5000m2 đất với người thành thị tập làm nông dân

  • Thread starter NQ_Toan
  • Ngày gửi
Chủ đề làm gì với vài ngàn mét vuông đất là không mới trên diễn đàn này. Tôi đã đọc qua nhiều bài viết, nhưng hầu hết đều ngưng giữa chừng, không rõ kết quả; hoặc có các dự án thì toàn là dành cho người làm nông 100%.


Nay tôi lập mới lại chủ đề để mong các cao thủ giúp giùm do một người Sài Gòn học làm nông dân.


1) Tình trạng cá nhân:


- Thích làm nông nhưng kinh nghiệm là 0. Cái có được duy nhất đó là sở thích.

- Đang làm việc ở Sài Gòn, thu nhập đủ nuôi gia đình và dư chút đỉnh.

- Kiếm tiền bằng máy "một động cơ", số tiền để dành có hạn (sau khi mua đất chỉ còn lại vài chục triệu), nên không dám bỏ hẳn công việc hiện tại để làm nông 100%.

- Nếu làm cả hai việc (việc hiện tại và làm nông) thì gặp vướng mắc ở khâu nhân lực. Có khảo sát qua tình hình địa phương thì thấy rằng, nếu thuê mướn nhân công địa phương:

+ Người chân thật không còn nhiều (nếu không muốn nói là tìm chưa ra). Học hỏi kinh nghiệm từ nông dân địa phương, cái được chỉ là lời nói suông, nếu nhờ vả thì chắc chắc bị mất tiền cò (cò vật liệu, cò vật tư, cò máy cày,... thậm chỉ ăn cò trên cả nhân công cuốc mướn) hoặc bị “thầu” với giá gấp đôi, gấp ba. Nếu gặp trực tiếp người lao động thì hầu hết đều thích nhận khoán với chi phí gấp đôi, không thích làm công nhật, dù rằng hứa hẹn thuê họ lâu dài.

+ Làm việc với thái độ rất là ... nông dân. Làm "lớt lớt" rồi đi uống nước, hút thuốc... câu giờ nghỉ ngơi.

+ Phương án tìm một nông hộ để liên kết lâu dài, thì bất khả thi do vấn đề kinh phí. Phải nuôi thêm một hộ nông dân là quá sức với thu nhập hiện tại.


2) Dự định làm nông:


- Dự định mua mảnh đất 5000 mét vuông tại xx (thuộc huyện Bến Lức, Long An). Đất ở đây bị phèn nặng. Cây trồng truyền thống là mía, gừng. Vài năm gần đây, người dân trồng ổi, chanh không hạt. Mảnh đất này đã được chuẩn bị chu đáo (lên liếp, xẻ mương, làm cống bọng để điều tiết nước), hiện đang được trồng ổi, sang năm sẽ thu hoạch lứa đầu (nếu chủ cũ không bán đất).


- Tôi không có kinh nghiệm và không đủ nhân lực để làm tiếp ổi lâu dài. Dự định là có bao nhiêu thì thu hoạch bấy nhiêu. Ý định chính là trồng dừa. Thời gian từ khi bắt đầu trồng cho đến khi thu hoạch, mất khoảng vài năm, thì bắt đầu làm hàng rào + nhà chòi, đầu tư bằng vốn có được do thu nhập của công việc hiện tại. Song song đó thì dự định trồng chuối, vì chuối mau thu hoạch hơn dừa, lấy (hơi) ngắn để nuôi dài. Tôi tính rằng, khi chuối, dừa cho thu hoạch thì có thể thu nhập bằng với lãi suất gởi tiết kiệm ở ngân hàng, hoặc hơn chút đỉnh. Như vậy là hài lòng rồi.


Nhưng qua tham khảo với anh Việt @leviet_law thì được biết vùng này dừa có năng suất rất thấp. Còn chuối thì cung đang vượt cầu. Ổi thì được giá trong thời gian này và sau này là chanh, nhưng:

- Nếu trồng ổi thì cần phải có ít nhất 2 người làm công thường xuyên. Tôi khó mà nuôi thêm người trong cả năm trời.

- Trồng chanh thì tôi thấy chung quanh rất nhiều người đã trồng rồi. Kế bên mảnh đất tôi mua, có một mảnh khác cũng 5000m2 đã trồng sẳn chanh, chủ mới mua xong rồi bỏ hoang !

