Ai muốn đua đòi có nhà kính hãy coi đây

Bà con ta ai mới có rủng rỉnh vài đồng
trong túi, chưa biết cấy trồng ra sao,
đã muốn có một cái nhà kính rồi.

Tôi giới thiệu với bà con cái nhà kính
này tôi thường lui tới mấy năm nay. Mong
rằng bà con có chút hiểu biết về nhà kính
để khỏi đua đòi theo Israel nữa:

[media]
trung_quoc_don_tru_trai_phep_truong_sa_6.jpg
 
Tui cám ơn hai bác anhmytran và bác vodinhtien. Đặc-biệt là bác vodinhtien, bởi vì khi đi thăm các nhà kính, nó hết sức xác thực ở VN.
Tui đi thăm trường đại-học Cần-Thơ, được nhìn thấy nhà kính hết sức nghèo nàn của trường nầy. Người tiếp tui là Thạc-sĩ, đã đi tu-nghiệp ở Úc và bà dành cho tui cả nửa ngày với khu trồng trọt của trường. Tui càng xem, càng thấy cái khó-khăn của Trường, càng kính-trọng và quý mến bà, khi tui biết là bà hy-sinh, phải bỏ tiền túi của cả gia-đình bà cho khu nhà kính của Trường. Phải nói là hết sức tội-nghiệp!
Rồi tui đi Bắc, được anh Quang chở đi nhiều ngày để thăm trường Trung-cấp Nông-nghiệp, rồi Trường đại-học Nông-nghiệp Hà-nội. Khác với Trường đại-học Cần-thơ, rất nghèo! nhưng về mặt tinh-thần thì hết sức "giàu", phải nói là quá giàu!
Còn ở Bắc, 2 Trường (trung-cấp và Đại-học Nông-nghiệp), thì cả hai đều có nhà kính hết sức hiện-đại! Tui nhìn mà mê! Từ nhà kính cho đến hệ-thống vận-hành. Mà tui càng mê, tui càng thất-vọng! Bởi:
- Trường Trung-cấp Nông-nghiệp, đang trồng cà theo phương-pháp "Dòng Chảy Sâu", rất èo-uột. Tui cám ơn vị Hiệu-trưởng và cô phụ-trách giảng-dạy đã mời trà và trao đổi khá lâu.
- Trường Đại-học Nông-nghiệp Hà-nội, tui thấy các sinh-viên đang thực-hành ngoài nhà kính. Có khoảng 10 nhà kính hết sức hiện-đại. Tui ghé mắt nhìn vô từng nhà kính. Chỉ có một vài nhà kính dùng ươn cây, còn ngoài ra, tất cả đều được dùng làm kho chứa dụng-cụ! Lạ thật!

Thưa bác vodinhtien,
Tui chỉ là một người thợ máy, nhưng mê nông-nghiệp. Mê vô cùng! Thì thấy đại-học Cần-thơ "mê" như tui. Còn không biết có thêm Trường nào "mê" Nhà Kính và Thủy-canh nữa không?
Thân.
 
+Bác anhmytran "chống chế" kiểu gì cũng không thông:
-Bác nói "Việt Nam làm được, vật liệu làm nhà kính,
thì cũng chẳng phải nông dân làm ra cácthứ đó". Vậy ở bên Mỹ nông dân họ tự làm ra khung, kiếng, màng, lưới...để làm nhà kính à? Chắc chắn là không, nông dân Mỹ cũng phải đi mua các thứ đó do các cơ sở công nghiệp của họ sản xuất ra, về để làm chứ trên thế giới có nơi nào nông dân tự chế các thứ đó được đâu!.
Bạn cố tình gán cho tôi cái "chống chế"
và "không thông."

Bạn thử coi lại, tôi có nói nông dân lạc
hậu không? Đó là lời bạn nói, bây giờ lại
gán cho tôi. Tôi có nói Việt Nam lạc hậu,
là nói chung, nhưng cụ thể thì tôi nói về
các vật liệu thì phải mua nước ngoài nên
đắt đỏ. Bạn đã nói điều đó không đúng rồi.
Tôi không hề "chống chế" cái đó.

Bạn dẫn ra những nơi làm nhà kính nhà màng
không có máy lạnh, quạt mát. Tôi có bắt
buộc họ phải làm đâu? Họ không cần quạt
mát, máy lạnh, nên mới làm được nhà kính.
Người mà không có máy lạnh, quạt mát trong
nhà kính thì chết cây, mới phải làm thôi.
Đó cũng là điều tôi mở thảo luận này mà
bàn về chuyện "đua đòi." Có phải thế chăng?

Tiện thể, bạn có thể ước chừng bao nhiêu
phần trăm diện tích trồng cấy của Việt Nam
làm nhà kính thì có lời hơn trồng ngoài trời
không? Trên 50 phần trăm hay chưa tới một
nửa?

