Thuở thơ ấu, tôi từng cắp sách tới trường ở miền Bắc ViệtNam,
và nhà trường theo chủ nghĩa duy vật, và thuyết tiến hoá của
Đác Uyn, trong đó các loài được dạy theo thứ tự tiến hoá các
loài . Giun đất có trong sách giáo khoa, nhấn mạnh nó trong
giai đoạn thuyết tiến hoá ớ quãng không xương sống, nhưng đã
tiến hoá hơn các con đối xứng toả tròn như Sứa . Giun đối xứng
2 bên, và nó có bên phải và bên trái, có lưng và có bụng.
Nó vẫn chưa tiến hoá hơn Thuỷ tức ở chỗ nó có cả 2 bộ phận sinh
dục đực và cái . Có nghĩa nó có thể giao hợp với con giun khác
là vợ của nó, và nó còn có thể giao hợp với con giun khác là
chồng của nó.
*
Tuy vậy, sách không nói rõ nó ăn thức ăn tươi hay thức ăn đã
bị phân huỷ dở dang rồi. Một buổi tối, tôi ngẫu nhiên thấy một
con giun khá to, đường kính có thể 6 milimet (giun câu cá thì
đường kính chỉ 3-4 milimet, còn giun to có thể hơn 1 centimet)
bò lên khỏi mặt đất, và ngậm lấy một lá cỏ rồi kéo về đến nỗi
đứt lá cỏ ra, rồi nó nuốt lá cỏ tươi đó, rất chậm, như cách thỏ
nhấm cỏ, hay tằm ăn lá dâu vậy.
*
Vườn nhà tôi ở Mỹ bây giờ rất sẵn giun cỡ giun câu cá, nhưng
không có giun cỡ ngón tay như ở miền bắc ViệtNam ngày xưa . Mỗi
khi tôi thu nhặt cỏ người ta cắt, mang về đổ ra vườn, rồi cuốc
đất vùi xuống, thì nơi đó giun kéo đến rất nhiều để ăn . Cỏ lúc
đó còn tươi, và đang mục thối dần . Khi cỏ thối hết, thì giun
cũng đi hết. Tôi không rảnh đem đèn ra vườn rình suốt đêm coi
giun ăn lá rau tươi. Tuy vậy, giun là động vật không tự làm ra
chất dinh dưỡng từ ánh sáng mặt trời, thì nó phải ăn chất dinh
dưỡng có sẵn, từ thực vật, còn tươi, hay phân huỷ một chút rồi,
chứ không thể ăn chất vô cơ?
*
Nói riêng về giun đỏ làm mồi câu cá người Mỹ cho ăn:
http://www.wormfactory.us/How-To-Feed-Red-Wiggler-Worms.html
Thức ăn màu xanh, và thức ăn màu nâu, mỗi thứ một nửa.
Màu xanh gồm: lá cây xanh tươi, thức ăn thừa của người mà
không phải thịt, như vỏ đào, vỏ lê, vỏ táo.
Màu nâu gồm: vỏ đậu phụng, bìa, giấy, mùn cưa, bã cà phê,...
Tuy giun này không phải giun đất, nhưng không khác là mấy .
*