Cảnh báo: Member Toàn Long Farm - kẻ lừa đảo chuyên nghiệp

Tui đã tìm được chủ tài khoản rồi, chủ tk là 1 sinh viên ĐHSP, cô nàng lỡ dại cho anh Toàn mượn tk nên đã tìm anh Toàn làm cho ra lẽ. Toàn đã chủ động liên hệ với tui (bằng tin nhắn) để hẹn giải quyết, cái hẹn cuối cùng tui nhận được hôm nay là đến 10/11 sẽ chuyển trả lại tiền. Công việc cuối năm bận rộn nên tôi cũng không muốn làm to chuyện, hy vọng Toàn giữ lời.

Tiếp tục ... chờ xem sao :(
 
Tui đã tìm được chủ tài khoản rồi, chủ tk là 1 sinh viên ĐHSP, cô nàng lỡ dại cho anh Toàn mượn tk nên đã tìm anh Toàn làm cho ra lẽ. Toàn đã chủ động liên hệ với tui (bằng tin nhắn) để hẹn giải quyết, cái hẹn cuối cùng tui nhận được hôm nay là đến 10/11 sẽ chuyển trả lại tiền. Công việc cuối năm bận rộn nên tôi cũng không muốn làm to chuyện, hy vọng Toàn giữ lời.

Tiếp tục ... chờ xem sao :(

Cá nhân tôi thì mong rằng anh nhận được tiền: cho nó xong đi, để mà còn lo công chuyện cuối năm.

nhưng sao tôi nghi : đây chì là " Con ma nhà họ Hứa " phần nối dài quá ( note: " con ma nhà họ Hứa" là tên của 1 phim chiếu rạp trước năm 1975)
 
Tình hình thế nào rồi các bác?Đã có bác nào nhận được tiền của tay này trả lại chưa ạ?
 
Hi vong ba con khong bi lua

Ten nay gan thiet! Rut kinh nghiem khong nen tra tien truoc
 
Ten nay gan thiet! Rut kinh nghiem khong nen tra tien truoc
Nếu bạn là người mua,bạn không trả tiền trước thì chắc chắn không bao giờ bạn có được thứ mình cần!Bạn thử nghĩ mà xem,khi bạn mua điện thoại của các siêu thị,các cửa hàng trên mạng ấy.Bạn không gửi tiền hay đặt cọc thì họ có chuyển hàng cho bạn không?Như chúng tôi bán hàng trên mạng,mọi người đều biết chúng tôi,nếu có tì vết gì hoặc làm ăn không đàng hoàng thì đều bị phản ánh cả.Ngược lại chúng tôi không biết bạn là ai,làm sao dám gửi hàng cho bạn chứ???
Còn về phần tên Toàn Long farm này,tôi mới vừa có thêm thông tin một người bạn trong Nam bị hắn mua hàng mà chưa trả tiền với số tiền khoảng 11-12tr.Cái này chưa thể nói là lừa đảo hay quỵt nợ vì hắn vẫn đang khất lần.Nếu thời gian tới hắn không chịu trả cho anh em thì tôi sẽ cung cấp thêm thông tin để mọi người có thêm cơ sở,chứng cứ đưa hắn ra trước pháp luật.
Con sâu làm rầu nồi canh!Bà con khi mua hàng nhớ tìm tới những người đã có uy tín trên diễn đàn để tránh thiệt hại nhé!
 
Theo nguyện vọng của một người bạn bị tên Toàn này lừa đảo.Hôm nay tôi xin công bố thêm một chút tin tức về việc tên này đã lừa tiền hàng người ta như thế nào.
Người bị hại là anh Dũng ở Đức Hòa,Long An.Anh Dũng đã bị tên Toàn này lừa tổng cộng 12.860.000 đồng(mười hai triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng).
Số tiền đó là tiền Toàn mua 126kg dế của anh Dũng.Trong tổng số tiền hắn đã trả được một phần và còn lại 8 triệu 860 ngàn.Ngoài ra còn 8 cái thùng đựng dế của anh Dũng trị giá 4tr đồng hắn cũng chưa trả.Tổng tiền hai thứ trên hắn thiếu anh Dũng là 12 triệu 860 ngàn.
Với số tiền nợ lớn như trên,tên Toàn đã khất lần anh Dũng từ hồi giữa năm tới giờ vẫn chưa trả và gọi điện thì không nghe máy.
Vậy nay tôi đưa thông tin này lên để anh em biết bộ mặt thật của tên Toàn này và nguyện vọng của anh Dũng cũng chỉ là lấy lại số tiền của mình.Ngoài ra nếu tên Toàn vẫn không chịu trả thì anh Dũng sẵn sàng hợp tác với cơ quan pháp luật và các anh em bị tên Toàn lừa để đưa vụ việc ra trước pháp luật.
Bởi vì anh Dũng không rành về máy tính nên nhờ tôi đưa giúp thông tin này lên.Mọi chi tiết các anh em liên hệ với anh Dũng sẽ biết rõ hơn.
Anh Trương Thanh Dũng
Trú tại huyện Đức Hòa,tỉnh Long An
Số điện thoại 0916767990
 