Thôi. Điều qua tiếng lại, chấp những chuyện
nhỏ nhặt ấy làm gì? Có điều là chúng ta bàn,
thì đi vào nghề nông, không nên phí thời
gian đi vào những cái chi tiết để rồi cố
tình buộc tội vào những cái người ta không
nói, biến cái đồng ý ra trái chiều. Vậy thì
làm sao "thông" cho được?
- Trường Đại-học Nông-nghiệp Hà-nội, tui thấy các sinh-viên đang thực-hành ngoài nhà kính. Có khoảng 10 nhà kính hết sức hiện-đại. Tui ghé mắt nhìn vô từng nhà kính. Chỉ có một vài nhà kính dùng ươn cây, còn ngoài ra, tất cả đều được dùng làm kho chứa dụng-cụ! Lạ thật!
Đó là vì ươm cây ngoài trời tốt hơn và rẻ hơn.
Họ không xài nhà kính vì không muốn lắp máy
lạnh đó. Đó là bằng chứng của sự "đua đòi."
 
Cám ơn bác anhmytran. Đúng là trồng cây tại VN mà dùng máy lạnh làm cho mát cây trồng, thì tốn quá! Nhưng nếu không dùng máy lạnh, thì bác chấp-nhận cho tui làm thử, bác nhá!
Thân.
 
Nghe nói Đà Lạt nhiều nhà kính thành công.
Vậy bác Thủy Canh muốn thành công xài nhà
kính ở Việt Nam mà không xài máy lạnh, bác
lên Sapa mà thử xem sao. Ngày xưa còn Pháp,
họ coi Sapa đối với Hà Nội, như Đà Lạt của
Sài Gòn đó. Đừng mất công thử nhà kính không
máy lạnh ở Sài Gòn và Hà Nội. Tôi chắc chắn
thử mấy nơi ấy thì lỗ vốn đó.

Tôi ở Hartford, miền bắc Mỹ, mà nhà kính còn
phải có quạt gió nữa đó, tuy không có máy lạnh.
Nhà kính tôi xài, từ cuối tháng Tư cho đến
cuối tháng Sáu, chủ yếu là tháng Năm. Thời gian
ấy, nhiệt độ thấp nhất chỉ vài độ âm, nhiệt độ
cao nhất 30 độ. Vậy thì trong nhà kính hầu như
không cần phải đốt sưởi, và cũng hầu như không
phải chạy quạt gió. Tuy vậy, số tiền sưởi và
số tiền chạy quạt gió cũng không nhỏ.

Bây giờ, thành phố tôi chưa có tuyết, mà Sapa
đã có tuyết rồi. Ban trưa ấm nhất, ở đây 10
độ, có nhà kính thì tuyệt, chẳng trả một xu
quạt máy nào. Chỉ phải sưởi mấy giờ ban đêm
thôi. Số tiền sưởi ấy không thể trồng cây gì
không lỗ cả. Vùng này, bây giờ phải đi mua
rau ở vùng dưới về ăn thì mới không lỗ.

Mùa hè ở đây, không có máy lạnh và quạt gió
thì cây nào trong nhà kính cũng chết. Vì thế,
nhà kính ở đây mùa hè phải bỏ hoang. Bà
con đã coi hình chụp nhà kính tôi xài đã bỏ
hoang như thế đó.
 
Hì hì, bác anhmytran! Bác có biết tại sao nhà kính ở vùng lạnh như chỗ bác mà vẫn nóng không? Tui tin là bác biết! Vậy là bác biết luôn tại sao tui không sợ nóng trong nhà kính VN mà không xài máy lạnh? Cùng lắm, tui mở quạt cho không khí luân-chuyển chút chút mà thôi.
Hì hì, tui chưa trồng rau trong nhà kính mà không dùng máy lạnh, vậy mà tui lại hy-vọng sẽ thuyết-phục được bác : trồng nhà kính không dùng máy lạnh!
Thân.
 
Thưa bác anhmytran,
Tui không còn hứng-thú gì để trao đổi trong Topic nầy của bác. Vậy tin xin lỗi. Xin bác thứ lỗi!
Kính.
Thưa bác anhmytran,
Tui không còn hứng-thú gì để trao đổi trong Topic nầy của bác. Vậy tin xin lỗi. Xin bác thứ lỗi!
Kính.
Thưa,
Tui trách Ban Quản-trị, đã "trích đoạn" trang nầy, khiến bà con không hiểu vì lý-do nào mà tui không trao đổi tiếp? Vậy xin hai bác anhmytran và vodinhtien hiểu tui : tui luôn trân-trọng và quý mến hai bác.
Kính.
 
