Chim xích bị trộm

  • Thread starter Thread starter Xuan Vu
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hôm qua bọn trộm đã vào nhà chim xích của tôi trộm đi 4 con . Hai con 2 năm tuổi, 1 con mẹ đang mớm mồi cho 1 con non. Bọn trộm rất tinh vi, trong nhà chim rộng 75 mét vuông tường xây lợp tol 60% mái che, và lợp lưới sắt 30% mái che, độc nhất 1 cửa có khóa, toàn bộ nhà vách tường, tol lợp, lưới lợp không có dấu cắt phá, chen lấn, cửa vẩn khóa đàng hoàng mà sao mất 4 con . chuyện lạ không thể tin được. Trong nhà tôi có rất nhiều chìa khóa và nhiều người giữ, riêng chìa khóa nhà chim xích duy nhất có mình tôi giữ mà thôi. Kẻ trộm này rất tinh tường về chim xích nuôi sinh sản. Trong nhà chim có tổng 15 con và ngay ngoài cửa nhà có 2 con nhốt riêng trong lồng. Sao không bắt 2 con đó và những con còn non tuổi khác, mà lại chọn của có tuổi và đang nuôi con. Có lẻ bọn trộm thích chim xích nuôi sinh sản, nên lựa chọn như thế .. Rât bái phục bọn trộm khốn kiếp kia. Rất buồn vì mình ới nuôi chim xích đẻ lứa đầu tiên, mà bị bọn nó cuỗm mất rồi buồn quá bà con ơi. Ở đời sao lại có những kẽ khốn cùng như thế !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m
 
Chắc là không mất đâu bác , thấy bác chăm cực ...người ta mang về nuôi dùm bác đó ...
 
Chia buồn cùng bác, làng quê bác (Đức Huệ ) mà giờ cũng như Sg vậy hả? Nhà em cũng mới mất con chó mẹ đang nuôi con, làm 6 con con chết hết, Cuộc sống khó khăn người ta chôm chỉa ghê quá bác nhỉ?
 
Ở làng quê thì có "CÀ SÓC QUÊ, " Bọn này nó không vị tha ai đâu. Nuôi cho sinh sản được trong nhà lồng mừng chưa hết, thì bị mất trộm, nếu bắt được bọn trộm tôi sẽ băm thây nó ra trăm thiên nghìn mảnh cho hả giận.
 
Bái phục bác Xuân Vũ đã nuôi sinh sản thành công chim xích! Có lẽ bọn trộm nó đào hầm xuyên tường để chui lên trộm!
Bác Xuân Vũ kiểm tra dưới đất xem sao!
 
Bái phục bác Xuân Vũ đã nuôi sinh sản thành công chim xích! Có lẽ bọn trộm nó đào hầm xuyên tường để chui lên trộm!
Bác Xuân Vũ kiểm tra dưới đất xem sao!
Bây giờ mới hiểu tại sao bọn nó vào nhà chim được. Ngay chổ ổ khóa cửa, thợ cửa bắt 6 con ốc , bọn nó dùng vít dặn mấy con ốc đó ra, mở cửa vào nhà chim. Bây giờ tôi mới phát hiện thấy mấy con ốc đó có dấu dặn mở. Khi quay ra chúng bắt lại mấy con ốc đó là xong. Bọn này rất hiểu rỏ thời gian làm việc của tôi. Có thể bọn nó cử người theo dỏi tôi lúc tôi đi vắng. Nên mới tự nhiên và thoải mái làm như thế
 
Hôm nào bác Xuân Vũ up hình nhà chim xích lên để mọi người chiêm ngưỡng đi bác ui! Cháu cũng mê chim lắm!
 
hình nó nè
vet_ma_vang_1.jpg


2699d1277262794-xin-tro-giup-ve-chim-vet-xich.jpg


hình này trên goole
 
Chia buồn cùng bác Vũ nha, có lẽ bác nên mắc chống trộm bằng hồng ngoại trước cửa chuồn, mắc trong chuồn chim bay qua nó cũng kêu. Mắc phía trước cửa khi nào không có mặt ở đó thì bật lên bác.
 
