong diễn đàn chắc có hoàn cảnh tương tự, xin mô hình lấy ngắn nuôi dài đi các bác...
Tự mày mò thôi ...chứ VN này mà có mô hình ..thì cùng nhau phá sản nhé ..ai cũng đua nhau bắt chước mà làm ..gà lợn bò cá tôm dưa ớt chanh ..đều chung cảnh ngộ nhé :Haha:
 
thêu đất ơ chổ tui tầm 20tr/năm, nói như bác vay 100% ngân hàng về mua bò có nguy hiểm lắm không?.
có bạn nào đã từng "tay không bắt giặc" chưa?. Thú thật khi có vốn thì làm gì cũng được với 1 ha đất, vấn đề là ko vốn ko những riêng em mà nhiều bạn trong diễn đàn chắc có hoàn cảnh tương tự, xin mô hình lấy ngắn nuôi dài đi các bác...
Đất cho thuê 20tr/1 năm thì người ta làm gì hả bác, ng ta dám bỏ 20tr/1nam ra thuê 1 năm thì trồng cây gì lãi lớn luôn rồi. Như chỗ mình đây đất cho thuê trồng dưa + mía có 5tr/1ha kìa, chỗ nào đẹp lắm đc 7-8tr đất cực đẹp ngay suối ấy. Chỗ bác đc vậy là ngon rồi cho thuê vài năm lấy vốn rồi vay ngân hàng ít chờ đợi tình hình xem thế nào, bây giờ giá cả đang loạn lạc chả biết đi về đâu đây. Mình đang thấy nãn đây.
 
Tôi yêu nông nghiệp, yêu cái chân lấm tay bùn của nông dân truyền thống, muốn sống cuộc sống tự do, mùa nào thức ấy, trồng vài cây ăn quả, nuôi vài con gà nhìn thấy chúng lớn lên từng ngày, ngoài làm kinh tế một phần biếu bạn hiền, người thân. Nhưng không biết số phận (có không) buộc tôi vào công chức, "bỏ thì thương vương thì nặng" ngày làm 8 tiếng nhốt tại cơ quan chỉ giấy, máy móc vô tri với những người gọi nhau là đồng chí và công tác quản lý nhà nước nhàm chán, không thấy thành quả, cảm thấy tuổi trẻ trôi qua thật tiếc. Tôi muốn bỏ ngay làm những gì mình thích, mình đam mê mà e rằng động lực chưa đủ, làm nông dân thì nông dân nghèo chính hiệu rồi đây còn nhiều thứ phải lo, cơm, áo, gạo, tiền, dị nghị người thân, bạn bè (cho đi học về mà giữ bò, cuốc đất) liệu có còn sống được với đam mê. Vấn đề nếu thu nhập được 3 triệu/tháng (lương công chức huyện 4trieu) đóng tiền cơm cho vợ là nghỉ ngay và liền không tính toán. Ai có cùng cảnh ngộ!? kinh nghiệm, đồng cảm xin chia sẻ. (tặng, cho, góp ý em xin nhận, em không mua ý tưởng).
Đồng cảm, tớ cũng làm 1 công chức nhà nước.
Lương cũng 3 cọc-3 đồng. Sau này đọc được 1 quyển sách và kết chỉ được 1 câu: Để có tiền bảo đảm an toàn cuộc sống, thì có 2 cách: 1 là tiết kiệm-2 là kiếm nhiều hơn. Và thế là bắt đầu suy nghĩ kiếm nhiều hơn, tuy nhiên lại không có đất sản xuất. Tìm tòi, nghiên cứu như: trồng rau mầm, làm rau hữu cơ, thủy canh và hiện giờ đã hài lòng với nghề làm giá đậu xanh sạch. Thu nhập cũng tàm tạm, cỡ 6tr/01 tháng mà vẫn đi làm bình thường. Sắp tới sẽ tiếp tục với món Thủy canh còn dang dỡ, hi vọng kiếm thêm 6tr/01 tháng nữa, vị chi cố gắng 12tr/01 tháng.
Nếu có nhã hứng nghiên cứu, add face: www.facebook.com/lamsupham
Đây là chia sẽ:
Tạo thu nhập, tuy không nhiều nhưng cũng dư sức uống cà phê hàng ngày. Trung bình 1 ngày kiếm 200K lợi nhuận với 2 thùng thôi. Trang thiết bị để làm 2 thùng (2kg đậu 1 ngày) 1. Bộ thùng + rỗ+ ống…:1.000.000đ (Tổng cộng tới 10 thùng, vị chi 1 thùng chỉ 100K) 2. Hệ thống tự động: 580.000đ Tổng chi trang thiết bị: 1.580.000đ Chi phí thực hiện 1 ngày: 1. Đậu xanh: 30.000đ x2 = 60.000đ 2. Nước + điện + công + bịch = 20.000đ x2 = 40.000đ Tổng chi 1 ngày: 100.000đ Thu nhập 1 ngày: 1 kg đậu trung bình ra 7,5kg giá, 1 kg giá bán 20.000đ 7,5 x2 x20.000đ = 300.000đ Lợi nhuận 1 ngày: 300.000đ – 100.000đ = 200.000đ 1 năm 365 ngày, trừ lễ -tết – nghỉ….. chỉ cần làm 300 ngày. Thu nhập 1 năm: 300 x200.000đ = 60.000.000đ. Công việc làm hàng ngày: 05h sáng: Rửa + Ngâm đậu. Cái này làm có 1 tí. Sau đó em tranh thủ tập thể dục nâng cao sức khỏe phục vụ vợ - con. 11h: Ủ: Tí ti thời gian 17h: Dỡ giá. Hơi lâu, cỡ 1h30 phút. Diện tích thực hiện chỉ có 2 mét vuông thôi. Ở Thị xã Phước Long - Tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 0918.331.351 facebook: https://www.facebook.com/lamsupham
 