Nghe nói Đà Lạt nhiều nhà kính thành công.
Vậy bác Thủy Canh muốn thành công xài nhà
kính ở Việt Nam mà không xài máy lạnh, bác
lên Sapa mà thử xem sao. Ngày xưa còn Pháp,
họ coi Sapa đối với Hà Nội, như Đà Lạt của
Sài Gòn đó. Đừng mất công thử nhà kính không
máy lạnh ở Sài Gòn và Hà Nội. Tôi chắc chắn
thử mấy nơi ấy thì lỗ vốn đó.

Tôi ở Hartford, miền bắc Mỹ, mà nhà kính còn
phải có quạt gió nữa đó, tuy không có máy lạnh.
Nhà kính tôi xài, từ cuối tháng Tư cho đến
cuối tháng Sáu, chủ yếu là tháng Năm. Thời gian
ấy, nhiệt độ thấp nhất chỉ vài độ âm, nhiệt độ
cao nhất 30 độ. Vậy thì trong nhà kính hầu như
không cần phải đốt sưởi, và cũng hầu như không
phải chạy quạt gió. Tuy vậy, số tiền sưởi và
số tiền chạy quạt gió cũng không nhỏ.

Bây giờ, thành phố tôi chưa có tuyết, mà Sapa
đã có tuyết rồi. Ban trưa ấm nhất, ở đây 10
độ, có nhà kính thì tuyệt, chẳng trả một xu
quạt máy nào. Chỉ phải sưởi mấy giờ ban đêm
thôi. Số tiền sưởi ấy không thể trồng cây gì
không lỗ cả. Vùng này, bây giờ phải đi mua
rau ở vùng dưới về ăn thì mới không lỗ.

Mùa hè ở đây, không có máy lạnh và quạt gió
thì cây nào trong nhà kính cũng chết. Vì thế,
nhà kính ở đây mùa hè phải bỏ hoang. Bà
con đã coi hình chụp nhà kính tôi xài đã bỏ
hoang như thế đó.
Nhiều lúc con thật ngưỡng mộ bác .
Điều gì bác cũng biết .
Nếu nói về nhà kính thì đúng thật nó là một chuyện đua đòi . Nó cũng giống như chuyện đua đòi chạy theo cái này cái nọ đó bác . Mà đa phần những chuyện đua đòi đều nghiêng về hàng ngoại là sao , còn hàng nội tại sao chúng ta không chạy theo ...thiết nghĩ điều này cần phải quan tâm đến .
Nước việt nam nói bé không bé , nói lớn không lớn nhưng chuyện làm nhà kính là chuyện lớn . Lớn bởi vì nông dân ta vốn nghèo còn nhà nhà kính thì giá lại cao ...nếu lỡ như nhà kính được dựng ở nơi không đúng nơi đúng chỗ thì phiền lắm .
 
Last edited by a moderator:
Bây giờ Nông dân ở quê tôi còn dùng nhà kính trồng chè này, các bác có tin không? chứ còn trồng rau hay cây gì khác thì trồng là chuyện bình thường, chủ yếu chúng ta xây dựng nhà kính như thế nào cho phù hợp đảm bảo trồng cây đó vẫn có lãi là được.
Đang xây dựng mô hình
24385703345_5defcb4537_o.jpg

569844ae21fca.jpg

569844cd3be4c.jpg

nhà kính trồng chè, bảo quản chè trong kho lạnh.
24385703345_5defcb4537_o.jpg
 
Last edited by a moderator:
Đây mô-hình mà tui đã gạn lọc. Xin bà con cùng đồng-điệu với tui, chia sẻ:

Bởi :
- Chống nhiệt-độ cao,
- Không tốn trang-bị, cũng như điện, máy vận-hành.
- Ít tốn vật-liệu,
- Xây cất rất nhanh,
- Rất dễ bảo-trì
- Và rất bền so với nhà kính trước của tui.


Thưa, tui không rành vẽ mô-hình để giải thích. Thêm vào đó, tui bị đột qụy, nên ngón tay không ăn ý với cái đầu, dù cho cái đầu vẫn còn y-nguyên, hì hì... Nên, nếu có một vị nào thích làm nhà kính như tui, thì mình trao đổi với nhau cho vui. Và nếu may mắn hơn, được nhà chuyên-môn về nhà kính loại rẻ tiền như tui, hoặc là những công-ty làm nhà kính thì hay lắm! Tui tin là có nhiều cái hay. Bởi tui vừa nhà trồng, vừa tự xây cất.
Thân.
Và đây là nhà kính tui làm. Xin để ý nhà kính nầy ứng-dụng theo nguyên-tắc : Cây Trúc ngã theo gió, để chịu được gió mạnh. Nên vòng khung không cố-định:











[/QUOTE]
Chú Trung,
Cháu mê tít mô hình nhà kính - lưới này của chú. Chú cho cháu gợi ý về các khoảng cách tối ưu và cải tiến mới của chú, chú nhé. Mong tin chú.
 
