Tôi sẽ trình bày mô hình của tôi để anh em tham khảo nhé: sẽ khá dài mong anh em cố gắng đọc để không bị giống như tôi.
- Trước tiên tôi xin tự giới thiệu về bản thân chút xíu: Tôi tên là: Võ Phát Tài, sinh năm 1980, được sinh ra và lớn lên tại Gò Công Đông - Tiền Giang,hiện nay làm việc tại HCM cho một công ty chuyên phân phối sữa tươi Devondale của Úc và Ngũ cốc Việt Đài của Việt Nam. Mức lương hiện tại 15tr/tháng.
- Tôi rất đam mê làm trang trại từ khi còn ngồi ghế Đại Học Kinh Tế.
- Những thất bại của tôi đây:
+ Nuôi gà sao sinh sản bán trứng, tôi mua 150 gà sao hậu bị của Hai Lực ở Chợ Gạo với giá 200,000 đ/con và được cam kết thu lại 10,000 đ/trứng. nếu 1 năm thì 125 con mái sẽ sinh sản được 15,000 trứng thì thu nhập được 150 triệu trừ chi phí thức ăn + con giống tôi lời chắc 80 triệu. Gà có thể đẻ hai ba năm thì tôi giàu là cái chắc. Nhưng hỡi ơi khi gà đẻ đợt đầu thì Hai Lực thông báo với tôi giá còn 7,000đ/trứng, sau 1 tháng nữa còn 5,000 đ/trứng, một tháng nữa 3,000 đồng/trứng rồi tiếp đên không mua với lí do con giống từ miền bắc đổ vào giá rẻ nên không thể bán con giống được. Tôi không thể kiện vì đâu có hợp đồng hay tờ giấy gì chứng minh họ phải mua 10,000 đ/trứng. Tôi đành bán hết số gà bố mẹ với giá 90,000 đ/con => lỗ hết 30 triệu.
+ Nuôi rắn ri voi: mua 12tr con giống loại 4 con/kg thả xuống ao vài ngày sau chết đầy ao, con còn lại thì không lớn => làm thịt => đi toi 12tr.
+ Nuôi ếch: khi mua bố mẹ về sinh sản lần đầu thì ok nhưng sau khi đẻ thì ếch bố mẹ bắt đầu chết với triệu chứng ói máu, khi mổ ra thì gan và thận có rất nhiều đóm trắng như mụn mủ. Ếch bố mẹ thì 300,000 nghìn/cặp, nhìn nó chết mà đau túi tiền. Hỏi người bán giống thì họ chỉ thuốc Tetracylin, Enfroloxin nhưng trị vẫn không hiệu quả. Tôi lang thang trên mạng, vào các trường đại học để nhờ giúp đỡ, gọi cho Bác Nguyễn Lân Hùng ở đài VTV1 để tham khảo cũng không ăn thua. Tình cờ tôi đọc báo nên biết được thì ra những loại thuốc ở trên con vi khuẩn gây bệnh Gan Thận Mủ đã lờn thuốc. Nòng nọc sau khi sinh thì trong vòng 4 ngày chết không còn 1 con mà tôi không biết vì sao ? Nước thì tôi đã xử lí rất kỹ.
Rút kinh nghiệm:
- Hãy nuôi con gì mà ngoài chợ bán nhiều và rất nhiều người sử dụng nhằm dễ tiêu thụ. Bài học này rút ra từ việc nuôi gà sao. Tôi đoán tiếp sẽ là heo rừng và nhím sẽ khủng hoảng thừa vì chỉ tiêu thụ trong quán ăn, nhà hàng là chính.
- Muốn nuôi con gì phải xem khu vực định nuôi có con đó sống trong thiên nhiên hay không và hãy nắm vững kiến thức về nó 90% mới nên nuôi.
- Những Thành công đây:
+ Tự mua dụng cụ đóng máy ấp trứng, ấp nở thành công gà sao, ngan. Gà thì dễ ấp còn ngan, vịt nói riêng và thủy cầm nói chung phải có kiến thức chút xíu ấp mới nở. Trong sách viết rất chung chung chỉ áp dụng được với trứng gà, chim trĩ, cút thôi.
+ Đã tìm được thuốc phòng bệnh gan thận mủ, phòng ngay khi còn bằng ngón tay, bệnh rồi thì chỉ tiêu hủy thôi.
Mô hình hiện tại:
- Nuôi 10 con bò thịt: giống ban đầu khoảng 80 - 90 triệu. Nuôi 1 năm bán được 150 triệu cho thằng em chăm sóc 10 triệu => kiếm được 40 - 50 triệu. ( phần này tôi cho bà xã )
- Trại heo thịt: 50 chục con cứ 3 tháng thì kiếm được từ 500 nghìn đến 1tr/ con ( phần này tôi chỉ tư vấn cho nhỏ em gái nuôi ) với giá heo thịt 50k/kg, heo giống 60 đến 70k/kg. Nếu heo thịt cao hơn thì lời nhiều hơn, còn thấp hơn thì lời ít. Nói chung nếu không bị dịch bệnh thì tệ lắm là hòa vốn.
