Bầu Đức chọn Israel, Bộ Công Thương chọn Trung Quốc

  • Thread starter starfoods
  • Ngày gửi
Sau hàng loạt thành công từ mía, đường, cao su, Bầu đức lại chọn nông nghiệp Israel, còn Bộ Công thương lại chọn tư vấn Trung Quốc.
bau-duc-chon-israel-bo-cong-thuong-chon-trung-quoc.jpg

Nội dung nổi bật:

Bầu Đức: Từ công nghệ phân tích công thức đất, chỉ số dinh dưỡng, nước, làm ẩm, bón phân… tất cả đều được mua lại từ Isreal. Quy trình làm nông nghiệp này hoàn toàn khép kín dưới sự tính toán của máy móc.

=> Israel được đánh giá là nước có nền nông nghiệp phát triển bậc nhất thế giới với công nghệ hiện đại, năng suất cao gấp 3-4 lần trong nước, trong khi đó đất đai của họ rất xấu, chỉ toàn sỏi, đá.

Bộ Công thương: Dành kinh phí xúc tiến thương mại quốc gia để thuê các nhà tư vấn nằm tại Trung Quốc hoặc của Trung Quốc nghiên cứu để đưa ra cho Việt Nam.

=> Nếu áp dụng công nghệ như của DN láng giềng thì ta không thể cạnh tranh được, bởi quy mô của họ lớn hơn.

Vì sao chọn Israel?

Sau hàng loạt những thành công từ mía đường, cao su, bài học nông nghiệp từ Israel tiếp tục đem lại những thành quả tươi sáng với hơn 5.000ha ngô cho bầu Đức tại Campuchia.

Qua thăm dò, khảo sát thực tế, Israel được đánh giá là nước có nền nông nghiệp phát triển bậc nhất thế giới với công nghệ hiện đại, năng suất cao gấp 3-4 lần trong nước, trong khi đó đất đai của họ rất xấu, chỉ toàn sỏi, đá.

Ông chủ Tập đoàn HAGL cho biết, xác định nông nghiệp sẽ là lĩnh vực chủ lực cho tập đoàn, nên bất cứ cây nông nghiệp nào đem lại hiệu quả HAGL sẽ làm.

Bầu Đức cho biết, kết quả bước đầu ông đạt được là nhờ kỹ thuật trong việc áp dụng "nông nghiệp không đất" mà ông học được từ Israel.

"Israel một năm không có giọt mưa, đất đai toàn sỏi, đá nhưng họ vẫn trồng ngô với sản lượng 18 tấn/ha trong khi Việt Nam chỉ đạt 7 tấn/ha. Điều đó chứng tỏ, đất không quan trọng".

Chỉ trong 6 tháng, toàn bộ công nghệ làm nông nghiệp từ các chuyên gia Israel đã được bầu Đức mua lại và đưa vào ứng dụng dưới sự giúp đỡ, tư vấn của hàng loạt các chuyên gia nước này.

Từ công nghệ phân tích công thức đất, chỉ số dinh dưỡng, nước, làm ẩm, bón phân… tất cả đều được mua lại từ Isreal. Quy trình làm nông nghiệp này hoàn toàn khép kín dưới sự tính toán của máy móc.

Bắt đầu triển khai trồng thử với diện tích 5.000 ha tại Campuchia, chỉ sau 2-3 tháng cho thấy kết quả khả quan, thậm chí còn tốt hơn cả Israel.

Điều đặc biệt, quy trình làm nông nghiệp của họ khác hoàn toàn quy trình tại Việt Nam. Việt Nam trồng ngô mùa mưa thì họ lại trồng mùa khô.

Hiện những diện tích ngô đầu tiên đã bắt đầu cho thu hoạch. Theo tính toán của tập đoàn này, vòng quay vốn của cây ngô ngắn, chỉ 4 tháng, do vậy, một năm tập đoàn có thể làm từ 2 - 3 vụ, năng suất mỗi năm 2 vụ có thể lên 28 tấn/ha/năm, giá bán ra thị trường vào khoảng 6.000/kg, từ đó có thể tính ra doanh thu vào khoảng 168 triệu/ha. Và nếu năm 2014, tập đoàn HAGL nâng diện tích trồng cây ngô lên 8.000 ha thì doanh thu có thể lên đến 1.344 tỷ đồng.

“Tôi làm nông nghiệp không phải vì cùng đường, gặp gì thì làm nấy. Từ mía, cao su và giờ tới ngô. Tôi làm nông nghiệp là dựa vào những tính toán kỹ giữa bài toán kinh tế, thu nhập với đầu tư thì tôi làm”, ông Đức chia sẻ.

