mô phật.
giống bài tụng kinh tiễn em mai ra đi về cõi vĩnh hằng quá
mình chưa gặp trường hợp này nhưng xin có vài ý kiến như sau
lúc này đang vào mùa mưa, lá mai sau một khoảng thời gian phát triển mạnh, lúc này đã bắt đầu già đi, trong vườn mình có cây lá đã rụng và ra nụ.
cũng có thể cây mai của bạn rơi vào trường hợp này
đó là lúc cây mai chuyển sang một giai đoạn mới, là phát triển nụ để chuẩn bị cho tết.
lúc này mà bạn lại đào gốc cây mai lên để "ngắm nghía" thì chẳng khác nào vô tình đè lên ống thở oxy của bệnh nhân đang cấp cứu tại bệnh viện
thêm phần lạm dụng quá nhiều thuốc kích thích thì càng làm cho cây mai càng mau chết. với nồng độ 4-5 lần / ngày như vậy , bạn thử xịt vào cây đang khỏe mạnh thì cũng chết huống chi là cây đang bị mất sức. đừng nghĩ rằng xịt nhiều thuốc sẽ làm cho cây thêm "hưng phấn" để mà ra rễ
thuốc cho cây cũng giống như thuốc cho người , quá liều sẽ phản tác dụng.
Cây mai của bạn đang trồng ngoài đất vì vậy chỉ còn một cách che phủ cho cây là giăng lưới bên trên, tiến hành lặt hết lá. lấp đất lại, chăm tưới bình thường.
lưu ý phần đất cho cây mai lúc này. bạn dùng tro trấu + trấu tươi + sơ dừa + phân bò hoai mục tỉ lệ 1-1-1-1 cũng được, trộn đều với nhau, có thêm nước, sau đó cho vào bao nén chặt đóng kín miệng lại, ủ vài hôm, sao cho khi bạn đưa tay vào trong đó có cảm giác ấm ấm,
dùng hỗn hợp này cho cây mai lúc này là tốt nhất, đất ấm sẽ kích thích ra rễ
còn nước thì còn tát