Tôi đang suy nghĩ về cây mãng cầu xiêm (loại tự thụ phấn) tháp gốc bình bát. Vùng này cũng có trồng nhưng chưa nhiều lắm, vì bà con đang tập trung vào ổi, chanh, mía là chính.


Nhiều cái suy tính quá, nên không tính ra được gì. Mong các cao thủ về nông nghiệp, về quản trị tài chính giúp sức.

Chân thành cảm ơn. (Ảnh kèm theo là hình chụp mảnh đất)

KFiSXV.jpg
 


Last edited by a moderator:
Tui cũng đang định dìa wê. Mong được là wen zới bạn.

Hân hạnh. Bạn liên lạc qua e-mail nhé.
Lang thang tìm chốn mới, khởi dựng công cuộc khác.

Đúng là "Kẻ ăn không hết, người lần không ra"

3x05RE.jpg

a8sxFEG.jpg

55dc423f15bd6.jpg


Khu đất này nằm trong "vùng phèn", nhưng giáp với con rạch thiên tạo, cho nên chất đất có thể tốt hơn nhiều. Địa thế y như mảnh 1500 hiện giờ. Đang tìm Địa Chủ.
 


Mua thêm đất hả bạn ? Đã zị.

Có đất báo là có người vì đề đóm cho nên cần bán gấp, giá rẻ, nên tôi đi coi chơi vậy mà. Xem nếu có phù hợp sở thích và túi tiền thì ôm vô, rồi khởi dụng việc làm nông cho riêng mình. Hy vọng là bước đầu tiên trên con đường đi đến thành công (nhưng không phải đường nào cũng về La Mã đâu bạn).

Cám ơn đã quan tâm.
 
Chào bạn,

Tôi thì không cho thuê dài hạn đâu.
Địa chỉ khu đất thì có nêu rõ bên trên rồi, xã Lương Bình.

Cám ơn bạn đã quan tâm.
Hôm nay đi Lai Vung thăm một số vườn cây ăn trái có múi.

Vườn quýt hồng
UXBLQw.jpg


Thu hoạch hàng năm là hàng tỉ đồng nên việc đầu tư cho vườn rất thoải mái: đường đi kiên cố, hệ thống tưới tự động, ...
555336f97486d.jpg


Máy bơm phơi nắng không cần người trông giữ 24/24
555337066299c.jpg


Căn nhà lợp ngói trị giá hàng tỉ đồng của một chủ vườn
S9gL4jW.jpg

23/8/2015, đi thăm lại mảnh đất 5.000 mét vuông trồng ổi. Hiện đăng cho thu hoạch với giá thu mua của thương lái là 9.000 đồng/kg. Nông dân bảo Ổi đang "ngon" hơn Chanh.

Được chủ vườn tặng cho vài quả. Dòn, mềm
ibnwa7f.jpg

55d9b87628d40.jpg
ổi của họ có hạt hay ko hạt vậy bác! e mới dọng mấy ttrăm cây ổi ko hạt ko biết tương lai thế lào!!??!QQ
 
ổi của họ có hạt hay ko hạt vậy bác! e mới dọng mấy ttrăm cây ổi ko hạt ko biết tương lai thế lào!!??!QQ

Ổi Đài Loan. Giá ở vườn là 8.000 đồng/kg. Không biết bán đi đâu. Vì ở Sài Gòn bán 12.000 đồng/kg, nhưng không ngon bằng.
 
Muốn nhanh thu hoạch thì trồng dứa (thơm) đi bạn ơi, 6 tháng thu rồi, tròng 1 lần thu 5 năm rất phù hợp đất và hoàn cảnh của bạn đó, làm cuốn chiếu ok hơn.
 
Ổi Đài Loan. Giá ở vườn là 8.000 đồng/kg. Không biết bán đi đâu. Vì ở Sài Gòn bán 12.000 đồng/kg, nhưng không ngon bằng.
ơn giời! e cũn trồng ổi đài loan! hêhê! cứ 8 ngàn thế là tốt! e đang vít thêm bưởi, na, mít! trồng nhiều thứ quá học kĩ thuật mệt bác ajh! mà chúc bác thành công nhak! vườn quýt ông nào đẹp ác!
 