Last edited by a moderator:
Đây mô-hình mà tui đã gạn lọc. Xin bà con cùng đồng-điệu với tui, chia sẻ:

Bởi :
- Chống nhiệt-độ cao,
- Không tốn trang-bị, cũng như điện, máy vận-hành.
- Ít tốn vật-liệu,
- Xây cất rất nhanh,
- Rất dễ bảo-trì
- Và rất bền so với nhà kính trước của tui.


Thưa, tui không rành vẽ mô-hình để giải thích. Thêm vào đó, tui bị đột qụy, nên ngón tay không ăn ý với cái đầu, dù cho cái đầu vẫn còn y-nguyên, hì hì... Nên, nếu có một vị nào thích làm nhà kính như tui, thì mình trao đổi với nhau cho vui. Và nếu may mắn hơn, được nhà chuyên-môn về nhà kính loại rẻ tiền như tui, hoặc là những công-ty làm nhà kính thì hay lắm! Tui tin là có nhiều cái hay. Bởi tui vừa nhà trồng, vừa tự xây cất.
Thân.
Và đây là nhà kính tui làm. Xin để ý nhà kính nầy ứng-dụng theo nguyên-tắc : Cây Trúc ngã theo gió, để chịu được gió mạnh. Nên vòng khung không cố-định:











Chú Trung,
Cháu mê tít mô hình nhà kính - lưới này của chú. Chú cho cháu gợi ý về các khoảng cách tối ưu và cải tiến mới của chú, chú nhé. Mong tin chú.[/QUOTE]
Cám ơn em đã muốn tìm hiểu cách làm của tui.
Em có nhận thấy là, không có mối hàn nào để cố-định các nối, các khung... thậm chí cũng chỉ cần một cọng kẽm ngoéo vô thôi! Khiến cho nhà kính nầy luôn "nhúc-nhích" là vậy! Hì hì... chết cười!
"Đường dài mới biết ngựa hay!" Nhà kính nầy đã 10 năm rồi, chưa bị gió mạnh làm hư như nghững nhà kính trước của tui. Hiện thời, tui đã so-sánh với các nhà kính nhập-cảng từ vùng sa-mạc gió bão ở Trung-đông, hiện-đại, thì dĩ-nhiên là vẫn đứng vững, mà điều tui mừng vui là nhà kính nầy của tui vẫn còn, dù không hiện-đại, nhưng vẫn sánh vai được cho đến nay...
Em,
Tui không giải-thích được cách tui làm, nhưng nếu em thấy tui đang làm, thì tui tin là em sẽ thấy vui ngay! Vui là:
- Dễ làm quá! Nông-dân nghèo nào cũng có thể tự làm.
- Phí-tổn rất thấp với tiêu-chuẩn (chúng ta tự đặt ra) cho một nhà kính bền vững với thời-gian.
- Thích-hợp khí-hậu với xứ mình, theo mực-độ vừa phải, hợp-lý mà không dùng máy móc cầu-kỳ.
- Đa-dụng. Nên tui có thể biến-chuyển mô-hình cách nào cũng được, theo nhu-cầu của người nông-dân cần. Điều nầy có nghĩa, trong đầu tui lúc nào cũng ứng-dụng nguyên-tắc "Cây tre" : Gió đàn thì ẹp hướng nầy... trở gió thì ẹp ngược lại hướng kia! Ngưng gió thì... còn y-nguyên! Hì hì! Nên bây giờ tui không còn lo lắm như ngày xưa: Cứ phải lóng nghe tiếng gió hú mà trong bụng thì đánh lô-tô... nên vẫn an-nhiên cắt rau bán như không có chuyện gì xảy ra! Tui cũng chờ một cơn gió mạnh, để xem sự chịu đựng của nhà kính của mình!
Hiện tui đã sẵn-sàng để bắt tay làm một nhà kính mới. Rộng hơn, lớn hơn.Tui đã đặt tiêu-chuẩn lần nầy : Cải-tiến toàn-bộ hơn 30%.
Hì hì, em đừng cười! Bởi đó là dấu hiệu của sự tiến-bộ, chỉ trong lòng mình thôi! Phải không nào?
Thân.
*
Nhịp của các khung vòm lý-tưởng mà tui sắp làm là 1.5mét.
 