Tất nhiên, có kết quả này phải đầu tư rất lớn vào công nghệ, phải sử dụng công nghệ đồng bộ mới thành công. Điều này Việt Nam chưa thể làm được.

Theo đánh giá của Bầu Đức, nguyên nhân nông nghiệp Việt không có đất sống là vì hiện nay không có phát minh, không có nghiên cứu nào mang tính quy mô, toàn diện.

"Trong khi công nghệ thì lạc hậu, năng suất thấp, chi phí cao thì chết là đúng rồi. Cứ làm nông nghiệp như Việt Nam làm sao giàu được”, bầu Đức nhận định.

[Xem thêm: HAGL dự kiến khai thác “siêu dự án” tại Myanmar từ Q1/2015]

Bộ Công thương thuê tư vấn Trung Quốc

Hàng loạt thành công của Bầu Đức, được đánh giá là xuất phát từ sự tính toán khôn ngoan, thể hiện một tầm nhìn chiến lược lâu dài. Cụ thể ở đây chính là lựa chọn nông nghiệp của Israel, một trong những nước có nền công nghệ tiên tiến đứng đầu thế giới mà không phải là Trung Quốc hay bất kỳ nước nào khác.

Chính điều này đã giúp Bầu Đức đi từ thành công này tới thành công khác.

Trong khi đó, trong nước vẫn loay hoay tìm bài giải gỡ khó cho tiêu thụ nông sản, trong đó câu chuyện dưa hấu xuất khẩu sang Trung Quốc ùn tắc tại cửa khẩu Tân Thanh.

Không giống Bầu Đức lựa chọn đầu tư vào công nghệ, lựa chọn công nghệ tiên tiến nhất thế giới là Israel, Bộ Công thương lại tính dành kinh phí thuê nhà tư vấn nằm tại Trung Quốc hoặc của Trung Quốc nghiên cứu, đưa ra tư vấn phương hướng thâm nhập thị trường này.

Ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)khẳng định: “Hiện nay, các cơ quan nhà nước đã có những nghiên cứu như thế, nhưng còn rất hạn chế. Bộ Công Thương và Bộ NN- PTNT đã đưa ra đề án đẩy mạnh xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc, tuy nhiên xuất khẩu nông sản, trừ mặt hàng gạo đã có truyền thống, còn một số mặt hàng khác còn mới. Nghiên cứu về thị trường Trung Quốc đối với các mặt hàng nông sản của Việt Nam còn chưa đầy đủ”.

Ông Trần Thanh Hải thông tin, một trong những biện pháp Bộ Công thương đang tính đến đó là sẽ dành kinh phí xúc tiến thương mại quốc gia để thuê các nhà tư vấn nằm tại Trung Quốc hoặc của Trung Quốc nghiên cứu để đưa ra cho Việt Nam những tư vấn phương hướng thâm nhập thị trường này.

Mặc dù nhiều chuyên gia đã lên tiếng lo ngại trước tình trạng "bắt trước Trung Quốc". Ông Trương Đình Tuyển, nguyên bộ trưởng Bộ Thương mại chia sẻ “Ta nằm cạnh nước Trung Quốc khổng lồ thì ta phải phát triển khác với Trung Quốc. Nếu áp dụng công nghệ như của DN láng giềng thì ta không thể cạnh tranh được, bởi quy mô của họ lớn hơn”.

Ông cũng kể ra một câu chuyện cụ thể, "Khi tôi đến thăm Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông, thấy sản phẩm của họ cạnh tranh hơn hẳn phích nước Trung Quốc. Bởi Rạng Đông đã sử dụng công nghệ khác với Trung Quốc…”, ông Tuyển nêu ví dụ.

“Thế nhưng, rất tiếc là, nhiều DN của ta vẫn chạy theo công nghệ Trung Quốc”, ông Tuyển nói.


Nguồn Cafebiz.vnHọc hỏi công nghệ của một nước có nền Nông nghiệp hàng đầu thế giới sẽ giúp chúng ta rút ngắn được thời gian nang giá trị của các sản phẩm nông nghiệp....
 


Ớn mấy "Bố" quá ! Chắc tính gầy ra mấy giống ngô toàn râu, điều toàn lá, tiêu toàn rễ.... để cho nông dân làm giàu đây mà :Botay:
 
Một người có tầm nhìn dài hạn và luôn đi trước một bước so với người khác các bạn ạ, chúng ta nên học hỏi cách làm việc của Chú Đức !
 
