Cần tư vấn về xây dựng trang trại ngựa đua .

  • Thread starter Tý Fú@
  • Ngày gửi
tôi rất yêu ngựa . vì nó mạnh mẽ v thông minh dễ gần ...
thấy máy con ngựa bị đập đầu bán thịt .. tôi rất thương tâm .http://www.youtube.com/attribution_link?a=YwdeGyItD4M&u=/watch?v=ZIUFYsvrq-o&feature=share . vì thế sau khi trường đua đóng cửa giữa năm 2011 cũng là thời gian tôi tốt nghiệp đại học qtkd. Với ước mơ xây dựng 1 Nông Trại ngựa ấp ủ trong người từ nhỏ .
nên tôi có xin vay vốn gia đình 1 khoảng tiền 200tr số tiền k lớn lắm nhưng cũng k phải nhỏ .tôi lặng lội đi xem ngựa .. đi lang thang ở nhà bạn bè có chơi ngựa chung cả tháng trời để mua dc bày ngựa giá thịt . mọi việc tưởng chừng ổn thỏa . nhưng khi về chuồng (xin nói thêm : gia đình có đc khoảng 1,5 ha đất cát ,vùng đức hòa, Long An ) thì mới xảy ra nhiu sự cố , về thức ăn , về chuồng trại , và chăm sóc ) vì k có kỹ thuật xay dựng trang trại rõ ràng ,nên số ngựa đá lẫn nhau rồi bệnh k cách chăm nên cũng chết dần . rôi minh nảng bán hết . gom lại cũng còn 50tr.
Giờ mình dành dụm lại v muốn vay thêm mở lại Công Vien Bảo Tồn ngựa . mọi ng hướng dẫn mình cách xây dựng trang trai nhé .nuôi cho ngựa nái, ngựa con v huân luyện ngựa đua .
 


Chịu khó tìm các bài tôi viết về Ngựa
trong diễn đàn này đi. Tôi đã từng kêu
gọi bà con làm nghề nuôi ngựa để buôn
ngựa từ Mỹ sang Việt.

Nuôi Ngựa chỉ vì đam mê, thì chịu khó
mang tiền vốn ra cho bà con hết trước
đi cho nó nhàn. Tôi làm gì cũng nhắm
kiếm tiền. Nuôi Ngựa cũng vậy.

Nuôi Ngựa dễ lắm, nếu có đủ chỗ rộng.
Nếu chật chội, thì Ngựa sẽ chết dần
chết mòn. Bạn có 50 triệu, thì đủ mua
một con ngựa trẻ con. Số đất 1 hecta
thì đủ trồng cỏ cho nó ăn và làm sân
cho nó dượt.
 
những bài của chú con có xem đi lại nhìu lần hết rồi ,con rất thích thông tin chú chia sẻ. những bài nào viết về ngựa ở trên mạng vn con cũng xem hết . nick củ của diễn đàn là Tigergreen . nick này con liên kết facebook .
dự án của con là . làm nông trại (trồng thanh long v nuôi ngựa đua ) kinh doanh bán buôn cho mọi ng đam mê ngựa. kết họp giải trí , nghĩ dưỡng . diện tích tổng thể khu đó là gần 40.000m2 .nhưng trồng trọt còn lại có trống 1 mẫu cao su có thể chăn thả. con muốn xây dựng nó trên mô hình nuôi v huấn luyện cho đua sau vài năm tới (dự án trường đua Hồng Phát , Đức hòa ,long an ). và nhận nuôi thêu ngựa cho nhìu ng có điều kiện thêu lại trại mình nuôi.
chú có sách nào hướng dẫn xây dựng trang trại huân luyện ngựa đua k chú . hay sách dạy nuôi v chăm sóc ngựa đua. con muốn tham khảo thêm kinh nghiệm bên nc ngoài để kết họp với bên minh xem có thực sự áp dụng dc k.
 