Last edited:
khi nào bác Trung về việt nam dựng nhà kính nhớ báo cho con và mọi người đến học hỏi nha bác,con cũng muốn dựng một cái khoảng 1000m2 thôi,nhưng chưa làm bao giờ nên rất lo,phải có thầy chỉ mới dám làm
 


Tui vẽ vụng về quá! Em thông cảm.
Thân.
Em đã làm cả trong nhà lẫn ngoài trời. Đợt vừa rồi bị lốc bay mất mái, còn hai bên sườn nhà còn nilon che. Em quan sát thì rau trồng ở phần có mái che lên tốt hơn không có mái ( cùng giống, cùng ngày gieo trồng, phân bón...) mặc dù phần ngoài mái đất ẩm hơn trong mái.
Vấn đề lớn nhất của nhà nilon miền Bắc là nó nóng quá, mùa hè từ 8h30 sáng đến 5h chiều thì đừng có vô. Giải pháp che lưới cắt nắng em cũng đã làm vì nhà trồng cả phong lan. Nếu cắt nắng thì thiếu sáng rau không lên được, và nói chung là vẫn nóng lắm vì cơ bản nhà màng là nó bị bí, không khi không lưu thông được. Sau khi dỡ bỏ phần vách lưới thì thấy không khí ở giữa nhà và bên cạnh chênh nhau đáng kể. Ở phần sát canh nhà sau khi cắt nắng vẫn có thể làm chuồng nhốt nuôi gà vào mùa hè được, trong khi đi vào giữa thì không chịu nổi 10 phút.
Vậy nên dự kiến em cải tiến là làm loại nhà nửa lưới nửa màng. Thay vì làm module theo chiều dọc thì em làm ngang. Tức là như cái hình bác Trung vẽ là một module theo chiều ngang của vườn(8-10 m). Giữa 2 module có một khoảng hở 1.8- 2m căng lưới để chống mưa hắt, phần này trồng cây hoặc làm lối đi. Nếu làm được cái lưới này ở dạng đóng mở thì càng thông thoáng. Nếu thay cái mái vòm bằng bán mái, khum đón gió thì rất là thông thoáng.
 
cái mái thì phủ nilong che mưa ,còn 2 bên hông mình phủ lưới như vậy có giải quyết vấn đề nóng không bác
Bên hông phủ lưới, ai cũng nghĩ là lưới sẽ:
- Thông hơi, và
- Thoát nhiệt.
Thật sự, có thông hơi và thoát nhiệt thật, nhưng hiệu quả không nhiều. Lưới càng khít (ngăn côn-trùng thật nhỏ), thì sự thông-hơi trở thành không còn đáng kể nữa!
Thân.
Em đã làm cả trong nhà lẫn ngoài trời. Đợt vừa rồi bị lốc bay mất mái, còn hai bên sườn nhà còn nilon che. Em quan sát thì rau trồng ở phần có mái che lên tốt hơn không có mái ( cùng giống, cùng ngày gieo trồng, phân bón...) mặc dù phần ngoài mái đất ẩm hơn trong mái.
Vấn đề lớn nhất của nhà nilon miền Bắc là nó nóng quá, mùa hè từ 8h30 sáng đến 5h chiều thì đừng có vô. Giải pháp che lưới cắt nắng em cũng đã làm vì nhà trồng cả phong lan. Nếu cắt nắng thì thiếu sáng rau không lên được, và nói chung là vẫn nóng lắm vì cơ bản nhà màng là nó bị bí, không khi không lưu thông được. Sau khi dỡ bỏ phần vách lưới thì thấy không khí ở giữa nhà và bên cạnh chênh nhau đáng kể. Ở phần sát canh nhà sau khi cắt nắng vẫn có thể làm chuồng nhốt nuôi gà vào mùa hè được, trong khi đi vào giữa thì không chịu nổi 10 phút.
Vậy nên dự kiến em cải tiến là làm loại nhà nửa lưới nửa màng. Thay vì làm module theo chiều dọc thì em làm ngang. Tức là như cái hình bác Trung vẽ là một module theo chiều ngang của vườn(8-10 m). Giữa 2 module có một khoảng hở 1.8- 2m căng lưới để chống mưa hắt, phần này trồng cây hoặc làm lối đi. Nếu làm được cái lưới này ở dạng đóng mở thì càng thông thoáng. Nếu thay cái mái vòm bằng bán mái, khum đón gió thì rất là thông thoáng.
Quang,
Hai anh em mình đã đi đến Trường Trung-Cấp Nông-nghiệp và Đại-học Nông-nghiệp Hà-nội. Ở đó, có các nhà kính hiện-đại, tui nghĩ là nhập-cảng. Hầu hết các nhà kính nầy đều bỏ không dùng nữa! Thật tiếc!
Quang nhớ, tui ao-ước làm sao mà có thể giải-quyết được nhiệt-độ trong nhà kính, là mình sẽ thành-công!

Tui đang cố-gắng để được điều đó! Ít nhứt là sẽ tốt hơn nhà kính mà tui đang dùng!
Thân.
 
