@ hoang khang:Cám ơn hoang khang đã tham gia đấu giá và góp ý cho tôi, nhưng hiện không còn gà đẹp nên chuyện lần sau hãy để tính sau.
Bạn à, tôi thấy bạn rất tỉnh tảo, song hơi mất bình tĩnh một chút khi cho là nguyenhungdung đang khích tướng. Biết đâu đây là nhu cầu thật sự của bạn ấy thì sao.
Với garung thì "Hoàng Khang chúc anh không thất vọng với vật mình đấu giá thành công". Về điều này thì bạn hãy yên tâm, tôi dám cam đoan garung sẽ không bị thất vọng. Vì sao? Rất đơn giản: Khi tôi giao gà nếu garung cảm thấy không hài lòng, tôi sẽ vui vẻ mang gà về mà không hề trách cứ gì cả (tuy theo đúng luật chơi thì garung phải nhận, nếu như tôi giao đúng gà).
@ garungttxd: Bạn hãy cung cấp địa chỉ cụ thể, số điện thoại để, nếu như không có bà con nào tham gia đấu giá, tôi sẽ liên lạc giao gà cho bạn. Cám ơn.
Chúc mọi người vui khỏe.
Lời đầu tiên, Bác 3 Phi đây đáng tuổi cha con, đồng thời con xem Bác như người cha của con, lý do: Tỉnh Trà Vinh cũng được coi là quê hương của con, Cha con sinh tại Tỉnh Trà Vinh, vì vậy trong bản thân con luôn cháy bỏng máu mủ Trà Vinh, cuộc sống hiện tại con cũng nhiều người bạn là người Trà Vinh,
Qua việc đấu giá trên với tư cách là đồng hương, con muốn giành tình cảm với Bác 3, về việc chọn giống gà đá hay gà kiểng, thậm chí là gà rừng con đều mù tịt, chẳng qua con đam mê vể đẹp thiên nhiên của gà rừng và bồ câu thái, con nuôi nhiều bồ câu thái nên con mới lấy nick garungttxd,
Qua sự việc này, thật chất mà nói con chỉ muốn mọi người đều là bằng hữu của nhau, là anh em của nhau, Vì thế con luôn chúc mọi người vui khỏe và hạnh phúc.
Qua đây con xin được biết Bác 3 và mọi người, và đây là sdt của con: 0989 721 357 . địa chỉ: tân thành, tân phú, tp.hồ chí minh con tên Huy.
Đọc bài xong ngồi ngẩn người không biết gì cả? thì ra Hoang Khang trách tôi.
Tôi không xem đây là một trò mua vui mà anh 3 tạo ra, vì thế không có ai là người mua vui cả, bạn đánh giá hơi thiếu thực tế rồi.
Mua một món hàng mà mình thích hoặc phù hợp với nhu cầu của mình sao lại gọi là mua vui được? tôi thí dụ ngay cả việc mua một cái máy ấp trứng của bạn cũng vậy, phù hợp là tôi mua, k cần phải xét đến có ai khích tướng mình hay gì gì đó hay k, ngoại trừ trường hợp tôi hỏi cho vui chứ k mua.
Việc dừng lại ở một giá trị nào đó mà mình định trước cho món hàng mà mình đấu giá là chuyện bình thường mà ai cũng phải làm như vậy chứ không phải cần như thế nào là tỉnh táo hay k tỉnh táo.
Đúng như anh 3 nói, bạn hơi mất bình tĩnh vì một suy nghĩ lệch hướng nào đó.
Nếu vô tình làm bạn buồn phiền, tôi chân thành sory bạn. Chúc bạn mua may bán đắt.
Tôi xin tham gia đấu giá: 750.000đ.
Xin chào Chú NguyenHungDung, cháu hân hạnh được biết Chú, họ hàng cháu rất đông ở Tỉnh Đồng Nai, hàng tuần cứ thứ 7 hay chủ nhật cháu hay xuống đồng nai chơi lắm, cháu hay xuống bàu cá trảng bom, có dịp cháu mời Chú giao lưu cà phê nhé.
Sự việc trên là hiểu lầm nhau thôi, cháu tham gia diễn đàn cũng được mấy tháng, cháu thấy mọi người cũng đoàn kết với nhau lắm, rồi còn trao đổi kiến thức về nông nghiệp nói riêng, cuộc sống nói chung, nói tóm lại diễn đàn agriviet rất bổ ích cho mọi người, ngày offline của agriviet cháu rất muốn tham gia, nhưng bx cháu mới sanh em bé nên cháu không tham gia đươc, nên hẹn năm sau cháu sẽ tham gia. Sdt của cháu 0989 721 357 cháu tên Huy.
Chúc Chú và gia đình vui khỏe và hạnh phúc.
Chú Dũng đừng nghĩ vậy. Hoàng Khang không tránh gì chú đâu. Mong chú hiểu cho.
Chính vì rất bình tĩnh nên Hoàng Khang nhận ra việc đấu giá không được rạch ròi là không có bước giá, không có thời gian hết hạn đấu giá quy định ( ví dụ 1 tuần, 2 tuần hay 1 tháng...) mà cứ đấu giá mãi, vậy thì không biết việc này sẽ đến bao giờ?! và liệu người muốn mua có đủ thời gian đển theo dõi và chờ đợi mãi hay không!? Chú nghĩ sao khi người tham gia sau nhiều ngày cứ nghĩ món hàng đã thuộc về mình thì đùng một cái có người khác đấu giá cao hơn. Vì thế thời gian đấu giá rất quan trong để giữ cuộc vui luôn nóng và minh bạch.
Vài dòng góp ý nho nhỏ. Mong diễn đàn chúng ta vững mạnh dài lâu.
p.p: chỉ vì một chú gà không đáng là bao mà làm mất hòa khí nhau thì thật là không đáng. Có gì không phải mong chú 3 cùng chú Dũng bỏ quá cho. Chúc các chú sức khỏe.
Chào anh hoang khang, em cũng hân hạnh được biết anh , cũng giống như em nói với chú Dũng, em có nhiều bà con trên biên hòa lắm, em cũng hay đi chơi trên đó, em thích người biên hòa lắm, chỉ vì đấu giá mà mất hòa khí thì hơi buồn, bắt tay với anh hoàng khang làm huề nhé, em chẳng biết gì về gà đá,gà kiểng hay gà rừng, hiện tại em chỉ nuôi bồ câu thái và 02 em gà mái, chỉ thích tham gia diễn đàn để được học hỏi nhiều trong cuộc sống, chúc anh và gia đình vui khỏe và hạnh phúc, mong đươc gặp anh, mời anh giao lưu cà phê, sdt của em : 0989 721 357 em tên huy ở quận Tân Phú, tp.hồ chí minh.