chia buon cung chu thot. noi tho cua sat vao hang o khoa luon vay la no khoi vao hihi
 
theo em nghĩ anh có chắc chắn là nguyên nhân là do ổ khóa bị văn vít không, nếu ko chắc chắn thì với hiện trường như thế thì phải xem lại những người giữ chìa khóa, còn nếu chắc nguyên nhân đó thì em nghĩ anh nên canh me , bọn nó cứ tưởng mở khóa bằng cách ấy 1 lần anh ko phát hiện ra thì lần sau chúng lại đột nhập để tiếp tục làm như vậy vì nghĩ anh ko hề biết vụ vít khóa, theo em anh cứ cố tranh thủ canh me những lần sau trước sau gì cũng tóm được chúng
 
Bác Vũ vừa căn me vừa cài khóa chóng trộm cho chắc ăn , loại khóa cơ đó bác không phải hồng ngoại .
 
Một ngày đã trôi qua, sao nổi buồn vẩn còn man mát ở lại
 
chim của bạn là chim két hay còn gọi là con vẹt đó mà. ở trên mình mùa bắp thì nó về từng đàn hàng ngàn con, thợ bẫy đc họ bán có 30-40k/con ah nhiều lắm
 
Chim Xích của bác Vũ la chim được thuần hóa , trong môi trường nuôi nhốt mà sinh sản được mới là quý hiếm .
Thành thật chia buồn với bác , bác đúng là một nghệ nhân trong các lĩnh vực thật đáng kính .
 
Chim Xích của bác Vũ la chim được thuần hóa , trong môi trường nuôi nhốt mà sinh sản được mới là quý hiếm .
Thành thật chia buồn với bác , bác đúng là một nghệ nhân trong các lĩnh vực thật đáng kính .
Bây giờ biết làm gì đây Hải, cái mà người ta làm rồi không dám làm theo. Thà chịu cực đi tiên phong , nếu thành công thì vui lắm Hải ơi . Chứ nghệ nhân , nghệ sĩ gì hải ơi

--------

chim của bạn là chim két hay còn gọi là con vẹt đó mà. ở trên mình mùa bắp thì nó về từng đàn hàng ngàn con, thợ bẫy đc họ bán có 30-40k/con ah nhiều lắm
. Con két và con xích giống nhau về hình dáng, chỉ khác tí xích to hơn két ... . Giá két con tầm 100.000đồng/ con, xích con tầm 1.500.000Đồng /con bạn bạn ơi. Xích bổi cũng hơn triệu/con mà mua không có đó. Còn két bổi thì mấy chục ngàn/ con là đúng rồi lại có nhiều nửa cơ
 
Last edited by a moderator:
Tin vui , tin vui .................
Những con xích bị trộm trước kia nay đã trở về với tôi rồi. Thông báo cho anh em cùng vui với tôi. Chỉ vì thằng bạn quá đam mê, nên động lòng tham làm càng................ Sau thời gian giữ chim xích ăn trộm, anh bạn ấy thấy ngại, vì tôi đã khoanh vùng bạn bè , có lẽ bạn ấy biết là tôi nghi ngay bạn ấy. Anh ta xem như nuốt không trôi, nên nhờ một người thân tính với tôi , mang hộ trả lại cho tôi. Tôi hứa là giữ bí mật không nói tên "BẠN ĂN TRỘM CỦA XÍCH". Xin mọi người cho tôi 1 tràng pháo tay rất to. Mừng ngày chiến thắng bất đắc vĩ này

---------- Post added at 08:11 PM ---------- Previous post was at 08:07 PM ----------

Thấy con xích trông lông xơ xác , thật đáng thương, con mái và 2 con con trụi hết lông đuôi rất buồn, nhưng không sao. Vui mới đúng phải không anh chị em. Tôi muốn up hình lên, nhưng vì lời hứa, tôi không up hình và không được nói ra , là đã nhận được xích với những ai ở xung quanh tôi.
 
Back
Top