CHỐNG MẤT TRỘM LƯỚI B40

tranvi

Nông dân tự lo
BQT WEBSITE
Ở chỗ tui người ta cũng làm trụ bê tông, tường lên 50 gắn lưới vào trám chân lưới, rồi luồn ngang chấm hàn tới 2 sợi sắt 6 trên dưới mà nó cũng xơi tuốt tuồn tuột. Bạn cũng có thể làm như họ rồi trồng bông giấy cho nó luồn vào chắc chúng sẽ chán!
 

hoangson121vx

_
Nông dân @
Chôn cột bê tông rồi hàn chết vào, thêm 1 thanh thép 6 hàn chết vào 2 cột rồi hàn b40 vào nó bố nghiện cũng bó tay :D
Chỉ cần 1 cái kìm bấm là cắt sạch không còn một cọng bác à. Trồng bông giấy như bác kia thì vài năm nó mới phủ được nên cũng không khả thi. Còn không thì cứ xây tường hoặc làm nhà canh trộm thôi
 

tranvi

Nông dân tự lo
BQT WEBSITE
Rào lưới rồi trồng bông giấy mấy tháng sau nó phát rồi luồn ngọn vào lưới làm gì tới mấy năm.
 

dudo92

Nông nghiệp bền vững và định hướng thị trường
Nông dân @
Dúi gai làm rào xen lưới sắt, hàn chết vào mối hàn nhanh gỉ lắm. Tính bằng ngày!
 

hoangson121vx

_
Nông dân @
Rào lưới rồi trồng bông giấy mấy tháng sau nó phát rồi luồn ngọn vào lưới làm gì tới mấy năm.
Người ta trộm b40 để bán sắt vụn bác à..bác luồng ngọn thì nó cắt luôn cả ngọn mang bán luôn! Đã rào B40 mà còn đi nghĩ giải pháp chống trộm b40 nữa thì thật sự là bó tay đó.
 

cocbachan

Nhà nông nghiệp dư
20 em ngỗng xuất hiện. 5 em bécgiê nữa nhé. xem ăn thua không. Bộ camera 8 mắt đầu ghi 2t nữa.
Xung quanh kèm dây cước móc vào lon bia hay vật kêu tiêng động. chạm vào phát kêu thì thả chó. Làm ăn kinh tế phải chú ý "An Ninh Quốc Phòng"
Bụi đời mà sợ muỗi à. Làm ăn kinh tế lo nhất không ngủ được.
 

hoangson121vx

_
Nông dân @
20 em ngỗng xuất hiện. 5 em bécgiê nữa nhé. xem ăn thua không. Bộ camera 8 mắt đầu ghi 2t nữa.
Xung quanh kèm dây cước móc vào lon bia hay vật kêu tiêng động. chạm vào phát kêu thì thả chó. Làm ăn kinh tế phải chú ý "An Ninh Quốc Phòng"
Bụi đời mà sợ muỗi à. Làm ăn kinh tế lo nhất không ngủ được.
Đã chống trộm b40 có nghĩa là chỗ này gia chủ không ở. Không ở mà nuôi ngỗng với nuôi chó thì vỗ béo cho bọn trộm à. Treo thêm lon bia lại thêm tiền ve chai à :D:D
 

NQ_Toan

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
Giống như chuyện cái xe.

Sợ mất xe, lấy cái ổ khóa to đùng đem khóa xe. Ai dè mất ổ khóa trước tiên.

Tôi nhớ lại chuyện ở Tây Nguyên: Bà cụ đi "mót" cà phê bị gia chủ xua chó cắn chết. Chửi gia chủ thì chửi rồi, nhưng nói đi thì cũng nên nói lại. Cả một vùng Tây Nguyên bát ngát, chuyên canh cà phê; VN là quốc gia hàng đầu về sản lượng nhưng là hạng chót về chất lượng. Vì sao ? Vì nạn trộm cắp. Người nông dân buộc phải hái tuốt tuồn tuột, sống chín non, hái cả.

Cà phê trên cây "mót" cái gì mà "mót" ?

Đau đầu nhỉ !
 

lequangdata

lequangdata.byethost6.com
Nông dân @
2,5 ha rào lưới chẳng tai mắt nào trông cho nổi... Giờ làm một mảnh nhỏ nhỏ để xem tình hình, biết đâu trời thương chú, đám nghiện đó không biết trộm B40 :).
 

Bác Nông Dân

Thành viên mới
Chỉ cần 1 cái kìm bấm là cắt sạch không còn một cọng bác à. Trồng bông giấy như bác kia thì vài năm nó mới phủ được nên cũng không khả thi. Còn không thì cứ xây tường hoặc làm nhà canh trộm thôi
1 thanh sắt 6 hàn từ cột này sang cột kia nữa mà bác, yên tâm là nó ko rảnh ngồi cắt từng mối hàn đk đâu
 

lecongtuananh

_
Nông dân @
Vạn lí tường thành - bất khả xâm phạm - ko phải vì nó kiên cố vĩ đại - nhưng vì nó nằm trên địa thế hiểm trở .

Rào B40 chừa vô 2 mét - ranh đào xâu 1 mét - cặp ranh trồng gai + kẻm gai 1 mét

Hiểu thì hửu duyên - ko hiểu thì chẳn có duyên
 
Last edited:

chanhet

Thành viên mới
cái này phải áp dụng điện tử rồi nó giống như mạch điện vậy đó hở thì nó báo động là xong ngay thôi
 


Top