Cái này là lừa đảo chuyên nghiệp rồi.Chỉ có cách mang ra pháp luật để xử lý và làm gương cho người khác thôi.Vì những thằng bán buôn lừa lọc như này làm cho trao đổi giao dịch giữa những người bán đàng hoàng và người muốn mua hàng qua mạng khó tin tưởng lẫn nhau hơn.

Không biết vụ của bác man_kg77 giải quyết xong chưa nữa ?
 
Còn gì mà chần chừ với những kẻ lừa đảo mà đợi với chờ.... Để công an vào cuộc cho ra ngô ra khoai!
Chuyện đơn giản:
1. Trình báo công an
2. Công an sẽ có văn bản gửi Ngân hàng xác định chủ tài khoản
3. Nếu chủ tài khoản không phải là tên lừa đảo thì cũng điều tra ra thôi, vì người quen với tên lừa đảo mới cho mượn chủ tài khoản..........
4. Tóm gọn cái tên lừa đảo => xong mọi việc.
Không nhân nhượng với mấy tên lừa đảo nha các anh chị! ^^
"đừng nghe cave kể chuyện, đừng tin con nghiện trình bày",
 
Đừng mang văn hóa "lừa đảo" lên diễn đàn. Mang tiếng anh em lắm. Loại ra khỏi xã hội văn minh cái bọn này.
 
May quá mình cũng định gọi điện mời TLF mua bồ câu cho mình nữa chứ.Hic hic vậy là mình nhầm rồi.:angry:
 
Ghê thật ở Đà Nẵng mà cũng có người như thế này hả ta
 
Chào anh em! Công việc cuối năm bận quá nên bữa nay mới có dịp ghé qua diễn đàn. Thấy nhiều người quan tâm và có thêm nạn nhân mới là anh Dũng nên tui cũng xin báo cáo tình hình của tui luôn.

Đến giờ tôi vẫn chưa nhận được tiền, chiến thuật của Toàn Long Farm là khất lần khất hồi để nạn nhân hy vọng và không làm lớn chuyện. Ban đầu nói hắn là lừa đảo chuyên nghiệp tui thấy có hơi nặng lời nhưng giờ mới thấy là hắn chuyên nghiệp thật. Ban đầu là hứa hẹn sau đó là xin số tài khoản rồi ... tắt máy hoặc đổi số điện thoại khác, khi nạn nhân truy được số điện thoại mới của Toàn thì điệp khúc này lặp lại.

Để thư thư công việc cuối năm tôi sẽ kết hợp với anh Giang, anh Dũng để làm một cái đơn tố cáo chung gửi công an Đà Nẵng. Còn ai bị lừa nữa thì mời lên tiếng để lá đơn của tui thêm phần nặng ký.

TB: Các bác bị lừa đừng tiếp tục hy vọng nữa, không nhận được gì ngoài những lời hứa đâu.
 
Tôi nghĩ Toan Long Farm đọc được những bài viết này nên chủ động liên hệ để giải quyết. Bạn dù có cố tình k trả lời hoặc k liên hệ thì mọi thua thiệt sẽ về phía bạn. Hiện nay giới mua bán ngành nông nghiệp ở Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung đều đã biết chuyện này, chỉ có bạn mới có thể cứu lấy uy tín của bạn mà thôi.

Tôi nghĩ việc nhờ cơ quan chức năng tại Đà Nẵng buộc bạn phải thực thi những gì mà bạn đã cam kết là chuyện rất nhỏ, nhưng khi đó bạn chắc nhắn sẽ k còn gì để nói cả.
 
