Bốn đời chồng vẩn còn trinh

  • Thread starter Xuan Vu
  • Ngày gửi
X

Xuan Vu

Guest

Một cô gái đi thi hoa hậu quý bà, tới phần thi vấn đáp, ban giám khảo nhìn vào hồ sơ thì thấy ghi: 4 đời chồng nhưng còn trinh liền đặt câu hỏi:

- Tại sao cô có bốn đời chồng mà vẫn còn trinh? Cô chưa từng quan hệ hay do... "dày quá"?

Cô gái trả lời:

- Tại em chưa từng quan hệ.

Ban giám khảo ngạc nhiên hỏi tại sao, cô gái đáp:

- Lấy ông chồng đầu là một anh công tác tại phòng điều tra xét hỏi nên cứ GIỮ NGUYÊN HIỆN TRƯỜNG, do vậy không làm ăn chi hết. Em ly dị!

- Người thứ hai thì sao?

- Người chồng thứ hai là một nhà hùng biện nên NÓI THÌ HAY CHỨ KHÔNG BIẾT LÀM! Em cũng bỏ.

- Vậy người thứ ba?

- Người chồng thứ ba của em làm công tác tại viện bảo tàng nên KHÔNG BAO GIỜ SỜ VÀO HIỆN VẬT!

- Bỏ là đúng.

- Người chồng thứ tư là cộng tác viên phòng kế hoạch nên CHỈ VẠCH RA RỒI ÐỂ ÐÓ, KHÔNG LÀM TIẾP. Thế là em ly dị nốt.

Ban Giám Khảo hỏi nếu đoạt được vương miện hoa hậu, cô sẽ lấy chồng làm nghề gì?

- Em sẽ lấy anh đạp xích lô.

- Tại sao lại là anh đạp xích lô?

- Tại mấy anh đạp xích lô rất thực tế, LEO LÊN LÀ ÐẠP LIỀN!
Sau đó cô đã đoạt vương miện hoa hậu, mấy anh xích lô cần địa chỉ xin gửi mail về 24H, Hội quán Cười sẽ gửi số điện thoại cho.
st

 


vũ ơi....là vũ.
bộ định chuyển nghề ha ! xô xích le.....her...her

Ngọc góp vui cùng hai bác :
Nghề xô xích le....bơm rồi mới cỡi còn vụ kia cỡi rồi ......mới bơm...anh Ba ơi !
 
Tui đổi qua nghề xích-lô đạp rồi đó chứ! Nhưng rồi phải bỏ nghề. Đố ai biết tại sao? Treo giải 1 ly rượu rắn!
 
Tui đổi qua nghề xích-lô đạp rồi đó chứ! Nhưng rồi phải bỏ nghề. Đố ai biết tại sao? Treo giải 1 ly rượu rắn!
tại vì " LEO LÊN MÀ KHÔNG ĐẠP" bỊ CHO THÔI VIỆC THÔI HE HE
 
Sai!
Tui đạp rất hăng nên mới mất việc.
Hì hì... Cho nói lại.
Xem lại sức khỏe đi nha, coi chừng HẾT CHẤT BÔI TRƠN, LỎNG BẠC ĐẠN xe chạy bò càng, bò niễng đấy nha ha ha
 
Xem lại sức khỏe đi nha, coi chừng HẾT CHẤT BÔI TRƠN, LỎNG BẠC ĐẠN xe chạy bò càng, bò niễng đấy nha ha ha
Thấy vậy, mà không phải vậy, nhưng còn hơn vậy!
Đây, báo-cáo anh Xuân-Vũ:
- Tui đạp xích-lô chở 1 bà, nhìn xuống thấy... muốn chết luôn! Tui sung bất-tử... đạp hăng quá mạng! Xe chạy băng-băng, dòm lại thấy xe hướng thẳng vô gốc me! Giựt mình, tui chụp thắng tay giựt mạnh, nhưng xe vẫn phóng vô gốc me!
Bà khách từ trong xe bò ra... lổ mũi ăn trầu!

Anh Xuân-Vũ nói dùm, tại sao tui thắng đàng-hoàng, thắng tốt, mà sao xe không ngừng?
 
Thấy vậy, mà không phải vậy, nhưng còn hơn vậy!
Đây, báo-cáo anh Xuân-Vũ:
- Tui đạp xích-lô chở 1 bà, nhìn xuống thấy... muốn chết luôn! Tui sung bất-tử... đạp hăng quá mạng! Xe chạy băng-băng, dòm lại thấy xe hướng thẳng vô gốc me! Giựt mình, tui chụp thắng tay giựt mạnh, nhưng xe vẫn phóng vô gốc me!
Bà khách từ trong xe bò ra... lổ mũi ăn trầu!

Anh Xuân-Vũ nói dùm, tại sao tui thắng đàng-hoàng, thắng tốt, mà sao xe không ngừng?
Đạp nhầm, đạp tùm lum.... không đúng chỗ..........(thắng)
 
Thiệt rõ-ràng là "rừng nào cọp nấy". Anh Xuân-Vũ rành về Chăn Nuôi, nên dốt, quá dốt, về nghề Đạp Xích-lô của tui. Vậy phải cho anh vô lớp Mẫu-giáo học bài quan-sát. Hì hì... Đây, anh xem bộ-phận thắng của chiếc xe xích-lô đạp:
- Xe xích-lô đạp, không có thắng chưn.
- Nhông xe chết, không có con chó, nên đạp tới đạp lui đều được.
- Thắng xe là 1 cần kéo nằm trước yên ngồi của người phu đạp xe.
Hì hì, tui bị mất việc là tại cái cần kéo chết tiệt nầy! Chết cười!
 
À là thế... khi anh mê đạp tay anh không kéo thắng vì lo mò và bốp chứ gì... hèn chi
 
0

Thiệt (là) tình..! Tui tức anh Xuân-Vũ muốn xì khói luôn.
Cho anh nói thêm lần nữa. Còn như chịu thua thì tui nói cho nghe:
- Tại sao tui kéo thắng mà xe không ngừng?
 
Last edited:
kéo nhầm cần tăng dân số rồi! Nhưng đó là ba gác chứ không phải xích lô. xích lô thắng nằm sau, gần yên mớ đúng! hehe. em đi đạp xích lô đây...........
 
Thiệt (là) tình..! Tui tức anh Xuân-Vũ muốn xì khói luôn.
Cho anh nói thêm lần nữa. Còn như chịu thua thì tui nói cho nghe:
- Tại sao tui kéo thắng mà xe không ngừng?[/QUOTE]
bác nói thiệt lạ
 
Last edited by a moderator:


Back
Top