Bỏ cơ hội ở phố về quê làm nông nghiệp với số vốn 200 triệu.

  • Thread starter vietfarmfresh
  • Ngày gửi
Chào các bạn,
Mình có niềm đam mê về nông nghiệp, từ bé thì mình đã rất yêu thích cây cối, con vật nhưng bố mẹ mình theo những điều đó mãi mà vẫn cứ nghèo. Vì vậy, họ muốn mình thoát ly. Nhưng đã là niềm yêu thích, lúc nào nó cũng khiến mình trăn trở.
Trong suốt thời gian vừa qua, mình luôn suy tính với cả mớ mục tiêu, nên trồng cây gì, nuôi con gì, kết hợp như thế nào để cho hiệu quả kinh tế cao và bền vững. Nhưng tìm mãi mà vẫn loay hoay chưa có câu trả lời.
Với số vốn ít ỏi đó, mình nên xây dựng mô hình như thế nào?
Thuê đất trồng Đinh Lăng, chùm ngây, chanh dây, thìa canh, bông thiên lý... hay nuôi thỏ, nuôi gà, nuôi rắn ráo trâu, rắn mối, dế, sâu...?
Mình biết, mình phải là người đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng dù sao, nhiều trong số các bạn là những người đã từng dấn thân vào con đường nông nghiệp, thất bại có, thành công có và mình mong các bạn cho mình những suy nghĩ, lời khuyên.
Rất cảm ơn các bạn.
 




Back
Top