Các bác giúp e với !!! Chim bồ câu mẹ không chịu nuôi con

  • Thread starter Sam sam
  • Ngày gửi
Các bác giúp e. Cặp chim bồ câu nhà e mới sản xuất được 2 e chim bồ câu con được 7 ngày tuổi rồi. 2 bé rất mẫm và xinh xắn diều căng phồng kiêm luôn cả gối nằm :)) chẳng hiểu sao mấy hôm nay con mẹ nó lại bỏ con không chịu ấp và mớm mồi. E bắt nó vào nằm thì nó lại dẫm với ỉa hết cả lên đầu 2 e ý, e đành phải bỏ 2 e chim ra để đút cám không 2 ý giờ gầy lắm ạ tại con mẹ láo toét quá huhu. Các bác giúp e với ạ cứu 2 e chim bồ câu nhà e với. E đang nghĩ ko biết có phải e hay ra nhìn với sờ con nó nên nó mới bỏ không nuôi con nó nữa hay k :(( nếu đúng như vậy thì từ sau e rút kinh nghiệm hix !!! HELP!!!!
 


ZgFRof.jpg

2 ẻm ý đã lớn thế này r các bác ạ :)))
2 con chim non này đẹp đó bạn. Hàng Mỹ nên đẹp và tốt thật, chúc mừng bạn đã nuôi nó thành công, ko phải ai cũng làm được như bạn đâu.
 
Mới sáng ra đã phải chứng kiến cảnh tượng này thực sự bh mình chỉ muốn túm cổ băm vằm con chuột ml ra trăm mảnh hận loài chuột thề từ giờ bắt gặp con chuột nào là giết cả tổ tông nhà nó
55b2dfbab4861.jpg


Mới sáng ra đã phải chứng kiến cảnh tượng này thực sự bh mình chỉ muốn túm cổ băm vằm con chuột ml ra trăm mảnh hận loài chuột thề từ giờ bắt gặp con chuột nào là giết cả tổ tông nhà nó
 
Mới sáng ra đã phải chứng kiến cảnh tượng này thực sự bh mình chỉ muốn túm cổ băm vằm con chuột ml ra trăm mảnh hận loài chuột thề từ giờ bắt gặp con chuột nào là giết cả tổ tông nhà nó
55b2dfbab4861.jpg
Chia buồn với bạn, chim của bạn bị chuột nó hỏi thăm rồi, tốt nhất là tối đến thì bắt nó vào cái lồng nào mà chuột to nó ở ngoài, chuột con nó vào dc ấy vì chuột con nó chưa biết ăn thịt chim đâu.
 
Chia buồn với bạn, chim của bạn bị chuột nó hỏi thăm rồi, tốt nhất là tối đến thì bắt nó vào cái lồng nào mà chuột to nó ở ngoài, chuột con nó vào dc ấy vì chuột con nó chưa biết ăn thịt chim đâu.
Đây là chuột con nó cắn ý bạn . Tại chim bị cắn cụt mất 2 chân nên t nghĩ con chuột bò ở dưới xong lôi chân
 
Đây là chuột con nó cắn ý bạn . Tại chim bị cắn cụt mất 2 chân nên t nghĩ con chuột bò ở dưới xong lôi chân
Chuột con chưa biết ăn thịt đâu bạn, chuột to cũng toàn làm vậy đó, chui ở dưới cắn chân, con nào bị cắn chết thì nó bắt đầu ăn cả người, thế con của you còn sống hay đã đi rồi? Nếu bị cắn mất 2 chân cũng chưa chắc đã chết.
 