Nói làm gì. làm don gui lên công an giai quyet ' y ' lùa ko phai 1. 2 nguoi dau . Dua tay dó vào an com tù là vùa, o ngoài này ko có com du cho ke lua dao
 
Số tiền không đáng là bao, nhưng làm Tui có gì đó hơi ngại ... Đà Nẵng (xin lỗi các bạn ở Đà Nẵng trước nha). Hôm trước có một Anh ở Đà Nẵng có gọi cho Tui nói ở gần nhà tay Toàn này, biết Tay nầy rất rành mà còn bị Toàn quỵt tiền (thông tin nầy Tui không có điều kiện kiểm chứng) thì huống hồ gì chúng ta ở xa.
Thôi, tiên trách kỹ, hậu trách nhân. Cẩn thận hơn trong mua bán là được.

Chúc ACE nhiều sức khỏe, công việc cuối năm thuận lợi.
 
Lên cao để bà con cảnh giác. Mong sao tên này được đưa ra ánh sáng....
 
tôi xin có vài lời như thế này
có thể bác này bị lừa đảo thật,hoặc là bác này nói xấu đối thủ cạnh tranh,chuyện này rất hay xãy ra
3tr là số tiền ko nhỏ,nếu bác có chuyễn khoản thì nên up lên hóa đơn chuyển khoản cho bà con cùng xem
thứ nhất có thể chứng minh là bác bị lừa thật,thứ 2 bà con nhìn thấy mà cãnh giác hơn
lừa đảo 3tr có thể bị truy tố và ở tù,nếu bác bị lừa thật,bác đả liên hệ với công an chưa
chuyện truy tìm tên tuỗi,địa chỉ qua số TK ngân hàng rất dể dàng với mấy chú CA này
luật mới >=5tr mới bị truy tố hình sự
 
luật mới >=5tr mới bị truy tố hình sự
Ôi! Lừa 1ng >=5tr thì mới ở tù hay tổngsố tiền lừa mọi ng >=5tr?
Nhưng lừa ít hay nhiều gì thì củng phải nghiêm trị. để cho member khác thấy an tâm hơn khi học tập và làm ăn trên DĐ này.
Đưa đơn kiện đi các bác/
 
Last edited by a moderator:
Chào anh em! Công việc cuối năm bận quá nên bữa nay mới có dịp ghé qua diễn đàn. Thấy nhiều người quan tâm và có thêm nạn nhân mới là anh Dũng nên tui cũng xin báo cáo tình hình của tui luôn.

Đến giờ tôi vẫn chưa nhận được tiền, chiến thuật của Toàn Long Farm là khất lần khất hồi để nạn nhân hy vọng và không làm lớn chuyện. Ban đầu nói hắn là lừa đảo chuyên nghiệp tui thấy có hơi nặng lời nhưng giờ mới thấy là hắn chuyên nghiệp thật. Ban đầu là hứa hẹn sau đó là xin số tài khoản rồi ... tắt máy hoặc đổi số điện thoại khác, khi nạn nhân truy được số điện thoại mới của Toàn thì điệp khúc này lặp lại.

Để thư thư công việc cuối năm tôi sẽ kết hợp với anh Giang, anh Dũng để làm một cái đơn tố cáo chung gửi công an Đà Nẵng. Còn ai bị lừa nữa thì mời lên tiếng để lá đơn của tui thêm phần nặng ký.

TB: Các bác bị lừa đừng tiếp tục hy vọng nữa, không nhận được gì ngoài những lời hứa đâu.


Số tiền không đáng là bao, nhưng làm Tui có gì đó hơi ngại ... Đà Nẵng (xin lỗi các bạn ở Đà Nẵng trước nha). Hôm trước có một Anh ở Đà Nẵng có gọi cho Tui nói ở gần nhà tay Toàn này, biết Tay nầy rất rành mà còn bị Toàn quỵt tiền (thông tin nầy Tui không có điều kiện kiểm chứng) thì huống hồ gì chúng ta ở xa.
Thôi, tiên trách kỹ, hậu trách nhân. Cẩn thận hơn trong mua bán là được.

Chúc ACE nhiều sức khỏe, công việc cuối năm thuận lợi.

Truy đuổi đến cùng và lôi hắn ra làm gương đi các bác ơi! các diễn đàn khác tôi không nói nhưng lừa đảo ở đây, thì những người dân chân lấm tay bùn sẽ nghĩ gì khi tiếp cận net, để khai thác nguồn thông tin quý giá, khoa học kỹ thuật tiên tiến nhằm thúc đẩy nền nông nghiệp VN phát triển.
Cố lên các bác.
 
Lên trên cho mọi người cùng đọc. .............
 
Back
Top