Ông già liemtran308 rõ là lẩn thẩn. Cái tật không đọc kỹ câu hỏi, chưa kịp hiểu ý người ta muốn hỏi gì thì đã bô bô cái miệng nói nhăng nói cuội thành ra hễ cái topic nào có bác nhảy vô thì y như rằng chỗ đó có cãi lộn ( cãi lộn chứ không phải tranh luận ) vì cái thói hồ đồ của bác. Tôi thấy bác hình như rất dị ứng với cái sự học hỏi có bài bản. Không lẽ bác thất học hay ngu dốt thì bác muốn người ta ngu dốt như bác hay sao? Bác đọc kỹ lại cái dòng tôi tô đậm màu đỏ trong câu hỏi của bạn duchuy100386 đi nhé? Người ta hỏi cơ chế cắt tảo của đá vôi thì bác bô bô cái miệng về việc dùng vôi hạ hay nâng pH. RÕ LÀ CHÁN VỚI CÁI SỰ HỌC GOOGLE CỦA BÁC QUÁ BÁC Ạ ! Tôi thấy bác cũng copy chứ có tí kinh nghiệm thực tế nào đâu. Bác toàn vẽ hổ giấy. Làm ơn đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời đi bác nhé. Rõ khổ với cái nhà bác này !
@duchuy100386: tôi cũng không rành lắm về thực vật nên không rõ đêm hay ngày thì cây trồng sử dụng amoni nhiều hơn nhưng tôi nghĩ chắc không theo đêm hay ngày như kiểu tiêu thụ oxy hay CO2 đâu vì amoni thực chất cũng là cung cấp N cho cây trồng mà thôi. Điều này có lẽ bạn hỏi bác thuy-canh hay bác Mục Tử thì hay hơn vì hai bác ấy chuyên về trồng cây.
Nói thêm ngoài lề câu hỏi của duchuy100386 1 chút nhưng cũng có phần liên quan đó là việc sử dụng đá vôi để cắt tảo. Theo tôi thì việc sử dụng này lợi bất cập hại vì khi dùng đá vôi thì pH sẽ tăng mà nếu kiểm soát không kỹ thì theo hiệu ứng domino pH tăng sẽ kéo theo việc tăng NH3 ( có thể tăng đến gấp 10 lần) và đây cũng là 1 khí độc hại cho cá. Tôi rất đồng ý với duchuy100386 và bác thuy-canh là chúng ta nên phối hợp 2 biện pháp hóa-sinh ( đá vôi + vi sinh) vì nếu không thì e là... rất khó giải quyết cái vụ NH3.
Ta là thằng học bằng Google, không có trình độ, ta là người lẩn thẩn, ta là người hay cải lộn, ta là mgười hồ đồ, ta là người thất học, ta là người ngu dốt .....
- Đúng 100% ta là thăng thất học mới học lớp 9
- Ta là thằng hồ đồ, uống Vitamin tổng hợp 60 viên 1 ngày, nhờ Vitamin mà bệnh tiểu đường của ta nó đứng lại, lá gan ta chưa bị bứt, bệnh viêm loét bao tử nó sợ sự hồ đồ của ta nó chạy bỏ ta luôn, bệnh dị ứng như bụi, bông hoa, cây cỏ làm cho ta xổ mũi, nước mũi chảy "gòng gòng" con mắt thì đỏ hoe, nó sợ sự hồ đồ ngu dốt của ta nó cũng chạy bỏ ta.
- Ta bị đau khớp xương, cánh tay cổ tay, bàn tay, ngón tay, cần cổ, cánh tay phì phải lấy giây choàng qua cần cổ treo lủng lẳng (khi lái cũng như lúc gõ bàn phiếm), đi bác sĩ chỉnh xương 3 năm chả làm gì được cho ta, ta về nhà ta hồ đồ ta tự bẻ cổ ta ....., bệnh đau khớp xương nó chũi ta là thằng dốt, thằng ngu, thằng hồ đồ nó cũng chạy bỏ ta luôn.
- Vitamin nó hại ta quá, tóc ta bạc 50-70 cọng nó vẫn nằm đó không tăng lên nữa từ năm 1996 đế giờ, nhưng có 1 điều râu trên của ta lại bạc thêm mà râu dưới lại đen mun như lông con mèo mun mới lạ rứa.