Chú Trung,
Cháu mê tít mô hình nhà kính - lưới này của chú. Chú cho cháu gợi ý về các khoảng cách tối ưu và cải tiến mới của chú, chú nhé. Mong tin chú.
Cám ơn em đã muốn tìm hiểu cách làm của tui.
Em có nhận thấy là, không có mối hàn nào để cố-định các nối, các khung... thậm chí cũng chỉ cần một cọng kẽm ngoéo vô thôi! Khiến cho nhà kính nầy luôn "nhúc-nhích" là vậy! Hì hì... chết cười!
"Đường dài mới biết ngựa hay!" Nhà kính nầy đã 10 năm rồi, chưa bị gió mạnh làm hư như nghững nhà kính trước của tui. Hiện thời, tui đã so-sánh với các nhà kính nhập-cảng từ vùng sa-mạc gió bão ở Trung-đông, hiện-đại, thì dĩ-nhiên là vẫn đứng vững, mà điều tui mừng vui là nhà kính nầy của tui vẫn còn, dù không hiện-đại, nhưng vẫn sánh vai được cho đến nay...
Em,
Tui không giải-thích được cách tui làm, nhưng nếu em thấy tui đang làm, thì tui tin là em sẽ thấy vui ngay! Vui là:
- Dễ làm quá! Nông-dân nghèo nào cũng có thể tự làm.
- Phí-tổn rất thấp với tiêu-chuẩn (chúng ta tự đặt ra) cho một nhà kính bền vững với thời-gian.
- Thích-hợp khí-hậu với xứ mình, theo mực-độ vừa phải, hợp-lý mà không dùng máy móc cầu-kỳ.
- Đa-dụng. Nên tui có thể biến-chuyển mô-hình cách nào cũng được, theo nhu-cầu của người nông-dân cần. Điều nầy có nghĩa, trong đầu tui lúc nào cũng ứng-dụng nguyên-tắc "Cây tre" : Gió đàn thì ẹp hướng nầy... trở gió thì ẹp ngược lại hướng kia! Ngưng gió thì... còn y-nguyên! Hì hì! Nên bây giờ tui không còn lo lắm như ngày xưa: Cứ phải lóng nghe tiếng gió hú mà trong bụng thì đánh lô-tô... nên vẫn an-nhiên cắt rau bán như không có chuyện gì xảy ra! Tui cũng chờ một cơn gió mạnh, để xem sự chịu đựng của nhà kính của mình!
Hiện tui đã sẵn-sàng để bắt tay làm một nhà kính mới. Rộng hơn, lớn hơn.Tui đã đặt tiêu-chuẩn lần nầy : Cải-tiến toàn-bộ hơn 30%.
Hì hì, em đừng cười! Bởi đó là dấu hiệu của sự tiến-bộ, chỉ trong lòng mình thôi! Phải không nào?
Thân.
*
Nhịp của các khung vòm lý-tưởng mà tui sắp làm là 1.5mét.[/QUOTE]
Chú Trung kính mến,
Cháu đã hiểu ý tưởng "cây tre" của chú và toàn bộ nhà kính + lưới là không có mối hàn. Khoảng cách tối ưu cột cách cột là 1,5m. Nhưng còn hai vấn đề cháu chưa rõ là:
1. Khoảng cách chiều rộng và chiều cao của nhà kính là bao nhiêu thì tối ưu.
2. Cách chú ghép nilon lên khung như thế nào, vì cháu chưa tìm thấy tấm hình nào về việc này. Nên mua các nẹp giữ nilon bán sẵn hay tự chế.
Chú góp ý cho cháu nhé. Nếu chú có hình chụp thì cho cháu xin.
Chân trọng cảm ơn chú.
 
Chú Trung kính mến,
Cháu đã hiểu ý tưởng "cây tre" của chú và toàn bộ nhà kính + lưới là không có mối hàn. Khoảng cách tối ưu cột cách cột là 1,5m. Nhưng còn hai vấn đề cháu chưa rõ là:
1. Khoảng cách chiều rộng và chiều cao của nhà kính là bao nhiêu thì tối ưu.
2. Cách chú ghép nilon lên khung như thế nào, vì cháu chưa tìm thấy tấm hình nào về việc này. Nên mua các nẹp giữ nilon bán sẵn hay tự chế.
Chú góp ý cho cháu nhé. Nếu chú có hình chụp thì cho cháu xin.
Chân trọng cảm ơn chú.
 
Nhà kính nóng, bí, mất nắng làm cây kém lớn,
nhà kính Hà Nội bị bỏ hoang. Đó là những điều
đúng thực tế, nên nhìn nhận.
Bác anhmytran nói chính-xác!
Ôi, tui thèm mấy nhà kính đó vô cùng! Hết sức hiện-đại! Điều đó cũng có nghĩa là hết sức mắc tiền! Và đã bị bỏ hoang!
Tui cám ơn bác anhmytran nhắc-nhở. Những lời chia sẻ thật tình với nhau là điều mà chúng ta cùng cần. Xin bác theo dõi, mong rằng mọi việc suôn-sẻ! Bởi bác với tui cùng ở xa VN quá! Thôi thì ráng!
Thưa bác, tui hy-vọng những ngày tui tự nhốt trong nhà kính giữa trưa hè, mà mùa hè ở chỗ tui, ngoài trời có ngày lên hơn 40oC, thì trong nhà kính không cần nói thêm... rau bị luộc mà tui quặn đau! Vậy là xịt nước... mà trời ạ, càng xịt nước, càng tệ hơn!