khuyển mã chi tình.
với diện tích 40.000.m2 thì chỉ làm trang trại cá nhân nuôi vài con ngựa thôi chứ làm trại nhất là trại huấn luyện ngựa đua thì phải gấp mười con số ấy.
cộng thêm vấn đề là trường đua không có nuôi và huấn luyện ngựa đua để bán ngựa thịt thì không ổn . tôi đoán bạn dự đoán trường đua ngựa sẽ trở lại trong thời gian tới(tôi cũng nghĩ vậy) nên chuẩn bị , duy trì để đón đầu. nhưng duy trì một trại ngựa đua đạt tiêu chuẩn trong một năm số tiền tương đối khủng cộng thêm giống ngựa nữa...đến ngựa đua của mấy anh Mông Mèo chọn từ ngựa cỏ giá còn cao chứ chưa nói ngựa đua đẳng cấp thế giới.
tôi có đầu ra lớn cho ngựa thịt nhưng thiếu đầu vào hàng ngày càng khan nhu cầu ngày càng lớn với trâu và ngựa.
từ lâu đã nghe ngựa ở mỹ giá rẻ hôm trước có bạn hỏi cách chọn ngựa lại nghe bác nói giá ngựa. nếu hợp tác được với bác Anhmytran thì khỏi lo.
rất mong được hợp tác.
 
Last edited by a moderator:
Tôi từ lâu đã có chí hướng buôn ngựa thịt
từ Mỹ. Gọi là ngựa thịt vì nó không được
đi thi ở Mỹ. Tuy vậy, về trường đua Phú Thọ
thì chúng cũng đứng đầu. Nói vậy, vì ngựa
không đua của Mỹ chỉ kém ngựa đua Mỹ và thế
giới thôi, chứ ngựa Việt Nam làm sao sánh
được. Ngựa VN có nhiều điểm làm chúng không
thể được vào đua với ngựa nước ngoài như:
giống, tầm vóc, tuổi, huấn luyện và ăn uống.

Giống: chỉ có giống Thoughroughbread và Arabian
là có thể đua. Tầm vóc: cao 1 mét 3 hay 1 mét
4, nhưng ức phải nở, mông phải nhọn. Tuổi:
chỉ 6 đến 10 tuổi. Huấn luyện: mỗi ngày phải
chạy mấy chục cây số. Ăn uống thì dễ thôi,
nhưng không chắc bà con có đủ hào phóng mà
cho ăn đủ hay không. Chỉ cho ăn cỏ thì không
thể đua, nhưng cho ăn nhiều thóc hay mì quá
(vì tiết kiệm công) thì cũng không được.
Ngựa VN hầu hết là quá già, không thể đua.
Ngựa thịt của Mỹ tầm 7 tuổi thừa sức chạy qua
ngựa đua VN.

Buôn ngựa thịt thì chắc chắn có lời vì ngựa
thịt ở Mỹ rất rẻ. Chỉ vài trăm đô 1 con, mổ
ra được hơn 100 ký thịt, tính ra chỉ 1 đến
2 đô 1 ký thịt. Tuy vậy, lời lãi hay không
lại dựa vào chuyên chở. Nếu ta có vốn, mua
một cái thuyền tự chở ngựa thì lời. Nếu phải
thuê chở ngựa, thì lỗ. Nếu mua nhiều, có thể
được giá dưới trăm đô một con. Mặt khác, chở
nhiều ngựa thì có thể hợp đồng thuê giá rẻ,
coi như bò, chứ không theo giá chở ngựa đua.
Vấn đề chỉ là có nhiều vốn.

Trại ngựa thì rất dễ. Chỉ cần diện tích thôi.
Diện tích cho một ngựa một chuồng là 4X4 mét.
Diện tích cho một ngựa luyện là 20X20 mét.
Đường ngựa chạy thì phải dài hơn trăm mét.
Đường này không cần trong trại ngựa, mà có thể
ở ngoài cánh đồng hoang.
 
"từ lâu đã có chí hướng" phải làm ngay mới kịp. nếu để vài năm nữa bác có vốn cũng không làm được . tôi dám khẳng định như thế.( không phải do bác già...)vấn đề vốn thì bác sống đời sống Mỹ đã lâu nên tôi nghĩ bác có cách giải quyết.
nồi cao ngựa ở việt nam cũng là vấn đề...cái này chắc bác cũng hiểu.
 
