Chán Văn Nãn! (Lưỡi hái tử thần chăng?)

Haizz 1 ngày xui sẻo, chuyện éo thể ngờ dc... 1 em gà ra đi vì 1 lý do hết sức vô duyên lãng xẹt cứ như trong phim "Lưỡi Hái Tử Thần"...
3 Hôm trước thấy trong chuồn em gà nó mổ cọng bao bố bị rách tua tua ra, em này tích cực vãi ngày nào cũng mổ cắm cúi nhìn vui mắt cứ để nó mổ.... sáng cho ăn chìu đi làm về thấy cái lưỡi em gà treo tòn ten trên cọng ni lon còn em gà thì ..... tự hĩu!!! Nhãm vô đối :huh:
 


Cái chết lang xet, ngày xưa nhà có nuôi con mèo, tặng cái vòng co đeo cho đẹp, nhảy hàng rào thành mèo treo cổ
 
Nhà mình thì ga nhảy lên khúc gỗ để đứng , mà nhay kp tới thế là găm cái cổ họng vào cây kẽm tòn ten . Chắc cũng giãy lắm nên rách toác cái cổ. mình phát hiện thì chết kh ra rồi
 
Nhà mình thì ga nhảy lên khúc gỗ để đứng , mà nhay kp tới thế là găm cái cổ họng vào cây kẽm tòn ten . Chắc cũng giãy lắm nên rách toác cái cổ. mình phát hiện thì chết kh ra rồi
Báo danh thêm 1 kĩu chết bá đạo..... @@!
 
tôi thì mỗi lẫn cho gà ăn là nó xúm lại, rồi cũng đôi lần vài em ra đi vì tai nạn xe rùa!!!:7^:
 
kaka, zay mới nhớ, vì gà còn nhỏ mà mình nứt rau lan về cho gà, nó nuốt nguyện cộn nhưng chỉ nuốt đc 1/2 vì quá to, mắt cổ chết
 

kaka, zay mới nhớ, vì gà còn nhỏ mà mình nứt rau lan về cho gà, nó nuốt nguyện cộn nhưng chỉ nuốt đc 1/2 vì quá to, mắt cổ chết
He he ở đây tập hợp toàn những tai nại nhãm nhí vô đối nhỉ mà hình như chỉ có tai nạn của ta với bác khucthuydu, tienchip là thương tâm và KINH DỊ 1 òi hehe:7^:
 
He he ở đây tập hợp toàn những tai nại nhãm nhí vô đối nhỉ mà hình như chỉ có tai nạn của ta với bác khucthuydu, tienchip là thương tâm và KINH DỊ 1 òi hehe:7^:

Con gà đang đẻ ấy chứ. cũng ~ 2,5kg . Hôm đó nó bị người tình dí chạy loạn xạ. rồi như thể là mất đi khả năng vốn có . nhảy lên cành gỗ mình cột cho tụi nó đứng để ngủ. mà cái cộng kẽm hôm ấy nó chìa ra mà trước đó mình đã cẩn thận bẻ ngược vào trong rồi. trời xui đất khiên làm sao nó vướng vào đúng cộng kẽm. cái chính là nó quá nặng nên khi mắc vào thì bị trượt chân luôn. tuy rằng mình ko chứng kiến nhưng nhìn cái cổ họng mình cũng suy luận rằng nó đã giãy rất mạnh , ra vào 2 3 lần mà ko thấy . tới tối ra đóng cửa chuồng cho chúng nó thì đếm đi đếm lại thấy thiếu 1 người đẹp. đi tìm xem nàng đang trốn ở đâu thì .... trao ôi, 1 cảnh tượng hãi hùng . mùi thối kinh khủng ^^
 
Con gà đang đẻ ấy chứ. cũng ~ 2,5kg . Hôm đó nó bị người tình dí chạy loạn xạ. rồi như thể là mất đi khả năng vốn có . nhảy lên cành gỗ mình cột cho tụi nó đứng để ngủ. mà cái cộng kẽm hôm ấy nó chìa ra mà trước đó mình đã cẩn thận bẻ ngược vào trong rồi. trời xui đất khiên làm sao nó vướng vào đúng cộng kẽm. cái chính là nó quá nặng nên khi mắc vào thì bị trượt chân luôn. tuy rằng mình ko chứng kiến nhưng nhìn cái cổ họng mình cũng suy luận rằng nó đã giãy rất mạnh , ra vào 2 3 lần mà ko thấy . tới tối ra đóng cửa chuồng cho chúng nó thì đếm đi đếm lại thấy thiếu 1 người đẹp. đi tìm xem nàng đang trốn ở đâu thì .... trao ôi, 1 cảnh tượng hãi hùng . mùi thối kinh khủng ^^
Vãi cả hãi hùng.... 2 ký rưỡi mà die lãng xẹt z ...
 
Haizz 1 ngày xui sẻo, chuyện éo thể ngờ dc... 1 em gà ra đi vì 1 lý do hết sức vô duyên lãng xẹt cứ như trong phim "Lưỡi Hái Tử Thần"...
3 Hôm trước thấy trong chuồn em gà nó mổ cọng bao bố bị rách tua tua ra, em này tích cực vãi ngày nào cũng mổ cắm cúi nhìn vui mắt cứ để nó mổ.... sáng cho ăn chìu đi làm về thấy cái lưỡi em gà treo tòn ten trên cọng ni lon còn em gà thì ..... tự hĩu!!! Nhãm vô đối :huh:
Gà của mình nó thấy cọng dây treo trên cái máng ăn nó nhảy lên mổ mổ.sáng ra thấy nó nhảy cũng mắc cười.chiều cho ăn xong đến sáng hôm sau thấy nó treo lủng lẵn trên cái sợi dây có cái móc chữ V.có một sự chết nhãm lãng xẹt.tiếc vô cùng con gà mái 1k6 của mình.
 
Bài viết có nội dung tương tự
  • kỹ thuật chăn nuôi chồn nhung đen.!
    • Thread starter Bùi văn Mạnh
    • Ngày gửi
  • Thông tin tài liệu chồn nhung đen!
    • Thread starter Bùi văn Mạnh
    • Ngày gửi


  • Back
    Top