Hi

Phuong phap anh neu hoi ly thuyet, neu co lam toi nghi ton kha nhieu tien, nhat la vu mang lop dat mat di "cat" nhu anh noi.
Toi co mot thac mac. Vung dat nay co tho nhuong khong thuan loi lam cho canh tac nong nghiep. Sao anh khong tim cach ban mieng 1500, roi gom tien mua mieng khac o vung khac tot hon. Canh tac tren vung dat phen nhieu khe lam, kho khan lam. Toi da va dang trai nghiem voi mieng dat 3 ha cua minh. Luc mua thay re nen "chac luoi" mua dai. Hy vong se cai tao duoc. Thuc te la toi da ton rat nhieu tien cho viec cai tao nay...

Rảnh rảnh ngồi xem lại topic. Mới hay "lo bò trắng răng". Hi hi. Đến giờ, sau khi cày ải, phơi đất 2 tháng, mưa xuống, kiểm tra lại chất đất thì TRÊN CẢ TUYỆT VỜI. Do không có thời gian để canh tác nên cây và cỏ hoang mọc đầy. Xem cây cối, thì thấy là nhiều loài "cây chỉ thị" chứng tỏ đất bề mặt có thành phần hữu cao rất cao, nhiều mùn, đạm, v.v.

Điều này chứng tỏ đất ở dọc các con rạch "thiên tạo" là tốt tự nhiên, cho dù có nằm trong "rốn phèn". Tháng rồi, tôi có đi thăm một mảnh khác 2ha ở gần đó, cũng cạnh một con rạch thiên tạo, thì chất đất nơi ấy cũng tốt như mảnh này. Thích thật ! Tuy nhiên mảnh đó tôi không kịp mua, với lại giá cả "chát" quá, tận 750 triệu/ha. (hic).

Rồi vài hôm trước, đi xem một mảnh khác, cách sông Vàm Cỏ chỉ 1km, mặt tiền kênh, nhìn mặt nước là tôi đoán đất không tốt. Khi đến nơi thì đúng như vậy. Cho nên, cho dù đất mà giáp mặt nước, nhưng do là mặt kênh thủy lợi mới đào (cho dù 10, 20 năm) và lại bị đê bao ngăn lũ, cản triều, cho nên phèn trong đất khó mà được rửa trôi. Thế mà giá đưa ra cũng là hơn 500 triệu/ha.

Suy đi, tính lại, mảnh 1500 này "ngon" nhưng mà tiếc là nhỏ quá. Chắc đợi thời gian nữa, rảnh rảnh, tìm thêm ít vốn xây nhà trọ; hoặc đợi vườn chanh trong HTX kia cho thu hoạch thì về đây cất biệt thự vậy. Ha ha !

Dù gì, nhờ mảnh 1500 này mà có thêm chút kinh nghiệm khi đi dò tìm đất canh tác ở khu vưc này.
 
rồi về tiền giang mua đất đi,đầu tư tôi làm lợi nhuận chia vậy thôi chừng nào thu nhập khá rồi tình tiếp ,tầm khoãng 10,000m2 ,
 
Em mà có miếng đất như này là em đào ao trồng dừa, nuôi cá nuôi vịt, khi có tiền có sức thì nuôi con đặc biệt hơn.
chào A Tan_VL chổ a nuôi rắn gì vậy?cho e tham khảo mô hình với được k anh?
Thank
Tôi đồng ý với bác "người tính không bằng trời tính. Nhưng không vì thế mà bỏ mặc cho trời tính. Đừng tưởng người nông dân Việt từ xa xưa làm đại mà không tính toán gì. Có lẽ do vì không đủ dữ kiện và công cụ để tính toán như ngày nay, nên ông bà xưa mới ra câu nói đó. Nhưng không phải vì câu nói an ủi đó mà chống chế cho tất cả !

Với tôi thì đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi, nước mắt (và có chút xíu máu) nên tôi rất quý trọng, nâng niu từng đồng, từng giọt. Tôi chỉ tiết kiệm được ít tiền, thời gian thì không có là bao, và còn bao lo toan đời thường khác, nên không thể "sống bằng niềm đam mê". Tôi sống cho sở thích bản thân nhưng cũng vì gia đình tôi. Phải nói là rất khâm phục bác ở câu nói này. Bác hẳn là đại gia nên sống được với niềm đam mê, hoặc nhiều tiền, hoặc không có gì phải lo toan.