Tôi không có tài liệu huấn luyện ngựa đua.
Chắc có thể tìm trên Internet.

Về huấn luyện, tôi có thể soạn bài huấn luyện
được, căn cứ theo lý thuyết huấn luyện thể
thao. Tuy vậy, huấn luyện ngựa khó hơn vì nó
không biết nói, nếu ta không có tay nghề kinh
nghiệm, thì có thể làm chết ngựa hay hỏng ngựa.
Hỏng là con ngựa bị mất sức, không thể đua nữa.
Những mẹo, hay kinh nghiệm, không biết có viết
đủ ra tài liệu trên Internet hay không? Chỉ
biết rằng ngựa thường thì khó bệnh tật lắm,
ngựa đua thì rất khó chăm sóc cho nó được ở
trong trạng thái thi đấu. Nói tắt cho dễ hiểu,
thì ngựa đua rất yếu. Ví dụ như ta, lỡ ăn gì
đi ỉa hơi nhão chút, thì đi làm uể oải, không
xốc vác lắm, nhưng vẫn làm được. Thế nhưng đi
đá bóng mà vậy thì làm sao ra sân so tài với
đội bạn được?

Bạn đừng lo tới chuyện luyện ngựa vội.
Luyện mà không đua thì để làm gì? Trước
khi đua chỉ cần luyện 1 năm là đủ. Ngày
thường thì luyện cho ngựa nó lớn khỏe thôi.
Đó là ngựa con. Ngựa đã tới tuổi mà chưa
đua thì quá trễ để luyện. Nói một cách khác,
ngựa con phải được rèn luyện cho lớn lên
khỏe mạnh. Đến 5 tuổi đã biết được nó có
thể vô địch hay không. Luyện thêm 2 năm
nữa thì đi thi. Thi liền 1-2 năm tham dự
chục cuộc đua mà không vô địch, thì có
đua cũng chỉ để tôn vinh con ngựa khác.
Sau đó thì về hưu, mới chỉ 8-9 tuổi. Lúc
đó cho đi thồ, kéo cày, kéo xe cho đến
2 chục tuổi, thì giết thịt.
Ở Mỹ lâu, thì tôi biết, không thể xoay vốn được.
 

việt nam bây giờ "ghế thì ít đít thì nhiều " không còn khái niệm cánh đồng hoang đâu bác nhé.
chơi ngựa là trò của giới thượng lưu tư bản cứ so sánh đô hay bảng với tiền việt là thấy nản. thượng lưu việt chẳng là cái đinh gỉ. có mấy anh mới nổi thì biết được mấy ngón ăn chơi trong khi chơi ngựa là kinh nghiệm gia truyền. những gì mình biết cơ bản là lý thuyết suông.
cứ nghĩ nhỏ nhoi rẻ mạt như con gà chọi mà muốn con gà ưng ý còn chưa được, học hỏi bao ngày vẫn thấy thiếu. nhưng nếu cứ nghĩ khó không làm thì cũng không bao giờ làm được.
bác có chí hướng nên chắc đã hiểu rất rõ vậy bác cứ lên kế hoạch cụ thể tôi nghĩ sẽ giải quyết được thôi.còn cứ nghĩ không làm được thì không bao giờ làm được.
 
Kế hoạch không khó.

Chỉ cần một món tiền lớn, mua mấy trăm con ngựa.
Về tới VN thì dễ bán lắm. Mổ thịt mấy hồi? Đắt
hơn nữa thì bán ngựa cả con lên núi rừng Việt Bắc,
nhưng việc đó rắc rối và lâu dài hơn mổ thịt.

Có tiền là có ngựa ngay. Tôi không hề nói là không
làm được. Tôi nói là không có vốn. Bạn hiểu nhầm
từ ngữ rồi.

Ví dụ, muốn mua 500 con ngựa. Mỗi con 100 đôla.
Tiền chuyên chở mỗi con 100 đôla nữa. Tổng cộng
100 nghìn đôla. Không đủ số ấy, thì không làm.
 
tôi không hiểu nhầm ý bác đâu.
bác đã có chí hướng buôn ngựa thịt từ lâu. nếu đã đi buôn thực sự thì không ai nghĩ đến đồng vốn của mình bỏ ra đi buôn cả.
tôi biết bác đã nhiều tuổi, con nhỏ nên có áp lực về kinh tế không thể "liều". nhưng không phải là hết cách...
nếu có tiền thì cần gì buôn cần gì nghĩ cho mệt đầu. nếu là chủ của 100.000 thì bác không bao giờ tính được buôn ngựa lời lãi bao nhiêu.
 
Bạn có lối suy nghĩ Việt Nam.

Người Mỹ thì bòn từng xu. Càng giàu thì
càng suy nghĩ tìm cách kiếm tiền thêm.
Người nghèo thì có đồng nào tiêu cho bằng
hết rồi nằm khoèo, chẳng tìm cách kiếm
tiền. Chẳng thế mà lãi suất ở Mỹ rất thấp.

Nghề buôn ngựa ở Mỹ cũng có vài người làm
chứ không phải không có ai. Chủ yếu họ buôn
đi hai nước hàng xóm láng giềng là Mehico
và Canada. Mehico ăn nhiều ngựa hơn nên ngựa
bán sang đó nhiều hơn. Tuy vậy, số ngựa thừa
ở Mỹ vẫn còn rất nhiều, và khó khăn chuyên
chở, nên giá vẫn không thể nâng lên được.

Nếu người Mỹ tin vào việc buôn ngựa của tôi,
thì vay tiền không khó. Lệ cho vay tiền ở Mỹ
là căn cứ vào quá khứ. Nếu quá khứ tôi vay
1 nghìn mà trả sòng phẳng, rồi lần sau 10 nghìn
cũng sòng phẳng, thì lần sau vay được 100 nghìn.
Có điều khó khăn là mình chưa kiếm ra được cơ
hội làm vài chuyến nhỏ thành công.

Bạn nói đúng rằng kinh doanh thì không nề hà
buôn cái gì. Buôn ngựa cũng chỉ là một kinh
doanh như buôn rau muống thôi. Có điều là tôi
chọn buôn ngựa vì mình thấy làm ăn được. Còn
nhiều món khác nữa như buôn Thanh Long, Nhãn,
Vải, Chôm Chôm, Mít sang Mỹ, nhưng tôi thấy
không lời mấy. Dứa, Khóm, Thơm, Chuối, Xoài
thì không thể buôn sang Mỹ được, vì chúng đã
có mặt ở Mỹ với giá xuống đáy rồi.

Tôi bây giờ đang chuẩn bị làm nghề bắt cá Chình
bột mới nở (cá chình thủy tinh), đem về nuôi
cỡ ngón tay rồi bán. Hôm qua gặp được một người
buôn cá Chình ngón tay. Bà ta cho biết cách xin
giấy phép, nhưng không hiểu sao xin trên Internet
thì bị trục trặc. Để thứ Hai tới gọi điện xem sao.

Kế hoạch này rất cò con. Mình phải bỏ tiền túi ra
chỉ vài trăm đô thôi, coi như mất, để thí nghiệm.
Sau một năm, thành công đến đâu, mới mời được người
cho vay. Cũng chỉ dám vay chục nghìn đô thôi vì
sức có hạn. Chuyện buôn ngựa nếu có làm được, cũng
phải tùy thuộc theo kế hoạch Cá Chình có thành công
hay không.

Có món buôn iphone thì dễ quá, nên người ta đã tranh
nhau làm mất rồi, không đến lượt mình. Đừng nghĩ
buôn ngựa là quá dễ hay quá khó. Nó chỉ là một nghề
hầu như chưa ai nghĩ ra thôi. Nó mà dễ như iphone,
chẳng đến lượt tôi và bạn bàn hoài trên Internet.
 
nghề bắt gột cá chình cũng nhiều người làm rồi bác ạ . đi bắt cá chình thủy tinh bán lại cho người nhật đầu tiên thì phải .
đúng là tôi có lối suy nghĩ việt nam nhưng tôi cũng biết người mỹ bòn từng xu, keo kiệt nhưng tôi cũng biết người mỹ ham làm giàu khi bác có kế hoạch kinh doanh hợp lý, uy tín ,mang lại lợi nhuận cho họ thì họ ok liền.như bác nói. tôi còn biết vài địa chỉ khi bác có kế hoạch kinh doanh cụ thể khả năng họ giúp bác sẽ rất cao.nên tôi mới khuyên bác như vậy.
 
Cám ơn bạn. Khi nào tôi vay được tiền,
có thể đủ một chuyến buôn ngựa có lời,
tôi sẽ nhờ bạn giới thiệu những người
có thể mua ngựa của tôi.
 
vâng cám ơn bác. vì tôi có vài người bạn ở việt nam thôi nhưng tiếp cận được nguồn vốn của một số quỹ đầu tư của người mỹ và người mỹ gốc việt mặc dù không có quan hệ họ hàng mà chỉ với kế hoạch kinh doanh, số tiền cũng tương đối nên tôi nghĩ bác chắc cũng có khả năng tiếp cận.
chúc bác thành công với dự án gột cá chình .
sao bác không nghiên cứu cho sinh sản cá chình nhân tạo luôn ?...nếu thành công trở thành triệu phú usd khỏi lo buôn ngựa mà thế giới lại một lần ngả nón trước người việt mình.
xem qua con cá chình thì thấy cho sinh sản nhân tạo quả là khó vì quá trình thay đổi sinh học để có thể sinh sản kéo dài và môi trường phức tạp,nước mặn rồi ngọt rồi mặn ...và cả áp suất ở độ sâu đáy biển nữa...khó quá. gột cá chình cũng là vấn đề rồi.
 
Nghiên cứu cho cá chình đẻ thì tốn tiền gấp trăm
lần buôn một chuyến 500 con ngựa.

Bây giờ nước Mỹ là một nước xuất khẩu cá chình giống
số 1 trên thế giới rồi. Người Mỹ là người kinh doanh
theo phương châm "Ăn xổi ở thì, hết nạc vạc xương,
bóc ngắn cắn dài" đã dạy trong trường đại học môn Quản
trị Kinh Doanh. Có ai lại bỏ tiền ra nghiên cứu cá
chình đẻ hở bạn?

Có hơn chục con sông có cá chình thủy tinh, thì mới có
cho phép bắt ở 1 sông. Đến khi nào cho phép đánh bắt
cá chình ở tất cả các sông, thì may ra mới có người Mỹ
nghĩ đến chuyện nuôi cá chình đẻ.
 
Nuôi ngựa đua ở VN là điều bất khả thi. Ông chủ Trung Nguyên có 1 trang trại 900 ha ở Madrac ĐăkLăk có cả bầy ngựa đua cực chuẩn, có 1 con quí nhất là giống ngựa gì đó thuần chủng đến từ Isarel có giá 1tr đôla. Nếu muốn làm trường đua ngon lành phải tập hợp hàng chục đại gia có cùng đam mê làm thành viên. Còn ko thì đừng mơ tưởng.
Thị trường ngựa thịt việt nam đang khan hàng, thay vì nhập ngựa sống từ mỹ sao ko nhập thịt ngựa cho khỏe, đỡ tốn khá nhiều tiền vận chuyển và chi phí giết mổ. Chỉ cần 1 việc duy nhất là tìm đầu ra. Công nghệ bảo quản thịt sống hiện nay thì khỏi phải bàn rồi.
 