- Hạ độ PH. Ta là thằng ngu dốt hồ đồ tư vấn cho 1 người ở Quãng Trị, người nầy dốt nát cũng hồ đồ nghe lời ngu dốt của ta luôn, độ PH là 11.5 hạ xuống quân bình 7.5-8.5 trong vòng 12 tiếng đồng hồ (từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều). Muốn kiểm chứng sự hồ đồ ngu dốt của ta và người đó thì ta sẽ đưa số ĐT cho gọi (PH hạ xuống, nó giữ ở đó, chứ không lên trở lại, 1 tiến sĩ thuỷ sản hàng đầu của thế giới tuyên bố phải mất nhiều ngày mới hạ độ PH xuống được, ta thì ngu muội dùng thêm thảo dược ...ka...ka...)
- Cách rãi thức ăn, theo cách làm ngu muội ngu dốt của ta, thức ăn hoán chuyển từ 2kg thức ăn cho 1 kg tôm xuống còn 1.1kg thức ăn cho 1 kg tôm.
- Chỉ người bạn đánh men vi sinh tầm bậy tầm bạ vào hồ cá koi hình thành Biofloc, mới chết chứ.
- Men vi sinh có gần 20 chủng loại đang bán trên thị trường, có loại đặc chủng nó ăn ammonia huỹ diệt tiêu luôn, còn chủng loại bình thừơng nó ăn ammonia hoán chuyển ra đạm. Chủ trương của người có HỌC VẤN CAO thì họ chọn chủng loại đặc chủng mắc tiền đánh giản ra định kì 15 ngày 1 lần. Chủ trương hồ đồ, ngu muội ngu dốt của ta 1 gói men chỉ cần 4-5 chủng loại bình thường, ta dùng loại men vi sinh rẽ tiền ta đánh ngiêm nhặt 3 hoặc 4-5 ngày 1 lần ...như là đường phố Singapor, rớt 1 miếng rác thì có người nhặt, còn như thành phố Sài Gòn ...ha..ha... khỏi nói mọi người đã biết rồi ...
Ta thì dùng bộ binh du kích số đông không cần đặc chủng lính ngảy dù, lính thuỷ đánh bộ ...nghĩa là trong ao tôm, lúc nào cũng có con men vi sinh chực hờ há miệng to ra, cứt đái con tôm nó cũng ngốn, thức ăn dư thừa nó cũng nhai ...
Có người hỏi đánh ngiêm nhặt lại thì tốn tiền thì làm sao khả thi được ...ta thì ngu muội ngu dốt mới nghĩ ra cách 1 gói men vi sinh xài 1 ngàn năm ...ta không phổ biến ra, sợ người khác dùng kiểu ngu dốt của ta, trở lại kiện ta, ta không có tiền đâu mà "thền" cho họ ẹc ...ẹc ..
Đầu óc ta ngu dốt, hồ đồ ngu muội chỉ nhớ tới đây thôi.
Ta tự kê những điều hồ đồ, ngu muội, ngu dốt, thất học ra đây để mọi người tránh.
Còn ông bạn Snakevn ...tre già măng mọc vươn lên, học cao hiểu rộng nêu ra những thành tích để cho mọi người theo gương học hỏi thêm. Còn ta kể ra những điều thất học nêu trên lấy làm xấu hổ, thẹn thùng.
Tám Lúa, giờ thành Tám Lúa Hồ Đồ Ngu Muội Ngu Dốt Thất Học đang dựa cột để lắng và học hỏi thêm từ thanh tích cúa bạn của Snakevn ...để hết ngu muội và dốt nát để trở thành người có ích cho xã hội và cộng đồng và không còn khoe khoang múa mõ, gõ Google học được ba mớ rồi vô diễn đàn nổ.
Tám Lúa Hồ Đồ Ngu Muội Ngu Dốt Thất Học đang dựa cột, đang chờ, đang đợi để lắng nghe những thành tích vẻ vang của bạn Snakevn.
"Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe"
Tám Lúa Hồ Đồ Ngu Muội Ngu Dốt Thất Học xin mọi người thứ lỗi cho, những điều tầm bậy tầm bạ đã nêu trên từ trước đến giờ.
Giờ thì mọi người nên lắng nge học hỏi thêm qua sự thông minh trí tuệ cao kiến của bạn Snakevn, không hổ thẹn là tre già măng mọc.
Một lần nữa cám ơn bạn Snakevn đã đánh thức sự Hồ Đồ Ngu Muội Ngu Dốt Thất Học nầy của Tám Lúa, à quên, Danh Xưng "Tám Lúa Hồ Đồ Ngu Muội Ngu Dốt Thất Học" mới phải chứ à.