Hết đường sao mà chạy theo cái thằng đang bị thế giới lên án, làm ăn không uy tính, sản phẩm gây độc hại...
 
bài viết rất hay, làm mình mở mang đc nhiều kiến thức, nhưng cũng thấy buồn cho nước Việt: lãnh đạo đất nước có quyền quyết định đến tương lai cũng như vận mệnh đất nước lại có cái nhìn quá thiển cận, k biết khi nào đất nước mới phát triển đi lên. Giả sử nếu bầu Đức ở vị trí tương tự thì ít nhất nông nghiệp VN đã có những thành công nhất định, và tiền thuế thu đc cũng đủ mua vài chiếc tàu chiến hay máy bay, tên lửa để phòng thủ đất nước, để kẻ thù phải e dè rồi, buồn....:confused:
 
Nó đánh vào nền kinh tế của ta bấy lâu nay,đến muốn suy sụp, nông dân điêu đứng không thấy sao mà còn định nhờ nó. Mỗi đợt bị trung quốc lừa thì mấy thầy ta bảo là nông dân chỉ thấy cái lợi trước mắt, vậy mấy thầy ta bằng cấp cho cao,chức lớn nhưng sao không thấy cái hại từ thằng trung quốc.
 
ở đây còn nhiều vấn đề mà bạn, chúng ta phải nghĩ sâu xa cho những thứ liên quan bạn ạ
 

Có lợi ích nhóm ở đây sao mà chạy theo đuôi Trung Quốc; học gì không học lại học công nghệ siêu độc của bọn tàu.
Điều này giải thích vì sao đã mấy chục năm giải phóng mà nước ta vẫn nghèo, vẫn là một nền nông nghiệp lạc hậu. Vì có những thằng cha không thấy đường sáng.
 
Một Doanh Nghiệp Việt Nam làm được.Một Bộ máy quốc gia gần 100 triệu dân không làm được:Cry::Cry::Cry:
Em ủng hộ bác Bầu Đức cả thân xác này làm chủ nước Việt .Đưa dân thoát khổ
 
Bộ nông nghiệp muốn tạo ra sản phẩm phù hợp thị trường Trung Quốc mà quên mất rằng chính người Trung Quốc cũng không hài lòng với các loại hàng hóa kém chất lượng. Hàng tốt thì ở đâu người dân cũng cần. Bầu Đức đã làm được, các doanh nghiệp khác của việt Nam cũng sẽ làm được
 
Mấy ông nhà nước làm dự án cốt để nhét cho đầy túi tham thôi. Đâu có vì dân vì nước, vì hiệu quả kinh tế mà làm. Như thế ảnh hưởng đến quyền lợi của các ông ấy. Chỉ dân mới tự cứu dân, đừng trông chờ vào mấy ông nhà nước nữa các bác ạ.
 
Mấy ông nhà nước làm dự án cốt để nhét cho đầy túi tham thôi. Đâu có vì dân vì nước, vì hiệu quả kinh tế mà làm. Như thế ảnh hưởng đến quyền lợi của các ông ấy. Chỉ dân mới tự cứu dân, đừng trông chờ vào mấy ông nhà nước nữa các bác ạ.
Em không thích cách nói tiêu cực của bác. Không phải vì em không thấy được những tiêu cực trong bộ máy nhà nước. Cũng không phải vì em đang ở trong nó mà tự lên tiếng bênh vực mình. Mà vì em thấy được cả cái tích cực của bộ máy QLNN nữa bác ạ! Cái gì cũng có hai mặt, dày dép bác đi còn có chiếc trái chiếc phải! Bác trả lời cho em một câu hỏi "Nếu hệ thống nhà nước của ta không có ưu việt thì tại sao lại tồn tại và bền vững được?" Còn Chọn ai và chọn góc độ nào phương diện nào thì cũng đã có toan tính! Vừa tuần trước em có xem tivi thấy nhiều lãnh đạo ngành nông nghiệp xách túi sang Israel, và em cũng có biết rất nhiều nghiên cứu sinh, thạc sỹ ... của Việt Nam đang mài đũng quần bên đó học tập!
 