Vậy mà tui mừng!

Bởi tui đã thấy được biện-pháp đối-phó! Mà không cần những thiết-bị mắc tiền, cầu-kỳ không thích-hợp cho nông-dân nghèo. Thưa, trước sau gì, thì tui cũng thực-hiện ở VN. Đúng ra là tui đã bắt đầu vào Tết Tây vừa rồi. Nhưng, tui được Vi-sa của Nhà Nước dễ-dàng mà nhà cầm-quyền Nhà Bếp cứ lắc đầu...!
Thân.
Chú Trung kính mến,
Cháu đã hiểu ý tưởng "cây tre" của chú và toàn bộ nhà kính + lưới là không có mối hàn. Khoảng cách tối ưu cột cách cột là 1,5m. Nhưng còn hai vấn đề cháu chưa rõ là:
1. Khoảng cách chiều rộng và chiều cao của nhà kính là bao nhiêu thì tối ưu.
2. Cách chú ghép nilon lên khung như thế nào, vì cháu chưa tìm thấy tấm hình nào về việc này. Nên mua các nẹp giữ nilon bán sẵn hay tự chế.
Chú góp ý cho cháu nhé. Nếu chú có hình chụp thì cho cháu xin.
Chân trọng cảm ơn chú.



Em,
Tui thấy cần phải nâng chiều cao. Rất cần!
Hình dưới:
- Mép màng nylon được gài vào một rảnh, có lò-xo giữ nylon lại.
- Em xem kỹ, khung bên phải, có một đoạn lò-xo dư, còn lòng-thòng...
Thân.

Hình nầy thấy Lo-xo rõ hơn!
Than.
 
Nhà kính nửa mùa, chỉ để ươm cây giống
vào mùa Xuân, thì cần ấm, rất ít khi bị
nóng. Vì vậy, nó thường rất thấp.

Thế nhưng nhà kính trồng quanh năm, hay
nhà kính ở xứ nóng như Việt Nam, ắt là
phải cần rất cao. Nhà kính mái cao, nóc
nhọn, có thể có cửa sổ đầu hồi, thì có
thể tự thông gió thoáng mát mà khỏi cần
quạt máy quạt hơi nóng ra ngoài. Vậy thì
Việt Nam có thể xài được nhà kính, và nhà
kính bán được chạy hàng.
 
Đất bên cạnh bỏ hoang nhiều quá bác Trung ơi.
Trong các nhà kính ở quanh Hà Nội thì chỉ có duy nhất một cái ở công ty giống cây trồng là thông thoáng nhất. Cái nhà này trước của dự án phong lan. Về cấu tạo mái của nó có hai mái, mái trên có cơ cấu đóng mở kiểu cánh bướm. Khi nắng nóng người ta mở dựng cánh lên, như vậy luồng khí nó tự đối lưu thoát ra ngoài. Còn về giải pháp thông thoáng đầu hồi như bác AMT nêu cũng không ăn thua. Ngay cả khi làm hai tầng mái để khoảng hở giữa 2 mái cả 1m thì nó vẫn nóng như thường, do khí nóng bốc thẳng nóc nhà không thoát ra ngoài được.
 
Nhà kính nửa mùa, chỉ để ươm cây giống
vào mùa Xuân, thì cần ấm, rất ít khi bị
nóng. Vì vậy, nó thường rất thấp.

