Bơ Trịnh Mười - Bơ sáp chất lượng cao từ Tây Nguyên

  • Thread starter thangtx
  • Ngày gửi
<HR style="COLOR: #e1e1e1" SIZE=1> <!-- / icon and title --><!-- message -->
Trái bơ tại Úc xù-xì và muốn mua được trái ngon rất mắc. Giá bấy giờ là 1 Úc-kim 1 trái. Tuy mắc vậy, nhưng trong thời-gian tôi tự-trị ung-thư gan và sau đó trị tiếp luôn viêm gan B và C (may-mắn đã bình-phục hết), mỗi ngày tôi ăn 1 trái. Bơ cắt hai, bỏ hột, lấy muỗng nạo.
------------------------------------------------------------------------------
Nước Úc văn minh, sao lạ kỳ
Trồng bơ cho trái vỏ xù xì
Việt Nam tụt hậu hàng thế kỷ
Trái nào, trái nấy bóng như xi.
Hay là anh hãy về đi
Quê hương rộng lớn lo gì cô đơn
Ba Tri, Bình Đại, Cái Mơn
Mỏ Cày, Thạnh Phú rập rờn cây xanh
Tậu ngay vài mẫu, định canh
Xây xong biệt thự, hình thành khuôn viên
Vườn sau vốn dĩ bình yên
Tìm cây ăn trái trồng liền cho mau
Ca cao dưới gốc dừa cao
Đua nhau cho trái năm nào cũng say
Chôm chôm, măng cụt, mận, xoài
Bốn mùa tươi tốt, đâm chồi trổ hoa
Hương thơm ngào ngạt bay xa
Trà Vinh nghe thấy tìm qua thăm vườn
Cây bơ trồng cặp bên đường
Cành say, trái bóng vấn vương lòng người
Anh Trung đón khách tươi cười
Đẹp trai, phong độ hơn mười năm xưa
Vườn nhà thách thức nắng trưa
Bóng râm rợp mát đong đưa tàu dừa
Trời chiều rớt hột mưa thưa
Chủ nhà lưu luyến tiển đưa người về.
Bồi hồi một mối tình quê
Nhìn cô hàng xóm đêm về chiêm bao.
Trên trời con én liệng chao
Ruộng đồng tươi tốt, luống rau xanh ngần.....
Chiều chiều thăm thú hương lân
Biếu ông vài trái, nửa cân tặng bà
Kìa kìa, ngó bụi chuối già
Nở hoa kết trái, món quà thiên nhiên
Người phàm mà sống cảnh tiên!!!!!

Thơ của bác hay quá, em xin phép cho lên trang web http://www.botrinhmuoi.vn được không ah?
 


* thangtx:Thơ của bác hay quá, em xin phép cho lên trang web http://www.botrinhmuoi.vn được không ah?
Bạn quá khen. Nếu bạn thích xin cứ tùy nghi sử dụng. Tôi rất vui khi được góp phần điểm tô cho một loại cây mình yêu thích.
Khi nào bạn có đại lý ở miền tây nhớ cho tôi hay với. Tuy tôi không có đất rộng nhưng cũng sẽ cố tìm một chỗ để trồng ít nhất là một cây. Đối với tôi, cây bơ có giá trị tinh thần lớn hơn vật chất.
Chờ tin bạn và chúc mua may, bán đắt.
 
Last edited:
co the trong bo o tay ninh khong?

minh co vai mau dat trong cao su o tay ninh. minh muon trong vai cay bo dac san noi tren khong biet co duoc khong ? neu duoc thi mua giong o dau. co giong bo ngon noi tren ? cac bac nao biet xin chi dum .cam on.....
 
bác thủy canh ơi ,bác 3 phỉ cho mình nè

cho thì củng phải cho
dể dưới chân con nhím
mời ra lấy dùm

hi hi tập làm thơ mà tệ quá bác ơi
 
Sorry, mấy hôm em em bận nên bây h mới check được. Các bác cho em địa chỉ để em gửi nhuận bút ạ.
 