Topic này là tôi viết lên để trình bày nhằm cung cấp dữ kiện cho những người có thiện ý muốn giúp. Không phải là bài tập làm văn nên có những từ, những ý không được rõ. Bạn đã vào trả lời, tất có chút thiện ý nào đó. Có chi không rõ, bạn có thể hỏi mà. Có cần phải "bức xúc" xúc xiểm như vậy không ?
Tôi cung cấp thêm các dữ kiện nhừ sau:

1) Mua đất chưa ?
- Tôi đã mua rồi, 1500m2 - đây là bất động sản đầu tiên tôi có và đang bị "lún" vào mảnh đất nhỏ đó. Nhưng không muốn thoát bằng cách bán đi hay bỏ hoang cho cỏ mọc thành rừng (chung quanh có nhiều mảnh đất do người SG xuống mua để chờ thời (?!) rồi bỏ thành rừng).
Tôi dự định trồng cây nhưng 1.500m2 thì nhỏ quá. Mảnh 5000m2 là gần đó - có giá cả thích hợp với phần tiết kiệm còn lại của tôi - vốn tôi để dành phòng thân. Tôi muốn tiếp tục "lún vào nông nghiệp" nên suy nghĩ đến giải pháp mua mảnh 5000 này bằng số tiền tiết kiệm còn lại, rồi đầu tư làm nông bằng thu nhập hiện đang kiếm được hàng tháng. Nhưng vì còn nhiều việc phải lo toan, nên tôi không dám vung tay quá trán, và tôi thì không thể đánh bài với tất cả vốn liếng.

2) Làm cái gì ?
- Người hỏi câu này rõ là không chịu đọc kỹ.

Tất nhiên cứ nhìn quanh mà học hỏi. Nhưng, mạn phép nhắc lại, tôi không đủ điều kiện để theo trồng các loại như bà con chung quanh.

Tôi đã nghĩ đến một số loại cây thích hợp cho điều kiện của tôi, là dừa - chuối - mãng cầu gai. Thậm chí xoài, mít ....

3) Học cái gì ? Câu trả lời đã rành rành ra đó mà. Tôi muốn học làm NÔNG, và tôi muốn kiếm sống, sống được bằng việc làm nông.


Giải pháp rửa phèn thì tôi không rành. Chỉ biết là cho nước vào rồi nước mang phèn đi ra sông lớn. Việc ém phèn như anh @leviet_law nói thì để tôi đọc thêm. Hình như việc đào ao của bạn nêu cũng là để "ém phèn" ?

@Tân_VL Nếu không đầu tư, đất sẽ hoang thành rừng, không còn ngon lành nữa đâu :)

Tôi e là bản thân không đủ điều kiện kinh tế để bỏ tất cả về đó thảnh thơi, dù là sao này. Nếu như không bắt đồng tiền đẻ ra tiền, khi mà mình không còn khả năng kiếm tiền, thì nguy bạn ạ. Với tôi, đất cũng là tiền mà thôi. "Cất căn thủy tạ, nuôi cá uống dừa" trên "đống vàng chết" hả bạn ? Ưu tư lắm bạn à.

Hiện tại, tôi chỉ được biết (và thấy) là thuyền thu mua của thương buôn đến vài (chục) tấn, để thu mua mía, gừng ngay tận ruộng.
Việc thu mua khác của thương lái ở vùng đó, tôi sẽ tìm hiểu thêm để có thêm các dữ kiện cần thiết. Cám ơn bác đã nhắc.
chào a hoàn cảnh của a thì cũng gần giống e nhưng e chỉ là 1 người sale trà và cafe tự túc và đang phân vân ở 2 tỉnh? vấn đề a là mảnh đất có tiện đi tới lui thường xuyên hay k? miếng đất này a có thể tìm người cho thuê hoặc hợp tác trồng trọt cũng khá hay, a vừa có người coi đất vệ sinh vườn vừa có thu nhập tui ít nhưng có thể làm a vui? e chỉ góp ý a chút để tham khảo? thank a nếu thấy họp ý có thể trao đổi với e qua mail vandunguyenvt88@gmail.com
 
Ngày 6/12/2015,

Tôi quyết định bán mảnh 1500 vì diện tích nhỏ. Và đầu tư vào mảnh khác, có diện tích hơn 6000 mét vuông. Với diện tích này đủ để làm lai rai qua ngày ...
Dự định làm mương bao bọc, lấy đất làm đê bao ngoài. Rồi thả cá, nhưng e bọn chích điện.