Chuột con chưa biết ăn thịt đâu bạn, chuột to cũng toàn làm vậy đó, chui ở dưới cắn chân, con nào bị cắn chết thì nó bắt đầu ăn cả người, thế con của you còn sống hay đã đi rồi? Nếu bị cắn mất 2 chân cũng chưa chắc đã chết.
nó chết r b ạ nhưng ở dưới kẽ hở hẹp thế chắc chỉ chuột bé mới chui đc thôi. Số nó khổ thì phải chịu vậy :(((
 
ZgFRof.jpg

2 ẻm ý đã lớn thế này r các bác ạ :)))
Thứ nhất: Ai tranh cãi cũng cho mình là đúng.
Bạn cũng thế thôi. Đừng cho mình tranh cãi rồi
nhận mình sai. Bạn chẳng hơn ai cả. Mà tranh
cãi nhận mình sai, thì tranh cãi làm gì?

Chỉ trích những người đụng chạm đến mình là đúng.
Những kẻ đó là kẻ xấu. Diễn đàn là nơi bình luận,
không phải nơi đụng chạm người khác. Bạn chưa thấy
cái đức của mình sao?

Chăn nuôi là tàn nhẫn. Theo con mắt nhà Phật,
cho nó đẻ ra, nuôi nó thật béo tốt, chẳng phải
tốt lành đạo đức chi, mà chỉ để giết thịt nó
mà thôi. Giết sau, chứ không phải đức. Bạn đừng
có đạo đức giả.'

Tôi thấy bác cũng có hơn được ai đâu mà tối ngày oai oải cái miệng bô bô. Lời nói thì dài dòng, câu văn thì lượm thượm, chính tả, dấu câu tùy tùy tiện. Chủ đề nào thấy bác cũng có mặt mà bị ném đá riết không thấy quê hay sao đó. Tôi chẳng hơn ai nhưng ít ra cư xử với xúc vật còn có tình người, còn bác lớn rồi mà cư xử tàn nhẫn. Tôi khuyên bác biết thì nói không biết dựa cột mà nghe. Để những người trẻ như tôi cười vào mặt thì quê lắm.
Lẽ ra tôi chẳng thèm bình luận lại đâu nhưng ngẫm nghĩ cái thứ như bác: "Trẻ không tha già không buông" này thì cần gì phải nể nang. Chỉ riêng việc phản bác xóc óc người khác là thấy bác là kẻ thất phu, chẳng ra gì rồi. Đừng có đem thánh hay phật ra nói chuyện ở đây. Bác lớn tuổi nhưng chẳng có tư cách dạy đời ai đâu. Kẻ đạo đức giả chính là bác chứ ai.
 
Last edited by a moderator:
Nuôi chim phải nuôi chó và mèo thì chuột mới
không phá.

Nuôi ít thì làm tổ trên cao, như chùa Một Cột.
Ở chân cột làm cái nơm để chặn chuột leo lên.

Nuôi nhiều thì nhà cho chim phải xây kín chân,
chuột không bò vào được. Có người giăng lưới
đánh cá ở chân tường, hay hàng rào.
 
Các bác cho e hỏi bồ câu của e đang đẻ đều thì ngừng đẻ dk 2 tháng rôi hình như chim đang thay lông vậy có cách nào giúp chim mau đẻ lại không ạ.
E cảm ơn!
 
Các bác cho e hỏi bồ câu của e đang đẻ đều thì ngừng đẻ dk 2 tháng rôi hình như chim đang thay lông vậy có cách nào giúp chim mau đẻ lại không ạ.
E cảm ơn!
Có thể do chim đang thay lông nên nó nghỉ đẻ 1 thời gian đó bạn. Hoặc do bạn thay đổi thức ăn mà không để ý đó. Nên mua cám viên loại cho gà đẻ để cho bồ câu ăn nha, bạn cũng nên bổ sung vitamin C cho nó. Chim mình hay gặp trường hợp giống bạn vậy đó.
 
Bay lai co mot cap cha thay ủ con j ca sang nao cug thay chim con nam ngoai lanh ngat
 
chim non của mình còn bị chim mẹ nó đè lúc nào không hay, chân bị chẹo khớp luôn. Giờ để em nuôi 1 em cho vào nồi cháo
 
BĂm con chim con cho lợn ăn đi. Mỗi khi bố mẹ
bỏ, thì chim con đã có bệnh không chữa được
rồi. Trời sinh ra chim bố mẹ biết được điều đó,
để mau chóng đẻ lứa sau.