Em không thích cách nói tiêu cực của bác. Không phải vì em không thấy được những tiêu cực trong bộ máy nhà nước. Cũng không phải vì em đang ở trong nó mà tự lên tiếng bênh vực mình. Mà vì em thấy được cả cái tích cực của bộ máy QLNN nữa bác ạ! Cái gì cũng có hai mặt, dày dép bác đi còn có chiếc trái chiếc phải! Bác trả lời cho em một câu hỏi "Nếu hệ thống nhà nước của ta không có ưu việt thì tại sao lại tồn tại và bền vững được?" Còn Chọn ai và chọn góc độ nào phương diện nào thì cũng đã có toan tính! Vừa tuần trước em có xem tivi thấy nhiều lãnh đạo ngành nông nghiệp xách túi sang Israel, và em cũng có biết rất nhiều nghiên cứu sinh, thạc sỹ ... của Việt Nam đang mài đũng quần bên đó học tập!
Dư luận viên cũng tham gia agriviet sao
 
Em không thích cách nói tiêu cực của bác. Không phải vì em không thấy được những tiêu cực trong bộ máy nhà nước. Cũng không phải vì em đang ở trong nó mà tự lên tiếng bênh vực mình. Mà vì em thấy được cả cái tích cực của bộ máy QLNN nữa bác ạ! Cái gì cũng có hai mặt, dày dép bác đi còn có chiếc trái chiếc phải! Bác trả lời cho em một câu hỏi "Nếu hệ thống nhà nước của ta không có ưu việt thì tại sao lại tồn tại và bền vững được?" Còn Chọn ai và chọn góc độ nào phương diện nào thì cũng đã có toan tính! Vừa tuần trước em có xem tivi thấy nhiều lãnh đạo ngành nông nghiệp xách túi sang Israel, và em cũng có biết rất nhiều nghiên cứu sinh, thạc sỹ ... của Việt Nam đang mài đũng quần bên đó học tập!
Em xin trả lời câu hỏi của bác luôn ạ: Bộ máy nhà nước ta không phải là hệ thống đa nguyên đa đảng, mà là quản lý tập quyền, tập trung quyền lực vào duy nhất ĐCS. Và như bác thấy, không có sự cạnh tranh của các đảng khác, dĩ nhiên nó sẽ tồn tại và bền vững, vì chỉ có mình nó thống lĩnh. Em cũng nói luôn sự 2 mặt cho bác theo cách quản lý kiểu này: mặt tốt là nó tạo sự ổn định về chính trị, ít có bạo loạn lật đổ chính quyền, nhưng mặt xấu của nó là không có sự cạnh tranh, mà không có sự cạnh tranh thì khó mà phát triển, dễ trì trệ thoái hóa. Bây giờ ngành điện lực chỉ có 1 ông nhà nước sx điện kiêm bán điện luôn, nên giá điện cao thấp thì dân cũng phải è cổ ra mà trả chứ biết kêu ca ai, nhưng bây giờ giả sử cơ chế mở, cho phép nhiều ông sản xuất điện cùng tham gia đi, thì rõ ràng người dân sẽ được hưởng lợi từ vấn đề này, vì đối thủ chắc chắn sẽ tìm cách giảm giá, ưu đãi khuyến mãi đủ các thể loại để hút khách hàng, mà ông điện nhà nước thấy vậy cũng phải lật đật cải tổ đổi mới chứ không mất khách. Tuy nhiên em cũng thừa nhận cách nói của em có phần cục bộ, nói vậy khác nào phủ nhận những người làm nhà nước mà có tâm với nhân dân. Lẽ ra k nên vơ đũa cả nắm. Tuy nhiên nhìn vào thực tế người có tâm NHƯNG CŨNG PHẢI CÓ TẦM thì mới tạo ra sự đổi khác cho đất nước, bằng chứng là những người làm được như bác Nguyễn Bá Thanh rất ít. Bây giờ hiện đang có bác Vũ Đức Đam với mong muốn thay đổi ngành du lịch. Em rất trân trọng những con người như vậy. Còn thực tế, làm lãnh đạo dễ bị dính vào tham nhũng vơ vét tiền của lắm bác ạ.
Thứ nhất: cám dỗ tiền bạc quá lớn. Giả sử với bác thôi, trước mắt bác con số 100 triệu có thể bác không đồng ý vấn đề đó, nhưng nếu là 1 tỷ, 10 tỷ... thì chưa chắc bác đã đủ tâm sáng để mà từ chối. Dự án nhà nước đa phần là những dự án chục tỷ trăm tỷ, ngàn tỷ là chuyện bình thường. Và chi phí "bôi trơn'' chiếm 10%-20% tổng số. Bởi vậy muốn được phê duyệt dự án thì phải nắm những mối quan hệ cấp cao, và các tổ chức phải chi đạn mạnh mới được thông qua và triển khai, chứ không phải chất lượng công trình anh tốt, giá anh rẻ, máy anh ngon thì anh được trúng thầu. Bác từng làm dự án với nhà nước thì bác sẽ hiểu vấn đề này.
Thứ hai: muốn leo được vị trí cao thì phải là con ông cháu cha, có địa vị phe phái, đường dây phải ăn rơ với nhau. Chứ không phải chỉ có tài có đức mà leo lên được, cái này rất hiếm. Mà cái kiểu nắm quyền như vậy, thì tìm được người vừa có tâm vừa có tầm thật khó, vì cái đức và cái tài không phải là cái quyết định vị trí lãnh đạo bác ạ. Làm nhà nước mà không nắm được phe phái nọ kia, không nằm vào phe mạnh, không có người nâng đỡ thì bác khó lòng thăng tiến được. Cho nên nghiệp làm quan chân chính vừa có tâm có tài, lại phải biết khôn khéo, chứ có tâm có tài mà không biết quan hệ thì chỉ làm ở những chức vụ bình thường, khó mà lên những vị trí cao để ra được những quyết sách hệ trọng, tạo bước ngoặt cho nhân dân cho đất nước.
Trung Quốc là nước theo chủ nghĩa bành trướng, tuy nhiên lại rất lắt léo ở từng thời điểm, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, Trung Quốc chính là mối nguy hiểm lớn nhất trong quan hệ với Việt Nam. Làm ăn với Trung Quốc mình không thiệt hại nhiều thì cũng ít, vì bác Tàu nổi tiếng thâm hiểm. Bác có thể đọc thêm Hồi ký của Trần Quang Cơ, có nói rất rõ về âm mưu của Trung Quốc với Việt Nam. Đây thực sự là 1 vị lãnh đạo ngoại giao kiệt xuất có tầm, có tâm, có tài cống hiến 1 cách vẹn toàn cho nhân dân: http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam...g-co-suy-tu-bien-co-cuoc-doi-va-van-nuoc.html
Dù sao đi nữa, em cũng rất mong đất nước có thêm được nhiều vị lãnh đạo tài đức vẹn toàn. Nhưng có lẽ phải chờ rất lâu, nên mình vẫn phải tự cứu lấy mình trước khi những con người như vậy xuất hiện. Trình độ dân trí của nhân dân được nâng cao cũng hạn chế mấy ông quan tham nhũng lộng hành tác oai tác quái.
 
