cây cảnh của những" kẻ lâm tặc"

  • Thread starter thanhvan62
  • Ngày gửi
New_anhdep.jpg


phá hại môi trường,cướp đi cảnh quan hoang dã sẵn có của nó,vì một một phần nhỏ nhoi của lợi nhuận
chặt phá những cây hàng vài trăm năm tuổi,gỡ bỏ bức tường vững trãi ngăn nước, chống soáy mòn
mà không một loại bêtông cốt thép nào thay thế được.
chúng ta là người chơi cây,mê cây,đến mức-thả hồn thiền cùng cây,đấu tranh,đả phá với những hành vi
"kẻ phá rừng-đội nốt người chơi cây"
bác nào có những tư liệu như ở dưới- post chung vào đây,để làm bài học cho mọi người...
sót thương quá
01thanhvan62-1.jpg

thương tâm quá
02thanhvan62-1.jpg

đau lòng quá
03thanhvan62.jpg

nhức nhối quá.các bác thấy đấy"gỗ sốp khói"không linh được bánh trưng"
thiếu chỗ sử lý-nó quẳng ra bờ sông....

04thanhvan62.jpg
 


Khi hình phạt không đủ để người ta khiếp sợ..thì lợi nhuận luôn thúc đẩy người ta phạm pháp..
Những chuyện như thế này xảy ra..theo BM thì trách nhiệm xét cho cùng lỗi vẫn thuộc về chính phủ
Đây không hẳn chỉ là phá hủy môi trường...mà nên xếp vào tội danh phá hoại tài nguyên quốc gia
Đất nước Singapore rất sạch và đẹp. không phải vì ý thức xây dựng cộng đồng của họ cao, mà chính là. ý thức sợ hãi luật pháp của họ cao. bởi vì Hình phạt ở đây rất ngiêm..trong người có 5 gram ma túy đủ để bị án tử hình rồi
Năm 1980 BM có lần sang Singapore..chưa bước xuống phi trường..đã được nhắc nhở nhiều lần..chỉ cần bạn vất 1 tàn thuốc lá xuống lộ, bạn sẽ bị phạt ngay 600USD tức khắc. nếu bạn không có tiền để đóng phạt..bạn sẽ vào tù và làm công ích..(quét đường) cho đến khi giá trị lao động của bạn được đánh giá là đủ 600USD bạn sẽ được thả ra..bất kì bạn thuộc quốc tịch nào, cũng không phân biệt hình phạt
Tục ngữ Pháp có câu rằng..nếu bạn thương con. bạn nên cho nó 1 hình phạt thích đáng với lỗi của nó đã phạm
 
Đi dọc tuyến QL1A, hình ảnh các gốc cây cổ thụ được lấy từ rừng về rãi rác giâm trồng khắp nơi. Thấy mà xót xa mỗi khi bão lũ về ...
Những hình ảnh như thế này mấy khi lực lượng chức năng phát hiện để ngăn chặn.
13_pc14891.jpg

Đào một cây gỗ rừng có khối lượng trên 16m3 về để làm… cây cảnh thì đây là chuyện lạ lần đầu tiên mới bị phát hiện ở Quảng Nam.​
 
phôi đầu đẹp quá.ước ji giá mềm tí e rinh em nó về làm cây chủ vườn
 
hihi., mấy cây này thì người dân thường đâu có khả năng chơi
 
Mấy cây đại cổ thụ này nghe nói được chủ cho đi xuất ngoại hết......nên mới nhiều người đi săn dữ vậy.
 
Cây đa Tân Trào liệu có giá bán bao nhiêu tiền?
*
Ở Hưng Yên có Cây Đa năm chân, có nghĩa là có 5 thân đứng cắm
rễ xuống đất, cách nhau cả chục mét, mỗi thân cao 4-5 mét, rồi
mới dính vào nhau ở bên trên. Có lẽ từ trăm năm trước, ông từ
giữ đền tạo dáng cho nó bằng các rễ mọc ra, rồi thân mẹ mục
ruỗng mất đi, chỉ còn lại 5 thân mọc từ rễ thôi. Từ nhỏ tôi
thích ngắm cây này, cứ nghĩ, chơi cây cảnh thế mới là chơi chứ.
*
Trên rừng Việt Bắc còn nhiều cây to cao và quái lạ lắm, không
có sức đục đá phá núi mà mang đi bán thôi. Dù có đào được nó
ra khỏi núi, cũng phải có máy bay lên thẳng chở về Hà Nội, vì
từ nơi cây mọc trên núi không có đường to cho xe lớn chở nó
ra tới đường cái. Mà thế cây mọc trên núi hùng vĩ lắm, mang
về đồng bằng mất đi cái cheo leo rùng rợn của chúng. Tôi vẫn
mơ một ngày trở về Việt Bắc để chụp ảnh những cây ấy.
*
 



Back
Top