con thì còn nhỏ tuổi nhưng hầu như ngựa ở vn chổ nào có con cũng có đi xem sơ và giao luuw với máy ae có nuôi v đam mê. còn ý tương của chú Anhmytran . con rat thích .chú cứ nhập về đi . con cũng là lái ngựa và bít rõ các lái ở miền nam , đà lạt , phan thiết . chú cứ mạnh dạng làm ý tưởng đó. con thấy rất thành công. vì giá ngựa thịt ở vn con nắm dc .mức tieu thụ ở vn cũng mạnh tiếc giá cao nên nhìu ng chưa dc thưởng thức đại trà.
còn vấn đề con đam mê ngựa như a Hoang_thang nói là đúng . nhưng ngựa của chú Vũ _trung nguyên . chưa chắc là có giá trị hơn so với số ngựa đua hiện tại của đức hòa long an. vì 20 năm trước 1tr usd - tỉ giá thời điểm đó 8000dvn- giờ 22000vnd mà ngựa của Nữ Hoàng Anh Elizabeth 2 thì a có thể so sánh dc phần nào . mà ngựa kim abrian 1tr usd là ngựa giống để lai tạo ngựa thuần chủng thô rô red . vì chìu cao ngựa arap có tàm 1m53 - 55. ông Vũ ngày đầu chọn ngựa nái giống cũng về đức hòa mua . và ông đi xem ngựa rất dảng dị- và k ai tin ông mua ngựa nổi -lúc ông nói bắt hết mọi ng mới trố mắt. và ông tìm nhưng con nái khá đc tốt . nhưng ngựa tốt ở đây chủ toàn dân sg .a có mua cao họ cung k thèm bán. nên ngựa dữ đức hòa còn lại giờ là ngựa hay .để nái cho thế hệ truong đua tầm nhìn 2020 -2025.
 
Last edited by a moderator:
Không phải con ngựa vô địch thì đẻ ra con ngựa
sau này cũng vô địch đâu.

Bồ câu đua cũng thế. Đua được vô địch thì bán
được giá gần bằng con ngựa vô địch. Thế nhưng
đem về làm giống thì con cháu chỉ được giải bét.

Loài người cũng thế. Thế vận hội Ôlympic lần
nào cũng có các vô địch từ con nhà tầm thường,
chứ các nhà vô địch đẻ ra con thì chẳng đứa nào
được giải chi cả.

Việc này thì phải bàn đến vấn đề gien di truyền
và chọn giống. Ở ta, số lượng ngựa tốt quá ít,
không thể tạo giống được. Anh, và Mỹ là những
nước chơi ngựa, có số lượng ngựa giống cao, mới
có hy vọng mong manh cho đẻ ra những con ngựa vô
địch.

Còn chuyện làm thịt ngựa ở Mỹ, thì bây giờ chưa có
luật. Tôi đã nghĩ chuyện làm thịt chó ở Mỹ rồi mang
về Việt Nam bán, nhưng chưa làm được. Việc này còn
dễ và có lời hơn làm thịt ngựa ở Mỹ. Nếu làm được
thịt chó, trong nháy mắt kiếm bạc tỷ đôla. Chó bỏ
đi ở Mỹ nhiều lắm. Không biết sau khi giết chúng,
thì người ta làm gì các xác chó? Tìm ra bí mật này
thì giàu khủng.
 
Nói về con ngựa , nhất là nghề nuôi ngựa đua thì tôi nghĩ ngay đến bà con Đức Hòa , Long An. Không phải ngựa đua chỉ có ở Đức Hòa, mà nhiều chỗ khác cũng có nuôi. Đa phần ngựa đua ở Sài Gòn đều xuất thân từ Đực Hòa , Long An. Vì thế theo tôi, nuôi ngựa đua chỗ tìm hiểu để học hỏi không nơi nào khác hơn Đức Hòa , Long An .
Cháu là người Đức Hòa , là chỗ nuôi ngựa đua có tiếng đó. Đất cát Đức Hòa, nước, cỏ, nơi đó rất thuận lợi cho con ngựa. Thế là Cháu nên học ngay địa phương đi.
Còn về thịt ngựa khi cấm đua, chợ Đức Lập, Đức Hòa, Long An có bán. Nhưng ít người ăn vì nó dở hơn thịt bò, thịt trâu và thịt chó mèo nữa.
 


Back
Top