Thế nhưng nhà kính trồng quanh năm, hay
nhà kính ở xứ nóng như Việt Nam, ắt là
phải cần rất cao. Nhà kính mái cao, nóc
nhọn, có thể có cửa sổ đầu hồi, thì có
thể tự thông gió thoáng mát mà khỏi cần
quạt máy quạt hơi nóng ra ngoài. Vậy thì
Việt Nam có thể xài được nhà kính, và nhà
kính bán được chạy hàng.
Cám ơn bác anhmytran, chúng ta trao đổi hết sức lý-thú! Rồi sinh ra nhiều ý hay!
Bác,
Tui trước nay ít khi tự ươm cây, bởi nếu tui ươm, thì năng-xuất kém thấy rõ! Mà đâu phải chỉ có nông-trại của tui không đâu? Có thể nói không ai tự ươm. Mới 2 tuần trước, tui đến thăm một vùng nông-trại. Ngay thời-điểm nầy là lúc nhà ươm giao cây con đã ươm tháng trước. Chủ trại yêu-cầu trì-hoãn thêm 1 tuần, vì thòi-tiết nóng còn kéo dài. Đó là tui may-mắn đến ngay những ngày nầy. Tui học vài điều hay, và cũng làm họ những ngạc-nhiên những điều tui tiếp tay. Chung quanh cũng chỉ vì cây con ươm, cây con vận-chuyển để chờ cấy, và cách nhân công cấy... Ba ngày rồi cũng chia tay! Họ bảo tui ở thêm 1 tuần, bởi họ chuyên trồng thổ-canh nhà lưới. Còn tui, thủy-canh nhà màng....
Trở lại, mô-hình nhà kính nóc nhọn, tui đã làm, và tui đã không dùng nữa. Lý-do:
- Sự hoán-chuyển nhiệt-độ trong nhà kính là một hoán-chuyển tệ nhứt! Nên dù có cửa sổ mở rộng, cũng có thể nói là như không! Nhiêt-độ thoát ra làm tui hết sức thất-vọng!
- Mái đôi, nóc nhọn: Là một trong những mô-hình mà tui thấy tệ nhứt, nên tui phá bỏ!
Do tui cố tình xem những nhà ươm đối-phó cách nào với đám cây con trong mùa nóng? Họ làm như sau:
- Nhà ươm lợp tôn chống nắng, chứ không nhà kính.
- Gieo trong trong bóng mát, dưới mái tối, rồi dần-dần di-chuyển cả dàn ươm trên bánh xe ra khu nhà kính có lưới lan.
- Trước tuần giao cây con cho nông-trại, họ đã "huấn-luyện" cho cây con "tập chịu nắng" bằng lưới lan và sau cùng là: cho mặt trời chiếu thẳng một vài ngày.
Tui thấy họ làm quen tay, nên cho nhịp-nhàng, dễ-dàng...
Thân.
Đất bên cạnh bỏ hoang nhiều quá bác Trung ơi.
Trong các nhà kính ở quanh Hà Nội thì chỉ có duy nhất một cái ở công ty giống cây trồng là thông thoáng nhất. Cái nhà này trước của dự án phong lan. Về cấu tạo mái của nó có hai mái, mái trên có cơ cấu đóng mở kiểu cánh bướm. Khi nắng nóng người ta mở dựng cánh lên, như vậy luồng khí nó tự đối lưu thoát ra ngoài. Còn về giải pháp thông thoáng đầu hồi như bác AMT nêu cũng không ăn thua. Ngay cả khi làm hai tầng mái để khoảng hở giữa 2 mái cả 1m thì nó vẫn nóng như thường, do khí nóng bốc thẳng nóc nhà không thoát ra ngoài được.
Quang! Vườn rẫy thế nào rồi?
Ở Úc, nhà kính hiện-đại có hai mái đóng/mở mà vẫn phải dùng máy điều-hoà! Tui không dám dùng, mà hì hì, cũng không thấy thích-hợp cho cách làm tiết-kiệm của tui, miễn sao đạt được 75% là tui mãn-nguyện! Mà chuyện đó có thể nắm trong tay.
Quang nè! Nếu đất bỏ hoang, hì hì, tui tin là Quang không ngồi yên! Ước gì anh em mình nói chuyện vài ngày cho thõa!
Thân.
Chú Trung kính mến,
Cháu đã hiểu ý tưởng "cây tre" của chú và toàn bộ nhà kính + lưới là không có mối hàn. Khoảng cách tối ưu cột cách cột là 1,5m. Nhưng còn hai vấn đề cháu chưa rõ là:
1. Khoảng cách chiều rộng và chiều cao của nhà kính là bao nhiêu thì tối ưu.
2. Cách chú ghép nilon lên khung như thế nào, vì cháu chưa tìm thấy tấm hình nào về việc này. Nên mua các nẹp giữ nilon bán sẵn hay tự chế.
Chú góp ý cho cháu nhé. Nếu chú có hình chụp thì cho cháu xin.
Chân trọng cảm ơn chú.
Nẹp giữ Nylon đi đôi với lò-xo:

Thân.
Nếu không muốn mua, em làm như sau:
- Mua sắt chữ U như hình trên,
- Mua dây thép 2-3mmm, rồi bằng cách nào tùy sáng-kiến của em, uốn dây thép thành lo-xo. Vậy là xong!
Thân.
Có nhiều cách giữ mép nylon. Tui đã dùng rảnh nhựa. Rảnh nầy sau khi nhét nylon vào rảnh thì người dùng sẽ nhét chồng lên nylon một que vuông/dài nhấn mạnh vào giữa rảnh, thế là nylon được kẹp, giữ mép. Tui không dùng nữa, bởi:
- Khi nhét vô rảnh, dễ làm trầy nylon.
- Khó chỉnh màng kính,
- Và không bền
Cho đến nay, tui đánh giá cao nhứt cách dùng : miếng chữ U và lò-xo.
Thân.
 
Back
Top