Chăn nuôi vì tương lai

Vậy là năm mới đã sang, bắt đầu thực hiện những dự định mới thôi. Năm 2017 trôi qua để lại biết bao niềm vui và nổi buồn. Sự thất bại trong chăn nuôi càng giúp ta rút ra nhiều ninh nghiệm. Lúc nhìn thấy gà đang nuôi úm, bổng dưng chết, heo đang phát triển tốt thì ngã quỵ, giá cả xuống dốc, vật giá cứ tăng hằng ngày.... Nhưng không phải vì những điều đó mà mình hoãn đi niềm đam mê chăn nuôi để có cuộc sống tốt đẹp hơn, đem đến nguồn thực phẩm sạch, giá cả hợp lý, không dư lượng các loại chất kháng sinh. Năm 2018, dự định lấy giống heo đen ( heo thượng) và heo rừng lai làm chủ đạo, gà ta thả vườn phụ họa. Số lượng heo 10 nái, 2 đực. Sẽ tăng thêm đàn. Gà ta thả rông 50 mái. Thức ăn tận dụng các nguồn sẵn có tại nhà như cơm, lúa, cám, rau. Đặc biệt hèm rượu.
Đó là dự định của tôi? Còn bạn thì sao?
Năm mới kính chúc các thành viên agriviet sực khỏe, gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống và công việc <3
 


Nuôi gà nồi đá hoặc gà tre, vừa dễ nuôi lại bán có giá! như mình cứ mua 10 con gà mái , 5 con gà trống, đem về đỗ mái , khoảng 6 tháng có khoảng 200 con gà giống, mặc sức mà nuôi cứ thế tiếp tục nhân giống, cho đỗ mái xoay vòng , cố gắng hạng chế trùng huyết .
6 tháng mà có 200 con để nuôi à bạn
 




Back
Top