Last edited by a moderator:
Chờ nghe ông dư luận viên phản bác ý kiến trên để bảo vệ Đ và NN ưu việt nhất thế giới
 
Tỉnh táo lựa chọn những công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện đất canh tác mà chúng ta định đầu tư, tránh những nhận định từ một phía rất dễ đưa doanh nghiệp sa lầy!

tag: mủ trôm
 
Mấy ông nhà nước làm dự án cốt để nhét cho đầy túi tham thôi. Đâu có vì dân vì nước, vì hiệu quả kinh tế mà làm. Như thế ảnh hưởng đến quyền lợi của các ông ấy. Chỉ dân mới tự cứu dân, đừng trông chờ vào mấy ông nhà nước nữa các bác ạ.
Thực ra thì cũng rất nhiều người phàn nàn về sự yếu kém của bộ máy nhà nước chứ không phải riêng mình. Và cá biệt là có những con sâu tham ô đục khoét đang làm rầu đất nước. Tuy nhiên, nhìn nhận vào thực tế ta có thể thấy rằng, những người đứng đầu bộ máy nhà nước từ trung ương cho đến địa phương đều thuộc thế hệ 5X hoặc 6X. Mà thế hệ đó chủ yếu được dạy và học cách đánh giặc, chứ không học cách phát triển kinh tế. Bắt con cá bơi giỏi phải bay lượn trên trời như chim thì quá là vô lý. Thế hệ của họ đã hoàn thành sứ mệnh đem lại hòa bình cho dân tộc sau hàng ngàn năm đô hộ của TQ và các nước đế quốc sừng sỏ, đó đã là 1 kỳ tích rồi. Nhiệm vụ của thế hệ trẻ chúng ta là phát triển đất nước chứ đừng ngồi tự trách móc than vãn các bạn ạ.
Thế hệ trẻ chúng ta chính là thế hệ quan trọng nhất, làm nền tảng cho các thế hệ sau bứt phá. Do đó, hãy dừng than trách và cùng nắm tay nhau không ngừng phấn đấu, học hỏi những tinh hoa của thế giới để giúp đất nước vươn lên! Rồi cũng sẽ có ngày đến lượt thế hệ chúng ta lên nắm quyền lãnh đạo đất nước ở tất cả các lĩnh vực chứ không riêng gì chính trị. Hãy làm tốt ngay từ bây giờ để tạo nền tảng cho các thế hệ sau.

Vận mệnh quốc gia nằm trong tay thế hệ trẻ. Cố lên các bạn !!!
 


Back
Top