Sorry, mấy hôm em em bận nên bây h mới check được. Các bác cho em địa chỉ để em gửi nhuận bút ạ.
tanthanh và bác Thuy-canh nói chơi cho vui đó mà. Bạn mà gởi thiệt coi chừng 2 người này ............ không dám ............. từ chối đâu!
:D:D:D
 
tanthanh và bác Thuy-canh nói chơi cho vui đó mà. Bạn mà gởi thiệt coi chừng 2 người này ............ không dám ............. từ chối đâu!
:D:D:D
Kỳ quá!
Thôi, thôi đừng
Mà................................................................... đừng thôi !
tanthanh há! Thế mới biết :
- Sanh ra tanthanh là Cha Mẹ tanthanh, sanh ra tui là Cha Mẹ tui. Mà biết tụi mình rõ thì chỉ có.... anh Ba Phỉ.
---------------
bác thủy canh ơi ,bác 3 phỉ cho mình nè

cho thì củng phải cho
dể dưới chân con nhím
mời ra lấy dùm

hi hi tập làm thơ mà tệ quá bác ơi

Thì cứ tập làm đại đi! Trước lạ sau quen, cứ làm tưới hạt sen thui.
Thuở giờ tui đâu biết thơ-thẩn gì... Cứ nghĩ sao viết vậy, không cần biết 1 câu là mấy chữ... đọc lại nghe thấy ngang phè! May mà tất cả chúng mình đều là dân ruộng nên ai nấy đều cười hà hà, xả hơi chút chút. Tới luôn đi tanthanh!

(Ê, mà bộ mình không lại gần con nhím được hả tanthanh?)
 
Last edited:
(Ê, mà bộ mình không lại gần con nhím được hả tanthanh?)

dạ thưa bác thuy canh .cháu có nuôi nhím hồi mới bất về nuôi thấy thích quá nên nhảy vô chồn tính rờ cho vui thế là em nó chít cho 3 mủi vào chân sung vù di không dược lôn hu hu hu................ ( nếu nó dã quen hơi thì rờ như con chó thôi ,còn lạ thì cho em xin .nghĩ tới hòi bị em nó làm tổn thương mà cháu còn quíu nè bác ơi)
 
tanthanh ơi,
Bác Ba cho mình mà để dưới chưn nhím thì có khác nào :
- Bác Ba cho tay nầy mà.... nhím lấy lại... chưn kia, thì cũng trớt qước !
 
hi hi

thơ bác ba làm tôi thẩn thờ
nhưng bơ bác ba chẩng khờ dâu nha


bác thủy canh ha
 
Thuy_canh với lại tanthanh
Đòi xin nhuận bút rành rành đó thôi
Mấy vần thơ cóc của tôi
Đâu xứng nhuận bút, đừng thôi ... thôi đừng.
 
hi hi

thơ bác ba làm tôi thẩn thờ
nhưng bơ bác ba chẩng khờ dâu nha


bác thủy canh ha

Thấy chưa, đã nói mà còn! Bắt trớn như vậy là trơn-tru lắm! Cứ nhấp-nhấp đi!
tanthanh đọc xuống dưới coi bác Ba chịu nhận nhuận-bút rồi kìa. Hoan-hô, 2 đứa mình sắp có phần.
 
sao bác không liên hệ trực tiếp với trịnh mười dể gửi cây giống cho bác nhỉ .thân chào
---------------
xe dò thì có khấp các tỉnh thành trong cả nước mà với lại phí vận chuyển rẻ thôi
 
Last edited by a moderator:
minh co vai mau dat trong cao su o tay ninh. minh muon trong vai cay bo dac san noi tren khong biet co duoc khong ? neu duoc thi mua giong o dau. co giong bo ngon noi tren ? cac bac nao biet xin chi dum .cam on.....

Bác ơi, bác liên hệ với số điện thoại 0905949910 để được tư vấn trực tiếp nhé. Cảm ơn bác đã tin tưởng và hỗ trợ
 
Bài viết có nội dung tương tự
  • Bơ năm lóng


  • Back
    Top