Ở giữa có cái hố bom, cho vét thêm làm ao nuôi cá.

Phần đất thổ với ngôi nhà ngói (có sẳn điện nước) thì cho sửa sang, trồng linh tinh vài cây ăn trái. Rồi thả một mớ gà, mớ vịt.

Phần đất còn lại (5000 mét vuông) thì trước mắt trồng keo lai cho nhẹ công chăm bón. Nhưng cũng đang định trồng cỏ nuôi bò.

Bên ngoài bờ rạch thì định là trồng cây mù u, không biết giống ở đâu !

Anh @lecongtuananh cho xin kinh nghiệm ạ.
chào A Tan_VL chổ a nuôi rắn gì vậy?cho e tham khảo mô hình với được k anh?
Thank

chào a hoàn cảnh của a thì cũng gần giống e nhưng e chỉ là 1 người sale trà và cafe tự túc và đang phân vân ở 2 tỉnh? vấn đề a là mảnh đất có tiện đi tới lui thường xuyên hay k? miếng đất này a có thể tìm người cho thuê hoặc hợp tác trồng trọt cũng khá hay, a vừa có người coi đất vệ sinh vườn vừa có thu nhập tui ít nhưng có thể làm a vui? e chỉ góp ý a chút để tham khảo? thank a nếu thấy họp ý có thể trao đổi với e qua mail vandunguyenvt88@gmail.com

Chào bạn, hổm rày bận quá, ít vô diễn đàn nên nay mới đọc được tin này.

Các dự tính ban đầu của topic này đã thay đổi, do tôi thay đổi mảnh đất. Mảnh đất mới như vừa thông tin nêu trên. Nếu bạn có hứng thú thì ta trao đổi riêng qua mục ĐỐI THOẠI nhé !

Thàn ái.
rồi về tiền giang mua đất đi,đầu tư tôi làm lợi nhuận chia vậy thôi chừng nào thu nhập khá rồi tình tiếp ,tầm khoãng 10,000m2 ,

Tiền Giang thì hơi xa. Vả lại đất ở đó thì đắt ! Mà bạn ở đâu của TG ?
Trong khu vực của HTX hoặc kế bên mảnh 1500, Còn mảnh nào cho thuê không Anh? Em thuê khoảng 1000-3000m2 thôi. Chi phí bỏ ra cho mô hình khoảng 100 triệu/ 3 năm.
Thành công sẽ đầu tư tiếp. Lỗ sẽ cân nhắc sau 3 năm.

Bạn có còn ý định này không ?
 
Bác rảnh rỗi thì đi uống trà giải nhiệt nhỉ. Sao lại bức xúc thế !?

Bác làm tôi nhớ lại lúc mới xuống Long An, gặp nhiều nông dân ở đấy. Ban đầu thì thấy thích họ vì lối ăn nói mộc mạc. Sau thì thấy kinh ! Có nhiều vấn đề, nhưng nổi cộm là họ nhìn người Sài Gòn với cặp mắt "không thân thiện", nghĩ đó là "chùm khế ngọt, cho họ trèo hái thỏa thuê" !

Chuyện người khác bác không hiểu thì thôi, nhức răng chi cho nặng đầu hè !
Mảnh đất của tôi nhìn ra kênh Xáng Lớn. Cũng dọc theo kênh này, bên địa phận Bình Chánh (xã Bình Lợi), tôi có gặp một vài người cũng dân thành thị xuống đó mua đất trồng dừa (ở gần trường lái xe Hoàng Gia). Trường hợp cụ thể là một đôi vợ chồng, họ mua hơn 1 mẫu, trồng dừa được vài năm, đang bắt đầu thu hoạch. Qua thăm hỏi sơ bộ thì được biết lái vô tận vườn để thu mua, giá 5000 vnd/quả (tháng 12/2014), và doanh thu cũng khá. Tình trạng mất cắp thì chưa gặp - tôi nghĩ chắc là do số lượng quả dừa còn ít mà thôi.