ở bình thuận hả bạn.có phải chỗ bạn người ta nuôi rất nhiều bò ko.đất pha cát thì thử tìm hiểu về giun quế xem sao.mà làm nông nghiệp thì thu nhập tính theo 1 năm,5 năm chứ tính tháng ko thực tế đâu
 
Tôi yêu nông nghiệp, yêu cái chân lấm tay bùn của nông dân truyền thống, muốn sống cuộc sống tự do, mùa nào thức ấy, trồng vài cây ăn quả, nuôi vài con gà nhìn thấy chúng lớn lên từng ngày, ngoài làm kinh tế một phần biếu bạn hiền, người thân. Nhưng không biết số phận (có không) buộc tôi vào công chức, "bỏ thì thương vương thì nặng" ngày làm 8 tiếng nhốt tại cơ quan chỉ giấy, máy móc vô tri với những người gọi nhau là đồng chí và công tác quản lý nhà nước nhàm chán, không thấy thành quả, cảm thấy tuổi trẻ trôi qua thật tiếc. Tôi muốn bỏ ngay làm những gì mình thích, mình đam mê mà e rằng động lực chưa đủ, làm nông dân thì nông dân nghèo chính hiệu rồi đây còn nhiều thứ phải lo, cơm, áo, gạo, tiền, dị nghị người thân, bạn bè (cho đi học về mà giữ bò, cuốc đất) liệu có còn sống được với đam mê. Vấn đề nếu thu nhập được 3 triệu/tháng (lương công chức huyện 4trieu) đóng tiền cơm cho vợ là nghỉ ngay và liền không tính toán. Ai có cùng cảnh ngộ!? kinh nghiệm, đồng cảm xin chia sẻ. (tặng, cho, góp ý em xin nhận, em không mua ý tưởng).
Em cũng có miếng đất 1 ha, e cũng làm ngày 8h cho cty nước ngoài , lương cũng dc khoảng 10-12tr/tháng. ban đầu đất e trồng tràm để giữ đất, trồng 6 năm thì bán tràm dc 160tr, trừ tiền cây gống, xit cỏ, phân bón chỉ còn lại 110tr cho 6 năm, tính ra 1 tháng dc hơn 1 triệu. nản quá. năm nay e quyết định trồng 0.5 ha tre mạnh tông và tre bát độ. còn bên kia vẫn trồng tràm. 0.5 ha đầu tư tiền cây giống, phân bón... hết khoảng 20tr. mấy cô chú e (toàn là nông dân) nói e bị khùng, nhìu tiền , hết chuyện đi trồng tre, nhug e quyết định làm là làm, giờ tre mọc rất tốt, 1 tuần e lên xem 1-2 lần.
Nói chug khi mình làm chuyện gì đó thì có rất nhìu ng nói ra nói vào.... mình cứ tính toán cho kỹ , thấy khả năng 70% ok thì làm thôi, tất nhiên trong quá trình làm sẽ gặp nhìu khó khăn, khi đó mình sẽ hỏi a e bạn bè, hoặc tìm hiểu trên mạng để khắc phục khó khăn, chứ chỉ nói kg thì chả bao giờ làm dc cả...
 
Tui xác định rồi năm tới vay ngân hàng 70 triệu: khoan cái giếng tầm 30 - 50 triệu, trồng 0.5 ha bưởi da xanh, gắn hệ thống tưới tự động (xin điện hàng xóm, 3 - 4k /kw) nhờ phụ huynh quản lý, 03 năm sau là hết nợ cắm sổ đỏ vay thêm 50 triệu mua vài con bò, trồng ít cỏ là có thể về vườn được rồi. mọi người thấy hợp lý ko?
 
Tui xác định rồi năm tới vay ngân hàng 70 triệu: khoan cái giếng tầm 30 - 50 triệu, trồng 0.5 ha bưởi da xanh, gắn hệ thống tưới tự động (xin điện hàng xóm, 3 - 4k /kw) nhờ phụ huynh quản lý, 03 năm sau là hết nợ cắm sổ đỏ vay thêm 50 triệu mua vài con bò, trồng ít cỏ là có thể về vườn được rồi. mọi người thấy hợp lý ko?
giếng khoan cỡ 20tr là ngon rùi. tưới tự động khoảng 20tr. (nhug mình nghĩ nếu vốn bạn chưa có thì từ từ làm tưới tự động). bưởi trồng thì thu nhập khá đó( nghe nói cây giống khoảng 35-45k/cây), nhưng sâu bệnh rất nhìu, công chăm khá cực. chứ bạn trồng bưởi mà kg chăm thì sâu nó ăn trụi lá ngay.
còn trồng cỏ nuôi bò thì có vẻ dc, nhug tùy thuộc vào giá bò khi bán nữa.
 
giếng khoan cỡ 20tr là ngon rùi. tưới tự động khoảng 20tr. (nhug mình nghĩ nếu vốn bạn chưa có thì từ từ làm tưới tự động). bưởi trồng thì thu nhập khá đó( nghe nói cây giống khoảng 35-45k/cây), nhưng sâu bệnh rất nhìu, công chăm khá cực. chứ bạn trồng bưởi mà kg chăm thì sâu nó ăn trụi lá ngay.
còn trồng cỏ nuôi bò thì có vẻ dc, nhug tùy thuộc vào giá bò khi bán nữa.
ở mình rất khó có nước (có nước là có tất cả hihi)
 


Back
Top