- Nuôi ếch + cá: phần này tôi đã trình bày ở mấy trang trước anh em chịu khó xem lại nha.
- Nước thảy của bò và heo tôi cho xuống hầm Biogas, gas thì xài vô tư cho nhà tôi, chị hai, chị ba. Gas có thể nấu cả ngày không hết, nhà có đám giỗ cũng không phải mua gas thêm. Nước từ hầm biogas chảy vào một hầm chứa tôi tưới cho 3,000m vuông cỏ VA06 và cỏ Superdan quanh năm không tốn một đồng nào tiền phân. Cỏ để nuôi 10 con bò => phân bò bán tháng cũng được 200 nghìn ( thằng em hưởng luôn, vậy mà mỗi cuối tuần về phải bao nó ăn phở mới đau chứ, thôi kệ em mình mà )
- Nuôi ngan ( Vịt xiêm) thức ăn là cám tổng hợp với lục bình, lục bình anh em hãy lấy 3 cây đinh đóng vào miếng ván bằng 2 ngón tay cho trổ qua giống cây cào cỏ cử trư bác giới. Lấy cái cào này cào dọc theo thân cây lục bình cho nó tưa ra như cọng bún để dọc. Tiếp theo cắt thành hạt lựu thật nhuyễn, trộn 50% cám tổng hợp với 50% lục bình => nuôi 3 tháng vịt trống từ 3 kg trở lên, vịt mái trên dưới 1,8kg. Nhà nuôi 10 con mái đẻ mà lúc nào cũng có vài chục con để bán thịt khoảng 2 tháng lời 5 triệu. chưa tính vịt con nuôi không hết bán 150k/10con ( phần này cho bà mẹ thân yêu dưỡng già ) Anh em nào biết làm món tiết canh chỉ chỉ tôi với nha, tôi làm mười lần thì hư 9 lần.
- Kế hoạch sắp tới là sản xuất ếch giống, thật sự thì tôi đã có thể cho ếch sinh sản quanh năm kể cả những tháng lạnh. Nhưng tôi chưa bán giống được vì giai đoại nòng nọc chết lúc 4 ngày tuổi tôi chưa xử lí được. Khi xử lí được cái này tôi sẽ thử nghiệm Hooc môn để ếch giống toàn là ếch cái. Hooc môn thì có rồi nhưng chưa có nòng nọc để thử nghiệm. Anh em sẽ thắc mắc tôi chưa cón ếch con nhưng lại nói nuôi ếch + cá ? Tôi xin thưa là tôi mua ếch giống của người khác để nuôi và thấy có hiệu quả nên mới mua ếch bố mẹ về cho sinh sản và nếm ngay trái đắng. Thấy người ta làm sao dễ quá còn mình làm thì hết bị cái này lại bị cái khác => Thất bại là vì chưa hiểu hết về con ếch. Bây giờ thì hiểu hơi nhiều nhiều rồi.
- Ngày nào anh em thấy trên diễn đàn này có chủ đề nuôi "ếch nghịch mùa" và "ếch toàn cái" thì tôi đã thành công trọn vẹn. Ngày đó tôi sẽ nghỉ làm tại HCM để tập trung hoàn toàn cho trại của tôi.
Trong mô hình của tôi còn một phế phẩm mà tôi còn bỏ phí là phân bò. Tôi đã nuôi trùn quế rồi và thấy khả thi nhưng thằng em có tính hơi cẩu thả. Mỗi lần về thấy nó không cho trùn ăn trong khi phân bò thì để bán. Tức quá tôi dẹp trùn luôn ( tính tôi cực nóng, nhờ lên diễn đàn mà học được cách kiềm chế đấy)
Tôi có hứa với tôi là tôi sẽ kinh doanh với chữ "Tín" và tôi chỉ lời trên con giống ( ếch ) còn thuốc trị bệnh và thức ăn sẽ bán đúng giá công ty bán cho tôi. Hiện nay nông dân phải chịu giá thuốc + thức ăn rất cao. Tôi biết điều này vì tôi đã thương lượng với đại lý về giá thức ăn và tôi có thể mua rẻ hơn 20,000/ bao 25kg, thuốc thì tôi mua rẻ hơn khoảng 30%. Khi anh em ra mua thuốc thủy sản thì đại lý bán cao hơn giá công ty qui định 10% + phần công ty chiết khấu cho họ từ 15% đến 22% tùy theo doanh số hàng tháng của đại lý đó.
Mọi người đọc dài quá thấy bực thì rầy tôi nhỏ nhỏ thôi kẻo hàng xóm nghe tôi xấu hổ nhé !