Tuy vậy, không thể máy móc áp dụng vô vị trí mảnh đất của tôi tại Lương Bình. Bởi tuy khá giống nhau, nhưng con đường đê bên địa phận Long An thì ô tô lẫn hoặc xe 3 bánh chưa vào được, nên khả năng lái vào tận vườn thu mua là thấp (so với bên Bình Lợi).
Chào bạn! mình ở Bà Rịa Vủng Tàu, thích chăn nuôi tròng trọt và bây giờ là kinh doanh thit thỏ ướp sẳn có sản phẩm đọc quyền hẳn hoi. Mình đang tròng thí điểm 50 cây dừa xiêm lùn, phát triển có mà chậm phát củng có do đuông tấn công, trải nghiêm xong mình sẻ tròng nhiều hơn chắc chắn sẻ được vì trời không phụ người có công. Còn về việc bạn xin ý kiến thì mình đống góp thế này: lấy ngắn nuôi dài thì qui hoạch lại chổ nào có thu nhập thì cứ thu còn nơi nào kém thì chặt bỏ để làm theo kế hoạch của bạn. Theo mình thì đất này hợp với dừa và dứa (thơm) thôi, ít vốn ít công không cải tạo là mấy mà thu nhập rất chi là ok, thu quanh năm suốt tháng tròng 1 lần mà thu dài lâu, sau 1 năm dứa đẵ có thu rồi, vì đây là đất kém cỏi thi vậy là ok rồi nếu tròng cây VIP thì tốn đầu tư công sức mà bỏ của chạy lấy người thì tội gì nghỉ tới nó làm gì cho phiền nảo. Riêng hai cây này bạn làm tàn tàn cũng có thu nhập còn bạn làm cật lực và có chút sáng tạo kỉ thuật 1 chút thì thu nhập rất cao vì từ cổ chí kim không ai chê loại này bao giờ còn thị trường thì mình tự tìm chất lượng cao giá phải chăng thì ở đâu cũng bán được. Cái này mình đang làm và đã thành công. Thân ái chào đoàn kết.
 
Ngày 6/12/2015,

Tôi quyết định bán mảnh 1500 vì diện tích nhỏ. Và đầu tư vào mảnh khác, có diện tích hơn 6000 mét vuông. Với diện tích này đủ để làm lai rai qua ngày ...
Dự định làm mương bao bọc, lấy đất làm đê bao ngoài. Rồi thả cá, nhưng e bọn chích điện.

Ở giữa có cái hố bom, cho vét thêm làm ao nuôi cá.

Phần đất thổ với ngôi nhà ngói (có sẳn điện nước) thì cho sửa sang, trồng linh tinh vài cây ăn trái. Rồi thả một mớ gà, mớ vịt.

Phần đất còn lại (5000 mét vuông) thì trước mắt trồng keo lai cho nhẹ công chăm bón. Nhưng cũng đang định trồng cỏ nuôi bò.

Bên ngoài bờ rạch thì định là trồng cây mù u, không biết giống ở đâu !

Anh @lecongtuananh cho xin kinh nghiệm ạ.


Chào bạn, hổm rày bận quá, ít vô diễn đàn nên nay mới đọc được tin này.

Các dự tính ban đầu của topic này đã thay đổi, do tôi thay đổi mảnh đất. Mảnh đất mới như vừa thông tin nêu trên. Nếu bạn có hứng thú thì ta trao đổi riêng qua mục ĐỐI THOẠI nhé !

Thàn ái.


Tiền Giang thì hơi xa. Vả lại đất ở đó thì đắt ! Mà bạn ở đâu của TG ?


Bạn có còn ý định này không ?
Có biết đất loại gì hay địa thế ra sao đâu mà cho xin kinh với nghiệm

Bọn chít điện thì có cách chống chít điện

Trồng keo thì coi địa phương có ai trồng ko - có lái thu mua ko - đất có trồng tốt cây keo lai ko

Cây Mù U thì xem toppic - cây mù u tại sao bị lang quên - có người chỉ cho nơi lụm hạt

Nuôi gà vịt cây trái tức có người coi nhà - thì sao lại trồng keo cho phí đất - thả cá thì thả chứ sao phải sợ


P/S : tôi trồng cả trăm cây trứng cá rồi ( loại cây mà ai củng có thể trồng được, kể cả trẻ em ) nhưng sống chỉ được có 1 cây - thì lấy gì mà cho kinh với nghiệm . Đất cao lanh, nằm ngay trên mỏ cao lanh vừa khai thác . Chết thì nó ko chết liền, ra lá ra tược rồi trắng lá, vàng lá, nếu ngoài nắng thì cháy lá, cháy cây - rồi chết - trồng ra lá ngon lành rồi cả tháng sau mới chết . Đang khắc phục sự cố - rất buồn đây !!!
 
