Báo cáo ACE là Toàn Đà Nẵng đã chủ động liên hệ lại với Bình. Nội dung như sau:
Chào anh Bình!
Thật là không bik nói cái gì với aBinh đây nữa,không bik có nói thì anh có tin hay ko đây nữa !
Cũng đã gần 01 tháng rồi nhỉ ...quá nhiều chuyện xảy ra với Toàn anh Bình àh
Toàn sẻ nói ngắn gọn cho anh Binh .....!
Không bik anh có bik ko ? đầu tháng 09 rồi có mưa và lũ về ngập tại Nghệ An nên Toàn phải chạy ra Bắc để xem chuồn trại thế nào.Khi ra thù những nhà kiếng CC của Toàn bị chết gần như toàn bộ !
Cuối cùng chỉ dọn dẹp và thiết kế lại chuồn trại mà thôi!
Tình hình vậy nên em Toàn mới quyết định nhập lô CC bên
Quảng Châu về để nhân giống lại cũng như có hàng để mà chuyển cho anh Bình !
Để cho anh Bình tin rằng toàn có qua bên trại CC bên
Quảng Châu thì Toàn sẻ đính kèm địa chỉ trang trại CC cùng những hình ảnh của bản thân Toàn chụp đc khi ở bên đó !
Địa chỉ :
地址: 河北省沧州市孟村回族自治县辛店村�� �蚱养殖
经理: 吕建民
Websiate :
http://huangchongyz.com
Những hình ảnh của Toàn !
Nếu aBinh cần xem Clip thì Toàn sẻ post lên cho aBinh xem luôn !
Vì hàng của Toàn chuyển về theo đường Cửa Khẩu , không được may mắn nên khi hàng đến thì đã bị giam hàng lại ở Cửu Khẩu nên dẩn đến tình trạng chết khá nhiều và cũng không có đứng ra nhận hàng đc nên đành nhìn đóng CC ra đi trong tiết nuối ......!
Chỉ lọt được ít CC xách tay về nên cũng mang về nhân giống lại nhưng số lượng quá ít.
Mọi chuyện xảy ra dường như là họa đỗ vào người Toàn aBinh àh! Toàn rất pùn và mệt mỏi lắm dường như không muốn làm gì nữa .
Dù bik aBinh đang trong ngóng hàng cc nhưng Toàn không bik mình phải làm gì nữa...hix nên nghĩ lứa hàng thoát đc về dưỡng lên 01 rồi gởi vào cho anh Bình và Toàn cũng đang liên hệ bên kia để nhập chuyến hàng khác về !
Toàn chưa hề tắt máy ĐT , chỉ có cái máy đt dùng sim khuyến mãi là để quên ở nhà không mang theo mà thôi .Còn máy chính Toàn vẩn mở máy bt chứ nào có tắt đâu ? số đt cảu Toàn
0935.1989.52 đã dùng nt cho aBinh khi ở bệnh viện ( lúc còn ở Đà Nẵng ) Sao anh Binh ko alo cho Toàn ....hix
Toàn nhận đc tin nhà báo ra
Ông Nội của Toàn yếu quá chắc qua không nổi nên Toàn đã vội vàng về lại Đà Nẵng đến nay đã được gần 01 Tuần và Ông nội của Toàn cũng đã ra đi ngày 5.10.2011 nhầm ngày 9/9 âm lịch và cũng đã an táng mới xong hôm thứ 7 8/10/2011 nhầm ngày 12/9 âm lịch.
Mọi chuyện là vậy anh Bình ah! Nếu anh không tin thì em cũng hết cách.
Đến hôm nay em cũng chưa ổn định và nghỉ tuần sau sẻ liên hệ với aBinh để giải bày nhưng sáng hôm nay em nhận đc dt pé
Thảo nên em cũng tranh thủ online để viết vài dòng tâm sự cho anh Binh đây !
Chuyện trên diễn đàn xem như là lỗi.....là lỗi của em gay ra nên em nhận lỗi với anh và sẻ không trách cứ gì vì sao anh lại làm như thế!
Chã ai Mua
Danh 3 Vạn Bán Danh 3 Đồng cả anh Bình àh! chuyện cũng đã rồi .
Giờ em cũng chã bik phải xử lý làm sao nữa với em giờ rất là rối....!
- Nếu anh Bình muốn hàng thì em sẻ chuyển cho anh vào tầm khoảng ngày 25/10 > 30/10 cuối tháng 10
- Còn nếu anh Bình muốn em gởi trả lại Tiền thì em sẻ gởi tùy vào anh quyết định vậy !
Nhưng có 1 điều là em rất pùn anh àh, em không phải là người lừa đảo , nếu em lừa đảo thì lấy kĩ thuật gì hướng dẩn anh nuôi đây ? mong anh Bình suy nghỉ kỷ.!
Lời cuối em xin anh nhận Lời Xin Lỗi vì đã không chủ động liên hệ thông báo tình hình cho anh !