1. Lúc đầu ông ta nói mua sỉ và tôi cung cấp theo giá sỉ tuy nhiên anh ta mua theo hàng lẻ.
Thế nào là sỉ,và thế nào là lẻ . Tôi ko đề cập đến vấn đề giá nhé . Tôi chỉ đề cập đến vấn đề cân nặng và chiều cao . Lấy đất sét nhét cho cứng ngắc . Một củ 3 kg lên đến gần 6 kg mà nói là hư hao,ko được rửa,gửi cả củ có cành dài thườn thượt ... tiêu chí thế nào là củ,thế nào là sản phẩm có lẫn tạp chất ... chắc ko cần giải thích mọi người đều có thể hiểu.
Nếu ông nói tôi mua sỉ lẻ gì đó ... thì tại sao ông còn bảo tôi gửi tiền ... cứ nói luôn là anh ko bán cho rảnh ... Tôi mua khá nhiều nơi ... Và nhận ra rằng . Ông ko hề có . Ngay cả khi tôi nói ... anh cứ gửi cho em loại 2-3 kg bù chỗ thiếu . Ông cũng ko gửi được
3. Ông ta mua củ 6kg nhưng lúc đó gần tết tôi ko có củ 6kg mà có củ 8--10kg nhưng anh ta ko chịu cứ đòi củ 6kg.
Anh nói phải nghĩ xem có sơ hở không chứ . Khi tôi đã chuyển tiền cho anh . Anh nói lúc nào cũng có . Tôi chỉ thử xem năng lực của anh . Nên mua 1 củ 6 Kg và số tiền thừa còn lại ... anh muốn gửi loại nào cũng được và bao nhiêu là tùy ở anh ... Nếu là người thẳng thắn trong làm ăn . Ngoài củ 6kg như yêu cầu . Anh còn phải bù thêm một lượng hàng nhất định ứng với số tiền thừa ... anh gửi cho tôi cái gì trong khi tôi đã gửi đủ số tiền anh yêu cầu
Anh nói gần tết . Nhưng ngay cả khi qua tết 2 tháng ... một thời gian rất dài anh đã nêu ra những yếu tố khách quan chủ quan gì : Lễ hội,rằm,chủ nhà ko cho đào,anh bận đi lấy hàng,anh ko đón được xe,trời mưa ko tiện đi lấy, ..
Tôi mua hàng và luôn chủ động liên hệ theo chu kỳ vài ba ngày hỏi một lần . Còn anh đã chăm sóc gì cho khách hàng .gửi hàng lởm,khách gọi phàn nàn,nhắn tin ko thèm bắt máy,ko thèm trả lời
Bức hình kia của anh . Nhưng xe máy của mấy anh bán dạo đúng ko . Nói huỵch toẹt ra là : anh ra đường hỏi mua của mấy tay bán dạo,rồi bán... ngay cả khi tôi hỏi mua hàng sô với giá thấp,ko cần mẫu mã ko cần năm tuổi,ko cần trọng lượng ...anh có không? anh trả lời những gì
Uy tín đã ko có thì tôi nghĩ khó bán hàng trên này lắm . Bởi trên này họ ghét mấy kẻ hứa lèo,làm ăn chộp dựt lắm ...
Đây là bức hình anh ta gửi tôi . Có nói rõ ràng . Mấy tay bán dạo đòi anh củ này củ kia giá bao nhiêu . Như vậy Quân của anh chính là đội ngũ bán dạo . Làm gì có chuyện cung cấp số lượng lớn hàng tấn/tháng