Ngày 6/12/2015,

Tôi quyết định bán mảnh 1500 vì diện tích nhỏ. Và đầu tư vào mảnh khác, có diện tích hơn 6000 mét vuông. Với diện tích này đủ để làm lai rai qua ngày ...
Dự định làm mương bao bọc, lấy đất làm đê bao ngoài. Rồi thả cá, nhưng e bọn chích điện.

Ở giữa có cái hố bom, cho vét thêm làm ao nuôi cá.

Phần đất thổ với ngôi nhà ngói (có sẳn điện nước) thì cho sửa sang, trồng linh tinh vài cây ăn trái. Rồi thả một mớ gà, mớ vịt.

Phần đất còn lại (5000 mét vuông) thì trước mắt trồng keo lai cho nhẹ công chăm bón. Nhưng cũng đang định trồng cỏ nuôi bò.

Bên ngoài bờ rạch thì định là trồng cây mù u, không biết giống ở đâu !

Anh @lecongtuananh cho xin kinh nghiệm ạ.


Chào bạn, hổm rày bận quá, ít vô diễn đàn nên nay mới đọc được tin này.

Các dự tính ban đầu của topic này đã thay đổi, do tôi thay đổi mảnh đất. Mảnh đất mới như vừa thông tin nêu trên. Nếu bạn có hứng thú thì ta trao đổi riêng qua mục ĐỐI THOẠI nhé !

Thàn ái.


Tiền Giang thì hơi xa. Vả lại đất ở đó thì đắt ! Mà bạn ở đâu của TG ?


Bạn có còn ý định này không ?
a toàn e cũng k rành về hộp thoại trên diễn đàn này nên có gì gửi qua mail nc dễ hơn? vandunguyenvt88@gmail.com
 
@nguyễn văn dư @lecongtuananh : cám ơn 2 anh đã phúc đáp. Tôi sẽ liên lạc trực tiếp sau, vì đang bận với việc giấy tờ.

Trân trọng.

Tái bút : đã nhận các tin gởi qua mục đối thoại của anh Dư.


Cám ơn bạn đã quan tâm.

Trân trọng.
SHRPv

ĐẤT MỚI

a5mSLg8.jpg


Bên trong, có lẽ phèn chưa được tháu rửa tốt. Đoán biết qua hình ảnh cây dừa dèo uột. Trái lại, ở sát mặt tiền (nhìn ra kênh) thì cây trái tốt tươi.
sbTItVL.jpg


Đường vô đất
qR6ZyO8.jpg


Ngôi nhà cấp 4 cũ, nhưng vẫn còn dùng tốt. Đã có sẳn điện, nước sinh hoạt.
nRu3zOt.jpg

Đang xem mô hình này, nhất là việc "trồng tre lấy măng"

http://agriviet.com/threads/the-thu-hai-dat-5000m2-cua-tap_tanh_chan_nuoi.52981/page-2


Ở vùng của tôi, có nhiều người mua đất nho nhỏ rồi trồng mía. Không phải để lời vì mía cho thu nhập không cao, thậm chí lỗ; mà mục đích chính là không cho cây hoang mọc thành rừng.

Tôi thì chọn cây Keo là chính.

Toàn vùng này, tràm bông vàng, keo tai tượng thì được trồng từ lâu ở vùng này rồi anh. Gần đây có người đem giống Keo Lai từ Đồng Nai về. Trồng hơn năm mà cây đã cao vút, đường kính gần 10cm rồi, trung bình là 5 - 7cm. Tôi định trồng Keo vì thiếu nhân công nhàn rỗi. Nếu có nhân công thì trồng cỏ nuôi bò, vài con dê, và đàn gà, đàn vịt.
HIỆN TRẠNG MẢNH 1500.

Mới có một mùa mưa mà cây cối um tùm
http://i.imgur.com/gmGH5c7.jpg
http://imgur.com/5xn6NIS

Nhưng bù lại thì chung quanh nhộn nhịp hơn do có thêm 3, 4 người cất nhà. Từ đó làm cho giá đất càng tăng.
http://imgur.com/vjkFf8g
HIỆN TRẠNG MẢNH 1500 (tháng 01/2016)

Phần phía trước thì phân lo bán. Đúng như có người nói - trồng cọc bê tông là chắc ăn nhứt.

