Ở miền nam , các tỉnh ĐBSCL nói chung và ở ST nói riêng thì hầu như rất ít hoặc giả có thì cũng chỉ có ở chổ một số nhà trưởng giả . họ đam mê cây kiểng và rồi họ sưu tầm cho bằng được các loại "hàng độc " , "hiếm " , giá từ vài ba triệu cho đến vài trăm triệu đồng một chậu cây, rồi để trang nghiêm trước cổng nhà như phô trương một báu vật hiếm có , mặc cho chậu kiểng đó có thật đáng giá hay k?
Cây Cẩm Thị là một trong những vật như thế , có lần một đại gia nghe đồn đó là một loại cây rất quí (bản thân vị này gần 40 năm chưa hề biết Cẩm Thị là cây gì ?), đã k ngần ngại chi 1 khoản lớn để tậu về cho được . may mắn là nó vào hàng hiếm.
Ở đây tui k bàn về tính cách con người , chỉ xin nêu 1 câu hỏi như là một cuộc khảo sát để làm tăng sinh khí cho chuyên mục này , và mong rằng các bác hưởng ứng giúp cho diễn đàn thêm vui cũng là làm phong phú thêm vốn kiến thức về các loài thực vật chung quanh ta . mong các bác đừng từ chối !!!!
* Câu hỏi là:
" Vì sao cây cẫm thị quí, hiếm và nó là kiểng lá hay kiểng bông"
Một lần nữa mong các bác ủng hộ . chân thành biết ơn ...
Done!
Cây Cẩm Thị là một trong những vật như thế , có lần một đại gia nghe đồn đó là một loại cây rất quí (bản thân vị này gần 40 năm chưa hề biết Cẩm Thị là cây gì ?), đã k ngần ngại chi 1 khoản lớn để tậu về cho được . may mắn là nó vào hàng hiếm.
Ở đây tui k bàn về tính cách con người , chỉ xin nêu 1 câu hỏi như là một cuộc khảo sát để làm tăng sinh khí cho chuyên mục này , và mong rằng các bác hưởng ứng giúp cho diễn đàn thêm vui cũng là làm phong phú thêm vốn kiến thức về các loài thực vật chung quanh ta . mong các bác đừng từ chối !!!!
* Câu hỏi là:
" Vì sao cây cẫm thị quí, hiếm và nó là kiểng lá hay kiểng bông"
Một lần nữa mong các bác ủng hộ . chân thành biết ơn ...
Done!
Last edited by a moderator: