Bán Gà đá

Bán mấy chú gà nòi, cựa dài khoảng 2cm, giá 1.000.000 VND/con:

32011a1299832651nii.jpg


32011a1299832719nii.jpg


32011a1299832869nii.jpg


32011a1299832925nii.jpg


32011a1299832991nii.jpg


32011a1299833059niii.jpg

Và đây là mấy chú gà tơ:

32011a1299833172lgt.jpg
 


Last edited:
Có ship lên thành phố không anh, nếu được em bắt con điều mồng trích sdt:0909331059 Sơn
 
Có ship lên thành phố không anh, nếu được em bắt con điều mồng trích sdt:0909331059 Sơn
Bạn thông cảm, tôi không có điều kiện giao tận Sài Gòn. Nếu bạn xuống đây và bắt hết 2 con, tôi để giá 1.800.000 đ (bạn yên tâm cả 2 đều đẹp mà).
Cám ơn các bạn đã quan tâm!
 
Chú 3 mua bán thật là sản khoái, "nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết nhé bạn!".
 

Cháu cũng khoái cái vụ gà đá này lắm . Thi thoảng đi theo ông anh chuyên đi cá độ mê luôn ^ _^ ... Tính nuôi mấy chú để chơi mà bị mấy cha hàng xóm phản đối ghê quá đâm ra nản ...
 
Cháu cũng khoái cái vụ gà đá này lắm . Thi thoảng đi theo ông anh chuyên đi cá độ mê luôn ^ _^ ... Tính nuôi mấy chú để chơi mà bị mấy cha hàng xóm phản đối ghê quá đâm ra nản ...
Mình đá gà chứ có đá mấy thằng chả đâu mà phản đối, kỳ vậy?
 
Gà đá là gà đực mà Bác . Mà mấy con Đực nó kêu suốt ngày đêm . Nông thôn thì chịu nổi chứ . Giữa phố mà ò ó o nó gáy ngay sát cửa sổ nhà thằng cha hàng xóm vợ chồng hắn ABC cũng mất cả hứng ^ _^
 
Nuôi để trên sân thượng và che nắng lại chắc cũng không ồn ào hàng sớm lắm nhưng mà người nào trong nhà ngủ trên đó thì hơi mệt :D
 
Nghe tiếng gà gáy gợi cho ta nhớ về một miền quê yên tĩnh, hiền hòa. Người xa quê mỗi khi nghe tiếng gà gáy (nhất là tiếng gà trưa) thường nhớ da diết quê hương với bờ tre, lũy trúc, con đò, bến nước, dòng sông ........ sao ai nở nổi cáu khi nghe tiếng gà gáy chứ???
 
Đầu tuần chợ búa vắng hoe
Bán buôn ế ẩm mà nhe răng cười
Trách sao thiên hạ chây lười
Bỏ hàng, bỏ chợ, bỏ người, bỏ ta
Anh kia bán mấy con gà
Người qua, kẻ lại lơ là bỏ đi
Thôi thôi, chớ có buồn chi
Mau mau mua bột cà ri mang về
Một nồi to tướng, ê hề
Vợ chồng, con cái đề huề, mấy khi
No nê dạ hết sầu bi !!!
 
Nghe tiếng gà gáy gợi cho ta nhớ về một miền quê yên tĩnh, hiền hòa. Người xa quê mỗi khi nghe tiếng gà gáy (nhất là tiếng gà trưa) thường nhớ da diết quê hương với bờ tre, lũy trúc, con đò, bến nước, dòng sông ........ sao ai nở nổi cáu khi nghe tiếng gà gáy chứ???

Mỗi người một tính mà bác Nhớ thì nhớ nhưng phá giấc ngủ của người khác thì ...ai mà không nổi cấu bác :D
 


Back
Top