Phần phía sau thì bơm cát nền nhà, làm khu vườn nho nhỏ trồng hoa.

Từ đây xin ngưng nội dung về mảnh 1500.

568e345d74be1.jpg

24119371452_80a76ec173_o.jpg

23599207894_b7890a003e_o.jpg
e chưa đọc topic của a toàn giờ biết thì miếng đất này cũng đáng mua? k biết là giá bao nhiêu vậy a? bây giờ a chỉ cần cải tạo liếp làm cống là được rồi, có căn nhà chỉ quét dọn lại là ở được ùi a? mà k biết a có liên lạc với người bạn e giớ thiệu chưa? a khánh có thể hop tác với a đó thank a
 
Hãy liên hệ tôi, có giải pháp hoàn hảo cho bạn đây (Mr.Vinh - 0918 197319)
 
Không biết bác làm gì, tôi cũng có 01 hec đất tốt mà chẳng làm gì vì không có kiến thức nông và nhân công. Vốn thì ổn không đáng lo. Tôi cũng đang chuẩn bị, nhưng đang nghiên cứu việc cấp nước tự động không tốn nhân công, bác tham khảo máy bơm nước không tốn nhiên liệu của tôi nhé.
 
Rảnh rảnh ngồi xem lại topic. Mới hay "lo bò trắng răng". Hi hi. Đến giờ, sau khi cày ải, phơi đất 2 tháng, mưa xuống, kiểm tra lại chất đất thì TRÊN CẢ TUYỆT VỜI. Do không có thời gian để canh tác nên cây và cỏ hoang mọc đầy. Xem cây cối, thì thấy là nhiều loài "cây chỉ thị" chứng tỏ đất bề mặt có thành phần hữu cao rất cao, nhiều mùn, đạm, v.v.

Điều này chứng tỏ đất ở dọc các con rạch "thiên tạo" là tốt tự nhiên, cho dù có nằm trong "rốn phèn". Tháng rồi, tôi có đi thăm một mảnh khác 2ha ở gần đó, cũng cạnh một con rạch thiên tạo, thì chất đất nơi ấy cũng tốt như mảnh này. Thích thật ! Tuy nhiên mảnh đó tôi không kịp mua, với lại giá cả "chát" quá, tận 750 triệu/ha. (hic).

Rồi vài hôm trước, đi xem một mảnh khác, cách sông Vàm Cỏ chỉ 1km, mặt tiền kênh, nhìn mặt nước là tôi đoán đất không tốt. Khi đến nơi thì đúng như vậy. Cho nên, cho dù đất mà giáp mặt nước, nhưng do là mặt kênh thủy lợi mới đào (cho dù 10, 20 năm) và lại bị đê bao ngăn lũ, cản triều, cho nên phèn trong đất khó mà được rửa trôi. Thế mà giá đưa ra cũng là hơn 500 triệu/ha.

Suy đi, tính lại, mảnh 1500 này "ngon" nhưng mà tiếc là nhỏ quá. Chắc đợi thời gian nữa, rảnh rảnh, tìm thêm ít vốn xây nhà trọ; hoặc đợi vườn chanh trong HTX kia cho thu hoạch thì về đây cất biệt thự vậy. Ha ha !

Dù gì, nhờ mảnh 1500 này mà có thêm chút kinh nghiệm khi đi dò tìm đất canh tác ở khu vưc này.
Đất nông nghiệp ở dưới đó mất thế. 750tr lên đồng nai chỗ tôi mua đươc gần 2 mẫu. Làm vườn thi ko so phèn như chu top nói.
 
Em mạo muội chém gió tí tẹo. Đất đã lên liếp vẫn tiếp tục lên cao hơn tí nữa. Anh vẫn trồng chuối đi anh. Theo anh là cung vượt, vượt với người bị vượt thôi, trồng gì thì quan trọng là thế đất đó thích hợp với loại cây nào thôi. Và bản thân e thấy rất thích hợp với chuối, bác lên liếp sao cho trong vườn vẫn có thể đi ghé nhỏ được. Còn vấn đề đầu ra của quả chuối mới là quan trọng, bác phải làm thị trường trước khi bác trồng cây rồi bác mới chọn giống. Chuối có nhiều loại vẫn có loại mà thị trường thiếu.
 


Back
Top