Đó là kinh nghiệm. Bạn chưa có kinh nghiệm, thì
chịu khó nuôi chục đôi chim con bị bố mẹ bỏ, sẽ
có kinh nghiệm.
Anh nói như đúng rồi vậy ..
Các bác giúp e. Cặp chim bồ câu nhà e mới sản xuất được 2 e chim bồ câu con được 7 ngày tuổi rồi. 2 bé rất mẫm và xinh xắn diều căng phồng kiêm luôn cả gối nằm :)) chẳng hiểu sao mấy hôm nay con mẹ nó lại bỏ con không chịu ấp và mớm mồi. E bắt nó vào nằm thì nó lại dẫm với ỉa hết cả lên đầu 2 e ý, e đành phải bỏ 2 e chim ra để đút cám không 2 ý giờ gầy lắm ạ tại con mẹ láo toét quá huhu. Các bác giúp e với ạ cứu 2 e chim bồ câu nhà e với. E đang nghĩ ko biết có phải e hay ra nhìn với sờ con nó nên nó mới bỏ không nuôi con nó nữa hay k :(( nếu đúng như vậy thì từ sau e rút kinh nghiệm hix !!! HELP!!!!
Mình nghĩ chủ top hay ra nhìn nó và sờ vào nó nên nó mới bỏ vậy ..
 
Bạn không biết sai ở đâu, thì là đúng đó.
Biết anh có kinh nghiệm nhưng anh không tìm hiểu kỉ nguyên nhân nó bỏ con mà anh phán vậy .. có thể chủ top ra xem và sờ liên tục khiến mẹ nó bỏ . Vậy mà anh lại phán như đinh đóng cột và còn bảo đem đi bằm . Vậy anh đúng ko ...
 
Có 1 đôi thôi có đáng gì đâu mà cứ tranh luận thế, chim cũng là động vật, con người cũng vậy. Tự dưng có ng còn bán con, hay bị thần kinh.... có ai giải thích được đâu, chỉ có ng đó mới hiểu. Tôi nuôi hàng trăm đôi, thi thoảng gặp chuyện đó là điều bình thường, tạo hóa ko có gì toàn vẹn cả. Thay vì mất công vào việc đó thì làm việc khác có ích hơn, hi.
Còn nếu nó bị bỏ 1 lần thì quan sát thêm lần 2, 3 xem ntn, nếu cứ tiếp diễn thì thải loại thôi.
Có 1 đôi thôi có đáng gì đâu mà cứ tranh luận thế, chim cũng là động vật, con người cũng vậy. Tự dưng có ng còn bán con, hay bị thần kinh.... có ai giải thích được đâu, chỉ có ng đó mới hiểu. Tôi nuôi hàng trăm đôi, thi thoảng gặp chuyện đó là điều bình thường, tạo hóa ko có gì toàn vẹn cả. Thay vì mất công vào việc đó thì làm việc khác có ích hơn, hi.
Còn nếu nó bị bỏ 1 lần thì quan sát thêm lần 2, 3 xem ntn, nếu cứ tiếp diễn thì thải loại thôi.
 
Nói thế mới là người đã từng trải.
Chuyện bé xé ra to, là người mới vào nghề.

Mới nuôi chim, thường gắng chữa chạy những con chim bị bố mẹ bỏ. Chữa chạy chừng chục con, thì mới tổng kết lại được là không nên chữa, và những con chim đó cũng không đáng để người ăn. Thế nhưng, mới nuôi chim, nghe người ta nói thật, thì không chịu nổi, phải cãi lại, và cho rằng người nói đó là người xấu. Dẫu rằng, sau này mới hiểu người ta nói thật ra kinh nghiệm đúng đắn, nhưng mầm ghét đã ở trong tim rồi, không gột rửa được, và ghét người ta mãi đến suốt đời.
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top